1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

_ Hạnh phúc _

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi TVP, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của tôi lúc này là đọc bài của bạn TVP mà không đau đầu và đau mắt(dài quá,khó hiểu quá).Đề nghị cắt nghĩa đi...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Bài của Bin hay lắm,tặng em 5*
    Định nghĩa Hạnh Phúc một cách đơn giản thì đó là điều mà tất cả mọi người đều hướng tới,fấn đấu vì nó,làm mọi việc để có nó trong cuộc sống của mình
    Còn thì định nghĩa hạnh fúc như anh P cũng ko có gì mới, bài viết của anh là diễn giải thêm về khái niệm HP mà thôi.Đọc bài của anh thấy được khuyên răn nhiều điều.Chào mừng anh đã trởi lại.

    Bao nhiêu cái đầu bấy nhiêu cách nghĩ_ Bao nhiêu trái tim ngần ấy cách yêu thương
  3. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Đáng buồn thay ,ở phần đầu tôi đã nói:
    " Bài viết sẽ rất dài,và có lẽ là sẽ dài nhất Box ta nên tôi hy vọng rằng bạn nào đã có nhã hứng đọc thì đọc cho hết (chứ đừng có đọc nửa chừng rồi phán lung tung ,tôi buồn lắm đó) "
    Rốt cuộc thì cũng có nhiều người không đọc hết và nói nặp lại khá nhiều điều tôi đã nói ,..chán chán quá
    Thôi thì đằng nào đồng chí Marco cũng không chuyển bài tôi lên trên được,tôi đành cắt nhỏ bài ra để những người lười đọc có thể gặm nhấm từng phần vậy ,.........
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  4. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    ,.......
    Hạnh phúc là gì ?
    Chúng ta hãy cùng nhau làm rõ khái niệm "Hạnh phúc là gì? " . Theo tôi hạnh phúc là sự so sánh tương đối mức độ thoả mãn về nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần với những sự kìm hãm của những nhu cầu ấy. Hiểu một cách đơn giản, mức độ thoả mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần càng cao và mức độ kìm hãm các nhu cầu ấy càng thấp thì con người càng hạnh phúc. Những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. Những nhu cầu vật chất cơ bản của con người là để duy trì sự tồn tại của họ : ăn,uống, mặc, ở, sinh đẻ v.v. ; còn những nhu cầu tinh thần cơ bản của con người là tự do, yêu thương và được yêu thương là để khẳng định họ là một con người.Có thể nói khát vọng tự do là một trong những khát vọng mãnh liệt nhất của nhân loại. Pêtophi , nhà thơ , người anh hùng dân tộc của HungGaRi đã từng viết :
    Tự do và ái tình
    Vì các người ta sống
    Vì tình yêu ***g lộng
    Tôi xin hiến đời tôi
    Vì tự do muôn đời
    Tôi hy sinh tình ái.
    Chính lòng yêu tự do, yêu thương đồng bào đã là cội nguồn của những chiến công vĩ đại của con người để bảo vệ độc lập và tự do của tổ quốc. Khi xã hội phát triển các nhu cầu của con người ngày cành được nâng cao, mở rộng. Thông thường thì khả năng đáp ứng của xã hội phù hợp với sự mở rộng nhu cầu của con người do nó mang lại. Nhưng do bị cản trở của sự xung đột giữa các quốc gia về lợi ích vật chất hay về hệ tư tưởng nên những nhu cầu ấy của con người không được thoả mãn đúng mức
    (Daovh writed)
    Một bài viết ngắn nhưng rất Logic ,có thể nói "Sự kìm hãm" có thể liên tưởng đến chữ "Nhẫn" và " Sự thoả mãn " có thể liên tưởng đến chữ "phá" là hai đại lượng nghịch đảo trong "Toán học" vậy .Những đại lượng "nghịch đảo" trong toán học tượng trưng cho những "mâu thuẫn" nội tạng tồn tại bên trong mọi sự vật hiện tượng (trong Triết học) Và chúng đã oánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chỉ mong đạt hai chữ "Hạnh phúc" mà thôi .Có thể nói hạnh phúc là cái đích ,cái hướng ngắm đến của mọi khát khao ,cái lim của vô số hàm "tình ái"
    Nhưng chú ý một điểm rằng : Khi một ai đó tham lam tiến tới và chạm tay tới các đích của những "khát khao" .Nghĩa là kẻ đó không còn có gì phải "kìm nén" đồng thời với việc mọi như cầu cá nhân "đã được" thoả mãn kẻ đó sẽ trỏ thành kẻ "bất hạnh"
    Đó là hậu quả cũng những kẻ dám cham tay và những giá trị "Lim" hình tượng (chỉ để làm đích ngắm mà thôi)
    Điều này giải thích rất nhiều vấn lớn nhỏ trong "tình yêu" như tôi đã nêu ở chủ đề "Đánh giá một con người" (có rảnh thì đọc lại trên cái Link này :http://www.ttvnol.com/forum/t_167932/?0.8968375
    Tự ngẫm nha
    Còn nữa,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  5. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Một định nghĩa mang nặng sắc thái "Triết học" đơn cử :
    " Hạnh phúc " là được thoả mãn
    Con người chỉ có được hạnh phúc khi họ được " thoả mãn" mà thôi ,có thể nói đó là sự thoả mãn tương đối nhu cầu về vật chất và tình thần
    Một khi nhu cầu cá nhân chưa được thoả mãn thì đừng bao giờ nói là có "hạnh phúc" (điều này không hề mâu thuẫn với những quan niệm sống của các vĩ nhân " tôi hạnh phúc khi được cống hiện sức mình vì nhân loại tiến bộ")
    Đặt lợi ích tập thể ,lợi ích XH ,của mọi người xung quanh cao hơn lợi ích cá nhân là điều hết sức đáng chân trọng.Tuy nhiên sẽ không thể đạt được hai chữ "hạnh phúc" khi tập thể ,XH,..không đáp ứng thoả mãn lại (mang lại lợi ích) cho cá nhân đó
    Cái mà mọi người hướng tới (mang tính hướng thiện cao) trong quan niệm sống để đạt đến chữ "Hạnh phúc" ,đó là chịu khó lao động,thương yêu,cảm thông và giúp đỡ,giảm nhu cầu "hưởng thụ" cá nhân,có gắng sống tử tế để đạt được hai chữ "thanh thản"
    Hưởng thụ cuộc sống một cách than thản và nhẹ nhõm pha chất giản dị là một điều không đơn giản chút nào

    Hạnh phúc có thể được hiểu một cách hết sức khách quan và giản dị như sau (đừng cười tui nha bởi nó mang sắc thái của "tín ngưỡng" )

    Hạnh phúc là cái phúc của kẻ không phải chịu bất hạnh
    Hạnh phúc cũng có thể có được từ những điều đơn giản nhất Đơn giản như
    " Dâu tôm nấu với ruột bầu
    Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon "
    "Chồng em áo rách em thương
    Chồng ngươi áo gấm sông hương mặc người "
    Nhưng nếu ai đó ,tìm thấy được "hạnh phúc" từ điều tôi nói (đây là điều giản dị và tuyệt vời nhất) Nghĩa là thấy mình còn "hạnh phúc" chán khi biết rằng xung quanh ta còn nhiều người bất hạnh và khổ đau hơn ta rất nhiều lần .Thay vì than thân trách phận thì hãy sống ,phấn đấu hơn nữa để có điều kiện giúp những kẻ bất hạnh kia (những kẻ mà không được cái số đứng về phía mình)
    Không ai chống lại được số phận ,bởi số phận là tổng hoà quá cá yếu tô khách quan mang tính "ngẫu nhiên" tác động vô (đây cũng là điều dễ hiểu ,cũng như câu "khôn ngoan không lại với trời ")
    Nói thể không nghĩa là chúng ta đổ tội hoàn toàn cho "hoàn cảnh" được.Phải biết cố gắng phấn đấu không ngừng và hãy luôn tin rằng "trời không phụ người có tâm" sống có "lý tưởng" và không ngừng phấn đấu để đạt được nó,.....
    Còn nữa,...
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  6. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Nhân tiện nói về "tín ngưỡng" xin được trích gửi các bạn :
    14 ĐIỀU RĂN CỦA CỬA PHẬT (VN mình theo phật cũng không phải ít đâu )
    1- Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình (cái này nặng tính " triết lý" ghê)
    2- Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại (đúng quá còn gì)
    3- Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá (cái này có quá nhiều điều cần tranh cãi .Tôi sẽ đơn cử nha :Bạn nghĩ thế nào về câu "Ngu dốt lớn nhất của đời người là không biết ''''dối trá'''' "
    Hay còn câu này nặng hơn "Ngu dốt lớn nhất của đời người là để người khác biết mình ''''dối trá'''' " (để khí nào rảnh mình nói thêm nha)
    4- Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tỵ (ghen tỵ là điều không nên tí nào)
    5- Sai lầm lớn nhất của đời người là tự đánh mất mình (không hẳn là sai lầm,trong cuộc sống có nhiều người cố tình đánh mất mình để đạt đươc thành công trên những " bước thang danh vọng"
    6- Tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa mình dối người (nói chúng là tội này nặng thật ------>cẩu đầu chảm cũng không oan)
    7- Đáng thương nhất của đời người là tự ti (đáng thương quá đi chứ)
    8- Đáng khâm phục nhất của đời người là ý chí vươn lên (chính xác )
    9- Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng (cái này chưa hiểu lắm)
    10 -Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ(chính xác)
    11 - Món nợ lớn nhất của đời người là nợ tình cảm.(chính xác)
    12 - Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung (không hẳn vậy)
    13 ?" Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết ( theo kiểu "ngu thì chết chứ có bệnh tật gì đâu" )
    14 - An ủi lớn nhất của đời người là bố thí (ừ vậy đó)
    Lưu ý: Đây là 14 điều răn của cửa Phật, chứ không phải là của Phật
    Còn điều nữa (tui thêm đó)
    15 - Hạnh phúc lớn nhất của đời người là còn ý thức được mình hạnh phúc (đúng với tôi trước cái đã)
    Mười Ðiều Tâm Niệm
    1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
    2. Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
    3. Tự xét tâm tính đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
    4. Xây dựng đạo hạnh đừng mong không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
    5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo.
    6. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghiã.
    7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
    8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ
    9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
    10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
    Bởi vậy, Ðức Phật dạy:
    1. Lấy bịnh khổ làm thuốc thần
    2. Lấy hoạn nạn làm giải thoát
    3. Lấy khúc mắc làm thú vị
    4. Lấy ma quân làm bạn đạo
    5. Lấy khó khăn làm thích thú
    6. Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ
    7. Lấy người chống đối làm nơi giao du
    8. Coi thi ân như đôi dép bỏ
    9. Lấy sự xã lợi làm vinh hoa
    10. Lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh
    Nên chấp thuận trở ngại thì lại thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại, Ðức Thế Tôn thực hiện huệ giác Bồ Ðề ngay trong sự trở ngại, như Ương Quật hành hung, Ðề Bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi và sự phá hoại làm sự tác thành tác thành cho ta?
    Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào!
    Luận Bảo Vương Tam Muội
    Các bạn có thể đạt được "hạnh phúc" khi sống theo lời "phật dậy" hay không thì chỉ có Chúa mới biết (Jesu cũng quyền năng lắm đó)
    Đạo đức là cái đức của người theo đạo
    Còn nữa,...hôm nay tạm đến đây đã
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    cái lão này, viết dài thế......đọc xong muốn vỡ đầu......
    Thể loại gì hỗn hợp lộn tùng phèo thế ah, nghe chối tỉ!!!!!!!!!
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  8. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc có thể là rất cao xa, nhưng cũng có thể là điều rất bình thường rất giản đơn . có thể thấy hạnh phúc vì được đi mua .. quần đùi cho bố , đi mua sắm cùng bạn bè !
    đó là niềm vui , niềm hạnh phúc được sống vì người thân của mình !

    mưa ơi, mưa muốn khóc hãy khóc đi ....
  9. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Bài viết không dành cho trẻ con mẫu giáo đâu
    Khi nhìn nhận một vấn đề lớn ,hay dám đưa ra một khái niệm gì đó để nó trở thành của riêng mình và không ai có thể bắt bẻ được thì trước hết nó phải mang tính "khách quan"
    Tôi có thể định nghĩa tình "Hạnh phúc" theo cả "Duy tâm" và "Duy vật" ,có thể dành cho người nông dân đọc để hiểu ,và cũng có thể dành cho những người có học thức cao trong XH, hay để người đọc như cậu chẳng hạn theo Đạo hay không theo đạo thì cũng không thể bắt bẻ bài viết trên mang những suy nghĩ "chủ quan" và "cá nhân" được,còn nó tổng quát đến đâu ? Hãy đọc những bài sau sẽ rõ,nó bao chùm đến được đến đâu ?
    TVP?

    Em là ai cô gái trong lòng ta
    Chìm trong nắng hay ẩn sau kẽ lá
    Tôi mãi gọi mà em chẳng nghoảnh lại
    Hay thoáng nhìn lưu lại ánh hoàng hôn
  10. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    TVP thân mến!Lần này seabird nói một cách nghiêm túc với bạn đây.Topic này đánh dấu sự trở lại của bạn nhưng chẳng gây ấn tượng gì và khá cũ rồi.Topíc này làm cho seabird nhớ đến một cái topic"hạnh phúc là gì?"của xương cá bên shp.Phải chăng đây là một sự lặp lại??????????????
    it's me,not you or nobody,only it's me.

Chia sẻ trang này