1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TRIPL!
    Chúc Tripl ngày càng xinh đẹp, trẻ khoẻ như cô gái Hà Lan & luôn đc AY yêu nh! (Tigger vẫn đợi hình Tripl đó nha (j/k))
    @ LG: ảnh chụp "cao thủ" quá, Tigger trc giờ cũng chỉ biết cầm máy rồi bấm thôi, chứ nghệ thuật thế này thì còn fải học hỏi LG nh rồi! Tigger cũng giống LG đó, thích ăn măng qua mấY lần lửa vì cảm giác nó đậm đà hơn nh, nhắc đến là thèm măng hầm chân giò quá, mà Tigger kg quen ai ngoài Bắc nên mỗi lần muốn kiếm măng ngon sao khó quá!
    @PM: sao mà đồ ăn hấp dẫn quá em ơi, nghe em tả là chị chỉ muốn xuống núi ngay thôi, 2/9 này chị xong rồi, chuẩn bị vài thứ rồi sẽ báo cho em biết ngày giờ chị em mình tung tăng với nhau nhé! tnay chị làm ra sớm sẽ đt cho em hỏi vài thứ! Đồng hồ ấy là chị mua online hồi cuối tháng 7 rồi, bgiờ nó kg bán nữa. Cái đầu tiên như LG thích giá gốc là 500euro, nó sale còn chưa đến 150euro , 2cái còn lại thì còn 1/2giá gốc...nên chị hăng hái mua luôn! Bún chả chị có nghe bạn chỉ 1chỗ, ăn cũng đc, gần chợ Tàu luôn, để chị xem lại đ/c rồi nhắn em biết vì chị cũng ghiền món đó lắm mà trc giờ toàn ra ngoài ăn thôi chứ có biết làm đâu
    Được tigger sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/08/2006
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hic.. rẻ thế chị ui.. thảo nào mà chị mua đến 3 cái luôn hihi.. Chiều tối chị gọi lúc nào cũng được á, hôm nay chắc em chả đi đâu hết, th` tây làm cùng nó hẹn bạn đi chơi, đi 1 mình em cũng sợ sợ nên thui, ở nhà nấu ăn thui .. Bún chả em làm hơi bị ngon đấy, không đủ gia vị với không có chỗ nướng chứ không chị lên đây em chiêu đãi chị.. 2/09 thì cũng sắp rùi chị nhỉ.. thời gian nhanh quá.. chị lên đây chiều tối thứ 6 rùi ở lại đến tối chủ nhật hoặc sáng thứ 2 hẵng về .. ngày thường cũng okie mờ em phải đi làm đến chiều 5-6h, sợ chị lại phải lang thang 1 mình thì bùn lắm..
  3. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Chẹp làm con trai khổ thật. Ai cũng được hun mỗi mình không được
    Chúc cả nhà vui nha
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Nào HAPPY BIRTHDAY TO TRIP và cả CHỊ CHOUPAT nữa.
    Chúc Trip tuổi mới luôn vui vẻ hạnh phúc.
    Đầu tiên là nước hoa mới cho tuổi mới này
    [​IMG]
    Rồi mấy màu mắt mới của MAC cho thêm xinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với bộ váy để đi ăn tối với anh giai nữa
    [​IMG]
    Chúc Trip có buổi tối SN như mong đợi nhé
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday chị Choupat
    Chúc chị Choupat luôn luôn tuơi tắn, trẻ trung, xinh đẹp, được mua đồ nhiều bằng mấy lần năm trước ( mà chị mua gì nhớ post lên cho bọn em hóng với nhé )
    Chị Choupat phải đi làm chắc cần mặc đò công sở lịch sự. Tặng chị bộ white shirt với pencil skirt trend của fall này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Uh nhãn mà 3.5E/kg thì đâu có đắt đâu PM ơi, nhưng mà LG thắc mắc sao lại chùm nhỉ ? Bên LG bán nhãn họ chỉ bán quả thôi không có cành đâu, mình làm một túi toàn quả là quả , tình được chùm nhãn cành như nhà mình là hơi bị hiếm đấy. Quả đu đủ bên đấy bán có ăn ngay được không PM , bên này LG mua về toàn phải giấu trong thùng gạp cho nhanh chín vì họ bán đu dủ xanh lắm, chẳng ăn ngay được .
    PM giỏi thế còn gì, nấu cơm bẳng nối thường không cần nồi cơm điện, LG thích ăn cơm đấy lắm, vì có cháy mà cơm lại thơm nữa. Ngày xưa ở nhà mỗi lần mất điện là khoái trí lắm , nhưng lần nào vần được nồi cơm xong xuôi cũng toát hết cả mồ hôi, ở nhà mình mất điện toàn mùa hè mới ác chứ
    Ờ cái vụ ăn kiêng ý hả, thực ra thì một ngày LG cũng ăn có 1 bữa thôi, nhưng mà chắc tại hấp thụ tốt nên béo vẫn cứ béo, mà ngày xưa còn chăm uống sữa ( LG toàn uống sữa thay ăn ) bây giờ thì lười rồi chả uống nữa, sáng dậy mắt nhắm mắt mở đi đến trường, xong rồi về lượn lờ, đến tối về nhà mới ăn. Nhiều hôm đến nước còn chả thèm uống. LG uống ít nước nên da xấu lắm , biết là thế mà toàn quên thôi. Nhưng gì thì gì LG bây giờ béo lắm rồi, bản thân và xã hội đều không chấp nhận được rồi mà chỉ vì vụ lười không biết bao giờ mới khá lên đuợc
    TIgger ơi đồng hồ ở đâu mà sale rẻ thế, sale thế thì rẻ quá đi mất . NGày xưa mỗi lần nhìn thấy đồng hồ đẹp LG cũng sôi sục lắm nhưng mà từ ngày sang đây học tính giản tiện, cell phone xem được cả giờ nên cũng bớt ham hố, đâm ra ít tốn tiền hơn
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO TRIP & CHOUPAT NHÉ
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Khổ vì ăn, chết vì ăn . Định là hôm nay mới ăn bún măng vịt nhưng hôm qua đi chợ mua về nấu luôn. Ăn mất rồi chị em ơi. Lại còn ăn nhiều măng nữa vì aimeee thích ăn măng . Hôm nay đọc mới thấy là không nên ăn nhưng măng nó tiêu hoá hết rồi lấy ra làm sao nữa . Đúng là aimeee không biết gì. Được cái ông chồng cũng không biết gì nốt. Aimeee bảo hôm nay ăn bún măng vịt, anh ấy bảo "ừ" anh cũng đang thích ăn. Lại còn gắp nhiều măng cho mình . Thấy thương baby trong bụng quá. Nó khổ vì tội mẹ nó tham ăn.
    À, em LG ơi, chị cũng ăn dứa đều đều em ạ. Ăn cái đó bị làm sao hả em?
    Chị nghĩ gà bên này khác gà Vietnam mặc dù là gà farm chứ không phải là 2 chị em mình không biết luộc gà . Gà VN vẫn ngon hơn nhiều.
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình chúc SN chị choupat sớm quá.. 27 mới là Sn chị choupat mờ..
    LG.. đúng là chùm đó, có cành như ở Vn rùi họ lại túm vào 1 cái túi lưới nữa.. nhưng bên trong nhiều quả bị ngắt cành đi rùi lắm, chắc họ túm vậy nhìn cho đẹp + lãi được thêm mấy g cành nữa hehe ..
    Nghe LG nói mà giống Pm quá ah, PM có đợt cũng 1 ngày ăn 1 bữa mà vẫn béo đều ah, rùi đến lúc tự nhiên hâm lên nó lại gầy.. mà khổ.. toàn teo phần trên.. chân vẫn như cột đình.. Ông anh còn phải phán 1 câu.. "như chân voi ý nhỉ.. chả có đường cong nào.. cứ to từ trên xuống dưới.. hay!!" .. PM cũng lười uống nước nữa.. PM càng đi nhiều thì càng ăn ít uống ít.. người ta tập thể dục vào thì đói, PM tập thể dục xong thấy khoẻ khoắn lại cứ như là được ăn no rồi ý.. tiện nhỉ.. nhưng mỗi tội mỗi khi bắt được bản thân tập thể dục cũng là cả 1 vấn đề .. Trước PM cũng thích đồng hồ cực, xong 1 thời gian quên chả đeo, cứ quen xem theo đt rồi cũng thành chả có nhu cầu nữa (đỡ được 1 khoản).. rùi đợt Noel rùi được tặng 1 cái đồng hồ CK (lại là CK ) nên tự nhiên lại hơi hơi ham hố đồng hồ lại.. nhưng hiện tại có nhiều thứ khác thích hơn nên gác đồng hồ sang 1 bên..
    @chị aimee chị đừng có lo quá ah.. thật ra em nghe người ta nói thức ăn không phải cái gì cũng nên kiêng.. mà không phải cái gì tốt ai ăn cũng tốt cả.. Cái chính chị ăn rùi thấy em bé có thay đổi và khó chịu hay không ý.. em nghe người ta bao em bé mà khó ở tí là các bà mẹ biết ngay ah.. Bên em đợt rồi họ đang quảng cáo 1 viên nghiên cứu gì mà họ thử máu mình rồi liệt kê 1 loạt thức ăn hợp và không hợp với mình.. chứ không phải loại nào bổ ai ăn vào cũng hấp thụ được cả.. có nhiều thứ tưởng chừng cực tốt mà đối với nhiều người lại chả có tác dụng hoặc có khi còn gây hai nữa.. Bg khoa học tiên tiến họ nghĩ ra lắm thứ ghê... em thì cứ phải ăn ngon đã LG nhờ.. Mà thật ra cơ thể mình nó thông minh lắm, thứ gì mà không hợp thì mình cũng cảm nhận ngay mà.. .. Nên chị gái thèm quá thì ăn 1 ít thui, rùi nghe ngóng tình hình em bé, rùi lại ăn tiếp.. Hôm trước em đọc bài bảo nói các bà mẹ nên đi học Yoga để đẻ dễ hơn đó.. Nghe cái bà thành lập ra cái trường Yoga cho các bà mẹ đóbảo lần đẻ thứ 2 bà ý chả thấy đau gì, không la hét làm cho các y tá cứ trợn hết mắt lên.. chả hiểu có thật không, nhưng Yoga tốt thì cái đó ai cũng bít rùi.. Mờ ở trường em học năm kia có 1 đứa Sn 83 cũng sinh, nó bé xíu ah.. cao có hơn 1m4 thui, vậy mà đẻ ra 1 công chúa nặng tận 3,5kg.. Lúc nó đi đẻ bác sĩ họ bảo cho mổ, thì con bé không chịu, bảo muốn để cho con nó khoẻ.. cuối cùng sau 2 tiếng vật lộn công chúa vẫn không chịu chui ra, ở lì trong bụng mẹ, bác sĩ quyết định mổ.. Sau vụ này cả trường em cứ trêu ầm lên.. tại nó vẫn phải chị đau đẻ mà rùi lại vẫn phải đi mổ nữa.. gánh đến 2 lần khổ..
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chị Amiee ơi em cũng giống PM nghĩ là không sao đâu chị ạ, cái gì bảo không nên thì mình cũng chỉ cần ăn ít đi, không ăn nhiều thường xuyên, chứ thỉnh thoảng ăn một bữa không sao đâu chị đừng lo. Em chỉ thấy khuyên phụ nữ đang mang thai không nên ăn quá ( quá cay quá chua quá ngọt quá nhiều ) chứ không phải là cấm ăn hoàn toàn. Hihi chị có thèm ăn gì quá thì lâu lâu ăn một lần mà ăn chút chút thôi chứ đừng làm một bụng no căng.
    Mà chị có uống nhiều sữa không ? sữa gì cho bà mẹ ý, hehe em thấy bảo mẹ chăm uống sữa thì em bé bụ bẫm xương cứng cáp. Uống sữa để bổ sung chất vì nhiều khi ăn nhiều tăng cân nhanh mà thực chất là không đủ chất dinh dưỡng ( hehe chị thấy em thạo không )
    PM nhãn mà bó từng chùm như ở VN thì nhìn cũng đẹp mắt nhỉ ? bên này LG thấy người ta đổ nhãn từ trong thùng ra toàn quả là quả cấm có cái cành nào ( à thỉnh thoảng thấy có cái cành bé tý ) muốn túm lại cũng chả túm được. Chứ cứ tưởng tưởng một thùng nhãn để được từng đấy quả đứng tuốt cũng chết , mà bọn tàu chắc nó chả mất công tuốt quả cho mình đâu, gì chứ bán có cành lời đc tý ty chúng nó chắc chắn là thích hơn rồi.
    Vụ tập thể dục chúng mình thế cũng giống nhau . Mà nhiều khi LG hay đói bất ngờ bụng sôi òng ọc, cảm giác như đứa ngồi bên cạnh có thể nghe thấy , lúc đấy thường là muốn có cái gì ăn lắm lắm, nhưng thường là bất ngờ nên chả có gì cả, nên đành chịu. QUa cơn đói đấy là tự nhiên bụng cứ đầy lên, no luôn . Thế là đến lúc ăn, bụng cứ no, mình cứ ăn, chả biết có phải vì thế mà béo không nữa haha .
    Buôn chuyện tý nào, em mới dọn dẹp washroom, đếm đi đếm lại đống chai lọ trong đấy thấy mình có hơi bị nhiều hehe. Không biết nhà mình có cai có sở thích giống em không, em thích mua dầu tắm dầu gội đầu mùi khác nhau về dùng cùng lúc lắm . Kiểu dùng mùi tuỳ theo hứng ý mà. Nhiều khi dọn dẹp thấy cũng ngứa mắt vì lắm chai lọ quá, nhưng mà đi mua thì cứ thích, mùi này xơm xơm, mùi kia hay hay mình chưa dùng bao giờ. Đến chết.

Chia sẻ trang này