1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Lớp học tiếng Anh Mrs. Thuy_ED (^_^)(Chủ điểm IDIOMS từ p.11- 30) (TALKING ENGLISH IN BUSINESS

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @ bonbonthebug: Lớp này mới bắt đầu đăng kí em ạ, lớp sẽ chốt danh sách khi đủ người. Em SX thời gian rùi đến đăng kí trực tiếp nhé. Tự nhiên chị nhớ ra cái lần em đi học muộn cách đây 2,3 năm, rùi mang hoa đến tặng chị 20.10 hay 20.11 gì đó
    @ thanhnt86: Ngày đẹp trời mún bị treo nick hả kưng thế đã cảm thấy già rồi à sắp lấy vợ chưa kưng
    @ 2e***ion:
    Các phần học được bố trí dạy xen kẽ, có tác dụng hỗ trợ cho nhau chứ làm sao học lần lượt Grammar, Vocab, Pronunciation...được.
    Khoá tháng 7 học sáng em ạ, lịch học sáng sẽ được giữ cho đến tháng 10, sau đấy có thể sẽ chuyển sang tối.
    Lớp này có 10 học viên rùi.
    @ Phương: em chăm chăm thì đọc hết đi
    Bài em phải đọc là trang 8 ID bài viết: 12868324
    @ Vinhnq: Sắp tới có lẽ là ko có lớp mới chiều và tối em ạ, tuy nhiên, chị save số em rồi, có thay đổi thì sms nhé
    @ Lớp 27:
    Lớp mình nhớ mua:
    + Vở
    + Bút hightlight
    + Kẹp bài
    + Đĩa Từ điển
    và đi học đầy đủ, đúng giờ nhá. Từ tuần sau thực hành sẽ rất vất vả đấy
    @ Lớp 20+ 21:
    Mọi người nhớ ôn tập vì thứ 6 sẽ có bài test nhé
    Làm 2 bài từ vựng số 3 và 4 chuyên đề 3.
    @ Lớp 22:
    Lớp mình nhớ làm bài P.P và buổi học kế tiếp là thứ 5 2.30pm nhé
    Chúc cả nhà ngủ ngon
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0


    KÊ CHUYỆN THÀNH NGỮ:
    Số 1: COOK ONE?TS GOOSE: (LUỘC CON NGỖNG CỦA AI) S
    Chuyện xưa tích cũ có kể về 1 con ngỗng quý ngày nào cũng đẻ trứng vàng.Nguời chủ tham lam,vì muốn mau giàu có,đã giết con ngỗng hòng lấy ngay bọc trứng.
    Ta có thành ngữ kill the goose that lays the golden egg.
    Trứng vàng đâu ko thấy,chỉ thấy trước mắt mất đi con vật quý nhất trên đời.
    Cho nên câu chuyện giết ngỗng đẻ trứng vàng có hàm ý ám chỉ những người vừa tham lam,vừa ngu ngốc.
    Trong tiếng Anh,còn có thành ngữ ?ocook one?Ts goose? (luộc con ngỗng của ai) nghĩa bong là hăm dọa ?oTriệt phá vận may hay cơ hội thành công của người khác?.Nhiều nhà ngôn ngữ cho rằng cụm từ này cũng bắt nguồn từ câu chuyện kể trên.
    Dẫu sao,còn 1 lối giải thích khác nghe ra có vẻ hợp lý hơn.Ai cũng biết xưa nay ngỗng được nuôi nhiều ở nuớc Anh và trở thành món ăn đặc biệt quý giá vaò các dịp lễ hội,nhất là vào dịp Giáng Sinh.Trong trường hợp này,vì lý do nào đó mà trong nhà chỉ còn lại 1 con ngỗng duy nhất,mà lại chăm sóc không khéo,để cho nó chết mất giống,thì xem như gia chủ đã tới hồi khánh kiệt.Cho nên 1 đối thủ,khi muốn đe dọa sẽ đánh bại đối phương hoàn toàn,có thể sẽ nói ?oOld fellow,you have had it-Im going to cook your goose!?(Thằng kia,liệu hồn,tao ?oluộc con ngỗng? của mày cho xem!)


    được thuy_ed sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 17/06/2008
  3. HanhMeoCon

    HanhMeoCon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc hết cả môt bài dài ngoằng của Sis chả thấy có chữ nào dặn dò lớp 23 cả, thôi, đành tự nhắn nhủ nhau vậy, hix hix. Lớp 23 thân yêu ơi, chúng mình cần phải nộp bài essay khó nhăn vào tối nay 10.06.08 đấy, không thi pig sẽ bội thực vì lượng calory nạp vào cơ thể pig gấp đôi bình thường,
  4. thornbird2830

    thornbird2830 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @ Lớp 27:
    Lớp mình nhớ mua:
    + Vở
    + Bút hightlight
    + Kẹp bài
    + Đĩa Từ điển
    và đi học đầy đủ, đúng giờ nhá. Từ tuần sau thực hành sẽ rất vất vả đấy
    Tức là lớp 27 không phải làm bài tập gì thêm ngoài tra từ dài 5 trang ý hả chị.
    Mà c ơi. Hu hu. Seo bi giừ nhìn chị khác với hồi mới cưới thế. Em có bí kíp đây. Chị xúi con pig từ chối xu của em đi rùi em share cho. He he.
  5. daodungkt

    daodungkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    sis ơi ! em gửi bài thư thương mại vào mail cho chị rồi đấy. em save cả 2 bài vào 1 file word được không sis. vừa hôm qua thi xong môn chuối.ngon rùi. giờ làm bài tập sis giao đã.1.2.3 cố lên nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sis iu mãi xinh đẹp và hạnh phúc nhá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, chỉ làm bài đấy thôi. Thật dã man, chi. đang.......nên trông chị "thảm" quá à ai chẳng có thời kì như thế, biến đổi nội tiết thôi mà nhưng có khi cũng phải f5 1cái Lớp mình học xong giai đoạn 1, đúng lúc nghỉ Tết xong học tiếp chị sẽ fresh lại ngay đang dồn "tâm huyết" cho "thế hệ măng non" mà
    Ko dám "bôi trát" gì lên mặt vì bác sĩ doạ là cái này hại, cái kia ko tốt.... hì hì, bao giờ em đến lúc ấy chị chia sẻ bí kíp cho, em phải "ninh" chị thì đúng hơn ma` em ten gi` nhi?
    @ Lớp 24:
    Bài mọi người là bài trang 8 ID bài viết: 12868324


  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0


    Số 2: CROCODILE TEARS (NƯỚC MẮT CÁ SẤU)
    Các nhà thám hiểm La Mã và Hy Lạp lần đầu tiên chạm trán với giống cá sấu hung tợn,khi về đến quê nhà thường đem theo những câu chuyện .Theo lời họ kể,thì giống vật mồm đầy răng lởm chởm này thường cất tiếng rên rỉ như phụ nữ khi gặp chuyện đau buồn nhằm dụ các nạn nhân đến gần mà đớp mồi.
    Khi 1 người xấu số đã trôi qua cổ họng của con cá sấu rồi,thì nó sẽ cất lên tiếng khóc thê lương tiếc thương cho con mồi mình vừa mới nuốt.Ít ra đó cũng là những gì mà các nhà văn thường nói trong các tác phẩm của mình trong nhiều thế kỉ trước,đến tận thời của Shakespear.
    Câu chuyện này cứ truyền miệng mãi hết thế hệ này đến thế hệ khác.Kết quả là ngày nay,bất cứ sự ăn năn giả tạo nào cũng là ?onước mắt cá sấu?-Crocodile tears!


    được thuy_ed sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 17/06/2008
  8. bonbonthebug

    bonbonthebug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  9. Vinhnq1989

    Vinhnq1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ko có lớp vào buổi tối hả chị,hix,tiếc quá,à mà hôm qua em ghi nhầm SDT,chị save lại cho em nhá:0979025048.Khi nào có lớp chị sms lại cho em.Thank chị nhìu
  10. ngoclinh89vn

    ngoclinh89vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chi THuy ui!!! sang nay --bon em nghi hoc co bai tap gi hai lam khong ha chi----------------------------------------------------------------------------------------em hoc lop E24----
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này