1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

((^_^)) Kết Bạn Nhà số 6 ((^_^)) Nhưng giây phút tuyệt vời bên những người bạn tốt, Luôn chia sẻ buồ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi candle_inthewind, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1

    Được tonghoaison sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 18/05/2007
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Nhà Kết Bạn
    Ai gõ cửa Nhà Kết Bạn nhà ta đó
    Em cười hiền bằng mắt trong veo
    Ngoan ngoãn ơi có ai đi theo
    À, Nhóc cầm một cốc Rượu
    Lại hư rồi chơi đâu về hả Nhóc
    Làm cả nhà mong suốt cả buổi chiều
    Kidd Quai chắc lại thả diều
    Ngô nghê làm thơ trên triền đê vắng
    Chỉ lo em những hôm trời nắng
    Mũ không mang về lại sụt sùi...
    Huyền (Nến) nhà ta thì ngoan nhất rùi
    Em bước ra nụ cười rạng rỡ
    Mắt em sáng như sao Mai đó
    Bé con ơi giữ mãi hồn nhiên
    Hải Linh thậm chí ngoan hơn
    Cứ cần mẫn như con ong ấy
    Anh nhớ gặp em lần nào cũng vậy
    Trong nụ cười giấu những suy tư..
    Én Còi em thì nhất định không hư
    Và đảm đang (Anh còn bái phục)
    Mẹ đi xa ở nhà lo sạch
    Vẫn vô tư như trẻ lên mười..
    Vũ Thùy Mai hiếm khi mới thấy em cười
    Đôi lúc gặp em mắt nhìn xa vắng
    Ừ cuộc đời sao không phẳng lặng?
    Cho em tôi bớt những u hoài..
    Ừ thế còn...Xì Jins ơi
    Lại mua sách hay lang thang trên phố
    Nó tinh nghịch chị trông nom cũng khó
    Đành bó tay, giao bác LXB quản thôi..
    Em Prouns là chị cả đầu
    Ngày tất bật trăm công nghìn việc
    Đã bảo việc nhà cứ giao bác Tống Hoài Sơn
    Chị lại hay lo vẫn cứ ôm đồm..
    Jisica tính lại hơi trầm
    Vào nhà chẳng nói năng gì cả
    Ừ cũng biết em làm vất vả
    Cũng phải cười to như bácHậu Béo
    Người chuyên tâm là em Mic Ki
    Ít nói chuyện nhưng làm đâu ra đấy
    Mấy em nhỏ gắng theo anh ấy
    Không được hư (bác Tống Hoài Sơn nện cho).
    S Ku Do -giọng nói không to
    NHưng khi hát ,vang ra trò đấy
    Vẫn còn nhớ lần offline năm ấy
    Em hát bài Anh muốn sống bên em trọn đời
    Ơ kìa ai như em Sơm Còm
    Photo shop cũng khá, cũng hiền mà
    Các ơi đừng có bắt nạt
    Sơn còm nó buồn, sẽ giận đấy nha !
    Người biết kinh doanh là bác Tonghoaison
    đã quán to quán nhỏ
    Chuyện làm ăn lo gì thua lỗ
    Nếu không ai mua thì...cả nhà xài..
    Chị Carmen cứ nói dông dài
    Mãi chẳng nhắc đến em gì cả
    À, Tiến MiLu đâu về muộn thế?
    Lại ăn cơm đi cả nhà chờ!
    Nhưng còn bé Bé Nga Cua nữa mà
    Khổ! đoàn đội, họp hành lâu thế?
    Cô bé xinh xinh, cơ mà giỏi tệ
    Thích chỉ huy bắt nạt cả nhà..
    Nhóc đi tự bao giờ?
    Mà chẳng thấy viết thư gì cả
    Cả nhà không quên nhắc nhở
    Thái Lan có đánh nhau to hỏi han nó xem sao..
    Bác Sơn dạo này có người yêu
    Dạo này bác lơ là chúng nó
    Để mấy đứa chơi bời nhí nhố
    Phim ảnh, uống, ăn, quên cả học hành
    "Ờ biết rồi, dám lên lớp anh?"
    Ra tay cho chúng nó vào quy củ
    Nhà này không phải nhà vô chủ
    Cứ linh tinh sẽ báo bác Mốt
    Đến lúc ấy lại tròn mắt mà trông
    Nick treo ngược làm chi được nữa
    Cười nói vô tư, Post bài thả cửa
    (Kiềm chế thôi, chớ có câu bài..)
    Mà kể ra nói cũng dông dài
    Vẫn chưa hết vì nhà ta đông quá!
    Nếu thấy linh tinh cả nhà...đại xá!
    ...........hic hic... Embarass Embarass Embarass Embarass
    Được tonghoaison sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 18/05/2007
  3. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Haha...
    anh Sơn lấy số điện thoại của minh ra trả lời luôn: "tém tém tém".
    @Mic: khi nào xây nhà nhớ bảo tớ nhé . Tớ đặt viên gạch thứ 2 cho (tặng bông hoa hối lộ trước nè )
  4. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    ặc, chị nghĩ mãi mới ra chữ hà để đối với he của em, sorry nhé
    giờ chị nghĩ ra từ xơ rồi, Sơn bị xơ
  5. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    U xơ hả ấy ?
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Anh Sơn làm thơ cơ ah, hay phết
  7. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    U xơ hả ấy ?
    [/quote]
    Không xơ mướp. Nghe cái xơ kia sợ quá
  8. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    up cái ...! Chuẩn bị sang nhà mới rùi
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ối, tí .. mưa!
  10. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    mưa đâu

Chia sẻ trang này