1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Hội người Nam sống hoặc thường xuyên làm việc tại miền Bắc^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi uyendinh, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    cho em tham gia hội này với nhé. em sinh ra lớn lên đà lạt. sau đó học tập công tác tại sì gòn. bi giờ thì cày cuốc tại hà nội.
    các bác cho em chơi cùng với cho đỡ nhớ nhà.
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, dân Đà Lạt này, mình cũng giống y chan bạn luôn. Dân ĐàLạt, học Sg, giờ đi Hn như cơm bữa.
    @yearn: Cũng chả hiểu. có lẽ trong họ vẫn có một tình yêu nhất định với nơi gọi là thủ đô. Trược khi ra Hn thì rất mơ mộng, nghĩ về một thủ đô đẹp, quyết ra sống xem thế nào. ngày xưa tớ cũng từng mơ ước học xong ra Hn làm việc đấy, nhưng giờ thì............Một tháng công tác một tuần cũng đủ gọi là "bội thực".
    Đúng là tớ cũng không thể chịu nổi cái sự ngọt ngào chết người" ngoài này. Sáng nay đi ra khỏi cửacông ty, chạy ra xe bảo tài xế một câu, rồi chạy vào, vậy mà nghe loáng thoáng"làm gì mà cứ lượn tới lượn lui, ngứa mắt". Vô duyên chưa, ai làm gì họ đâu mà cũng có ý kiến. ức mà chả đôi co làm gì . Nghĩ thấy buồn.
    yêu ằa nội lắm, nhưng vẫn không th6ẻ hoà nhập tốt được
  3. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ui vậy thì mình cũng có cái mơ ước vào Nam thay đổi không khí nhưng nếu mình lại thất vọng ( có thể do bản thân mỗi người có một lối sống quen thuộc với nơi mình từng gắn bó) thì lúc đó sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Mình thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chưa dời xa nơi đây đến quá 5 ngày
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không khóc, nếu không lầm thì lần cuối cùng mình khóc là khi mình bước chân vào công ty này. Và hôm nay mình lại khóc, khóc ngon lành như một đứa con nít, khóc thật to cho thoả nỗi uất ức, cũng vì cái công ty này.thật bất công.
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Tớ bên Box Ô tô - Xe máy, Topic HonDa 67 Club, say rượu quá nên vào nhầm đây, xin lỗi mọi người
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    say à, mình cũng cần say.
    Who wanna a drink? I''m so crazy today. Freak!
  7. yearn_forever

    yearn_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thứ bất công lắm, ở cái công ty mình thì chưa thấy bất công lắm nhưng sao nhìn chúng nó ghét thế
  8. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Quyết định...thôi từ bỏ cái đất này, vùi dập đến tã tơi rồi. Bỏ đi, để lại anh 1 mình, những ngày tháng sau này, em sẽ sống thế nào, anh sẽ sống ra sao? Còn có ngày gặp nhau ko anh....đây ko phải lần đầu tiên em xa anh đâu nhỉ, nhưng sao nỗi đau vẫn cứ trọn vẹn như lúc nào?
  9. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Thằng Tây, thằng Mỹ, thằng Nhật nó kêu rất nhiều về VN nhưng nó vẫn đầu tư vào làm ăn ở VN. Đời nó thế, khà khà.
    Tớ đang làm ở Bắc, ở riết cũng quen, nhiều lúc quên mất mình đang ở đâu. Mỗi lần về SG lại thấy mình lạc hậu đi, kiếm tiền đất HN quen rồi, về SG tự dưng thấy lạc lõng, thấy mình thụt lùi, tự dưng mơ hồ sợ một cái gì đó rất mơ hồ (hờ hờ).
    Hồi mới ra HN, nhìn đâu cũng thấy cơ hội, nhìn đâu cũng nghĩ ra các kiếm tiền, giờ đây bị "HN hoá" rồi. Mộng mơ, lãng mạn, yêu truyền thống, yêu quá khứ, yêu đủ thứ...
    Hic, ngày càng lười biếng, chậm chạm, càng ngày thấy mình càng thảm hại, càng hèn đi, sợ đủ thứ, không bít cái này có phải do tuổi già nó đến sớm?
  10. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Ơ, thằng ku, cũng vào đây bon chen à?

Chia sẻ trang này