1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

((^_^)) Kết Bạn Nhà số 6 ((^_^)) Nhưng giây phút tuyệt vời bên những người bạn tốt, Luôn chia sẻ buồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi candle_inthewind, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái chữ ký kìa, gai góc xù xì, lúc nào cũng như nhím xù lông. Nói cấm có sai
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    biết sao được
    có người bảo thế mà không chứng tỏ như thế...
    ..hóa ra mắng người ấy nói sai...???
    vì yêu quý .. người ấy nên đành tự.. làm nhím ^_^
    con nhím cũng đáng yêu ^_^
    [​IMG]
    nhưng mà theo chữ ký thì cây xương rồng sẽ đúng hơn
    (cô độc ở sa mạc, có gai nhọn nên khó gần nhưng không phải là không thể ^_^ vấn đề là ai sẽ chạm ...)
    [​IMG]
  3. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Hic, nhìn mấy con nhím kinh quá, sởn hết cả gai ốc..
    Chẳng thấy đáng yêu ở chỗ nào...
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    ẩn bên trong cây xương rồng là sức sống mãnh liệt, hiểu được nó thì sẽ chạm được nó. Vấn đề là thời gian....
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ít ra nhìn nó như nhìn thấy tương lai, thấy sự sống bé nhỏ, thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, vân vân
    chứ nhìn cái con cá bị bẻ ngược người móc họng chỉ thấy đáng thương, tội lỗi và dã man nữa...^_^
    về tớ: đã từng đi câu cá đầy lần, chỉ một lần duy nhất dùng lưỡi câu,thấy con cá bị cái lưỡi câu móc xuyên cả lên đầu, mờ nó vẫn đang giãy, chắc đau lắm , tự nhiên.. rùng mình, khỏi câu luôn,lần sau đi câu không dùng lưỡi nữa,buộc mồi vào dây rồi thả luôn, hê hê, như cho cá ăn í, thế mà vẫn câu được đàng hoàng, câu rồi .. thả..,, thả lại.. câu...
    đúng là .. vui là chính ^_^
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    vấn đề còn là cây xương rồng sống lâu hơn em
    mất hàng nghìn năm người ta mới chấp nhận cây xương rồng là cây cảnh
    dẫu sao cũng say thanks, vừa nhận được lời khen ^_^
  7. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Nhìn kỹ lại đê...Cái móc câu ở chỗ nào hả???
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Phật dạy phải biết đủ, sinh vật ăn thịt ăn hay ăn chay đều là duy trì và cần bằng sinh thái, tuy nhiên hổ cũng chỉ ăn khi đói, không cắn.. chơi
    hơ, con cá tội gì mà cầm nó cả tháng giời, thả xuống nước đe!!
  9. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật nhóc ... tối nay anh sẽ đi ăn lòng nướng để mừng sinh nhật em
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Cười vỡ bụng, lộn cổ trên ghế xuống. Đúng là lý sự cùn, Mecghi đừng tranh luận nữa, cùn gọi bằng cụ

Chia sẻ trang này