1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(.)_(.)Khi buồn bạn thường nghe bài hát nào?(.)_(.)

Chủ đề trong 'Public' bởi makjovi, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kulkute08

    kulkute08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cơn Mưa Tình Yêu
    Artist: Phương Linh - Hà Anh Tuấn
    Composer: Mạnh Quân

    TAGS: Cơn, Mưa, Tình, Yêu
    Người yêu ơi cỏ mềm đã héo khô
    Mặt hồ lá xác xơ những con đường vắng sương mờ
    Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm
    Để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ?
    Hạt cơn mưa ngoài trời đêm gió lạnh
    Giật mình nhớ tới anh hãy chờ em anh nhé
    Và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ
    Ngọt ngào như phố tình yêu anh ngàn lần hơn nữa.
    ĐK:
    Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em ngẩn ngơ
    Đừng vội làm cơn mưa dâng khiến trong lòng em
    Để trái tim ngù quên, để nỗi đau triền miên
    Từng gịot buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm
    Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau
    Trọn đời mình bên nhau nhé anh,tình yêu
    Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi
    Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên rạng ngời.
    ***
    Mưa xa dần hàng cây
    Hạt mưa mơn man giây phút này
    Ánh sao đưa ta về bên nhau................ .....

    http://music.yeucahat.com/song/Vietnamese/18145-Con-Mua-Tinh-Yeu~Phuong-Linh-Ha-Anh-Tuan.html
  2. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    mình ko nghe 1 bài nhất định nào cả, còn tùy thuộc vào ... mình khi đó
    lúc này mình buồn ko nhỉ
    mình đang nghe bài nì
    Trong đôi mắt anh em là tất cả
    Là niềm vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Em sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Anh đến với em với tất cả tâm hồn
    Em đến với anh với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em, anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    dạo này hay nghe bài "Cỏ úa"
    day nai
    _o0o_
    Còn nhớ tên nhau xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên cớ sao lòng vẫn chờ
    _o0o_
    Từ lúc em đi trong rượu cay men nồng
    Màu trắng khăn tang quanh căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em về nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu ngõ đêm sầu cô liêu
    _o0o_
    Một chiều trên đồi em làm thơ
    Cỏ biếc tương tư vàng úa
    Mộng dệt theo đàn bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ
    _o0o_
    Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi
    Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ
    Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang
    _o0o_
    chap.. nhưng mà vẫn thích rủ mọi ng đi hát hò hơn
    Vừa giải toả stress, vừa vui
  4. O2Xdalls

    O2Xdalls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2008
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình thick nghe lại những bài đấy.....
  5. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Có 1 dạo chỉ nghe bài "Giấc mơ trưa"
    Buồn ..
    Và gió theo em đi về con đường
    Và nắng theo em trên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F61343/
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Cùng nhau quỳ dưới chân chúa cao sang
  7. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    "...........Đã khuya rùi vẫn ngồi đếm sao
    Sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai..............................."
  8. thacloan

    thacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên anh mãi mãi không rời xa nhé em.... Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên.....
  9. thacloan

    thacloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Tình là giọt nắng thắp những ánh sáng lung linh
    Soi rọi ta trong đêm tối mịt mờ

  10. bupbedideple

    bupbedideple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi xưa gặp nhau, chung một đường kẻ trước người sau..."

Chia sẻ trang này