1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    LVL ơi, xita vẫn thường resize hình trong phần mền của máy in. máy in connect với computer, trong đó nó có phần resize đó LVL.
    Tranh thủ type vài dòng... thôi cho con bú cái đã rồi 8 tiếp...chạyyyyyyyyyy
  2. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Mải đi chơi.. tí thì quên đường về nhà .. Buôn nào..
    Tình hình chuyện của Thanhscar em hoàn toàn đồng ý với chị LVL đấy.. Mà Thanh cũng không nói là T có tình cảm.. or 1 chút chút để ý th` ku không .. Pm cũng không thích yêu người thua tuổi, nhưng mà ở trường PM có mấy cặp rùi, thấy họ hạnh phúc lắm.. Mà người yêu bé tuổi hơn không hiểu sao lại lãng mạn và chiều chuộng bạn gái mình cực.. nghĩ ra nhưng chiêu nịnh bạn gái mờ mấy anh zà zà chả bao giờ làm được cả .. nên như chị LVL nói nếu thanhscar cũng để ý ẻm thì cứ để mọi việc tự nhiên..
    @trip: PM phải nửa năm chả đụng đến blog.. link này: 360.yahoo.com/phuongdungng
    @chị choupat: dép đẹp quá, cái đôi em bẩu không thích nhìn lên cũng đẹp ghê, chắc chân chị mỏng mảnh sẽ đi đẹp lắm.. nữ tính .. Ah bạn thanh đưa link down film rùi, em cũng toàn down ở đó, nhưng không biết có bộ Thâmcung không..
    @chutchit: mình ới, chiều đi fleur de Mai không, bạn tớ nó cũng chưa ăn ở đấy.. Mờ áo đẹp thế, cổ nó trễ đến mức nào.. nếu chỉ thấy khe khủng thì càng sẹc sì chứ sao, còn hở quá thì đúng như mọi người bảo, mặc cái tube top ở trong ý.. Sao cái diesel đầu bạn chưa thấy nhờ
    @cả nhà: buôn với quả nhà vụ hôm qua em đi chơi sau đấy vào ăn uống.. Cũng tí tởn seafood như ai.. gọi 1 đĩa hỗn hợp tôm, hào, ốc.. Chờ 1 lúc nó bưng ra 1 cái đĩa lạnh ngắt.. 2 đứa mặt nhìn nhau ngơ ngác.. ơ sống ah .. Thế là cũng hì hụi bóc tôm nhể ốc ra ăn, đúng là nó để tái tái thật, nhưng mà vẫn ngon.. Buồn cười là tụi em chỉ có 45'' để ăn trước khi ra ô tô về, nên ăn như mọ, không thèm dở cả cái khăn lau ra.. Lại còn nhể ốc thì không chịu nhìn nó có cho mình cái kim, thể là hì hụi nào dĩa nào mút mà nó không ra.. vừa ăn vừa chửi thầm tụi này sao ngu quá, ăn ốc không pro như ở vn.. Đến lúc ăn gần xong, đang chiến đấu với mấy con cuối cùng thì bà phục vụ đi qua, cười cười chỉ cho cái kim tụi nó đính trên cái túi để khăn ướt .. Nhưng em thì còn đỡ.. bạn em nó gọi Cua với mayonnez, tưởng nó xào nấu gì, ăn ngờ là cua cũng tái tái chấm với mayonnez (hình như spelling sai roài ).. hì hụi đập con cua ra.. cuối cùng không ăn nổi ngồi ăn bánh mì bơ.. em lại chiến nốt con cua của nó.. .. mình trêu bảo.. ăn bánh mì bơ 15E đắt nhì
    Và đây là hình của bữa ăn hôm qua.. Ah theo như chị tigger recommend em cũng ăn cả crepes nữa, dưng mờ đắt quá.. 8,50E mà cắt ra 3 phát ăn vèo cái là hết , mải mê ăn uống lúc gần xong mới nhớ ra không gọi cidre..
    Cười toe toét nhưng trong bụng thì rầu rĩ, không biết ăn kiểu gì đây..
    [​IMG]
    Đây là món của em và bạn em.. nhìn rất đẹp mắt.. Con cua to dã man
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và thêm 1 ảnh đi chơi, chụp ngay chân núi..
    [​IMG]
  3. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua được tặng quà sinh nhật sớm. Hôm nay tí tớn định chụp hình lên cho cả nhà xem. Hu hu, vì tự chụp nên T để trên kệ, có lẽ là do nó bị nghiêng nên cái máy ảnh rớt xuống đất. Trước khi chạm thảm nó "đập đầu" vô cái tủ con, thế là "chết tươi" tại chỗ. Hu hu hu, xót quá. Cái máy này mua gần $1000, giờ coi như đi toong rồi. Xót quá, xót quá. Sao số T xui thế này?
    Hik, đây là những tấm ảnh cuối cùng trước khi nó "lìa đời" đây.
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Tấm này bị mất đầu)
    Hik, hôm nay có fải thứ 6 ngày 13 đâu, hik, xót quá. Vừa gọi đt than vãn một hồi với đám bạn. Tụi nó kô những kô an ủi mà con cười ha ha mới ghê
    Được thanhscar sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 15/10/2006
  4. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị LVL, chị Choupat, CC, LG, PM...nói chung là cả nhà đã góp ý chuyện của T. T thật ra cũng có tình cảm với em í. Tuy nó nhỏ hơn 1 tuổi nhưng mà chững chạc lắm rồi. Chỉ vì từ trước tới giờ cứ nghĩ nó là em. Định kiến là cái gì đó khó thay đổi lắm. Hôm qua, T gọi đt hỏi thẳng luôn (hik, sao mình là con gái mà vô duyên quá). Tại tánh T thẳng lắm, với cả nghĩ gì nói đó, kô để trong bụng được. Cuộc hội thoại như sau:
    _TA, tao hỏi mày cái này nè (từ trước giờ toàn tao mày).
    _gì chị hỏi đi.
    _ Ờ...ờ ..ờ (cả chục lần, vì cũng khó mở miệng)
    _Gì? Bà nói đại đi (bốp chát dễ sợ)
    _Mày có gì với tao kô dzị TA?
    _Sao chị hỏi dzậy? Hèn gì mấy bữa nay chị đuổi em như đuổi tà
    _Feeling thôi, tại tao thấy kô wen, kì thấy mồ...
    _Dzậy chị hỏi để làm gì?
    _Thì để biết chứ gì
    _Biết rồi chị đuổi em đi nữa hả?
    ...(im lặng)
    _Thôi, chị đi ngủ đi. Rồi sáng dậy học bài. Ngoan (trời, nó làm như nó là ba mình vậy á)
    _Mày trả lời đi rồi tao mới ngủ
    _Đi ngủ đi, em mệt rồi. Em cũng đi ngủ đây (thằng nói xạo, nó đang lái xe cơ mà)
    Te te... cúp đt.
    T gọi lại
    _Thì mày nói đi, tao đi ngủ. Chớ để vậy tao khó chịu lắm, mắc công suy nghĩ lung tung.
    _Em nói ra thì có thay đổi được gì đâu.
    _Có chớ, nếu câu trả lời là kô thì tao an tâm.
    _Còn có?
    _Thì thôi (nói xong mới thấy trớ quớt, ngu dễ sợ)
    _Vậy thì em nói làm gì? Đi ngủ đi
    _Mày mà kô trả lời là tao kô thèm nhìn mặt mày luôn đó.
    _Đi ngủ đi
    ...tới T cúp đt (sorry kể hơi dài dòng)
    Nó gọi lại
    _Giận hả?
    _Đâu có, tại 9p rồi, kô cúp charge tiền sao (xạo)
    _Em nói rồi chị đi ngủ, kô suy nghĩ gì fải hông?
    _Ừ,
    _Học hành đoàng hoàng, pass hết, tốt nghiệp fải hông?
    _Ừ
    _Vậy thì em trả lời sao chị mới đi ngủ?
    _I want the truth
    _Ok, vậy thì có.
    _Really?
    _Vậy thì không?
    _Sure? Sao tao nghi wá
    _...im
    _Vậy là không nghen, kô có cái gì nghen. Kô có gì à
    _...ừ
    _Rồi, vậy tao đi ngủ, bye (cúp luôn, kô thèm đợi nó bye luôn, công nhận mình bất lịch sự dễ sợ)
    Hik, mọi người ơi. Vậy có fải là nó thích T kô dzị? Tuy nó trả lời là kô mà sao nghi wá. Nếu mà nó thích thì T cũng muốn để cho nó tự nhiên. Còn kô thì xấu hổ lắm. T cũng sợ nó chơi chơi thôi (giống như là change taste, cua mấy em nhỏ tuổi chán rùi, giờ đổi qua cua mấy bà chị????. Hik, khó nghĩ ghê. T chẳng dám post cái này trên blog, vì nó cũng lên đó. Sợ nó đọc được thì chết
  5. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    @PM: Trùi ui, sao đồ ăn hấp dẫn thế kia. PM thích quá, đi chơi nhiều thế! A! T có con đt giống như cái để trên bàn luôn. Xài bền nhờ. Quăng lên quăng xuống chả xinhê gì
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    T ui.. PM thích cách xử sự của T..
    PM nghi lắm T ah.. tại nếu nó chả có 1 chút gì.. nó sẽ nói luôn.. bà này kì nha.. tưởng tượng nhìu.. (trùi.. lúc đó quê tợn ah).. Nhưng bg T dang bận thi, đừng nghĩ nữa.. nó nói vậy thì cứ tin nó đi.. hạ hồi phân giải
    Ảnh của T dễ thương quá, mà trắng thí.. nhưng hình này thấy mập hơn hình đợt trước khoe giầy nhỉ.. Ui.. mà Sn sao Thanh chả lên tiếng gì cả.... Đừng có bùn cái vụ vỡ máy nữa.. xài rồi thì cũng phải hỏng, thui thì hỏng trước 1 chút mình lại có cơ hội mua cái mới....
    Đt đó của anh zai Pm để lại đó, Pm xài 2 cái (1 cái nt, 1 cái để gọi ..).. Pm dùng đt phá lắm, rơi rớt suốt, nhưng cái này nồi đồng cối đá nhỉ.. thoải mái.. xước xẹo nhưng mà xài vẫn ok..
    @cả nhà.. trước đây em đã làm cái này.. bg lại kêu gọi cả nhà lại.. nhưng lần này chắc mọi người cũng phải nhắc cùng em.. Bg nhà mình mọi người post lại SN lên đây đi, chị em mình còn biết mà chuẩn bị chúc mừng nhau.. HÌnh như có cái để remember ngày sn đó.. sẽ làm 1 cái cho nhà mình rồi mọi người có gì add vào đó, sắp đến Sn ai thì mình biết đường mà tổ chức
  7. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    cái đó là virginblue, dzụ này năm nào vào đợt này cũng dzị thôi à. Nhưng cũng hên xui lắm. Có lúc đúng chuyến mình thích thì nó kô sale. T cũng vừa book xong vé máy bay cũng như chỗ ở cho nhóm (5đứa), mỗi người có AU$318 cho tất cả, 5 đêm 4 stars, cạnh bờ biển và casino luôn. Nguyên một cái villa tha hồ mà chơi Có thể tháng cuối hoặc đầu t2 sẽ đi Sydney chơi. NẾu Trip muốn tham gia thì báo trước, T arrange, bảo đảm là sẽ ít tiền lắm. Mà Trip sang đây đầu hay cuối tháng vậy? T refers đầu, vì cuối tháng T trả nhà dọn về nhà chị ở rồi. Nên như vậy bất tiện cho Trip lắm.
    Nói thật, Trip đừng thất vọng nhé. T chỉ đi mỗi Tas với Queensland thôi. Vì mỗi năm ex của T có một holiday, nên chỉ đi được 1 nơi. Mỗi lần T muốn đi riêng thì anh í cản. Nên lí thuyết thì rành số một, còn thực tế thì ẹ lắm! Nhưng Trip yên tâm đi, sang đây T làm tour guide cho, hồi trước cũng hơn 2 năm là guide ở VT và ĐL mà, nên T có kinh nghiệm lắm
    Mel có tualamarine va avalon. Nếu Trip đi virginblue với qatas thì 99% là sẽ về Tuala(gần city hơn), còn đi jetstar thì 50% là về tuala còn kô về avalon. 2 nơi đều có bus về CBD, giá là AU$23 return bonus phiếu mua McDonald hay HungryJacks hafl price, tùy theo mùa. Xác định ngày đi ngày về đi, T sẽ lên chương trình dùm Trip cho
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Cái mà PM nói là www.birthdayalarm.com sign in bằng nick của yahoo
    Thanks PM nha, không biết sao nó mập dzậy đó, chứ ở ngoài thì đỡ mập hơn chút xíu. Ừ, T cũng kệ. Coi như bình thường. Khổ một cái nó cứ...chậc, kệ đi
    Hì hì, 23/10 mới Sn của T, tại T tặng quà sớm. T còn cái túi với sợi dây đeo nữa. Chưa kịp take pixs thì nó toi rồi.
    À, hình như trong này có phim Bí Mật Thâm Cung nè
    http://bibo.forumup.net/index.php?mforum=bibo&sid=2c801d8c4ae5922d30101fdcd3cf902a
    Trong mục phim bộ HK
    Hoặc trong này
    www.loadphim.com (cái này ít film nhưng file nhỏ, hì đỡ tốn quota)
    www.phimtap.com (trong này chỉ có một số ít film free thôi à)
    Mọi người load kô đủ thì nói T, T sẽ share típ (dân ghiền film bô HK)
  9. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn này trip thấy anh chàng này xử sự hơi khó hiểu, trip thì thích 1 là có 2 là không , không thích kiểu nói có rồi lại không ntn đâu, làm như vậy T k biết chắc là thế nào còn khó chịu hơn là lúc chưa hỏi nữa. với theo trip 1 ng chắc chắn về tình cảm của mình và quyết tâm đeo đuổi ng mình thích thì sẽ k ngại nói ra sự thật và khảng định sự thật đó.
    túm lại tình hình là k bít he có tc hay k có, vì he k nói rõ ràng, còn T thì mém mém crush rồi....T nên suy nghĩ thêm xem cảm giác T đang có là gì trip chỉ nói ý kiến của trip, có gì k đúng T đừng giận nha
  10. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    T book vé hãng nào mà giá Ok vậy? đi gold coast đúng k? ks chắc là có share chung fòng đúng k hay là mỗi ng 1 fòng?
    tháng 2 trip định qua cỡ ngày 13/2 và ở mel chơi chừng 2 tuần đến khoảng 26/2 (trip ké T 1-2 ngày dc k đợi bạn trip từ perth lên rồi 2 đứa mướn apt nào ở trong thời gian còn lại) thì về lại auckland. trip tính đi philips island, great ocean road , east vic nếu có thể. tạm thời trip mới biết đến nhiu đó hà, gần đến ngày thì trip sẽ lên plan chi tiết hơn

Chia sẻ trang này