1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lớp học tiếng Anh Ms.Thuy (Tầng 4) ^_^

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 012345678910

    012345678910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ui, lại nữa à chị Thuỳ ơi !
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tú ơi ko phải lớp mình kệ nó, nó quàng quạc nó nghe nhờ miệng nó gần tai nó nhờ
    á á á sis xem thế nào dân tình là xôn xao lắm rồi, sis ơi caffe sis ui... thứ 7 nì ko gặp ko về.
    e hèm chị Ý iu, e share cho chị mấy hàng ăn vặt nhớ...nhớ trả công e đấy
    Bánh trôi tàu 30 hàng giày quán bác Phạm Bằng í
    Bánh gối 52 lý quốc sư
    Bánh đúc 8 lê ngọc hân, ở đây có cả miến trộn mí cả bún đậu đó. vào ngõ chịu khó nhé
    Bánh cay ngõ đinh liệt, rẻ lém í ăn no thì hết có 5k là cùng
    Bánh mì pate rán ở mai hắc đế
    Bánh giò Lương đình của, ngon, thèm hức
    Ốc Quán cay trần huy liệu, ôc ngon cả con lẫn nước, tha hồ mút tay kaka
    Chè thái ở chợ hồ đắc di, nước dừa ngon lém í lại thèm...úi xời ôi lên giá 3.5k rùi
    chè thập cẩm 8 hàng điếu
    chè thập cẩm 72 trần hưng đạo, 12k cơ hức to lém ăn thì có mà no
    Nem phùng 30 hàng bún
    Nem tai...hưhư...ko nhớ địa chỉ rùi, e sẽ gửi sau nhé, ko phải bà Hồng đâu, ngon hơn cơ kaka
    Nem chua rán ngõ tạm thương, hàng thứ 3 bên trái or bà già tuyệt cú mèo
    Phở Thìn bờ hồ, chỗ bán túi í
    Phở bát đàn nổi tiếng, chứ bị papa tớ chê
    có quán phở gà ở gần trường kinh tế, chỗ đường đại la í, ngon lém, phải chỉ rùi chỉ bán sáng!!
    Bún ốc 73 mai hắc đế, úi nó ngọt ngọt giống kỉu mìn nam í, ngon!
    Miến lươn ở chợ hàng da--> e thích quán nè lém, ui rớt nc miếng
    CHáo trai 26 trần xuân soạn bán tối, đi học lớp sis về ăn là vừa
    Cà phê nè
    11 hàng gai cà phê giản, cưa giai lên ngắm jai nhân cũng thích :P
    Đinh cà phê ở đinh tiên hoàng, giản dị cá tính lém
    Ghome và òpera cà phê ở báck khoa híc cái nè e ko biết miêu tả đường thế nào
    xì pam thế thôi ko sis mắng e sợ lém!!!
  3. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hum nay trót uống nhìu trà đá quá,mất ngủđã vậy còn bị 1 trận cười đau cả bụng vì cái nè:
    http://www8.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/875352/trang-2.ttvn
    Share cho mọi ngươì vào đọc nhá,zzz thôi
    Chúc 1 ngày tốt đẹp
  4. maimainhoveanh

    maimainhoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Để giỏi tiếng Anh - không khó chút nào
    Chủ tịch CLB tiếng Anh của trường đại học chỉ sử dụng toàn tiếng Anh RMIT Việt Nam là một anh chàng khá lạ lùng: Chăm học, giỏi võ, đồng thời lại là chủ xị của hầu hết các hoạt động trong trường.
    Chàng trai 20 tuổi Nguyễn Minh Long chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc học tiếng Anh - vấn đề đang hết sức khẩn cấp trong quá trình hội nhập hiện nay.

    Bạn tiếp xúc tiếng Anh lần đầu tiên vào thời điểm nào? Đâu là bước đệm để từ một người xài tiếng Anh "ba chớp ba nhoáng" trở thành một kẻ nói tiếng Anh "như gió"?

    Mình biết đến tiếng Anh khi còn học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, người đầu tiên dạy cho mình bặp bẹ những chữ đầu tiên là mẹ. Mình còn nhớ chữ đầu tiên mà mình học được là "apple", bởi thời điểm đó mình thích ăn táo nhất.

    Từ thời điểm đó cho đến hết lớp 12, tiếng Anh mình rất xoàng chỉ ở mức trung bình, không đến đâu. Kể từ lúc xuống Sài Gòn, nhận ra tầm quan trọng của tiếng Anh đối với tương lai nghề nghiệp thêm vào đó không có IELTS 6.5 hay TOEFL 580 trở lên thì không thể nào tham gia hình thức du học tại chỗ ở RMIT Việt Nam, do đó mình đã quyết tâm theo đuổi TOEFL. Vốn tiếng Anh của mình được nâng lên từ đó.

    Nhiều người bảo, để giỏi tiếng Anh thì nên đến các trung tâm ngoại ngữ "xịn" để học. Người khác lại bảo phải chịu khó ra khu phố Tây để "luyện" với Tây ba lô. Người khác nữa thì bảo chịu khó xem phim hoặc xem ti vi, nghe đài phát thanh? bằng tiếng Anh. Cuối cùng thì bí quyết của bạn nằm ở đâu?

    Tất cả những điều bạn nói đều đúng và tốt nhất là nên kết hợp tất cả. Thật ra bí quyết của chính mình nằm ở hai chữ "siêng năng" và "trải nghiệm". Xem phim bằng tiếng Anh, nghe nhạc bằng tiếng Anh, thậm chí lúc làm việc nhà cũng bấm cho máy chạy không không để giúp nâng cao kỹ năng nghe và nói. Bởi lúc đó, nghe đối với bạn có thể trở thành quán tính nhờ đó bạn nói tiếng Anh có phần giống người bản xứ hơn. Luyện nói nhiều sẽ giúp bạn nói lưu loát và mạnh dạn hơn.

    Đọc báo tiếng Anh nhiều để nâng cao kỹ năng đọc hiểu cũng như gia tăng vốn từ vựng. Ngoài ra, học tiếng Anh không chỉ tại trường lớp mà còn qua tất cả những giao tiếp thông thường hằng ngày với thông điệp bạn không thể học tiếng Anh liên tục trong 5 tiếng đồng hồ nhưng bạn hoàn toàn có thể "luyện phim" Mỹ trong 5 tiếng đồng hồ.

    Bạn có học ngoại ngữ phụ nào không? Theo bạn, liệu rằng giỏi tiếng Anh thôi thì đã đủ chưa, hay cần phải rèn luyện thêm nhiều ngoại ngữ khác nữa?

    Biết càng nhiều ngoại ngữ thì càng tốt. Nếu có điều kiện thì mình sẽ tìm hiểu thêm tiếng Trung Quốc hoặc Nhật. Gia nhập WTO, tiềm năng từ các đối tác đến từ các quốc gia trên là rất lớn. Hơn nữa một khi đã có quá nhiều người thông thạo tiếng Anh, thì biết thêm ngôn ngữ khác chính là một lợi thế cạnh tranh của các bạn để được tuyển vào các vị trí "béo bở" tại các doanh nghiệp. Nếu không có điều kiện thì chỉ đầu tư thật tốt cho tiếng Anh cũng đủ rồi, lúc đó là dù không có chiều rộng (nhiều ngoại ngữ) ta cũng đã có chiều sâu (tiếng Anh thật giỏi).

    Nếu tôi đã từng giỏi tiếng Anh, mà lâu quá không dùng, quên gần hết, làm thế nào để "hồi phục" lại?

    Thật ra, theo mình nghĩ đã là kiến thức ngấm vào đầu thì không mất đi được. Tình huống bạn đặt ra cũng như vốn tiếng Anh của bạn đã bị "ngủ quên" và nhiệm vụ của bạn là làm sao để "đánh thức" nó dậy.

    Trong thời kỳ bùng nổ thông tin toàn cầu như ngày nay, chúng ta luôn có cơ hội và điều kiện để tiếp xúc với tiếng Anh: đọc báo tiếng Anh để trau dồi kiến thức và cập nhập tin tức, xem phim và nghe nhạc bằng tiếng Anh, bạn cũng có thể sử dụng voice chat để được giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ.
    2NF:tớ có bít ấy đâu,sao ấy lại bít tớ nhỉnhưng nhìn avatar của ấy ngộ thiệt,trông iu wá

  5. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    huonghen: cảm ơn iem nhìu nhìu, thấy list đó là chị phê trên bờ đê roài . để xem thằng nhóc bạn chị có hậu quả , à quên hậu tạ gì không đã chớ, chưa rì giúp người 1 xíu đã đòi công à!
    sis: iem sẽ meo meo cho sis ngay để lấy list dzìa. thank sis
  6. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    oái.............đừng ........đừng ...đừng mà..............đừng tẩy chay tớ mà các bạn ơi!!!!!!!!!!!!!!chị ơi..........chị iu...........!!đừng giận em!
    to 123456...: gì cơ, vừa được học CNTT vừa được ăn kem miễn phí ý hả, hì hì, thế thì cho mình bái sư học đạo với nha! có tiêu chuẩn gì đối với học viên ko???????????
    to chị iu: em mà được nhận lam học trò của 1234...là chị em mình là đồng môn đấy nhé.......é..hé..hé....đừng hòng đòi tẩy chay em....em cứ dính vào chị đấy......làm gì được em nào..hihihihihihihí...tèn tén ten!
    to Huonghen: hihihiem ơi vụ cà phê cà pháo hả......t7 chi có đi học đấy!nhưng chị lại đi học ca 1 cơ!2h30 ý!
    to Nhuy: bác này nói chuyện bao nhiêu lâu mà chẳng hiểu cái gì! (nhở NF nhở!!!!!!)
    @ chim lợn: tránh xa OUR FULL HOUSE ra nhé!!!!!!!!
  7. KEMCHUA217

    KEMCHUA217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    to KENSUKO GIA RE: em ơi, em có loại gel hay sữa tẩy da chết không ? chị muốn mua nhưng chẳng biết mua loại nào!
    mọi người có ai biết mua ở đâu không?

  8. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    kemchua: tối t7 mới cafê cà pháo cơ mừ, đi học ca 1 thì nghỉ khoẻ nhớ! iem không nói chuyện với chị và NF nữa vì iem chẳng hỉu gì cả đâu. cho iem ra khỏi vòng chiến này nhớ.
  9. LX125red

    LX125red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Dear Sis
    How are you today?
    Yesterday I tried to phone you but I failed.Perhaps it was during the classtime so you turned off your mobile.I want to ask if you could lend me the collection of "IELTS on course"?
    Kemchua,as our Sis once advertised,you should buy the "Clean and brighten skin''(new) of Lancôme.On the occasion of New year,they''re holding some products with discount.For more details,you should ask Sis.
    ''Pigbird'',as I have just spoken out my own idea here:
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_544/874595/trang-3.ttvn
    you shouldn''t enter our house to throw such stuff
    We know clearly all the things we have done,thus,we don''t need your comment.
    Sis,do you intend to let me study in some of your classes?I have been absent for 2 months,miss you,miss classes and want to join in activities.Let me know the information as soon as possible.
  10. NightFox

    NightFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chị lại tẩy chay em àh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này