1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Lớp học tiếng Anh Mrs. Thuy_ED (^_^)(Chủ điểm IDIOMS từ p.11- 30) (TALKING ENGLISH IN BUSINESS

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @ MA: Quà à Nhìn thấy em online, đang định "mắng" vì tội nghỉ học nhưng thấy em nói "quà, quà, chút chít, chút chít" thì chị đổi ý rùi
    Thứ 3 học lúc 4pm và Nội dung cần chuẩn bị là 2 bài từ vựng số 3&4 chuyên đề 2
    @ Lớp 25:
    Buổi học kế tiếp của mọi người là 6pm thứ 4 tới nhé, HW là bài tập đặt câu với 12 từ. Thứ 4 chúng ta sẽ học Reading Skill 2.
    Chúc cả nhà mình Chủ nhật hạnh phúc
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Số 16:
    TẨY CHAY (BOYCOTT)
    Các nông dân xứ Ireland xưa đồng thanh chống lại Đại úy Charles C. Boycott. Khi viên đại úy này đến tiếp quản vùng đất của công tước xứ Erne thì nước Anh xảy ra nạn đói khoai tây trầm trọng mà sách sử hãy còn ghi lại. Tá điền trong vùng bỗng lâm vào cảnh bần cùng. Vậy mà tá điền nào đó do mất mùa không nộp đủ tô thì đều bị đại úy Boycott trục xuất ngay.
    Thấy bất bình cho đồng loại, các công dân ở hạt Mayo nhóm họp lại và quyết định phát động 1 cuộc đấu tranh có tổ chức (launch an organized resistance) chống lại Boycott. Các thương gia kiên quyết không bán hàng cho Boycott. Người ta treo cổ hình nộm của ông ta (he was hung in effigy) và tìm cách chế nhạo mỗi khi ông ta xuất hiện trước công chúng. Hàng rào nhà ông ta bị xé nát, tôi tớ trong nhà cũng bị hù dọa đến nỗi sợ quá, phải lén rủ nhau trốn hết sang nơi khác tìm kế sinh nhai.
    Phong trào phản đối này (this protest movement) cuối cùng đã thành công, vì rốt cuộc đại úy Boycott đã phải rời khỏi Ireland. Ông ta ra đi, nhưng cái tên của ông ta, do gắn liền với phong trào phản đối có tổ chức, nên còn vướng lại mãi trong ngôn ngữ. Ngày nay, từ "boycott" (tẩy chay) được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của cuộc sống, kể cả chính trị, khi người ta muốn nói đến sự phản đối, sự bất hợp tác đối với 1 cá nhân hay 1 tổ chức nào đó.
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Số 17:
    ĐI ĐẦU, TIÊN PHONG
    (BREAK THE ICE: PHÁ VỠ TẢNG BĂNG)
    Nhiều thành phố lớn trên thế giới như London của Anh, Leningrad của Nga sở dĩ trở nên quan trọng và phồn thịnh là do nằm bên những con sông lớn, tiện lợi cho lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên vào những lúc thời tiết giá lạnh, địa hình thuận lợi này không còn ý nghĩa gì hết. Băng đóng đầy trên mặt sông hồ, bám cứng cả những con tàu lớn (even large ships were ice- bound), biến chúng trở thành những vật vô dụng phải nằm bến suốt nhiều tuần liền.
    Người ta liền đóng những chiếc tàu nhỏ, chắc chắn, gọi là tàu phá băng (icebreakers) để đi trước dọn băng mở đường cho tàu lớn. Công việc này rất cấp thiết đối với công tác trọng tâm (central task) là vận chuyển hàng hóa (transporting goods) qua những vùng nước đóng băng dày đặc.
    Bất cứ thủy thủ nhà nghề nào cũng biết rõ là trong công việc, có lúc mình phải tham gia phá băng (break the ice) trước, rồi mới có thể làm các việc khác sau. Dần dà, động từ thoát thai từ sông nước này còn dùng để chỉ bất kì hành động nào có tính chất mở đầu, hay tiên phong.
  4. 04052008

    04052008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em "bắt" được sis yêu với anh xã đi măm kem, tình củm lắm nhé chẹp chẹp
  5. quangthang2810

    quangthang2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hỏi luôn sis nội dung học buổi thứ 3 ko lại bị tính là xi`pam
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    - Bài Vocab số 3&4 Chuyên đề 2.
    - Bài A.G Passive 1 sis mới phát
  7. no7hing

    no7hing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    chị Thuỷ ơi đấy là bài học hôm thứ 6 hay là bài học cho buổi thứ 2 tới cần phải chuẩn bị ạ?
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bài cần chuẩn bị cho thứ 2 đấy em. T à?
  9. no7hing

    no7hing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    vâng e là Tuấn.
    mai nhiều bài quá nhiều bài quá!
    học bài thôi học bài thôi!
  10. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà mình 1 tuần mới nhiều năng lượng
    Số 18:
    NGƯỜI NGỒI CHƠI XƠI NƯỚC, CÓ CHỨC NHƯNG KHÔNG CÓ QUYỀN
    (FIGUREHEAD)
    Ai cũng biết người Việt cổ có tập tục xăm mình (tatoo) rất thú vị. Đó không phải là mốt thời trang như bây giờ đâu, mà chính do hoàn cảnh tự nhiên buộc phải vậy. Sống giữa thiên nhiên khắc nghiệt buổi sơ khai, con người phải biết thích nghi với môi trường chung quanh với bao nhiêu là thú dữ chực lăm le hãm hại mình. Đó là vì con người, nếu đem so cơ bắp, thì thật là sức mềm vai yếu so với hoang thú. Nanh không có, vuốt cũng không, phải xăm lên mình những hình thù dữ tợn để thú dữ tránh xa. Cách này hiệu nghiệm lắm, và không phải chỉ riêng ở Việt Nam mới có. Cho đến bây giờ, 1 số bộ tộc châu Phi vẫn còn giữ tập tục xăm mình.
    Xăm mình để tránh thú dữ trên rừng. Còn ra sông, ra biển thì sao? Thuồng luồng, cá sấu dưới nước, trước khi tấn công con người, đâu thể quan sát kĩ để thấy hình xăm mà sợ. Ông cha ta đã có cách ngụy trang khác là dùng nhựa cây trộn màu vẽ lên mũi ghe thuyền những con mắt, những cặp nanh trông thật dữ để kình ngư từ xa trông thấy mà khiếp sợ. Hành động ấy là 1 nét sinh hoạt sông nước đã trở thành văn hóa mà mãi đến bây giờ, khi thuồng luồng cá sấu đã trở nên cực kì hiếm hoi ngoài hoang dã, ở những vùng sông nước người dân vẫn còn duy trì.
    Ở phương Tây xưa kia cũng vậy. Người ta chạm lên mũi chiến thuyền những hình thù thật ấn tượng, tuy nhiên không phải để ngăn ngừa thủy quái, mà để...hù dọa đối phương. Những hình chạm ấy, trong tiếng Anh, gọi chung là "figurehead" ("figure" là "hình thù", "head'' là "cái đầu", ở đây là "đầu thuyền", "mũi thuyền"). Rồi đến khi đại bác (cannon) được chế ra để trang bị cho các chiến thuyền, thì các "figurehead" đó không còn có tác dụng hù dọa nữa. Cái đáng sợ hơn là những khẩu đại bác có sức công phá kinh hồn. Những hình chạm trên mũi thuyền lúc bấy giờ vẫn được duy trì, nhưng chỉ để trang trí cho đẹp. Và thường là hình người (human figures) chứ không phải là hình quái vật (monsters) như trước nữa. Ví dụ chiếc tàu chiến lừng danh HMS Marlborough của Anh phía trước có chạm hình 1 vị bá tước oai vệ với bộ tóc dài xoăn và huy chương đầy trên ngực.
    Trong thời kì hoàng kim của ngành hải quân Anh, hình chạm của nhiều tàu chiến thường là những thần tượng của phụ nữ thời Victoria. Những hình chạm ấy, trông oai phong lẫm liệt, nhưng thực chất lại không ăn nhập gì với hoạt động của con tàu.
    Ngày nay có nhiều người có tước vị nghe qua thì oai lắm nhưng thực tế thì không có quyền hạn gì trong công việc. "Chỉ là những hình chạm đó thôi" (only a figurehead) - người cùng cơ quan thường rỉ tai nhau như vậy khi muốn ám chỉ những người ấy. Ý họ rõ là muốn ví "kẻ hữu danh vô thực" với "hình người gỗ chạm trước mũi thuyền".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này