1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lớp học tiếng Anh P13 Ms.Thuy(5th) ^_^

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PrettieKattie

    PrettieKattie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hôm nay em mới vào.... Mẹ chị thế nào rồi ạ? Mong sao bác sớm khoẻ lại
    Dạo này em phải học chiều nên không tham gia được với lớp chị ạ. Có gì em gọi đt cho chị sau nhé
    Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ còn chăm sóc cho bác nhé
  2. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, cho em gửi lời hỏi thăm bác, chúc bác chóng bình phục ạ!
  3. Arale88

    Arale88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em là Phạm Mai Hạnh, lớp P.26 học buổi thứ 2 và thứ 6. Em nghe nói Bác bị ốm hả chị? Vậy chúc Bác mau khỏi bệnh. Chị ơi, bài tập của lớp P.26 đã có chưa hả chị?
  4. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    trùi, gọi điện cho Đạt e mớii bít má chị bị bệnh, hức... sis ơi cố gắng lên còn chăm bác nhé!!!! chúc bác sớm bình phục, ngày ngày đi học lúc nào cũng thấy bác ngồi cười ở cuối cầu thang... hức, chán thế!
  5. Baby_ghost86

    Baby_ghost86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    chi oi em Le Thuy Dung da^y ah
    bac'' da~ do~ met chua chi
    cho e gui loi` hoi tham bac'' voi'' nhe''
    chi co'' cham soc'' bac'' nhe'' chi
    hixhix
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thân mến!
    Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến thăm,và gửi lời chúc sức khoẻ mẹ mình.Mình rất cảm động và chẳng biết nói gì nhiều hơn là lời cảm ơn.Mình sẽ cố gắng tốt nhất để chăm sóc cho mẹ mình,và mẹ mình cũng đã khá hơn rồi,mọi người mừng cho mình nhé.
    Ngoài ra,thành thật xin lỗi mọi người vì mình đã không thể có cả thời gian,và điều kiện...nhắn tin thông báo cho mọi người nghỉ học và đã để mọi người đến mất công.Mong tất cả lượng thứ cho mình.Vì lý do gia đình,mình xin phép nghỉ tất cả các lớp học trong 1 tuần(đến hết CN tới-ngày 27/5).Và,mình cũng ko thể post bài tập cho các bạn cũng như chữa bài được,chắc mọi người hiểu cho mình chứ
    Những lúc như thế này,mình cảm thấy biết ơn cuộc sống đã luôn cho mình có những người thân yêu,những người bạn ở bên như các bạn.Mỗi sóng gió là 1 thử thách,và thử thách giúp con người vững vàng hơn,nhận thức được sâu sắc hơn giá trị của cuộc sống.....1 lần nữa,cảm ơn mọi người thật nhiều.Mình sẽ nhắn tin cho từng người trong các bạn trực tiếp.
    Chúc cả nhà 1 tuần mới ý nghĩa
  7. cuoidinao

    cuoidinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ai cũng quan tâm và iu quí sis. Sis phải mạnh mẽ lên nha!Giữ gìn sức khoẻ nữa nha sis!
  8. happyflower

    happyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chi giu gin suc khoe nhe de co`n cham soc ba''c nua chua. E mong bac som khoe lai
  9. thuygiang9

    thuygiang9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị phải quan tâm đến sức khỏe của chị để còn chăm sóc mẹ chị nữa đấy. Em tin là bác sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
    Được thuygiang9 sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 21/05/2007
  10. choc_ice

    choc_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chị à, hôm trước em gọi cho chị nhưng luc đó vẵn chưa bít bệnh tình của bác cụ thể thế nào. Mấy hôm bận quá em chưa llạc với chị để hỏi tình hình bác được, hic, thật là tệ quá. Hôm nay vào đọc thấy chị bảo bác đã đỡ hơn, em mừng lém, em mong bác sẽ sớm khoẻ lại chị nhé, chị gửi lời hỏi thăm và lời chúc của em đến bác giùm em nhé. Mà chắc mấy hôm trông bác chị cũng mệt nhiều đúng ko ạ? Có khi lại sút cân ý chị nhỉ. Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ nha chị!!!

Chia sẻ trang này