1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Happy Birthday to 2 Die 4

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Melfice, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng đến ngày em Phú nhà ta tròn 18t ,có
    thấy mình thực sự là người lớn chưa hả em?
    Happy birthday !!!Chúc em sẽ có 1 sn đáng nhớ !
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chú ..xin lỗi mãi giờ mới vào được để nói vài lời chúc cho 1 thanh niên VN tròn 18 tuổi
    Cái tuổi dễ...gây ra nhiều thứ
    Cũng đã đến tuổi để bay đi thật xa...như bên Nga chẳng hạn [:))]
    Đừng quậy quá nhé ! cứ như trước là được
  3. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday
  4. Firstkizzz

    Firstkizzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người,cám ơn từ sự có mặt của mọi người em quý,thay đổi lắm biết không?Bảo anh đẹp trai hơn trong bộ cánh đấy,Yamaha_z chững chạc hơn khi Sơ vin,Congtumai mang trên mình hình ảnh của sinh viên Việt nam (hix)Sirius_black với mái tóc của zai zai trông bụi bặm và hoang dã hơn,Anh Quỷ dạ xoa người lớn và vẫn mãi người lớn,Lovejunhan ngày một xinh ra(cái này thật) và đáng yêu nữa,Jemibabe từ ngày ép tóc tới bây giờ trông nhỏ nhắn xinh xắn khi cưỡi Jupiter,Rikku ngày tháng qua đi từ lúc em quen chị vẫn không thay đổi,vân khuôn mặt ấy cùng bao tâm trạng lúc vui,lúc buồn,Chị trang cũng ngày một lớn rồi,rồi một ngày chị sẽ khác,khác thật nhiều so với bây giờ,chị Vân dù có bao chuyện xảy ra nhưng những nụ cười ấy không bao giờ thay đổi.....
    Cám ơn No13&Pocket,cám ơn Bro Jude,Bro Mel....Chưa một lần gặp mặt nhưng hình như cảm thấy mọi người rất gần gũi với em...
  5. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Hậu wả đê : hôm nay can tộ tiếc của bới nem tìm nem chua ăn nên h đau bụng,bùn ... wá nhưng mà ...nhưng mà...ko ... dc
    Dù sao thì hôm nay cũng vui thật , mọi thứ đều khác so với hôm sn anh quỷ nhưng vui ngang ngửa
    Mong rằng ngày mai có 1 buổi pek loạn...

  6. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Híc,uống có tẹo bia mà vào lớp ngồi ngủ gật bị ông thầy quát cho 1 trận...híc...cả lớp nó cười mình...híc....
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chúc bé nhà ta thêm 1 lần nữa vậy ( Hình như mình là người chúc sớm nhất hay sao í , đến là khổ vì trục trặc kỹ thuật )
    Thế là bé sang tuổi 18 rồi đấy , ko còn cơ hội cho chị gọi bé là trẻ con nữa , phải ko ? Hãy làm một người lớn tốt và hãy cố gắng thực hiện được những giấc mơ của mình , bé nhé ! Mizz !
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Thằng khỉ nhìn lại nick chị đê !!!!
  9. Firstkizzz

    Firstkizzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chẹp cứ nhầm với cái O2xd2 !Hì Em thik Pocket hơn đơn giản vì .."In mY Pocket" của Mandy Moore
  10. Firstkizzz

    Firstkizzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hoa chị đẹp lắm,thơm lắm tiếc là héo hết rồi..Ước mơ của em bây giờ là vào Đảng càng sớm càng tốt Hì hì.Sẽ là một Đảng Viên Trẻ và Ưu Tú,Biết đâu có chân trong Quốc Hội.Chả có gì là hão huyền cả nhỉ.Nếu chịu khó,Ngô Xuân Lộc phó thủ tướng ngày trước còn làm kĩ sư điện cơ mà

Chia sẻ trang này