1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    A mọi người đã vào nhà mới rồi .
    Chị Cutie bên đó đã hơi lạnh lạnh rồi ạ ? thấy chị mặc áo khoác. Bên em mấy hôm nay cũng se se, cảm giác chuẩn bị vào thu rồi. Mà thu thì nhanh lắm, chẳng mấy chốc tuyết lại ngập đường, nghĩ lại sợ.
    Cám ơn Trip với Cin nhé, ảnh do LG chụp là cái ảnh 2, 3 và cái cuối cùng ( Cin đoán hay ghê ). Nhưng mà ảnh gốc trông không được long lanh thế đâu, được đẹp vậy là nhờ bf về làm PS đấy.
    Máy ảnh thì là cái Canon Rebel 300D. Thông số chụp ảnh Trip muốn biết thì save cái ảnh về rồi mở ra xem có hết đấy .
    Anh Kan không phải 30D đâu anh ơi, mấy ảnh này chụp gần năm, hay hơn một năm rồi anh ạ. Chụp bằng máy 300D nhà quê thôi. L thì nhà em chưa đủ tiền bon chen, toàn đi dùng ké của mọi người.
    Mà sao anh Kan không post ảnh của bản thân mà toàn post ảnh chụp người khác thể nhỉ ? Mà hôm nào anh rảnh cho em xin một ít ảnh Hn nhé, lâu rồi, nhớ quá .
    Girlie với em TXT làm gì mà biến mất vậy, từ lúc em TXT qua nz đến giờ không thấy tăm hơi đâu cả. Phải chăm chỉ update tình hình cho mọi người biết với chứ.
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hì hì em cũng luộc gà như cách của chị đấy mà sao em thấy con gà không ráo như gà ăn ở Vn, mà em cũng mua gà farm chứ không phải gà công nghiệp đâu. Chẳng biết có phải tại gà không nữa.
    Chặt thịt mà ra phố tàu xem người ta chặt thì nhất rồi chị nhỉ ? Thỉnh thoảng rỗi việc em cũng đứng ngắm người ta chặt . À kể chuyện xem chặt thịt, có lần đứa bạn em cũng đứng xem người ta chặt vịt, xong rồi chỉ chỏ nói chuyện với đứa đi cùng , chả hiểu sao cái ông đang đứng chặt thịt ông ý nghĩ thế nào ông ý quẳng cho 1 miếng thịt ( em phải dùng từ quẳng vì nó đúng là như thế ) xong rồi lấy tay xua xua ra hiệu biến đi. Mà bọn em đứng quanh đấy cứ gọi là bò ra mà cười . THằng bé kia lại còn ra hiệu xin thêm miếng nữa mới chết chứ. Mỗi lần nhớ đến chuyện chặt gà vịt đấy cả lũ lại ôm nhau mà cười. Đến bây giờ vẫn không hiểu bộ mặt của thằng bé trông nó tội nghiệp thế nào .
    À mà chị Amie, thôi đừng ăn măng chị ạ, hihi bà em bảo là măng độc lắm, người đang ho, ốm, hay là hơi yếu không nên ăn đâu. Hihi em nghĩ chắc mang bầu cũng không nên ăn chị ơi
  3. dory

    dory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    SN Triple a`, HAPPY BIRTHDAY!!!
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    LG noi co ly ay... aimeê.... thoi dung an ban hiền à. hoi Star co bầu cũng chỉ thích ăn bún măng thôi... năn nỉ HH mãi... được dẫn đi ăn nhưng tới khi người ta bưng tô bún ra...là bị HH gắp hết mang.. mình chỉ ăn bún với thịt
    Chuc mừng nhà mới vừa đẹp vừa khang trang nhá
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Triple cưng,
    Chúc em sinh nhật vui tươi, cười nhiều, gỉoi nhiều, và đẹp nhiều nha''. Post hình lên đi cưng à. Nôn nóng xem hình 3 người đẹp lắm rồi đấy
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to Trip!!!​
    Chúc Trip ngày càng xinh đẹp (mặc dù chưa khoe cả nhà hình nha ).. collect được nhiều MP post cho chị em cùng thưởng thức ​
    Chả tặng được Trip thật thì thui post hình vậy.. hì hì..
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật. Sang tuổi mới nhiều tình yêu mới nhé.
    u?c kankuli s?a vo 15:48 ngy 22/08/2006
  8. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    ơ thế đây là kankuli nhà mình à...trước giờ trip tưởng là con trai chứ
  9. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    girlie, dory, littlestarhcm, perfume-mania, kankuli: ....trip cám ơn lời chúc của mọi người ...hy vọng trip sẽ thực hiện dc những điều dc chúc ...thương cả nhà...chụt chụt mỗi người 1 cái trong đêm SN...trừ anh kankuli khà khà
    buôn chuyện tí ạ ...sáng nay trip vừa thức dậy nhìn thấy gói quà ...hấp tấp mở ra ....thì ra là quà của AY gửi sang từ úc...1 bộ trang sức anh chàng tự làm...mặt dây chuyền là 1 trái tim to đùng{đeo vào có khi mỏi cổ- AY nghe dc chắc giết } ....hic hic cảm động vô cùng....1 ngày mới của trip bắt đầu thật là đẹp....sáng giờ mà vẫn còn sung sướng ....đến nỗi giờ fải lên đây khoe cả nhà thông cảm hihihihih
  10. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ui.. nhất trip nha.. AY tâm lý và tỉ mỉ quá.. con trai thế hiếm lắm á ..
    Buôn với cả nhà tí.. Hôm trước nghe mọi người nhắc hoài nhãn làm em cũng bồn chồn, phải chạy ra chợ Vn mua về.. (chị Aimee ơi, em nhắc tới đừng có thèm nha, ráng chịu thêm mấy tuần nữa thui.. mẹ tròn con vuông lại tha hồ .. mờ lúc đó chắc chị ngắm baby là no luôn rùi).. Bên này nhãn là 3,5E/kg.. hình như cũng không đắt không rẻ cả nhà nhỉ.. có ăn là sướng lắm rùi.. Nhãn không được ngọt lắm, nhưng mọng nước và dòn.. vậy là sướng rùi.. Em là đứa tham lam nên không chỉ dừng lại ở 1 chùm nhãn, em ngó qua đu đủ.. thấy đề 4E.. hí hửng, tưởng 4E 1 quả, ai ngờ 4E/kg.. nhưng mờ thui.. ăn cho sướng bụng.. Nhưng mà đúng là em tham.. mua về ăn mãi đã hết chùm nhãn đâu, quả đu đủ to đùng, hic.. không biết ăn bao giờ mời hết.. Chị tigger mau mau xuống núi ăn hộ em đi.. .. Lại buôn tiếp với cả nhà là, không chịu được cảnh cứ phải đi mua từng bát cơm về (thức ăn thì sẵn cơm thì không có ).. em quyết tâm mua gạo về tự nấu.. Trước giờ có biết nấu đâu, nồi cơm điện cứ vo gạo rùi đổ nước là ngồi nghểnh mặt chờ thôi.. hì hụi chat hỏi zai (zai nhà em được cái đảm đang ).. Có vẻ không khó lắm, em chạy ngay ra siêu thị mua 1 gói gạo về.. hì hụi làm theo cách của anh zai dạy.. Mất hơn 1 tiếng.. tại đầu tiên cho ít nước thì hơi bị khô.. em không dám thêm nhiều.. cứ thêm chút chút.. rùi lại để lửa nhỏ nhất.. mãi mới chín.. Thành quả là cơm cũng khá dẻo (chắc do gạo).. cũng thơm chín như ai.. ăn xong vẫn cười tươi.. ..
    @chị Tigger: em mua gà luộc rùi đấy.. ngon lắm.. mà mua nửa con em ăn 4 ngày chưa hết này (tại ngoài gà ra em còn mua vịt quay, thịt quay nữa.. phải đính chính không cả nhà tưởng em ăn ít ).. nhưng mà nửa con gà cũng nhiều thật.. Mà chị ui.. đồng hồ đẹp quá.. rẻ là nhiu xìn chị ui.. em cũng muốn bon chen
    @chị choupat: chờ mãi chả thấy chị gái post đồ.. chị gái tạo 1 login trong photobucket ý..
    @bạn LG: có zai biết chụp ảnh được học lén cũng sướng há.. Mà tớ bảo chứ ăn được cứ ăn đi.. rùi khi nào chán hẵng kiêng.. mà sướng thí.. cả tuần toàn bún phở.. hic.. nghe đến bún chả là thèm quá rùi nè.. Gì chứ mấy món đó PM ăn hoài được ah.. mà PM nghĩ mấy cái đó không thể béo quá được đâu.. cố gắng ăn theo bữa đừng ăn vặt thui.. còn 1 bữa cứ ăn cho đẫy bụng vào

Chia sẻ trang này