1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lớp học tiếng Anh P13 Ms.Thuy(5th) ^_^

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi thuy_ed, 04/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuanh1612

    kieuanh1612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em là thành viên mới toe. Xin các anh chị và các bạn giúp đỡ ạ. Em muốn tìm một lớp luyện thi IELTS học trong khoảng một năm. Thực ra em còn chưa ra trường nên chưa muốn thi ngay nhưng em nghĩ cần học dần là vừa. Em nghe nói Ms. Thuy có lớp luyện thi IELTS phải không ạ? Vậy em muốn xin thêm một chút thông tin về cô giáo có được không ạ? Em xin hỏi cô giáo đang dạy trường nào ạ? Cô đã từng thi IELTS chưa ạ? Kết quả thế nào ạ? Em chỉ muốn hỏi cho yên tâm thôi ạ. Em nghĩ nếu mình học cô giáo đã từng có kinh nghiệm thi rồi thì sẽ học được nhiều hơn và yên tâm hơn. Mà cô giáo càng trẻ thì lại càng nhiệt tình. Hình như cô Thuỳ rất trẻ phải không ạ?
  2. 012345678910

    012345678910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    As for me, there were some issue in answer of JT.
    Because of lovely Hen, i please give here another answer that have some differences from JT''s as a reference.
    Quarter-final
    1.--------------2
    --------------1
    2. --------------2
    --------------4
    3--------------1
    --------------0
    4--------------2
    --------------3
    Semi-final
    1--------------0
    --------------1
    2--------------3
    --------------2
    Final--------------1
    --------------3
    Winner: --------------?
    Details:
    1. Arsenal lost by one goal in the semi-final.
    2. Ipswich scored two goals in the quarter-final.
    3. Manchester United beat Leeds.
    4. Aston Villa scored one goal less than the team that beat them in the semi-final .
    5. Tottenham played Arsenal in the quarter-final.
    6. Liverpool beat Cardiff by twice as many goals in the quarter-final.
    7. Leeds lost 0-1 in the quarter-final
    Read 4 sentences : Sentence 1 ( S1), S3, S4, S6, we can find out that, 4 teams took part in semi-final : Arsenal, MU, Aston Villa, Liverpool. Therefore, these teams won in 4 couple in quarter - final.
    * Let read S3 and S7, immediatetly know that MU beat Leeds 1-0 in quarter. See above, there is only a couple has 1-0 score. That''s sure of Mu - Leeds : Couple 3.
    * S6 informs us of Liverpool beat Cardiff with so many goal. In 4 couple in quarter - final, couple 2 leads with 6 goals. We can conclude that is Liverpool - Cardiff : 4 - 2.
    * There are 2 couple we need consider in quarter - final. Read S2 : Ipswich score 2 goals. Above we tell positively Ipswich lost. Therefore, couple 4 : Ipswich - Aston Villa 2 - 3.
    * The rest couple, because Arsenal won, so Arsenal - Tottenham : 2 - 1.
    Now, we find out 4 team : Arsenal, MU, Liverpool, Aston Villa compete each other in semi - final.
    * Read S1 : " Arsenal lost by one goal in the semi-final "; and S4 : " Aston Villa scored one goal less than the team that beat them in the semi-final " . In quarter - final, Aston Villa score 3 goals, Liverpool score 4 goals in win each other. That means, Aston Villa Versus Liverpool in semi - final. Moreover, Arsenal lost by 1 goal. Therefore, Arsenal - MU : 0 - 1. And Liverpool - Aston Villa : 3 - 2.
    The final match happened between : MU - Liverpool.
    See above, the score in final match is 3 - 1. And following these, if use logic in semi - final, we guess that Liverpool won.
    Conclusion, Liverpool won the CUP.
    The table in short :
    Quarter-final
    1.------Arsenal--------2
    ------Tottenham----1
    2. -----Cardiff---- -----2
    ------Liverpool- ----4
    3--MU------------1
    ----Leeds-------0
    4------Ipswich-------2
    --------Aston Villa---3
    Semi-final
    1---Arsenal--------0
    -----MU--------------1
    2-----Liverpool---------3
    -------Aston Villa-------2
    Final[/hl]----MU----------1
    ------Liverpool--3
    Winner: ----LIVERPOOL--------
    Lady and gentleman, that''s my opinion, there will be another answer. Who will present ?
    We try together !
  3. 012345678910

    012345678910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Everybody, let''''s play :
    Challenge 1 : There are 8 coins, one of them is light in weight than the others. Find out it by 2 weight times.
    Challenge 2 : There are 13 coins, one of them is different from the others ( weigher or lighter ). Find out it by 3 weight times.
    Được 012345678910 sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 09/04/2007
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Gửi kieuanh612:
    Tôi thực sự đánh 1 dấu to đùng đối với bạn là vì sao bạn thật quá thừa hơi làm mấy cái trò trẻ con này?Bạn thử lấy năm 2007 trừ đi xem năm nay bạn đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?Và bạn có biết bạn đang làm nghề gì ko?Và nghề nghiệp ấy có cho bạn đủ thời gian nhàn rỗi và cả "đạo đức" để làm những việc vớ vẩn thế này hay ko????
    Tôi đã từng "nhịn" bạn rất nhiều lần,và từng cố gắng bỏ quá tất cả mọi việc mà bạn từng cố tình làm hại tôi,nhưng sau thời gian qua,tôi không thể tiếp tục im lặng được nữa.
    Tôi muốn nói với bạn rằng:TÔI HOÀN TOÀN BIẾT BẠN LÀ AI,BẠN ĐÃ CỐ LÀM NHỮNG GÌ ĐỂ HẠI TÔI VÀ TÔI CÓ ĐÂỲ ĐỦ BẰNG CHỨNG ĐỂ MỌI NGƯỜI NHÌN NHẬN LẠI TƯ CÁCH CỦA BẠN.
    Nhưng tại sao tôi ko nói ra public?Không phải là vì tôi sợ bạn-tất nhiên!Vì mọi người ai cũng sẽ bảo vệ cho cái đúng,lên án cái xấu!Càng không phải vì tôi ngại bất cứ cái gì cả-mà lý do là vì:Tôi đã gắn bó với TTVN rất nhiều năm(trước khi sử dụng nickname thuy_ed này,tôi đã luôn hoạt động nhiệt tình dưới 1 nickname khác),tôi đã có rất nhiều người bạn đáng yêu,hiểu thêm nhiều điều nhờ có TTVN và lý do tôi ko vạch trần sự thật về bạn và 1 số người liên quan là vì:Tôi ko muốn làm mất đi sự trong sáng của TTVN nói chung và cả f544 nói riêng.
    Ngày hôm nay,tôi ko ngần ngại post thẳng vào topic của chính tôi để nói với bạn-1 cách gián tiếp qua cái nick ảo kieuanh1612 nhưng sẽ là trực diện-vì tôi biết bạn sẽ vào topic này và đọc được những dòng tôi đang viết:
    -Thứ nhất,tôi hoàn toàn hiểu được và thừa sức đoán trước mục đích của bạn khi bạn post vào topic của tôi và 2 topic khác nữa với những câu hỏi đầy ngụ ý và tại sao lại là những câu hỏi đó?Bạn đã cố gắng thật khéo,thật tự nhiên,thế nhưng mà bạn ạ,1 học sinh bình thường đi hỏi học người ta không bao giờ hỏi những câu như vậy đâunếu tôi trả lời những câu hỏi đó với những thông tin hết sức tốt đẹp về bản thân hay với kiểu friendly như tôi thường nói chuyện với các học viên của tôi,thì đó sẽ là cái ngòi châm cho bạn "có cớ" để tạo ra 1 scandal như bạn đã từng làm khi chưa có sự ra đời của f544 mà topic của tôi,của bạn còn tồn tại ở English Club kìa
    -Nếu tôi im lặng,ignore thì bạn sẽ nói tôi run sợ gì mà ko dám trả lời những câu hỏi đó
    v,v....nói chung,nếu người ta đã cố tình lập 1 cái nick ảo và cố tình có 1 plan nhất định thì dù người ở ngoài ánh sáng có "ứng" thế nào cũng có cớ để "đẩy" tiếp.
    Nhưng bạn ạ,bạn hãy đọc thật kĩ những cái gạch đầu dòng mà tôi nói sau đây nhé:
    -Tôi đã nói đấy,tôi hoàn toàn biết bạn là ai,bạn đã từng cố gắng làm những gì để HẠI tôi,tại sao bạn lại luôn muốn những điều ko tốt đẹp xảy ra với tôi,với topic của tôi và quan trọng nhất là tôi có đầy đủ bằng chứng để đem ra public để mọi người bảo vệ cái đúng.
    -Bạn đã từng nghĩ bạn thành công và tỏ thái độ đắc thắng khi "Mod thật sáng suốt" cho ra đời f544 và ko còn để những topic về các lớp học tại EC?Vậy là bạn đã nhầm to rồi,thời điểm đó tôi hoàn toàn có thể để tất cả mọi người biết sự thật,nhưng tôi đã ko làm như thế!The-Truth7x là bạn,God_child là bạn,Funnyface77 là bạn...và tôi biết tất cả những nickname nào là ảo hiện đang tồn tại trên TTVN này là của bạn,tôi biết hết bạn ạ,nhưng tôi đã cố gắng ko làm to chuyện và giữ im lặng.Song có 1 sự thật là bạn ko hề trân trọng ý tốt đó của tôi mà ko ngừng "thù hằn" tôi.Tôi rất hiểu,vì đương nhiên"Trâu buộc ghét trâu ăn" bạn thật sự bực tức khi topic của tôi lên tận tầng 4,tầng 5...khi phần lớn học viên của tôi đều yêu quý tôi:khi tôi ốm,họ thực sự lo lắng cho tôi,khi tôi mệt họ nói tôi nên nghỉ,khi tôi vui buồn họ đều chia sẻ,vào ngày lễ Tết topic của tôi luôn tràn ngập những lời chúc tốt đẹp nhất...Bạn thực sự ghen tị với tất cả những gì tôi có!Và bạn còn lấy danh nghĩa Silent_House giả làm 1 học viên của tôi,tung hô tôi vài câu và rồi làm những điều thật ko chấp nhận được,nói những lời lẽ thật vô văn hoá để mọi người nhìn nhận học sinh cô Thuỳ toàn những người "hiếu chiến,lôi kéo học sinh người khác và chửi tục"?Bạn ạ,những cái đó khi tôi nhắc lại,bạn có thấy xấu hổ ko?
    Khi tôi về làm MOD box này,tôi luôn muốn sự đóng góp của mình là cho mọi người có 1 môi trường giao lưu tốt nhất,lành mạnh nhất và tôi cũng đã post cả những quy định,tôi đã nghĩ rằng bạn sẽ phải hiểu tôi muốn gửi tới bạn thông điệp gì.Có lẽ tôi đã đánh giá bạn quá cao còn bạn-ngược lại,đánh giá về tôi quá thấp bạn ạ.
    Bạn nghĩ rằng bạn post những điều ko đúng và ko tốt về tôi thì mọi người sẽ ko ai còn muốn đến học chỗ tôi sao?bạn nghĩ rằng tôi "kiếm sống nhờ f544 vì TTVN thực sự đã là 1 thị trường khổng lồ"(trích nguyên văn từ 1 than phiền mà bạn dùng nick ảo để nói về tôi với Mod-mà bạn ko ngờ người nhận những thông điệp đó lại là chính tôi?)bạn đã nhầm tất cả rồi bạn ạ,tôi có nhiệt tình ra sao,tôi như thế nào thì mọi người học tôi và làm bạn với tôi đều nhận định được,có lẽ ko cần ý kiến của bạn để tham khảo đâu bạn ạ.
    Ngày hôm nay tôi nói ra tất cả những điều đó-bạn hãy hiểu rằng tôi chưa nói ra tên tuổi thật sự,nickname thật sự,địa chỉ thật sự và thân thế thật sự của bạn cộng với 1 dãy nickname ảo của bạn(mà bạn dùng để tâng bốc 1 cách nực cười khiến cho bất cứ ai "biết cách đọc" thì sẽ nhận ra ngay,để lăngxê cho bản thân bạn,topic của bạn... )đã là tôi còn giữ thể diện cho bạn,gia đình bạn và những người liên quan nhiều rồi đấy.Hãy biết dừng lại trước khi quá muộn và tôi cũng chỉ có thể bỏ quá những điều tệ hại bạn đã làm ở 1 giới hạn nhất định mà thôi.Tôi nhắc lại:
    1 lần nữa,nếu như bạn còn "gây nhiễu" f544,EC,topic của tôi,thầy Thân,thầy Mạnh...nói riêng và tất cả nói chung,tôi sẽ ko ngần ngại công khai cho tất cả mọi người biết mọi sự thật về bạn,về topic của bạn,về điều quan trọng nhất là nhân cách của bạn và những người liên quan.Lúc ấy tôi tin rằng tất cả mọi người sẽ đứng về phía sự thật,về phía cái đúng,về những điều tận mắt họ thấy...thì có lẽ bạn ko còn đủ tư cách để cầm bút viết bảng,cầm giáo án giảng bài cho bất cứ ai nữa đâu bạn ạ.Khủng khiếp hơn,ko ai còn có thể dành nổi cho bạn những lời nói và ý nghĩ tôn trọng nữa.
    Ngày mai bạn+những người liên quan nên nghỉ dạy và dành hẳn 1 ngày-vắt tay lên trán suy nghĩ về tất cả những điều tôi nói,nhìn nhận lại bản thân mình,những điều mình đã làm đi bạn ạ.Bạn thực sự làm tôi coi thường bạn.
  5. PrettieKattie

    PrettieKattie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ô, không ngờ là một người đi dạy chữ lại có thể làm những điều như thế. Em học lớp chị Thuỳ cũng lâu rồi, và thậm chí đến tuổi của chị í em cũng chưa dám hỏi vì em nghĩ là không cần thiết. Mục đích của việc đi học là để lấy kiến thức. Và xin cô/thầy kiêuanh...đểu nào đó có thể cho em xin địa chỉ lớp không để sau nay nếu có ai muốn học lọc lừa hay thủ đoạn hết sức trẻ con mà đến trẻ con như em cũng không thèm làm đấy thì em còn chỉ chỗ cho họ. Thôi mà em cũng chả muốn đấm thêm vào làm gì, chị Thuỳ nói thế quá đủ cho ai hiểu thì hiểu...
    Nway, em có câu hỏi cho chị Thuỳ đây: Cô Thuỳ đã đỡ tức chưa? Cô Thuỳ hôm nay nhìn máy tính có nhiều không? Có mỏi mắt không? Cô tìm được cách lose weight cho em chưa? Nhà cô gần nhà em đúng không?...blah blah blah... Nếu chị biết lớp TA nào cho trẻ em dưới 18t thì chỉ em nhé
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    @PrettieKattie:
    -Với những người mà ss đã phải dùng cụm từ"thật sự coi thường" thì họ ko có khả năng làm ss bực mình đâu Tú xinh ạ
    -Mắt ss okie lắm rùi,nhưng cũng hạn chế dùng máy tính hơn 1 chút,bao giờ Tú xinh đi mổ thì ss sẽ đến tận nhà chở đi cổ vũ(nhà gần xịch mà),nếu dũng cảm nữa thì ss sẽ mua 1 con thú nhồi bông ở đối diện nhà Tú xinh tặng cho Tú xinh nhé
    -Còn vụ LW kia thì ko share trước public được,để hum nào học ss thì thầm riêng,vụ này đã được ngôi sao 1,2,3 xoay xoay nào cùng quay Thuỳ em làm chuột bạch cho em rùi,yên tâm đi nhé
    -Vụ học TA cũng zậy,mai ss nói chi tiết cho
    Ngày mai mọi người đi học đầy đủ,mình sẽ trả bài IELTS Reading nhé
  7. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, em đây! Em lại ốm dzùi. Mệt điên người luôn.
    Mà đợt này đúng là sao quả tạ chiếu giữa đầu luôn (Hôm qua em lập hẳn 1 blog để ca cẩm lun - Hến với Quạ rảnh vào xem rùi trym nhợn nhá ^^).
    Em vừa xin phép chị Thuỳ cho ngày mai rất có thể em ... nghỉ tiếp. Đi học thì chắc là vẫn đủ sức để đi nhưng em ghét cái kiểu mệt mệt vào lớp ngồi lấy lệ lắm. Mấy hôm nay ở nhà nhớ mọi người em ...làm bài tập đấy, chăm nhỉ ^^
    Hứa với mọi người là thứ 7 này em khoẻ em sẽ dẫn cả nhà đi ăn karamel, em vẫn còn nợ lớp mình 1 bữa (vụ đấy anh Ek gánh hộ em thì phải). Mọi người nhớ nhắc em nhé!
    -------------
    Chị iêu: Em không muốn nghỉ học nhiều như vậy đâu. Thật sự là thế chị ạ. Hiểu cho em nhé!
    Còn cái vụ ai đấy vít vớ vỉn, 1 lần chị bảo em dzùi. Tức nước vỡ bờ, nói 1 lần thui chị ạ. Lần sau thì cứ bơ đi, nghĩ mệt người lắm. Mà khéo em với chị phải đi ăn lẩu vịt như chị Ý bảo thui, dạo này chị em mình gặp lắm chuyện quá nhỉ. Hí hí ^^
  8. QuAKiD

    QuAKiD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    E chào cả nhà....
    @ss: ss ơi..ss kệ ngta đê...ngta kô được như ss nên vào ăn nói linh tinh...lo lắng suy nghĩ làm jì để mà mệt mỏi lại jà đi ss nhờ.... mình cứ fải học hành ăn chơi cho nó thoải mái nhá ss... Ss yên tâm...ng khác ăn nói jì...nhưng bọn e hiểu ss...biết ss thía nào nên "dù ai nói ngả nói nghiêng...Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" ss ạh..
    @KOKO: chị iu...đi đâu rồi...chồng e rủ trưa thứ tư này đi ăn trưa đấy....BBQ đấy...đồng ý nhá...
    @Anh Êck: anh ếck đâu rồi....lâu rồi e kô thấy mặt mũi upa đâu nữa...dạo này tình hình đã khá hơn rồi đúng kô upa...xem ra upa vẫn đau đầu lắm ý hả...chẳng thấy mặt mũi đâu...chán thía...
    @Mr.Số: anhT ơi...e xl...hôm wa e bị out kô thể vào tiếp được nên kô vào chim nhợn với mọi người...híc...dạo này anh quan tâm tới e QUạ nhiều...e cám ơn nhìu lắm ý...
    @chị Chíp: chị chíp lại om rồi hả...thôi nào...cố gắng nhá...rồi thứ 7 này chị e mình sẽ karamen nhá...híhí...
    CHúc cả nhà 1 ngày mới vui vẻ và hạnh fúc...Quạ đi học bài đây..hihi
  9. nhuytl

    nhuytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ss: em vào rum sau nhiều người nên không thể biết đầu cua tai nheo thê nào nhưng cái trò "trâu buộc ghét trâu ăn" thì em kinh! sao không tự mình tiến lên mà lại muốn kéo lùi người bằng vài kiểu bẩn thế nhỉ? em nghĩ là ss không care làm gì mệt óc, để cái đầu xinh đẹp của ss chấm bài cho bọn em còn hơn. cười lên đi ss!
    mr số: i neednt know how u find the answer but it''s WRONG
    TRY AGAIN BEFORE I GIVE THE ANSWER, NOTE: I GIVE MATCH NUMBERS AND THEIR SCORES ORDERLY, U SHOULD READ AND COMPARE THEM WITH DETAILS.
  10. dzung85

    dzung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sis iu quý...sis đã làm đúng khi lên tiếng cho "someone" biết được mình là ai...ờ mà tiện thể gửi gắm cho cô ráo ấy câu này nhẩy: ở đời phải biết mình là ai chớ...hơ hơ...
    Hôm nay sis có cái áo mới hơi bị đẹp đấy...nói thật nhá...em thích nhìn sis mặc cái áo giản dị đó, xinh lém mà...
    Bài đọc vừa rồi làm em bùn mất 2s,ốm 2ngày đấy sis biết hông, thôi em sẽ cố gắng lần sau làm cho nó được ít nhất 6.5 huhu........cổ vũ em đi sis iu quý....

Chia sẻ trang này