1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_ Hạnh phúc _

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    _ Hạnh phúc _

    Lâu rồi không viết một bài gì dài dài gửi lên Box ta ,tôi thấy mình cũng phần nào có lỗi là không đóng góp được gì nhiều cho Box cả .Hôm này đẹp trời,bạn bè đi du lịch cả rồi (tui không có tiền nên ở nhà) ,buồn quá nên đây viết một bài về "Hạnh phúc" hy vọng các bạn sẽ không chê .
    Nhớ nhà ,nhớ VN quá,nhớ cả bạn gái nữa ,eo ỗi nỗi buồn thật khó diễn tả thành lời .Nhân tiện dòng suy tư đang mông lung nghĩ về một thời trai trẻ ,đã dám thương dám yêu hết mình,tất cả giờ chỉ là quá khứ Tôi sẽ viết bằng tất cả những gì mình nghĩ ,mình cảm nhận được bằng cả "con tim" và "khối óc"
    Bài viết sẽ rất dài,và có lẽ là sẽ dài nhất Box ta nên tôi hy vọng rằng bạn nào đã có nhã hứng đọc thì đọc cho hết (chứ đừng có đọc nửa chừng rồi phán lung tung ,tôi buồn lắm đó)
    Hiện tại tôi cũng chẳng biết mình đang "Hạnh phúc" hay "Bất hạnh" nữa ,thôi thì cứ nghĩ gì viết vậy .Ai có hứng thì viết tiếp chủ đề này để đến khi chúng ta bóc trần bản chất của hai chữ "Hạnh phúc" ra một cách đúng đắn nhất trọng phạm vi "có thể" .
    Hy vọng các bạn sẽ thấy vui khi đọc bài viết của tôi

    Chào thân ái

    TVP?


    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn




    Được tvp sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 01/08/2003
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác vui sao nổi cơ chứ. Đang tâm trạng đọc vào thấy buồn thêm. Chả hiểu mình có được hạnh phúc nữa không???
    Này bác bao giờ bác vui hãy post bài vào chủ đề này nhé. Bác đừng làm tôi buồn lây theo bác
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là 2 từ đơn giản nhất mà mọi người mong muốn có được trong đời mình.Thế nhưng,với mỗi người khác nhau thì quan điểm về hạnh phúc lại khác nhau.Có người cho rằng hạnh phúc là phải liên quan đến vật chất,có người lại cho là tinh thần...và hạnh phúc còn theo thời gian nữa cơ.
    Tôi có 1 mái nhà,được sống trong tình thương yêu của cha mẹ,của 1 cô em gái.Tôi được đi học,tôi được ăn ngon,mặc đẹp...tôi hạnh phúc hơn khối người rồi.Nhưng chưa chắc đâu nhé,tôi chưa thấy mình hạnh phúc đâu,tôi thấy mình thiếu thốn nhiều lắm và cái tôi muốn nhất trong lúc này là được đá bóng cho đội tuyển trường HH,được ghi những bàn thắng đẹp như mơ.Để rồi có thể đến lúc được vào rồi thì tôi không cho rằng đó là hạnh phúc.
    Thế nên phải chăng hạnh phúc là tất cả những gì chúng ta đang có,hãy trân trọng tất cả những cái đó,các bạn nghĩ sao?
  4. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bác làm em buồn quá!!!!!!!!!!!
    ngày mai em sẽ viết tiếp..........
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Xin được bắt đầu :
    Mọi công dân đang sống học tập và làm việc trên trái đất này đều được sống một cách "Hạnh phúc " .Đó là cái mà cả nhân loại hướng tới trong " quá khứ " " hiện tại " và cả tương lai
    Vậy trước hết chúng ta cần phải hiểu rõ "Hạnh phúc" là gì mà nó quyến rũ con người ta đến thế
    Hạnh phúc là gì ?
    Một câu hỏi mà có quá nhiều câu trả lời (có thể trên trái đất này có bao người thì có bấy nhiêu quan niệm về "hạnh phúc" ) .Nhưng chúng ta lên hướng tới những quan niệm về "hạnh phúc" mà nhiều người cho rằng đúng nhất .Có vô số cách định nghĩa về " Hạnh phúc " ,có thể rất đơn giản (thậm chí giản dị đến đần độn ),có thể rất phức tạp ,có thể mang sắc thái "Triết học" cũng có thể mang sắc thái "Toán học" ,..vv điều đó đa phần phụ thuộc vào tuổi tác ,trình độ học vấn,bậc nhân thức ,...của từng người
    Giả dụ có thể trả lời câu hỏi " Hạnh phúc " là gì một cách đơn giản (pha chất ngớ ngẩn ) sau : Hạnh phúc là một từ cụm từ gồm hai chữ "hạnh" và "phúc" .Hay "Hạnh phúc" là cảm giác của con người khi đạt đến trạng thái "cực sướng" ,..
    Xin gửi đến các bạn một vài bài viết đã gây ấn tượng mạnh cho tôi trên TTVNOL này :

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    Hạnh phúc là gì?
    Hạnh phúc là giải toả được dồn nén
    con người luôn khát khao được giải toả dồn nén
    và mỗi người có một cách
    thậm chí, có người không có cách nào
    họ nhịn...
    nhịn quá sức chịu đựng, họ sẽ hành động theo bản năng một cách vô thức
    có thể là phá tung mình ra
    nhưng có người không hiểu sức chịu đựng của mình và của con người đến đâu
    đó thường thường là những con người cô đơn và bị sự hưởng thụ chi phối
    chỉ một niềm vui nho nhỏ đều khiến họ hạnh phúc
    nhưng trong lúc cô đơn, lẽ tất yếu là những ý nghĩ dại rồ đến nhiều hơn bất cứ ai...
    họ luôn cho rằng mình đã phải chịu, phải chịu rất nhiều...
    và luôn nghĩ cần phải phá tung...
    và cái ranh giới xuất hiện: Nhẫn hoặc Phá
    Người Nhẫn thường tiếp tục đau và có thể tìm được một cái gì đó tuyệt vời hoặc hoá điên trước khi tìm ra cái đó, cái này nói cho gớm là "canh bạc cuộc đời"
    còn người Phá, sau khi phá tung mình, họ lại bị dồn nén rất rất nhiều lần hơn trước
    và họ lại cho rằng mình phải chịu, phải chịu rất nhiều mà không phải do mình
    và rồi họ lại tìm được một cách để giải toả
    và cứ thế
    và rồi, nếu không chết và không gây tội lỗi, họ chín chắn giống như người Nhẫn không hoá điên
    tuy vậy, khi Phá thì khó mà không làm hỏng cơ chế vận hành vốn có của mình, khó mà không gây tội lỗi và khó mà không rơi vào cái vòng luẩn quẩn của sướng, đau và điên...
    càng tự phá mình thì đầu óc càng biến chứng và những ám ảnh không bao giờ buông tha...
    vì vậy, đời đã tặng cho ai biết tìm hạnh phúc, đặc biệt là những người trẻ tuổi:
    chữ Cho
    chữ Nhẫn
    chữ Phớt
    và cả chữ
    Tĩnh Tâm
    nhưng thường thường, những người già tuổi đau đớn đủ điều mới thấu hết những chữ này...
    và điều cốt yếu trong cuộc sống vẫn là tuỳ cơ ứng biến và giữ cái Tâm và lòng bao dung
    cái gì đã qua có thể tha thứ được thì cho qua...
    thời gian quay lại chỉ dành để sửa những lỗi bắt buộc phải sửa, phải chuộc những lỗi bắt buộc phải chuộc
    thời gian sống được cho đẹp là nhờ cống hiến tiếp tục...
    -------------------------------------------------------
    mỗi người có một cách nói về sự thật
    điều quan trọng là sự thành thật trong cách nói
    và giá trị của sự thành thật ấy đến đâu
    nhưng sự thật và thế giới khách quan đã được xử lí qua bộ óc thì luôn có những khác biệt nào đó...
    thậm chí, mỗi tích tắc, mỗi giờ, mỗi ngày, sự thật phản ánh trong não được xử lí theo một cách khác nhiều hoặc khác tí chút (thường là qua tác động khá lớn của môi trường)
    đó là những "mâu thuẫn" luôn sinh tồn trong bộ óc
    tuỳ theo nhận thức vốn có và sự chia sẻ, tiếp nhận nhận thức mà người ta có thể hoặc không thể cảm thấy chiều sâu của những mâu thuẫn ấy
    và khi những phản ánh về sự thật được toát ra bằng âm thanh, bằng ký tự thì nó lại tuỳ khả năng phản ánh, tuỳ khả năng cảm nhận
    tâm hồn thường luôn nhạy cảm và bát ngát, nó được quyền như vậy, dù ít nhiều "trục trặc"
    cốt yếu là nó không để làm hỏng cuộc sống:
    trời đã sinh giá trị
    sao còn sinh đố kị
    sao còn sinh... khẩu vị
    cũng như "trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng", Du thốt thế nhưng biết đâu Du thích thế
    và cuộc sống nhờ thế mà phong phú
    như một vòng xoáy trôn ốc vậy
    nhưng muốn vòng xoáy ấy đẹp thì phải có Tâm (tấm lòng)
    chính vì vậy, đời vẫn luôn có những người biết nói thật, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết bao dung, biết tha thứ để bù đắp cho sự thật của nhau
    và rồi, những người ấy, biết cách nói thật, biết cách lắng nghe, biết cách chia sẻ, biết cách bao dung, biết cách tha thứ để bù đắp cho những thiếu thốn của cuộc sống
    cuộc sống như vậy sẽ tạo nên những làn sóng tinh thần và sẽ lan toả cực nhanh, sẽ giúp con người mạnh lên và có trách nhiệm hơn nếu người ta tin vào chân lí đó
    ví như hai người đứng đối diện nhau nhìn một đứa trẻ con ở một vị trí nào đó:
    một người bảo: bên phải tôi, người kia bảo: bên trái tôi
    tranh luận một hồi...
    rồi họ bảo: chúng ta đều không sai nhưng câu lời nên là:
    nó cần được chăm sóc tốt hơn
    con đường tìm ra chân lí, tìm ra sự thật đôi khi chỉ giản đơn là những cái bắt tay ấm áp trước và sau khi đến với nhau
    dù ở giữa quãng ấy là những thương đau...
    không ai hoàn hảo
    nhưng bất cứ ai cũng có thể sống hết mình
    khi sống hết mình, con người vươn tới sự hoàn hảo một cách hết sức tự nhiên
    trong thâm tâm tôi nghĩ nhưng tôi chả tin cho lắm:
    những người có ác cảm với tôi chả phải là người tốt
    có thể vì họ chả biết tốt là thế nào
    ấy thế mà chả chịu đọc cho nó ngấm vào
    các tế bào
    thế nên
    nhân gian
    chả mấy lúc
    hồng hào
    (Chua_co_ich writed)

    Còn nữa ,....
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn

    Được TVP sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 01/08/2003
  6. SirMit

    SirMit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc vì không đọc hết , bài dài quá, hoa cả mắt
    Được sirmit sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 01/08/2003
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    1:
    Trích trong 1 bộ phim:
    - em có biết tại sao giấc mơ lại luôn đẹp không?
    - giấc mơ luôn đẹp bởi vì nếu giấc mơ mà trở thành hiện thực thì nó sẽ mất đi vẻ đẹp của nó!
    Đúng thế, con người có rất nhiều giấc mơ, giấc mơ nào cũng đẹp cả, nếu đạt được thì họ sẽ rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó kéo dài được bao lâu đây????? Hay là khi giấc mơ trở thành hiện thực, họ sẽ ko còn cái để mà theo đuổi nữa, họ sẽ cho rằng giấc mơ đó hoàn toàn tầm thường, ko còn là hạnh phúc nữa rồi????? Họ sẽ tìm đến những giấc mơ khác - hạnh phúc khác........=====> Có thể nói hạnh phúc là những gì ta theo đuổi nhưng chưa đạt được!!!!!!!!
    2:
    Hạnh phúc là những kỉ niệm đẹp mà ta đã có.
    Đó có thể là kỉ niệm cấp 1 cùng bọn trẻ con hàng xóm: mùa hè trèo cây, vặt phượng, những buổi tối mất điện thì bắn bòm, lia loong.....hay cái thời cấp 2 đi đá bóng ở sân Hồ Sen trong những ngày mưa dầm, mùa hè cả lớp sáng sáng qua nhà nhau gọi dậy đi bơi ở bể Bến Bính (bơi xong đói ơi là đói, mấy đứa mới được 1 chiếc bánh mì, ngon ơi là ngon, chia nhau mỗi đứa 1 miếng), rồi cuối tuần nào cũng dã ngoại tại đồi thiên văn đồi khí tượng, vui hết biết.....hay lên cấp 3, cùng bạn bè chiều chiều đi tập thể hình, tập đấm bốc, chọc bi a, thỉnh thoảng còn được đi chơi xa mấy ngày ở Tam Đảo, Cửa Lò với trò doạ ma của hoa hậu, rồi tháng nào cũng đi hát Karaoke với nhau.....rất nhiều rất nhiều kỉ niệm đẹp.
    Nghĩ lại mới thấy mình thật là hạnh phúc.....tôi yêu tất cả các bạn của tôi!!!!!!!!!!!!
    3:
    Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thiệt thòi nhiều lắm: tôi mong tôi có 1 người anh để tôi hỏi han, tôi mong có 1 thằng em để tôi dạy dỗ, tôi mong có 1 cô em gái để tôi chiều chuộng và sai bảo......Nhìn chúng nó có anh có em, ganh tị thế!!!!!!!!
    Nếu được như thế chắc sẽ là hạnh phúc lớn nhất của tôi
    4:
    Nhiều khi tôi thấy cuộc sống của mình quá đầy đủ, quá được nuông chiều, thoải mái, trong khi bọn bạn tôi cái gì cũng phải tính toán kiếm tiền đánh bao hay tháng nào cũng xin thêm tiền đóng học, hay đi chơi đâu cũng phải nói dối thì tôi lại quá thừa thãi, tôi ko có mục đích để làm những thứ đó, tôi cảm thấy lạc lõng với bạn bè xung quanh.......
    Đó, hạnh phúc ko bao giờ là vật chất cả?????? Đừng bao giờ có quan điểm sai trái ấy nhé!!!!!!!
    5:
    có nhiều người mơ ước được sang định cư tại nước ngoài, nhưng rồi sao chứ????? Họ buồn, họ cô đơn, họ hối hận!!!!!! Chỉ vì họ muốn có 1 cuộc sống văn minh hơn, 1 môi trường xanh sạch hơn. Họ phải rời bạn bè họ, xa dân tộc họ, xa rời những nét đẹp văn hoá tinh thần mà họ đã gắn bó từ bé!!!!!!!!!
    ==> Hạnh phúc là được sống trên mảnh đất mình sinh ra, với những người anh em thân thiết, với dân tộc mình.......hehe
    Yêu VN, yêu tất cả người VN, có cho tiền cũng chẳng đi Tây
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng TVP đã trở lại box.Hì,được người khác chào mừng sự quay trở lại cũng là một hạnh phúc rồi phải không TVP
    it''s me,not you or nobody,only it''s me.
    Được seabird82_hkid12 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 01/08/2003
  9. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Đừng hỏi hạnh phúc là gì ??? Vì chúng ta mỗi con người khác nhau tính cách cuộc sống khác nhau , mỗi người cũng lại có một mong muốn riêng nên định nghĩa về hạnh phúc của mỗi người khác nhau . Hạnh phúc của người này có thể là một điều giản dị nhưng đối với người khác lại to lớn .
    Con người sống và tồn tại ngoài nghĩa vụ sinh tồn còn mong muốn mình và mọi người quanh mình có hạnh phúc .Nhiều người bảo khi nhìn một người khác hạnh phúc hay mình đem đến hạnh phúc cho ai , mình cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc . Vậy phải chăng hạnh phúc cũng không tự nhiên mà có cũng phải có cho và có nhận .
    Đối với tôi hạnh phúc là cái gì đó thật đơn giản . là khi mình cảm thấy trong mắt mình cuộc đời thật đẹp , bao nhiêu cái hy vọng và mong chờ . là 1 nụ cười cùng bạn bè người thân , cũng có thể là 1 nỗi buồn nho nhỏ .....
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mình không chuyển bài thứ hai của bác TVP lên trên được. Sorry, nhưng lần sau bác post từng đoạn ngắn thôi, dài quá khó đọc lắm
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này