1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

****(^_^)...LIBRA...Nr.19... thời khắc giao mùa,hướng tới tháng sinh nhật Librans (23/9-22/10) (^_^)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi goldswan1010, 19/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Xây nhà mới đi :D Phá cách phát :x
  2. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Ru tồ in áo chưa?
    Bọn bạn đang bàn chuyện in áo vụ đấy
    Cho Ru tồ xem mẫu in của mấy đứa bạn nhá
    Nhưng bọn bạn thống nhất in ở SG cơ
    Mẫu này do 1 zai trong nhóm bạn design tham gia vụ kêu gọi thiết kế poster ở box KT, nếu ưng, thì bạn Ru tự design vào áo rồi in dựa vào mẫu của bọn bạn nhá! Trong vụ cuối tuần rồi, có banner in cái này là chắc chắn, chỉ có điều là change màu roài, nhưng bọn bạn thì thống nhất màu này, vì cậu mượn ý tưởng đi in roài dùng cho vụ hôm rồi là chuyển gam màu, làm hỏng 3/4 ý tưởng của bạn bạn.

    [​IMG]
  3. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Hình rồi hơi nhỏ nhỉ, coi hình to hơn nha
    [​IMG]
    Bạn thấy áo của mọi người rồi (trong hình Ru tồ đăng lên hen), nhưng bọn bạn sẽ dùng 2 tông màu đen - trắng chủ đạo, thay cho 2 tông màu vàng - đỏ, hehe, dù sao cũng thể hiện tinh thần việt Nam hén. Cái design này có thể sẽ change chút, và khi in lên áo thì cũng cần phải bố trí cho hợp lý, có thể thêm một số chi tiết nữa, nhưng đảm bảo thể hiện được tinh thần Việt Nam
    Anh Gió, phá cách sao giờ, hay là xây nhà đúng hôm 24.12 dù cho có đủ 100 tầng hay không
    Vậy thợ xây là anh nhá
    Thoai, em đang ốm, em đi nằm chút

  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Akiko lúc nào lênmạng buzz tớ nhé, tớ luôn Invi mà, có j chat nhé
    dạo này bận nên chỉ vào box Thảo luận chứ cũng ít lượn qua nhà, k "chia sẻ suy nghĩ" với ấy đc nhiều hí hí
    chat chat để bàn luận cái lào
  5. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào Ym mà bạn Ru có nói năng gì đâu

  6. okikAAkiko

    okikAAkiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    0
    18h tối nay, có phim Hoshini Natta Shounen nhé cả nhà
    Địa điểm: Đại sứ quán NB
    Khi đi nhớ mang theo CMTND nhé
    Hứa hẹn có party liên hoan cuối năm nữa đấy, hihi (vì mọi năm vẫn thế mà )
    Ru tồ, tuần này bạn chưa có áo roài hehe nhớ nhé nhớ nhé
  7. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Anh đang fải chạy xô đây, vừa cưới vừa sn...kiểu này bể xô mất
  8. hania1010

    hania1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bạn chúc cả nhà 1 giáng sinh an lành
  9. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng chúc cả nhà có 1 mùa giáng sinh an lành và bình yên, hạnh phúc!! ^^

    LET IT GO
    Sẽ còn đó
    Chút dịu vợi lòng em
    Sẽ còn đó
    Những nỗi nhớ nhung thêm
    Để
    Em gọi là kỉ niệm!!
    Sẽ còn đó chút gì làm hoài niệm
    Cho vô bờ những nỗi nhớ không tên
    Để ...
    Quên!!
    Quên thực sự!!
    Sẽ còn đó chút gì trong tư lự
    Ai dẫn em về đi dọc những đêm mưa
    Gieo lại lòng em thêm lần nữa
    Vậy mà...
    Em đã ước gì chẳng có ngày hôm qua
    Để kí ức không tuột đi vội vã
    Cho lỡ đãng vì chẳng điều gì cả
    Em buồn
    Giá ...chẳng vì sao!!
    Nhưng em ạ, dù hôm qua có thế nào
    Em hãy vững tin mà rảo bước
    Khi ngọn đèn vẫn lập lòe phía trước
    Hãy nghĩ rằng anh đang dẫn em đi.
    Hãy mặc đời với những nỗi sầu bi
    Hãy ngu ngơ như em vẫn từng như thế
    Chỉ để...
    Thanh thản
    Let it go!!
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    noel vui vẻ cả nhà
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này