1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Hội người Nam sống hoặc thường xuyên làm việc tại miền Bắc^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi uyendinh, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nil7777

    nil7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nil lại về thăm nhà, Tuần sau Nil k phải đi HN vì niol đuối, người khác đi hộ Nil. Ai tốt bụng chụp giúp Nil tắm hình hoa bằng lăng tím đi, nhớ quá
  2. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái này cũng thưởng thức roài, chè THĐ; cháo cá Hàng Bông; cháo thịt PĐP (Trà đài loan); nem Hàng Bông; mực nướng Hàng Bạc; gỏi (nộm) Hoàn Kiếm; Nem tai Hàng trống, cầu gỗ; phở cuốn trúc bạch; Ốc Liễu giai, Giảng võ, Tô Ngọc Vân; Phở lò Đúc, Bít tết Hàm Long, Yết kiêu; Bún chả Hàng Mành; Bánh gối & phở Lý Quốc sư; Bún ốc Hàng Bún, Chân gà Mỹ miều Kim liên, Lý văn phức, khoai lang nướng Trịnh hoài đức, trà bát bảo cát linh, ăn nhậu bình dân CBQ, PĐP; Bún bò Nam bộ Chợ hàng da; Hủ tiếu THĐ; Các sàn nhảy cổ điển, discotheque, đi hết roài, bar HGX, Hale; Nhạc sống Aladin, 64 Nguyễn Du, Z Cafe, Bia Đen Vũ Ngọc Phan, Golf Tam Đảo, Thung lũng vua; Đá bóng sân trừơng y, báck khoa, vạn phúc, long biên, thượng đình. Kà fe kà fáo cũng đi khá nhiều.
    Ấn tượng nhất là quán phở gánh bán mỗi món phở chín, ngồi ghế gỗ con bé xíu hoặc ngồi vỉa hè và mẹt lòng bò Hàng bún.
    Giờ chuyển sang khám phá con văn hoá, con người
  3. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    oạch
    bác này cũng chăm đi ăn ghê
    bún đậu Phất Lộc
    xôi yến - NH Huân
    cafe Giảng - Mai - Nghĩa ( chợ hàng da)
    bủn chả hàng mành ăn ko hay bằng bún trả ở Hồ Thành Công
    bún bò Nam Bộ chọ hàng da ko hay bằng Trần Quốc Toản .
    bún chả ăn mất thời gian nhất là ở ngõ Phất Lộc
    và hay nhất là phở 3h sáng ở hàng Ngang hàng đào
  4. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    bác hiểu lầm roài
    thực ra nhứng quán đây rất mến khách
    nhưng đông quá
    mà quán ở HN thì bác biết diện tích thế nào roài đấy ?
    bác đến ăn 1 bát phở ( giá khoảng 12k bác trả tờ 100-200 hoặc 500k người ta ko muốn trả lợi - lại bị cằn nhằn )
    bác ăn xong bát phở - ngồi buôn dưa lê thì người đến sau sẽ ko có chỗ ngồi - người sau sẽ đuổi bác
    bác có tin thời buổi này để được ăn 1 bát bún chả bác phải ngồi đợi khoảng 1 tiếng ko ? nếu bác ko đợi thì chẳng có ăn
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Nhà nghèo hay ăn có khác, chỗ nào cũng biết, hôm nào pahỉ đi theo ké mí được
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Không đợi, đi ăn chỗ khác, chứ việc gì mà phải ngồi nghe bọn nó chửi, bỏ tiền mua chứ có xin đâu bác. Ngon thì đôi khi ngon thật, nhưng đông quá có khi lại không ...........đảm bảo vệ sinh, dịch vụ kém, ăn mà trong lòng bực thì ngon cũng thành không ngon.
    Hôm nọ trúng phải một lần cùng 2 người nữa tại một quán ăn cũng khá là sạch ở HN đấy. Hix, vẫn hãi. Nói chung là phải sạch sẽ bác ạ, ngon và sạch. sạch lại ngon. Thêm dịch vụ tốt thì quá đỉnh
  7. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Hồi mới ra HN, cũng bực mình vì cái dịch vụ kém, nhưng riết rồi cũng quen. Bây giờ sắp thành người HN roài, lỡ mà lấy dzợ HN chắc là thành người HN gốc luôn quá
  8. ht3b

    ht3b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung thêm này: Bún đậu mắm tôm, lòng rán (Lò Sũ), bún ngan vỉa hè(Le văn Hưu), bún chả nem cua bể (Hàng Mã), bún chả kẹp vỉa hè (Nguyễn Du), nem nướng (Ấu Triệu, chỗ nhà thờ lớn), Cháo Trai (Trần Xuân Soạn, Lý Quốc Sư), Bánh đúc, miến trộn (Lê ngọc hân), miến lươn (Hàng Da), bánh cuốn (Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản), chè (chợ Nguyễn Công Trứ), caramen(bánh flan), kem xoài(Hàng Than), trà đá vỉa hè (Lí Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm Xanh), bún thang, bún cá - bánh đa Hải Phòng(Đường Thành), miến cá quả vỉa hè (Đoàn Trần Nghiệp), Bánh mỳ pate (Thái Thịnh), bánh tôm vỉa hè, bánh xèo(Hàng bồ), nộm bò khô (Thi Sách, Hàng Bún), bún ốc (Hàng Điếu), phở xào bò bắp( hàng buồm), bún ốc nguội (ô quan Chưởng), bún mọc chân giò dọc mùng, cháo cá (Hàng Bông), nước gạo rang (Trần Phú)...
    Mệt quá, làm một hơi rồi, đấy là các quán ăn nhẹ, chưa tính những quán rượu dân tộc ở trong Nam thật khó mà tìm được đặc biệt là với các món thịt núi rừng. Bia hơi HN mỹ mãn
  9. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này cũng thưởng thức roài, chè THĐ; cháo cá Hàng Bông; cháo thịt PĐP (Trà đài loan); nem Hàng Bông; mực nướng Hàng Bạc; gỏi (nộm) Hoàn Kiếm; Nem tai Hàng trống, cầu gỗ; phở cuốn trúc bạch; Ốc Liễu giai, Giảng võ, Tô Ngọc Vân; Phở lò Đúc, Bít tết Hàm Long, Yết kiêu; Bún chả Hàng Mành; Bánh gối & phở Lý Quốc sư; Bún ốc Hàng Bún, Chân gà Mỹ miều Kim liên, Lý văn phức, khoai lang nướng Trịnh hoài đức, trà bát bảo cát linh, ăn nhậu bình dân CBQ, PĐP; Bún bò Nam bộ Chợ hàng da; Hủ tiếu THĐ; Các sàn nhảy cổ điển, discotheque, đi hết roài, bar HGX, Hale; Nhạc sống Aladin, 64 Nguyễn Du, Z Cafe, Bia Đen Vũ Ngọc Phan, Golf Tam Đảo, Thung lũng vua; Đá bóng sân trừơng y, báck khoa, vạn phúc, long biên, thượng đình. Kà fe kà fáo cũng đi khá nhiều.
    Ấn tượng nhất là quán phở gánh bán mỗi món phở chín, ngồi ghế gỗ con bé xíu hoặc ngồi vỉa hè và mẹt lòng bò Hàng bún.
    Giờ chuyển sang khám phá con văn hoá, con người
    [/quote]
    Bổ sung thêm này: Bún đậu mắm tôm, lòng rán (Lò Sũ), bún ngan vỉa hè(Le văn Hưu), bún chả nem cua bể (Hàng Mã), bún chả kẹp vỉa hè (Nguyễn Du), nem nướng (Ấu Triệu, chỗ nhà thờ lớn), Cháo Trai (Trần Xuân Soạn, Lý Quốc Sư), Bánh đúc, miến trộn (Lê ngọc hân), miến lươn (Hàng Da), bánh cuốn (Lê Đại Hành, Trần Quốc Toản), chè (chợ Nguyễn Công Trứ), caramen(bánh flan), kem xoài(Hàng Than), trà đá vỉa hè (Lí Thái Tổ, cạnh Hồ Gươm Xanh), bún thang, bún cá - bánh đa Hải Phòng(Đường Thành), miến cá quả vỉa hè (Đoàn Trần Nghiệp), Bánh mỳ pate (Thái Thịnh), bánh tôm vỉa hè, bánh xèo(Hàng bồ), nộm bò khô (Thi Sách, Hàng Bún), bún ốc (Hàng Điếu), phở xào bò bắp( hàng buồm), bún ốc nguội (ô quan Chưởng), bún mọc chân giò dọc mùng, cháo cá (Hàng Bông), nước gạo rang (Trần Phú)...
    Mệt quá, làm một hơi rồi, đấy là các quán ăn nhẹ, chưa tính những quán rượu dân tộc ở trong Nam thật khó mà tìm được đặc biệt là với các món thịt núi rừng. Bia hơi HN mỹ mãn
    [/quote]
    Trời, nhiều dữ dậy ta, mình mới ăn có vài món trong số này à, hix. Phải ghi vào cẩm nan ăn uống để lần sau biết đường mà mò chứ.
    Nhưng có một điều là đồ ăn Hn hay cho nhiều bột ngọt (mì chính) quá, mà tớ bị dị ứng với cái này. Lần đầu ra Hn, tớ đâu biết nên cứ quốc sạch tô phở mà quên để ý coi có bột ngọt không, chẳng qua cũng vì quá đói nên k để ý chứ bình thường thì đừng hòng ăn phải. Tớ ăn xong tô phở thì mọi thứ đối với tớ đều ..........mờ ảo. Hix. Chả thể nào đứng lên ra về luôn ấy. Nhưng lần sau quay lại quán ấy thì bà chủ quán nhớ mặt, nói: Cô này người miền Nam không ăn mì chính phải không?, mình gật đầu, thế là k ăn phải mì chính nữa. Thấy cũng hay hay
  10. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hi Uyên đinh

Chia sẻ trang này