1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

((^_^)) Kết Bạn Nhà số 6 ((^_^)) Nhưng giây phút tuyệt vời bên những người bạn tốt, Luôn chia sẻ buồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi candle_inthewind, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    KU kia muốn chết không mà dám bêu xấu Thần tượng của tôi hử
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ thần .. gì cơ, tượng àh?kiểu.. thần vệ nữ í àh
    hihi
    ko dám bêu xấu đâu, hỏi xã giao í mà!!
  3. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ko bêu xấu thì gọi là j????
    dám chê bai người khác
    hôm nào có dịp gặp
    em chê cho chết thì thôi
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    vâng, em chê chết đi
    chết đâu cũng đựơc, đừng có bắt anh chết đuối trong tim em là đựơc
    anh chả sợ...
    dù sao nói thẳng anh cũng xác định có .. điềm xấu
    mà tại tính anh nó Thạch Sanh
    biết sao được
    ^_^
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cứ phần đi ạ, ra cái gì thì ra hì hì
    Cảm ơn chị nhé, hí hí hí
  6. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có ai mua không .Thắt Lưng nam nhé .Mình đeo chỉ được đúng 2 lần Giá là 200USD
  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Lý Do
    Nhà nhỏ khó kiếm
    Cổng rào thì cao
    Ta đi qua lại
    Nhìn không dám vào
    Nhà nhỏ có chó
    Loại bẹc-ghê cơ
    Nên chuông trước cổng
    Ta không dám sờ
    Thơ làm tặng nhỏ
    Ta viết thật hay
    Giữ hoài trong cặp
    Ngày qua lại ngày
    Chiều nay tan học
    Trên con đường về
    Bất ngờ gặp nhỏ
    Ta làm rơi... thơ.
  8. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Nhỏ Ơi
    Nhỏ ơi, nhắm mắt lại đi
    Để ta xin cái chớp mi mang về
    Nhỏ ơi "búi" vạt tóc thề
    Để ta bớt chút ngô nghê... tuổi khờ
    Nhỏ ơi đừng có buồn so
    Để ta mất ngủ vì lo nhỏ buồn
    Nhỏ ơi đừng nói lời suông
    Để ta ngơ ngẩn, quên dường... mẹ trông !
  9. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Mai Ta Đi Rồi
    Mai ta đi rồi
    Nhỏ có vui không?
    Chẳng còn ai tranh ổi đầu mùa với nhỏ,
    Chẳng còn ai giấu trong tay lá cỏ
    Đợi nhỏ thiu thiu
    Dí vào mũi
    "Hắt xì"...
    Mai ta đi rồi
    Nhỏ trách gì đi !
    Gã con ******** nhỏ là "Bé nhí",
    Hay toét miệng khoe răng
    Khi nhỏ bị mẹ mắng
    Để nhỏ khóc nhè,
    Bắt đền mười sáu trái me !
    Mai ta đi rồi
    Sao nhỏ lặng im?!
    Giận ta ư ?
    Ta hứa sẽ về mà

    Cây cối sau nhà
    Con két,
    Kẹo mạch nha
    Sẽ thay ta...
    Ơ, sao mắt nhỏ
    Vỡ òa...?
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    (nhìn lên trên)
    người đang yêu khó.. dạy lắm, chắc phải .. nhốt cũi mới bớt .. khó hiểu
    (lắc đầu)

Chia sẻ trang này