1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    PM: em ui, cái film HQ kia chị cũng đc nghía mắt xem 1tí, cứ gọi là rồ man tịc...còn nh poster đẹp lắm í...mà nhà mình kg nhận ra diễn viên à? Tigger quên mất tên rồi...Thế em lấy mỗi cái blush thôi đúng kg? muốn gì thêm nữa hay thay đổi qđ thì sms cho chị nhé, chị sẽ nhận đc sms nhưng kg hiểu sao mạng đt của Mỹ kg trả lời về đc...hix...Bạn chị vẫn chưa lấy bộ cọ về em ạ, mừng quá...thế bgiờ nói sao với ng bán đây nhỉ?
    Chutchit: thích gì thì chọn nhanh tay nhanh chân lên nàng, Chủ nhật này Tigger đi buôn Clinique cho mọi ng rồi.
    Chị Choupat:khéo quá chị ơi, thế này kg uổng công em đi shop dùm chị, sau này cứ đói là chạy sang ăn chực đc rồi...mà em dại lắm, mở cái ảnh này trc mặt chị gái, thế là bị bắt làm 1cái gần giống vậy rồi..., mai shop siếc về lại fải bày ra làm...
    Start & MT: 2mẹ trẻ kg post hình mình thì đem babies khoe cho mọi ng biết với, mà trẻ con có khi còn đc cưng hơn ng lớn đó. Em thấy trẻ con sinh muộn thường hay bướng hơn trẻ khác như chị MT nói đó...cháu em ở nhà cũng vậy nè...giỡn với nó thì cũng rất vui, nhưng nhlúc cũng xì khói với nó
    Tripl: nghe Trip nói mẹ Tripl make up vậy mà Tigger nổi máu điệu quá...hehe...nghe chương trình du lịch của Tripl cũng muốn du lịc tiếp nữa...cái gì cũng muốn hết...tham ghê...mà mẹ Tripl mới qua thăm rồi, chắc cuối năm Tripl kg về SG nữa đâu hả?
    LG: Tigger kg biết bên LG gửi money qua Mỹ thì sẽ thế nào vì Tigger kg có account bên này, có gì tụi mình mail nha. Bộ đồ ngủ sẹc xì ghê, very cute....
    TXT: chị xem pix trg blog của em trc rồi mới vô đây nhìn rõ hơn, lúc nào cũng tươi tắn, vui vẻ hết...thích nhất điểm này của em đó.
  2. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    TRAI TÀiI GÁi SẮC cả nhà nhỉ?
    tặng em TXT này
  3. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    trip cũng nghĩ vậy. ban đầu còn tưởng đây là LG và bf của LG nữa chứ.
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi PM ơi, nhìn cái mặt cô kia trong cái ảnh kia có gớm không. Lườm người ta ghê quá. Nhìn sợ nhờ Nhưng mà cái này không phải poster đâu, poster mà diễn viên như thế kia thì người xem chạy mất dép .
    Được lovely_girlta sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 07/10/2006
  5. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình làm ăn phát đạt, buôn bán họp chợ xôm tụ nhẩy
    Tigger: Thanksssssssss muahhhhhh
    Có gì tigger "i-meo" cho LVL đầy đủ thông tin, đ/c cũng như chi fí để LVL gửi check nhé
    LG: ảnh trên là ảnh ghép phông nền đúng ko em? Nhìn đẹp đôi quá ha. Poster này chắc đang minh họa cho suy nghĩ của nữ DV chính: Đây là cây đã có chủ, em nào sớ rớ đến gần thì cứ nhìn mặt chị đây nè. Giỏi thì nhào zô.
    Txt: Em gái ơi trình lên nhanh quá. Sắp thừa tiêu chuẩn chống lầy roài
    Nhìn giày dép mọi người post lên thích nhỉ. Bây h mà cả nhà làm quả hoành tráng post lên các collection của mình ( giầy, túi, mỹ phẩm v.v) thì cứ gọi là...ự ực.. ai vào xem mắt ko lác cũng lồi nhảy
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    sao muh hổng post hình lên được huhu
  7. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Xita ơi, post hình em bé lên đi. . Xìta ở nhà trông em bé hay gửi ở day care. Nuôi em bé mới sinh có vất vả không?
    Ngày mai aimeee đi bệnh viện để sinh em bé rồi. KHông biết có đau không nữa. Hồi hộp & sợ quá
    AImeee cũng nghe nói trẻ em sinh muộn là bướng bỉnh lắm. CHồng aimeee là chuyên gia sử lý trẻ em hư & nghịch nên đứa cháu nào cũng sợ. Cứ nghe thấy tên của chồng aimeee là chúng nó nghe lời ngay. Bố mẹ chúng nó nói là nếu con của aimeee sinh ra thì sẽ bị bọn trẻ này ủ lò & trả thù . Mà chồng aimeee đi xem tử vi mấy năm về trước ông thầy nói là sẽ có con gái đầu lòng. Mà con của anh ấy bướng & nghịch lắm, không nói nổi. Hê hê. Thôi cŨng may con mình bướng nên không sợ bọn kia bắt nạt
    Được aimeee sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 08/10/2006
  8. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    thanhscar ơi tháng 11 k qua thì tháng 2 qua có dc tạm trú mấy ngày k vậy ... lúc đó thanhscar còn ở úc k hay về vn ....trip hỏi lại rồi fải làm đến hết thang 1, chỉ dc nghỉ boxing day và xmas day thôi, k có nghỉ 2 tuần ...tháng 2 trip mới có thời gian đi dc, vì visa còn nên quyết tâm fải qua và chắc trip chỉ đi mel thôi
  9. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    @cả nhà: bébi chào cả nhà ah . Hôm nay, mẹ xita cho con vào chào cả nhà. Mẹ xita nói, con vô đây để sau này con xinh xắn, giỏi giang như các cô, các dì ở đây ạ. Các cô ơi, mai mốt con nhớn nhớn chút, các cô muh có đi shopping thì cho con theo với. Con xách túi phụ các cô nghen. Các cô chỉ cần mua sữa cho con bú tí thôi ah....con ko đòi ăn gì đâu hihih
    @Mẹ Aimee ơi: mẹ xita nói mẹ Aimee đừng lo, em bé sẽ ngoan ngoan mà ra nhanh lắm ah. Em bé mau mau ra để chơi với tớ nhé. tớ đợi đấy. Hura...sắp có bạn chơi chung rùi....
    Hình của con đây ạ, mẹ xiat bảo con giống boyyy, nhưng con là girl mà.......

    [​IMG]
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Aimee ơi, đừng lo lắng như vậy...cứ thoải mái tinh thần đi nè. Hồi xita vô bệnh viện để sinh em bé, 2 vợ chồng còn đem theo máy quay, máy chụp.... chụp đủ thứ hết. Làm vậy tinh thần cũng đỡ căng thẳng lắm đó aimee.
    Sáng trước khi vô bệnh viện, nói anh xã chở đi ăn sáng cho no nê (chứ vô trong đói, đồ ăn dở lắm mà có khi còn ko được cho ăn nữa đấy). Aimee cứ nghĩ: ráng lên, chỉ còn vài tiếng nữa là mình có baby để ẵm bồng trên tay rồi. Nếu đau quá thì cứ giảm đau đừng cố chịu, tập nín thở là sẽ dễ dàng hơn...Ah, nhớ đem máy ảnh chụp em bé lúc được cân nặng nhé. Kỉ niệm đó...hihih
    Chăm bé mới sinh cũng không "kinh khủng" lắm đâu. Tự nhiên lúc đó aimee và ong xã sẽ thấy là mình sao muh kiên nhẫn và chịu khó đến thế. Cách cho con bú, cách thay tã hay cách bế sẽ được y tá họ chỉ hết.
    Cười lên nào....rồi aimee sẽ thấy xita nói đúng:ôm con vào lòng là một hạnh phúc vô biên.

Chia sẻ trang này