1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Hội off - nơi gặp gỡ và tụ tập của những con người thích làm quen, kết bạn ^_^ ##Nhà số 02##

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi emsekobuonnua, 30/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cafe hoặc trà đá để chém gió cho nó thoả mái
    Địa điểm: chỗ mọi người vẫn hay ngồi.
    Hay lên hồ Trúc Bạch ngồi đi
  2. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    nhà mình lúc nào cũng hô hào ghê lắm
    đến lúc đi off thì chẳng thấy ai
  3. kamikaze1982

    kamikaze1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn ghê, tặng mọi người bài thơ mà trước có em gái tặng mình, giờ em sắp lấy chồng :D
    Buồn héo hắt
    Buồn lay lắt
    Buồn dậm dật
    Buồn gay gắt
    Buồn quay quắt
    Buồn se sắt
    Buồn chảy nước mắt
    Buồn cắt tấm lòng
    Buồn lòng thòng nước mũi
    Buồn dúi xuống đất
    Buồn chết ngất
    Buồn như cây quất không ai mua
    Buồn như con cua sắp bị nấu
    Buồn như bị đầu gấu cướp tiền
    Buồn như bị con điên chặn lại
    Buồn như ra ngõ gặp gái
    Buồn như gà mái ko biết đẻ trứng
    Buồn như... hứng mà không được làm gì
    Buồn như anh không nghĩ chi tới tôi
    Buồn như thế thôi là quá đủ
  4. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chế thêm tý nữa vậy
    Buồn như đu đủ còn xanh
    Buồn như bát canh thiếu muối
    Buồn như đêm cuối thiếu em
    Buồn như ăn kem Đông giá
    Buồn như con cá mắc câu
    Buồn như con trâu thiếu cỏ
    Buồn mà ko thể tỏ bày cùng ai
    Buồn đến tận sáng mai ko hết
    Buồn như cái chết cận kề
    Buồn như lời thề ko thật
    Buồn như những lời mật đắng trao nhau
    Buồn ơi sao ko mau hết
    Buồn ơi xin tạm kết tại đây
    ............................
    Viết nữa chắc đến mai ko hết mất thôi tạm thời em kết ở đoạn này - Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẹp buồn đi cả nhà. Nhìn cái nick iêm mah lại còn lôi buồn vào làm j cho iêm giật mình
    Tuần này nhà m` đi ọp đê. Đi đâu đc nhỉ???
  6. dunghoi_cochuamoibiet

    dunghoi_cochuamoibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Óp ép ở đâu đếy? Em đi với!
  7. linkinpark78

    linkinpark78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    CHÚ Ý
    Vừa chát chít với chủ sự, Long có vài lời với cả nhà:
    "Chủ sự doan_chinh_thuan19, thông báo: Tối mai nhà mình sẽ ọp tại cafe PHÙNG GIA - ở ngã ba Hồ Tùng Mậu & Lê Đức Thọ (Bên trên siêu thị Tutraco?) vào lúc 7h30. Chương trình là cafe chém gió và hát miễn phí". Welcome tất cả mọi người!
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Hay nhà m` đổi ko khí, đi uống trà đạo nhờ, ở gần Văn Miếu ý, ngồi bệt cho nó thoải mái, hì hì
  9. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Trường Xuân quán có lẽ không còn xa lạ với những người thích khám phá một không gian thưởng trà trên đất Hà thành.
    Địa chỉ: 13 Ngô Tất Tố, Hà Nội. (gần Văn Miếu Quốc Tử Giám)
    Quán trà Trường Xuân mang có thể chia làm 2 phần chính: Khu vực trong nhà và bên ngoài sân.
    Các phòng trà trong nhà được bố trí những chiếc đệm ngồi và những chiếc bàn nhỏ, thấp kiểu Nhật Bản. Vị trí phù hợp với một nhóm khoảng 4 - 5 người bạn thân vừa quây quần trò chuyện vừa thưởng thức tách trà cùng với vị chua chua ngọt ngọt của món ô mai mận.
    Nắng chiếu xiên...
    Hốc tường đá ong ở ngoài sân.
    Bên ngoài sân là những mảng màu vàng của dãy nhà tranh và màu xám của bức tường đá ong, không gian ngập ánh nắng và vô cùng thoáng đãng. Một bể cá nhỏ, một cây chuối ở góc vườn và những giỏ cây cảnh treo trên giàn mang đến sự tươi mát của thiên nhiên. Trên các bức tường làm bằng mành ghép treo một loạt bức ảnh nói về nghệ thuật thưởng thức trà đạo Nhật Bản.
    Bể cá cảnh.
    Những bức ảnh giới thiệu văn hóa trà đạo Nhật Bản.
    Nhâm nhi tách trà nóng trong không gian của mái tranh, tường mành, sàn nhà được kết từ những cái chõng ngồi, bạn sẽ cảm thấy như mình đang trở về một miền quê dân dã với nhà tranh mái lá thân quen.
    Giàn cây xanh mướt.
    Trà ở Trường Xuân cũng rất đặc biệt. Đó là những hương vị riêng do chủ nhân của quán dày công nghiên cứu sáng tạo nên. Đến với Trường Xuân, bạn sẽ được biết thêm nhiều kiến thức về trà, hiểu biết về món trà đặc sản của quán và lắng nghe những giai điệu trữ tình từ các ca khúc nhạc Trịnh, nhạc Phú Quang,...
    Cây chuối góc vườn.
    Đại khái thông tin là thế, iêm copy cả pic nhưng màh hình như ko hiện lên đc.
    Cả nhà tham khảo cho ý kiến mai hoặc ngày kia đi luôn
  10. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi một số mem bảo là cafe Mai Dịch hơi xa, không tiện đường nên địa điểm ọp tối mai sẽ chuyển sang Hiên trà Trường Xuân tại 13 Ngô Tất Tố như quảng cáo của Kim Anh trên này. Thời gian vẫn là 7h30 nhé.
    Welcome tất cả các mem cũ và mới!
    Thắc mắc liên hệ doan_chinh_thuan19:
    Y!M: modungphuc2003
    Mobile: 0912123316

Chia sẻ trang này