1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ,
    yêu cả nhà quá đi thôi. Ở đây chị em nhà Lovely girl đúng là "công, dung, ngôn, hạnh - tam tòng tứ đức", rất hiện đại nhưng cũng rất truyền thống nhé.
    Chả là em định bụng vào đây hỏi LG và mọi người cách làm sushi cũng như em hỏi vài món vì cuối tuần này gia đình họp mặt. Em tính "trổ tài" một chút mà vẫn chưa biết làm sao. Gia đình em là thích sushi lắm, nên em cũng tính làm thử 1 món sushi xem sao. Ko biết có ăn được ko nữa?
    À, món ăn thì cũng nhi6èu rồi, thế ko biết nhà mình có ai biết làm thức uống ko nhỉ? dạng coctail ko biết có dễ làm ko? Mùa này trời bắt đầu lạnh, ko biết chế thứ gì là thích hợp (có cả người lớn tuổi và teen) chứ mỗi lần tiệc toàn coke với bia. Chán ! Em là luôn muốn đổi khẩu vị. Tham thế: từ ngày sinh baby xong mập ú thế này mà vẫn cứ thích ăn.
    LG: Lg ơi, ko biết làm sushi dễ ko nhỉ? Nghe Lg nói thế thì xita cũng muốn thử ghê. Lg có thể chụp hình cái bát nhỏ nhỏ giống tụi Nhật cho xita xem được ko Lg? Làm phiền chút. Lg ơi, xiat chưa bao giờ ăn sushi nên ....nên...hỏi câu này chuối vãi....nhưng Lg đừng cười nha. Cười là ngườ ta hết cảm hứng làm sushi đó..huhuh..... tôm bỏ vào sushi là còn tươi sống huh. Chỉ rửa qua thôi àh? ...với lại...chỉ chấm với mù tạt thôi huh LG? còn loại nước chấm nào khác không? Chà chà...vấn đề là chả biết mua loại gạo và giấm Nhật ở đâu? Vì trình đường xá của star kém...kém..kém lắm, ko biết gần nhà mình có chợ Nhật ko nhỉ? Ước gì có chị em nào sống gần mình để nhờ vả thì hay quá. Còn các thứ mành tre, lá rong biến để cuốn chợ tàu đều có bán cả. Suýt quên, lá rong biển xita thấy nó có vẻ giòn quá, có cần nhúng tí nước cho dẻo ko Lg? Bởi vì chưa bao giờ xita ăn - nhất là đồ sống- nên xita thật tình là ko biết LG à...
    Thanh ơi: món vịt lộn, sò huyết xào rau răm, mực nướng gừng cho xita công thức với nha. À, thi cử thế nào rồi "cô"
    Tigger và cả nhà: mọi ngươi2 ăn món tây thường nên chắc biết nhiều loại sauce. Xita có lần đi ăn tiệc cưới, nhà hàng họ làm một món rất đơn giản : tôm con to luộc chín xẻ đôi rưới nước sauce màu trắng lên. Cái chính là nước sốt rất lạ: ngon, béo, ko có vị chua, ko ngọt quá. Xita ko biết là làm sao vì thấy thường những loại sauce có vị chua chua hoặc mặn mặn. Cả nhà ơi, có ai biết xin cho xita được thọ giáo vớiiii.
    Được littlestarhcm sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 17/10/2006
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Uh girlie cũng đang dịnh làm lẩu, là PM ơi, hỏi nhỏ tí. Cá chép tên tiếng anh là gì vậy, để girlie ra hàng hỏi chứ hồi xưa ở nhà ko biết lam gì. Sang đây lại ít ăn cá nên ko biết fân biệt cá chép hay cá thu đâu.
    Pm đừng buồn nữa, ko đi được dịp này thì để dành dwợt sau vậy. Bây giờ PM làm ở đó, đi mấy nước quanh Châu âu dễ thôi mà.
    Béo khoẻ béo đẹp nên dừng lo, với cả ng PM dong dỏng cao nên béo thêm tí cũng ko sao đâu
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn chubbygal đang đọc topic nhà mình.. về nhà đi người đẹp ơi.. mất tích lâu quá rùi
  4. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    PM tra từ điển tại chỉ biết tiếng Nga nó gọi là gì thôi, thì thấy đề là carp.. Nhưng thật ra chỗ girlie ở là vùng biển thì có thể thay loại cá khác, có khi còn ngon hơn, chỉ cần là loại nào tươi sống còn bơi thì càng tốt, vì cái này mình ăn lẩu, không dùng gì để khử tanh ngoài gừng nên chọn loại tươi sẽ thơm thịt.. PM nghĩ cá biển chắc còn ngon hơn nữa đấy, lại ít xương nữa mà..
    Ôi.. PM béo mũm mĩm thì không nói, đằng này lại béo to oành ý.. bt đã to hơn người roài.. cao thì có 1m63 thui .. Cứ béo lên 1 tí là không tự tin, thấy ai cũng bé hơn mình.. nhất là mấy anh zai VN.. ngượng không tả
  5. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Xita: Tigger lanh chanh trả lời mấy thứ nha: lá rong biển kg cần nhúng nước vỉ khi trải cơm nóng lên & cuốn thì cơm có độ dẻo & hơi ẩm sẽ làm lá rong biển cuốn dễ dàng. Xita có thể mua nước tương Nhật để ăn sushi (trg chợ Tàu thế nào cũng có bán đó), ai ăn cay cay nồng nồng đc thì mới cho wasabi vô, chứ kg quen thì chắc vừa chảy nước mắt vừa ăn quá.
    Xita có thể tả cái vị sauce mà Xita ăn với tôm kg? Xita ăn trg nhà hàng Tàu hay nhà hàng kiểu European? cái sauce đó nó sệt hay lỏng vậy? ngta đem tôm ra rồi mới rưới lên hay là rưới sẵn? hỏi Xita nh vậy để Tigger đoán coi nó làm từ cái gì, nếu Xita ăn trg nhà hàng Tàu thì Tigger chịu thua.
    Xita muốn làm ****tail có alcohol hay without alcohol vậy? thích đơn giản hay cầu kỳ 1chút để Tigger biết...nhắc ****tail tự nhiên Tigger thèm B52 quá, kg biết nhà mình có ai thích cái này kg?
    PM: em ơi ráng lên, ai cũng có lúc fải lo lắng thế này, mong chuyện khó khăn đó sớm giải quyếtt ổn thỏa cho gđ em. Chuyện du lịch thì từ từ canh dịp khác thuận tiện thì mình đi tiếp. Mà sáng ra mới vào cty đã siêng năng post bài thế này??? Nghe cái đứa quen của chị nói gần Champs-Elysees có 1tiệm bán sushi ngon lắm & kg mắc , hnào em đi tìm thử xem. Bgiờ vào đông đến nơi rồi, có béo hơn tí cũng kg sao đâu, mà như Girlie nói đó "béo xinh béo đẹp" mà...hehehe
    Thanhscar: đang thi mà siêng post quá , lại đề nghị toàn món ngon...nhà mình tâm hồn ăn uống cũng kg kém shopping nhỉ?
    Girlie: thi xong hết rồi hả Girlie?
    Dory: tks Dory cho Tigger inf. mấy cái collection của MAC, trg này mọi ng thích gì hay biết gì cũng đều share cho nhau hết chứ kg fải quen nhau thì mới nói chuyện đc đâu Dory, đừng ngại
    Anni: mấy bữa home alone mà cũng kg thèm lên đây post cái gì hết, chơi tàu ngầm hoài nha...có gì chia sẻ với mọi ng cũng tốt mà Anni
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Em mới nghe đến cái B52 này thui, tụi bạn tây của em thích lắm, mờ em chưa thử bao giờ ..
    Em béo em không gầy được, kinh dị lắm.. thôi.. tốt nhất là giữ.. ăn bớt đi.. năng tập thể dục thêm 1 tí nữa.. dạo này ngồi nhiều.. chả còn tí eo nào cả..
    Hn cty ít việc, chán đời, kệ thây.. vào post bài với nhà mình cho vui.
    Ở ngay trên Champs-Elysee ah chị?.. Chậc.. nghe hấp dẫn quá..
    @chị Anni: hôm trước chị gọi xong em ngồi làm gì mãi, đến lúc quay ra thì chị out mất rồi.. Đấy, tình hình nó chả đâu vào đâu cả chị ah.. em sợ chả xin nổi visa đi đâu.. với lại đi làm mấy cái này thì phải lên tận nơi hỏi, mà em chả xin nghỉ được .. Hay chị sang đây đi.. Em với CC dẫn đi mum mum..
    @xìta: PM sang đây mới được bạn CC dẫn vào đời .. biết ăn sushi đấy.. .. cũng quê chả kém đâu.. Được cái PM dễ ăn, chả sợ, sống chết gì ăn tất.. Mà PM thấy sushi phải có thì mù tạt chứ không chả ngon đâu, chấm xíu xíu thôi, thì không bị sộc quá.. Mà thấy mù tạt bên này hình như không hăng lắm, ở nhà có cái loại tuýp gì, hôm đi ăn hào sống, mình cho 1 tí mà nó cay chảy hết cả nước mắt nước mũi, chả còn biết mùi vị nó ra làm sao nữa
  7. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Em thử đi, kg ngon thì chị đền cho, còn thích uống nh thì đợi chị về P rồi xuống off với chị, chị làm cho uống đến xỉn thì thôi..hehe...mà htrc off với em Chutchit, em í bị chị dụ dỗ uống 1loại ****tail tương tự cái B52 này cũng ngon kg kém, nhưng tên đọc lên thì ai cũng bò lăn ra...em Chutchit nhỉ???
    Em nhờ Chutchit đt lên lãnh sự quán Suisse hỏi đi, chị nghĩ là xin visa đi qua đó kg đến nỗi quá khó khăn đâu.
    Wasabi ăn ngoài tiệm làm từ bột wasabi nên kg nồng = loại trg tube. Nhchuyện thế này đủ rồi, đi ngủ thật thôi, 3a.m rồi
  8. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    @LG:cảm ơn bạn nhámà đọc cái đoạn bạn bảo phải rửa tay nghe buồn cười quá như kiểu dặn trẻ con nấu ăn ýmà sumon mình mua cái loai bán ở siêu thị có được không nhỉ
    @PM:tớ nghĩ mọi chuyện sẽ qua thôi bạn ơihôm nào muốn đi hỏi visa sang Suisse không?
    @Tigger:công nhận hôm chị em mình đi ăn sushi sướng thật
    @Choupat:chị bảo chụp ảnh mà chưa thấy đâu nhá
  9. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái loại đấy là hun khói, tớ mua về ăn thì nó mặn mặn và thịt nó dai dai.. loại đấy bọn tây bên tớ hay làm đồ nhắm uống với bia rượu or trộn salade nhiều hơn..
    Mà nàng tự nhiện chăm đột suất thế, cái gì mua được thì mua đi.. cái gì không mua được thì hắng làm (eo ui.. mình luời mình còn khuyên người khác lười theo chứ ).. Mà công việc của nàng sao rùi, hôm nay lên gặp ông chủ chưa?
    Chuyện của bạn thì chán thì than vãn tí ý mà.. chuyện giấy tờ thì được ở lại thì có khi lại vui ý, nhưng còn mấy chuyện không vui hôm qua mới nghe tin nữa.. Bg hết buồn rùi mình ạ.. hoá ra sáng giờ đói nên người nó bức xúc ... nhịn đến 1h không chịu được phải ra làm 1 cái paninis, với 1 cái (úi 2) croissant hic.. thề là chiều về không ăn gì nữa.. ăn hoa quả thôi..
    Khiếp.. bạn CC linh quá.. vừa đang post bài trả nhời thì đã phone ngay cho mình rồi
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Chị chụp đại nhanh nhanh cho em xem, áo vừa lôi trong tủ ra chưa thèm là nữa
    [​IMG]
    Mặc thêm cái top vào nó thế này em
    [​IMG]

Chia sẻ trang này