1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 4)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi tigger, 11/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tư vấn giùm em cái vụ tóc tai với: Tóc ít và mỏng có nên để tóc dài hay ngắn ạ? Và kiểu nào là hợp ? Em riết rồi thấy chán quá đi. Tính làm một cú đột phá cho nó new look, mà chẳng biết kiểu gì bây giờ
    Txt: chị lâu lâu mới vô ngó nghiêng 1 tẹo. Nhưng nghe girlie kể chuyện hôm em bị xét ở sân bay mà chị thấy nóng cả người. Tức giùm cho em. Chắc bọn đó thấy em hiền nên thế á. Thiệt tình ở đời sao lắm kẻ khó ưa thế ko biết. Em à, đi ăn uống với girlie và triple xả xui đêê
  2. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, thôi chết aimeee rồi. Hôm cúng Chúng sinh đã ăn 2 túi vải. Hôm vừa rồi ăn 3 lbs nhãn. Ăn vào bị làm sao hả xì-ta. Thôi toi rồi.
    Một dạo aimeee ăn cà muối đã có triệu chứng lạ rồi nên stop ngay. Khổ vi cái tật thích ăn lung tung không kiêng khem gì cả.
    Aimeee cũng định sinh thường, không tiêm thuốc. Giảm đau qua IV là gì? Thank you đã truyền kinh nghiệm cho aimeee nhé. Aimeee còn 5-6 tuần nữa thôi.
  3. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi, aimeee đã tìm được bài báo đó rồi. Không biết em bé có làm sao không? lo quá cơ
    Có phải bài này không xì-ta
    http://www.dantri.com.vn/suckhoe/2006/4/109566.vip
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ui đọc xong link mà amieee gửi LVL cũng thấy toát cả mồ hôi hột đấy . Nhưng đừng lo lắng quá , Amieee cũng sắp sinh rồi mà. Cứ thử theo dõi vài ngày nữa xem thế nào, nếu ko có chuyện gì khác lạ xảy ra thì chắc sẽ ko sao đâu . Best wishes 4 u
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Aimee ơi, đừng lo quá. Ko sao dâu mà. Star nghĩ cái đó bi61t để tránh thôi. Chứ bọn Mỹ có kiêng cữ gì đâu.Mẹ mà lo quá, baby hổng đẹp giống mẹ aimee đó nghen.
    Nghe star, giờ đừng ăn nữa là được. Để ý xem baby có đạp nhiều ko?. Nếu baby ko đạp hay ít đạp thì uống nước lạnh rồi nằm nghỉ. Có thể vỗ bụng nhẹ để đánh thức nếu baby ham ngủ quá. Uống cam cũng được nhưng cái đó dễ làm mình tăng lượng đường ko tốt đâu. Cái này là do star biết dược khi vào emergency. Chuyện là lúc baby dược 36 weeks, tự nhiên 1ngày rưỡi baby ko đạp, vợ chồng star sợ quá...ban đêm cũng phải đi emergency. Vô tới nơi, làm đủ thứ mới biết thì ra công chúa của star đang ham ngủ
    Aimee, ít ăn nhãn cũng đỡ bị tăng dường---> em bé sẽ ko to quá---> sẽ sanh thường dễ dàng. chỉ cần cố tập hí thở sâu, giữ hơi thôi nàng à. Đừng lo.
    À mà bụng aimee to lắm ko? Đi kkhám bác sĩ có nói là baby nhỏ hay lớn ko? Chủ yếu là tinh thần vui tươi như hồi nào giờ nàng đang có thì sẽ dể sinh và mẹ cũng lấy dáng lại mau lắm. Tha hồ mà shopping nhá
    Giảm đau qua I V là thuốc giảm đau được truyền qua nước biển. Cách này khá hay nếu người mẹ chịu được đau. Cái này la do nhỏ y tá người Phi dễ thương recommend cho star. Nó bảo: thường phụ nữ châu á nhỏ con nhưng sức chịu đựng rất cao nên cách này là được. Cái này là cứ 1 hour truyền 1 lần. Nó chỉ có tác dụng trong 1 tiếng thôi.
    Mình vào phòng sinh, chỉ gặp chủ yếu là y tá thôi. Chứ bác sĩ của mình vô thăm vài lần và hầu như chỉ liên lạc với y tá qua điện thoại và fax. (Nếu như aimee phải vào bệnh viện trước khi đau đẻ
    Tin star đi, cảm giác ôm con vào lòng xua tan mọi đau đớn. À, truyền thêm cái này nữa. Lúc đau nhất hãy cứ nghĩ: chỉ còn 15 mins nữa thôi là mình có được đứa con. Điều đó sẽ động viên mình rất lớn. Nhớ nha, sẽ có lúc aimee rất muốn push nhưng hãy hứ hứ, phù (hít vào 2 và thở ra 1). Chỉ khi nghe bác sĩ bảo thì push thật mạnh vào. Nhanh lắm, push 2-3 lần là xong hà. Sinh mổ thì khỏi push luôn, khỏe! (j/k)
    Nàng đừng lo quá, hãy nghĩ đến lúc vừa đi shopping vừa có công chúa xinh xắn là vui nè
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị Amie: Chị ơi, đừng lo lắng quá, ko sao đâu chị. Hồi cô em có bầu cũng ko biết nên ăn vải, nhãn suốt ngày vì lúc đó đang mùa hè lại đúng mùa vải nhãn nữa. Rồi ăn cả ốc luộc, bún ốc đến khi gần sinh mới biết thì ngừng luôn. Em bé ra đời vẫn mụ mẫm khoẻ mạnh lắm chị ạ, chị đừng lo nữa nha.
  7. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Pót nhâ`m nơi.
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 19/08/2006
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Mới chụp được cái hình, lần đầu thò mặt trên này.
    [​IMG]
  9. thanh_cars

    thanh_cars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hú vía, cứ tưởng bác nào mượn nick mình post bài. Hoá ra là một cô bé thanhscar. Mình ghé qua đây thăm gia đình các bạn chút xíu, quên không mua quà cho các cháu nhỏ. Thui, lần sau nhé. Must go
  10. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chị CBS: tks chị gái nh!nếu em chỉ make up bình thường thôi thì có cần mua 1bộ cọ như của chị gái kg? hay bạn em ra đó hỏi mấy loại cọ căn bản là đc rồi hở chị?
    PM: mua giày dùm nhkhi cũng khó nhỉ! mẹ chị bảo 1/2con gà luộc ấy ăn ngất ngư luôn í, càng nghe càng thèm em ơi, chị sẽ ráng lên gặp em thôi, có đứa bạn nó vừa đưa đ/c 1chỗ bán đồ Nhật gần Champs Elysées nghe tả là ngon lắm í! nghe đồ ăn là mắt sáng ra cả rồi! htrc em có mua đc sầu riêng loại ngta bóc vỏ sẵn kg? trên Paris cứ vào Q.13 là có đủ trái cây hết , nghe chị Aimee, rồi LG, LVL tả nhãn, vải, rau muống các kiểu mà thèm quá...chỗ parents Tigger ở cũng ít có rau lắm, lâu lâu mua đc bó rau muống ngon là vui lắm í!
    Chị Aimee: chị gái em lúc sinh có nói là ráng chịu đau chứ đừng để ngta chích thuốc tê vào sống lưng, sau này bị hành đau đớn lắm!
    Thanhs: bgiờ mới biết mặt ấy, nhìn fúc hậu quá!
    Girlie: nhà mình sắp sang nhà mới rồi, lần này để Girlie & em TXT, bạn Tripl "khai trương" đó nha!
    Chị Chic: hnào chị rảnh chạy qua gặp bạn em lấy base chị nhé, nó thắc mắc kg biết chị có quên kg đó!
    Chị Choupat hôm nọ Tinypic cũng sao ấy nên em kg up đc ảnh, đợi xem đồ của chị đây! mà 27/8 này là chị gái thêm 1tuổi nữa rồi nhỉ!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này