1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Hội người Nam sống hoặc thường xuyên làm việc tại miền Bắc^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi uyendinh, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Có ai bắt là không được nghỉ đâu, cứ nghỉ thoải mái đi ông anh, quay lại làm việc nhớ cầm theo tờ đơn, he he, mà có khi là cũng không cần, nó viết sẵn cho kí, rẹt rẹt, lai tha hồ ............nghỉ dài hạn
  2. nil7777

    nil7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy bơ vơ, dù đã quen với Miền bắc, nhưng .........
  3. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Người nam thì ra Bắc làm, người bắc thì vào Nam làm. Chả biết thế nào, mình thì người Bắc lại muốn thử xem không khí trong đó ra sao, giờ mà thay đổi mọi thứ chắc mệt lắm, ké chân vào đây hóng vậy
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Chà, lại tóm được một thành viên mới này, kết nạp luôn. kaka.. Đúng là người Bắc vào nam lập nghiệp thì vô vàng, nhưng người từ nam ngược ra Bắc làm thì kể ra cũng hơi ít.
    Bạn có thấy cái hội này mình tui tự biên tự diễn tự bình luận hông?
  5. BBC2007

    BBC2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Làm ăn ở đất Bắc khó hơn...
    Được BBC2007 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 03/05/2007
  6. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  7. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Làm việc và sống với phương châm " to stay not to live". Nhưng có đôi lúc, buồn ...ra nước mắt. Uh thì mình cố tình cảm có sao mình đối với họ như vậy, ...để rồi loáng thoáng nghe những lời mát mẻ,...bùn, như bị ném vào vũng bùn ngập mặt. Không hiểu, dân Hn vào Sg có khi nào nằm trong hoàn cảnh này chưa. Ghét thì mie nó ghét đi , ngọt nhạt làm gì ... khéo quá làm chả muốn nghĩ đến. Bùn và thất vọng kinh khủng...
  8. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang thích thay đổi không khí mà chưa có động lực mãnh mẽ nên cũng ké vào đây hóng...
  9. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ ở Hn mà cũng không thể quen với cái ngọt nhạt giả tạo của một số người. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn và thất vọng nhưng rồi lại tự an ủi không thèm quan tâm đến những người như thế.
    Đừng buồn nữa nhé, cũng chỉ là số ít thôi mà
  10. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Có điều này hỏi mọi người chút, người ngoài bắc vào Nam vì trong sài gòn công việc nhiều hơn, cuộc sống cũng thoáng hơn. Đa số người miền Nam kêu rất nhiều sao vẫn làm ngoài Bắc nhỉ?

Chia sẻ trang này