1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^Hội người Nam sống hoặc thường xuyên làm việc tại miền Bắc^_^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi uyendinh, 04/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi cho tôi tham gia chút nghen. Tôi sinh ra va lớn lên ở HN. Đầu năm vừa rồi có cơ hội vào SG chơi. Ấy vậy mà 3 ngày ở SG (lại vào đúng dịp 8-3 chứ) tôi chẳng biết đi đâu. Vào thử Đầm Sen thì..... buồn và chán. Tốn 20k/ng vé vào cửa để rồi tôi và chị gái tôi ngồi ghế đá cho đến quá trưa, cứ tưởng công viên nước trong đó mở cửa, chờ mãi chẳng được đành đi ra ngoài kiếm bể bơi bơi tạm. Nghĩ lại cảm giác 3 ngày ở SG buồn muốn phát khóc. Sau đó đi tua xuống miền Tây, lên BMT và cuối cùng là xuống Vũng Tàu mới thấy vui. Thời gian đi 2 tuần mà vẫn chưa biết SG ra sao. Buồn quá.... có cơ hội nhất định sẽ khám phá..... Nhưng mà, SG to quá, gấp mấy lần HN ý nhỉ??? Lần đầu tiên đến với HN chỉ cần đến 36 phố phường là biết thế nào về HN, còn vô SG thì phải đến đâu đây???
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu nhỉ? Ban ngày mà ở Sg thì cafe máy lạnh cho nó lành thôi bạn ơi. Bụi khói nắng nóng kẹt xe hoành tráng. Chịu khó một chút thì rảo quanh các viện bảo tàng của TP, tất nhiên là có cả dinh Thống Nhất. rồi địa đạo Củ Chi (mình chưa đi luôn ). Chùa chiền, nhà thờ đủ cả. Chợ bến Thành, các siêu thị (Đi siêu thị trong này khác ngoài đó lắm, hàng hoá phong phú hơn nhiều)
    Ban đêm mới là thời điểm để khám phá SG. Cái này thì khó nói lắm. Tự khám phá mới thấy cái hay của SG về đêm.
    Mình văn không hay, để đợi ông chatchatboom vô diễn tả xem sao
  3. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Xời, gọi là CCB có mặt liền. Hi hi, nhưng mà hỏng rảnh để viết dài dòng. Nói chung là ở SG thì phải có thổ địa SG dẫn đi, đi mút mùa, chơi hết tháng vẫn chưa khám phá hết được. Dzô SG cứ liên hệ bé Uyên (hờ hờ, cảnh giác bé này cao độ, bé này hiền, dễ thương nhưng ăn nhậu cũng số dzách)

Chia sẻ trang này