1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Hội những người ở nhà một mình!!!! ^_^ hay 1 mình 1 nhà cũng được ^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vitcon_kid, 20/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Hội những người ở nhà một mình!!!! ^_^ hay 1 mình 1 nhà cũng được ^_^

    Chẳng bít đã có cái hội này chưa nhỉ?nếu có rùi thì cho tớ xin cái link để gia nhập với
    Lúc đầu cứ nghĩ ở 1 mình 1 nhà chắc sẽ k chịu đc nhưng mãi rùi cũng quen.Cái cảm giác ăn cơm 1 mình,xem tivi 1 mình,dọn dẹp 1 mình...đôi lúc tâm sự cũng 1 mình nhiều lúc cũng thấy tội tội.
    Đứa bạn nào cũng bảo,mày sướng thế,tao mà đc ở 1 mình như mày thì sướng fát điên.
    uh,cũng chẳng biết là sướng hay khổ nữa
    Bác nào cũng một mình,vào đây lập hội nhé
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    hic...có cả hội này nữa cơ à
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Hội này cũng hay đấy nhỉ. nhiều khi ở nhà một mình cũng thấy hay hay
  4. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đọc 1 truyện cười,xem 1 bộ fim hay mà chẳng biết chia sẻ cùng ai,tự nhiên chỉ mong có ai đó để mình réo gọi...
    Ở 1 mình nhiều sinh ra cái tính ít nói,mà cái bệnh lười cũng ngày càng trầm kha hơn...đã lâu lắm rồi,k còn viết lách như ngày xưa nữa,chẳng còn bài viết nào đc đăng và túi thì ngày càng trống rống.Hôm nay,muốn viết cái gì lắm ấy,nhưng cứ type lại fải del,văn vẻ chẳng ra câu,ra cú gì cả.Ngày trước,mình chỉ viết những khi cô đơn,còn bây h,có lẽ cô đơn thành quen rồi nên k thể viết...
    Lại 1 năm sắp trôi qua,nhiều lúc cũng thấy sợ fải kết thúc cuộc sống 1 mình 1 nhà,ở như thế này chẳng đụng chạm đến ai,đỡ fải đau đầu,bởi mình vốn là đứa khó tính
    Bao lâu rồi nhỉ?chắc cũng fải 4 tháng rồi,chưa tối nào mình ra khỏi nhà,trừ 1 tối đi xem show The Wall.Ngày nào cũng như ngày nào,(đã ở 1mình thì chớ lại còn k đi chơi đâu)mình thấy mình ngoan thật .Một đứa ham vui như mình mà h sống tẻ nhạt đến kì lạ...đôi khi sợ...
    Mai lại được nghỉ để ôn thi,sẽ lại cả ngày k bước chân ra khỏi nhà.Con bạn khai trương quán cafê,cứ bắt mình hứa là sẽ đến,chẳng biết có đi k nữa...có lẽ thôi,cứ ở nhà 1 mình là sướng nhất
    Ngẻo thôi,1 mình 1 cái giường thênh thang chìm vào giấc mộng
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    cho ké 1 chân hội này với , hix ở một mình có cả sướng lẫn khổ nhưng mà khổ nhiều hơn là sướng thế mới chán nhưng mà dc cái tự do . tóm lại cho tớ tham gia hội
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chào hội trưởng chưa nhỉ?
    Các bác rai ở nhà 1 mình là hay hư lắm nhá
  7. baby2005

    baby2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hư là hư thế nào??? Mà sao bit vậy???
  8. rising

    rising Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    bạn là sv à? bạn ở đâu, Hà Nội hay tpHCM? sv mà ở một mình một nhà, lạ nhỉ. Nói thế thôi, mình là sv ở một mình một nhà đây, có thấy làm sao đâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này