1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(^_^) Lớp học tiếng Anh Mrs. Thuy_ED (^_^)(Chủ điểm IDIOMS từ p.11- 30) (TALKING ENGLISH IN BUSINESS

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 30/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    HW cho lớp 22 và 23:
    - Bài 5-9 phần PASSIVE (basic 1)
    - Bài 4 Chuyên đề Từ vựng 2
    - Bài tra từ và dịch 3 câu
  2. huecb

    huecb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chi Thuy oi, mai e phai di lam ve muon nen som nhat chac 6h30 moi den lop duoc, chi day cham cham thoi nhe, hihi
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ui chị Thuỳ thân yêu. Em là Dương (con mèo chị cho con em em vừa mới mất , đg đẹp đang xinh lại béo ú nữa chứ ) học lớp I19 hay I21 gì đó. Em vẫn chưa đóng học phí mấy buổi học hồi đầu năm. Đợt đấy em phải học nhanh nhanh cho xong nên không quay lại lớp chị sau gần một tháng nghỉ ngơi. Chị mật báo cho em tiền học (4-5 buổi) để em gửi lại chị với nhé (nhớ tính cho em theo giá cách đây nửa năm chứ theo giá cả thời lạm phát này là em bùng đấy. )
    P/s: Thank chị!
    sori vì xì pam.
    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 24/06/2008
  4. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0

    Được oppsgurl sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 24/06/2008
  5. khoisong

    khoisong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chị Thùy ơi,HW cho buổi học tối mai là j` ạ,em wên mất rồi,dạo này lú lẫn wá
  6. whennow06

    whennow06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chị Thùy ơi,em muốn đi học phần writing thôi có được không chị?hic.
  7. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người
    Hôm nay lớp 22 học lúc 4pm và lớp 25 học lúc 6pm nhé.
    @huecb: Hihi, "dạy chậm chậm" thôi à để chiều nay sis tìm xem cái nút chỉnh Speed nó sử dụng như thế nào
    @ Dương: Trời ạ, tội nghiệp quá. Con Bi Bún sau đợt đấy chị cũng phải gửi về quê nuôi vì chồng chị dị ứng lông mèo đấy, mấy mẹ con nhà nó xinh thật, lại đáng yêu nữa, chị cũng cho em MA 1 con nhưng bọn mèo này "đến lúc" toàn bỏ đi, để lại bao niềm thương nhớ
    Còn chuyện học phí, lâu rồi nên chị cũng không nhớ hồi đấy ntn, và em học những buổi nào thôi coi như "khuyến mại dành cho khách hàng quen thuộc và có truyền thống" vậy
    Mà đợt đấy em thi được bao nhiêu thế
    @ khoisong: HW cho "buổi tối mai", cơ mà em tên gì và học lớp nào nhở, nếu tối mai thì là lớp 23, sis vừa post bên trên còn j
    @ whennow06: Mình ko nhận dạy riêng 1 kĩ năng nào cả bạn ạ, đã theo lớp thì bạn phải học đầy đủ, và học chăm tất cả các phần, không trừ phần nào theo giáo trình của lớp cả vì các bài học mình đưa vào thường có sự liên đới với nhau nên không thể tách rời được, ví dụ khi dạy viết ko lẽ ko sửa NP, giảng về từ vựng khuyên dùng...hoặc trong quá trình học viết, gọi bạn đọc 1 câu viết nào đó lên, cả lớp cùng sửa, ko lẽ lại ko chỉnh phát âm sai nếu có
  8. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0


    So 22:HÒN VỌNG PHU, NGƯỜI PHỤ NỮ MÒN MỎI CHỜ CHỒNG
    (GRASS WIDOW: QUẢ PHỤ MỌC CỎ)
    Nếu xét về số lượng thì có lẽ trên bề mặt Trái Đất không có gì nhiều cho bằng cỏ (grass). Cỏ mọc đầy các thảo nguyên mênh mông. Trên các vách núi cheo leo, dưới vực sâu, ngay cả dưới lòng đại dương ánh sáng mặt trời không soi tới được, đâu đâu ta cũng thấy có cỏ. Cỏ cây là dấu hiệu của sự sống. Nếu không có cỏ cây, Trái Đất này có lẽ chỉ là 1 hành tinh chết (dead planet).
    Và có lẽ do tầm quan trọng của cỏ đối với sự sống, cũng như sức sống mãnh liệt và tốc độ sinh sôi nhanh, nên cỏ đã đi vào thành ngữ của rất nhiều dân tộc trên thế giới. Chỉ xét riêng trong tiếng Anh, ta có nhiều thành ngữ có sự góp mặt của cỏ như:
    -"The grass is always greener on the other side of the hill" (cỏ mọc ở sườn đồi bên kia lúc nào cũng xanh tốt hơn). Người chăn nuôi lùa bầy gia súc lên đồi gặm cỏ, nhìn qua bên kia sườn đồi, thấy cỏ ở đó dường như xanh tốt hơn. Khi lùa đàn gia súc của mình sang bên đó rồi, lại thấy chỗ mình vừa rời đi có nhiều cỏ hơn. Chung quy cỏ mọc ở đâu cũng vậy, thành ngữ này dùng để chỉ những người lập trường không kiên định, không biết tự hài lòng với những gì mình sẵn có trong tay. (Said of people who never seem to be satisfied and always think that the others have a better situation). Có lẽ thành ngữ tương đương trong tiếng Việt là "đứng núi này trông núi nọ".
    -"To put someone out to grass" (đặt ai ra ngoài cỏ), tức là cho ai về hưu, hay "cho ai về vườn".
    -"Don''''t let grass grow under one''''s feet" (đừng để cỏ mọc dưới chân mình), tức là phải hành động kịp thời, đừng để "nước đến chân mới nhảy".
    -"A snake in the grass" (con rắn trong bụi cỏ) dùng ám chỉ những người ngoài mặt cứ tỏ ra thân thiết với ta, nhưng chuyên lén lút làm những chuyện tệ bạc sau lưng. Đó là kẻ hay "ném đá giấu tay" hay là con người "ngụy quân tử".
    -Ngoài các thành ngữ này, ta có thêm 1 thành ngữ nữa khá thú vị có sự hiện diện của cỏ. Từ "grass widow" (nghĩa đen: "quả phụ mọc cỏ") là từ chỉ người phụ nữ có chồng nhưng chồng lại vắng nhà thường xuyên (a woman whose husband is temporarily absent).
    1 mảnh vườn hoang thiếu bàn tay cần cù chăm sóc của người làm vườn chỉ 1 thời gian, chắc chắn sẽ mọc đầy cỏ dại. Người ta so sánh người phụ nữ vắng chồng lâu ngày, thiếu bàn tay chăm sóc yêu thương của chồng, người ấy cũng sẽ "bị mọc cỏ đầy"? Hình ảnh 1 người phụ nữ xa chồng, cứ hết ngày này sang ngày khác đứng tựa cửa ngóng trông, đến nỗi cỏ mọc đầy dưới đất, phủ kín đôi bàn chân mà cũng không hề hay biết...
    " Anh vui lạc quán xiêu đình
    Đêm đêm em phải một mình ngóng trông
    Vọng phu mòn mỏi chờ chồng
    Dưới chân cỏ đã trùng trùng mọc chen".


    được thuy_ed sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 26/06/2008
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0


    So 23: BỊ VÔ HIỆU HÓA, BỊ LÀM QUÈ
    (HAMSTRUNG: BỊ CẮT GÂN CHÂN)
    1 người bị "hamstrung" , hiểu theo nghĩa bóng, là 1 người bị tước hết mọi năng lực hay tiện nghi, không còn khả năng hoạt động được nữa. Nếu bạn là người mê kiếm hiệp thì "hamstrung" có thể hiểu là bị phế hết võ công đã dày công luyện tập. 1 kế hoạch hay 1 dự án (project) đang được thực hiện mà bị "hamstrung", tức là dự án đấy, do trở ngại khách quan hoặc chủ quan, bị phá sản, không thực hiện đến nơi đến chốn được.
    Từ "hamstrung" xuất phát từ chữ "hamstring". "Hamstring", nếu là danh từ, nghĩa là 1 trong 5 sợi gân (tendon) ở phía sau đầu gối của con người, còn gọi là gân kheo. Ở loài vật, gân kheo chỉ có 1 sợi to, nằm ở khớp chân mất cá. "Hamstring" khi là động từ, thì có nghĩa là "cắt gân chân người hoặc vật". Như vậy, "hamstrung" là dạng quá khứ phân từ của động từ "hamstring", có thể dùng như tính từ với nghĩa là "bị cắt gân chân" hay "bị làm cho què quặt".
    Đã từ lâu, những người làm nghề đầu bếp hay mổ thịt gia súc đã biết rằng gân kheo đóng 1 vai trò rất quan trọng (vital) trong hoạt động cơ học của 1 con vật. Khi sợi gân đó do vô tình hay cố ý (accidentally or deliberately) bị cắt đứt, thì con vật hết phương chạy nhảy. Hồi xưa, các tội đồ nếu bị trừng phạt bằng cách cắt gân kheo thì sẽ bị tàn phế suốt đời (permanently handicapped).
    Từ nghĩa đen đó, sử dụng lâu ngày chữ "hamstrung" dần dần chuyển hóa sang nghĩa bóng. Giờ đây người ta dùng từ này để chỉ tình trạng của 1 người bị tước hết các khả năng hay phương tiện để thực hiện ý định của mình.


    được thuy_ed sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 26/06/2008
  10. HanhMeoCon

    HanhMeoCon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Sis Thùy ngày xưa chắc phải giỏi văn lắm ấy, đọc giải thích thành ngữ tiếng Anh mà cứ như là đọc truyện điển tích, mà sao Sis lại còn minh họa được cả bằng thơ nữa chứ, không bít thơ Sis làm hay sưu tập mà hay xế....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này