1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_^...........khi bạn trai (gái) của mình vẫn nhớ đến ng iu cũ .........^_*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mylov34you, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lucaspc

    Lucaspc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác bóng gió làm cho con bé đó ghen đê để cho nó biết cái cảm giác ko an toàn đó khó chịu thế nào, bóng gió nhẹ nhàng thôi
  2. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhất trí với quan điểm của bạn này!
    Cô ấy chẳng nói với bạn là cô ấy với ex ko còn gì nữa mà!
    Tớ cũng là con gái, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến những kỷ niệm 1 thời, đôi lần cũng nhói đau khi nhớ lại nhưng điều đó chả ảnh hưởng gì đến hiện tại cả Làm sao xóa hết ký ức của mình được chứ Bạn đừng có trách hay dày vò cô ấy vì chuyện này, bạn đang là hiện tại mà! Như thế cô ấy sẽ biết ơn & iu bạn nhiều hơn
    À mà pass của mình cũng là tên & ngày tháng năm sinh của ex đấy! đơn giản vì dễ nhớ & bí mật cúứ chả liên quan gì đến tình cảm của tớ đâu nhé!

  3. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết ko? Cáo nhà em cuối ucngf cũng quay về với người yêu cũ, em ko giữ cáo lại được vì chỉ giữ được thể xác mà ko giữ được tâm hồn.
    Đời chua chát thật phải ko các bác? EM để cáo ra đi như vậy vì em ko muốn làm cả hai cùng đau khổ, hãy để cho cáo ra đi thật thoải mái, các bác thấy em làm thế đúng or sai?
  4. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    xời chuyện thường ngày ở huyện
    ex cũ mình sau này gặp lại còn khóc lóc và bẩu
    "em nghĩ vì anh í khá giống anh nên em mới nhận lời yêu"
    rồi thì "em ngủ chỉ mơ về anh"
    rồi "đi cạnh anh ấy (thằng ng yêu mới) nhiều khi em nhầm là đang đi với anh"
    cái đầu nó cứ nhớ thế thì mình biết làm thế nào đc.
  5. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác thật dũng cảm khi để người yêu ra đi như vậy .
    Em thì không được như bác , biết là người mình yêu chả còn mặn nồng gì với mình mà không thể dứt áo ra đi được vì mình còn yêu nhiều lắm . Buồn !
  6. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    em cũng yêu chứ, yêu nhiều là đằng khác, nhưng bác cứ nghĩ mà xem, nếu mà cứ cố giưc lại thì có mang đc hạnh phúc cho ng ấy ko?
    EM bây h lang thang phiêu bạt và đang chán yêu, ko yêu nổi ai nữa thì phải, tất cả cảm giác bây h chỉ là giả dối
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có ai ở đây hiểu được chử yêu đúng nghĩa ko nhĩ?
    Yêu một người thì phải làm sao mang lại hạnh phúc cho người ấy.
    Hãy tôn trọng những khung trời tiêng của cô ấy mà ở đó có quá khứ vui buồn. đau khổ, những kỷ nhiệm thời xa xưa. Nếu bạn là một người cô ấy có thể xem như một người yêu và là một người bạn tri kỷ thì cô ấy sẽ lần hé mở cánh cửa đó ra.
    Khó quên được tình xưa là điều bình thường. Bạn hãy tỏ ra mình là một người rộng lượng. tôn trọng quá khứ của cô ấy và hãy là một người yêu và là một người bạn thân của cô ấy nữa,
    Đừng vì bản thân mình mà đòi hỏi người yêu của mình phải thay đổi.Phải tự hỏi lại bản thân mình đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cô ấy hay không, hay là mình chỉ toàn đòi hỏi cô ấy làm cho mình hạnh phúc.
    Tìm được câu hỏi đó tức là đã có câu trả lời cho bạn đó.
    Mình là Nam Nhi thì hãy lo cho cô ấy hạnh phúc .Đừng nên để những chuyện đó ấm ức trong lòng,Có thể yêu mà không cần đáp lại đó là bản sắc của Nam nhi. Các bạn nhớ lấy
  8. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Khiếp có máy bác hoa lá cành tình yêu đẹp đẽ cao cả gì đó mình sợ lém ...
    Kinh nghiệm chung là thèng đàn ông con trai ko nên mất thời gian ấm ức về chuyện này ...
    Và để ko phải để tâm ch đó thì giải pháp tốt nhất là các bác nên có một vài cô bồ cũ để mà nhớ ... mà kể lể hay nghĩ ngợi ...
    Công việc bận rộn một chút ...
    Thêm nữa yêu chân thành nhưng ko hết lòng ... gặp e khác xinh tươi mà ko co ng yêu bên cạnh thì cứ à ơi ... cứ anh đang cô đơn buồn bã cho nó lành ...

  9. herewego1506

    herewego1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    kỉ niệm nó mãi là kỉ niệm, là quá khứ, ko tìm lại đc nên lúc nào cũng cảm giác nó rất đẹp và hơn hiện tại rất nhiều;)
    tuy nhiên nhớ cũng chỉ là nhớ và để mãi trong tim thôi còn quan trọng nhất là giờ người đó có dành cho bạn tcảm chân thành nhất cho bạn hay ko thôi!!!
    Cứ bình tĩnh, nếu như ng đó ko quên đc ng cũ thì ra đi cũng là điều tốt mà: cô ấy chưa sẵn sàng nếu có yêu bạn thì bạn sẽ k thoải mái mà tcảm của cô ta dành cho bạn k thể gọi là tyêu!
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có quá khứ
    Nhớ đến cũng là điều bình thường thôi bạn ah
    Nhưng mà vẫn để pass thì.....
    Chap.. chắc là chỉ còn cách bạn cố gắng giành tình cảm nhiều hơn nữa, để đánh bật ng kia ra khỏi tâm trí ng yêu bạn thôi.
    Chúc bạn thành công trên con đường đánh bật ng cũ

Chia sẻ trang này