1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_^...........khi bạn trai (gái) của mình vẫn nhớ đến ng iu cũ .........^_*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mylov34you, 24/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chẳng có quá khứ
    Nhớ đến cũng là điều bình thường thôi bạn ah
    Nhưng mà vẫn để pass thì.....
    Chap.. chắc là chỉ còn cách bạn cố gắng giành tình cảm nhiều hơn nữa, để đánh bật ng kia ra khỏi tâm trí ng yêu bạn thôi.
    Chúc bạn thành công trên con đường đánh bật ng cũ
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên tình yêu là ích kỉ nhất ,ko thể chia sẻ chút j dù có là kỉ niệm n`g cũ hay j đi nữa.Có thể tớ là ng` quá ghen,nhưng nếu còn qá mức về ty cũ qá thì tớ cũng ko thể chấp nhận đc.Đồng ý rằng ai cũng có kỉ niệm,mà những thứ coi là kỉ niệm nó đã là quá khứ,nhất là kỉ niệm của ng`yêu cũ,vẫn là j đó đọng lại trong tâm trí nhưng sẽ ko để nó ảnh hưởng đến hiện tại nữa.Ai yêu cũng sẽ rất ích kỉ thế nên,phải biết jới hạn là nó là kỉ niệm hay nó còn ảnh hưởng qá nhiều.Tớ thấy em này vẫn chưa hoàn toàn thoát đc ty với n`g yêu cũ đâu,hoặc có thể bạn chưa đủ sức làm em í hiểu rõ đc tcảm của mình.Bây h chỉ còn cách dùng hết tcảm chân thành của mình tạo cho cô ấy lòng tin,hiểu đc tấm lòng chân thành của mình.Cái này phải là nhạy cảm của từng người,nếu cô ấy hiểu đc thì sẽ trân trọng tcảm của bạn,còn ko thì đừng cố gắng.Quá lưu luyến đến mức suốt ngày nói,nhắc đến,trong tâm tuởng luôn luôn suy nghĩ thì rất là khó khăn đấy,phải cố gắng độ lượng,nhưng chỉ ở mức nào jới hạn thôi bạn nhé.Cái mức này thì tuỳ người!
  3. Hoangjerry

    Hoangjerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ đồng ý là bác yêu em nó nhưng mà bác không nên yếu đuối quá. Em cảm thấy vì sợ mất em nó mà bác thiếu đi sự mạnh mẽ rồi thì phải. Em ấy mà nói thẳng vào mặt bác là " em vẫn còn nhớ đến Q...." thì bác phải tỏ thái độ ngay , mắng em nó một trận cho em. Mà nói thật em của bác thế là không đúng đã yêu bác thì đứng có mà lằng nhằng bảo là nhớ đến anh ABC nào, mà lại còn dám nói trực tiếp với bác thế nữa chứ, vẫn còn nhớ đến người yêu cũ thì tốt nhất là đừng nhận lời yêu bác mà đã nhận lời yêu bác thì đừng có mà vớ vẩn kể cả có nhớ thì cũng phải để trong lòng. Đấy mới là cách hành xử đúng của một người con gái tốt. Em của bác dám nói thế tức là bác yêu em nó quá đâm ra để em nó được đằng chân lân đằng đầu rồi đấy. Em đồng ý là yêu thì rất yêu nhưng mà mình là đàn ông bác ạ không nên để cho gái nó dắt mũi rồi đem tình cảm mình ra đùa cợt được. Em là em quen nói thẳng có gì bác bỏ quá cho nhé!!!!!!!!
  4. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nhớ tới người iu cũ, đó dù sao là 1 phần trong đời dù ghét hay thương cũng ko thể quên như máy đc, và có pass là tên 1 trong số những người mình thích nhưng mình ko đổi tại vì đã quá quen với pass đó rồi, đổi cái khác mình sẽ ko nhớ nổi chứ ko còn cảm xúc gì hết. Nick với pass có tên hay sn người cũ thì mình vẫn xài tại bạn bè với người thân ai cũng quen với nick đó rồi, mình đổi thì phiền người ta với lại cũng hao sức lắm. Đó là chuyện nhỏ thôi bạn tại tình cảm là trong tim và thái độ của ny đối với mình chứ ko phải căn cứ nhiêu đó rồi nói là cô ta ko yêu mình. Con gái mà hổng yêu thì thể hiện sự lạnh nhạt rõ lắm.
  5. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ xem gf của bác thế nào bác ạ . Một mặt quan tâm luôn luôn bên cạnh là đương nhiên rồi nhưng em rất ghét mấy con kiểu thừa thời gian rảnh rỗi chẳng có việc gì làm suốt ngày ngồi nghĩ linh tinh . mình mà bận bịu quá ko chăm lo 1 tí là lại lôi chuyện cũ ra kể lể so sánh ==> rất rách việc
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    em toàn lờ đi như chưa từg biết
    xót xa lắm mà cứ phải coi như ko biết
  7. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    co?n xót xa la? co?n nhớ
    ca?ng lơ la? co?n ..., chi? khi na?o thật sự thoa?i mái khi chạm mặt nhau mới gọi la? thật sự quên
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hìh như bác hiểu lầm ý em
    ý em là em biết người yêu em nhớ ex của anh ấy (viết entry về ex) nhưg em lờ đi như ko biết ko nhìn thấy j
  9. ilovelee

    ilovelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nhâ?m tí, ma? xót xa la? nhẹ nhi? (mâfu bạn gái lý tươ?ng) gặp mi?nh mi?nh la?m cho ra lef ấy chứ
  10. nhocxinh

    nhocxinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mình ko có ý kiến gì về chuyện đang bên người yêu mới mà lại nhớ về người yêu cũ, cũng đơn giản là vì không biết nói thế nào, như thế là mới là phải đây? Chỉ xin kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện như sau.
    Đây dĩ nhiên là câu chuyện có thật. Mình có quen 1 chị, trước cùng làm việc với mình, nhà chị đó rất giàu có, nhìn vào ai cũng tưởng gia đình chị thật hạnh phúc - vợ chồng thủy chung. Khi ở nhà chị là người vợ rất ngoan hiền, chiều chồng, thương con và không hề có dấu hiệu ngoại tình nào hết. Nhưng khi đi công tác, ngay lập tức chị liên lạc với anh người yêu cũ (yêu từ hồi học cấp 3 cơ mà), rồi 2 người sống với nhau như vợ chồng trong quãng thời gian công tác ấy. 2 người đó đều giữ hạnh phúc gia đình cho nhau (người này không ghen tuông, xâm phạm vào hạnh phúc gia đình của người kia). Rồi khi kết thúc chuyến công tác lại ai về nhà đó, ko liên lạc gì cả, rồi đợi đợt công tác tiếp theo lại... Mà công việc của chị đó rất hay phải đi công tác. Chị đó có 3 con nhưng quả thật đôi khi mình tò mò: liệu cha của 3 đứa trẻ đó thực sự là ai nhỉ( chỉ là sự tò mò thoáng qua trong ý nghĩ thôi chứ mình cũng chả theo đuổi sự tò mò đó làm gì)

Chia sẻ trang này