1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 5)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi lovely_girlta, 22/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    UH LG cũng đang nghĩ làm vịt nấu chao ăn với bún đấy, hehe tâm hồn ăn uống giống nhau quá đi. Nhưng đấy mới là nghĩ thế vì không biết làm món gì ăn chơi với cả salad gì cho hợp. LG chỉ định làm khoảng 3 -4 món gồm có salad hay rau cho đỡ ngán, 1 -2 món ăn chơi, và món chính. Làm món gì mà mình còn ngồi luôn được với mọi người, chứ mình cứ phải đứng trong bếp thì chán lắm . Mà món bacon cuộn tôm thơm ( là dứa lả ) với cần tây nướng nghe hấp dẫ quá, làm thế nào vậy TIgger ơi
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Gỏi rau muống đấy làm sao T ơi ? Nói LG xem thử cách làm món đó có giống với gỏi rau muốn LG hay làm ko ha. Gọi khô cá sặc thì LG chưa nghe nói bao giờ luôn, với cả ko biết con cá đấy nó trông thế nào hihi. Nên thôi đây không phải lúc liều mạng . Dưa leo thì LG định cắt để đấy cho mọi người chấm muối ớt ăn thôi, khỏi trộn bóp gì hết, cho mát . Dưa leo ăn kèm với món chiên nào đó.
    Sò huyết xào rau răm, với mực nướng gừng mình làm sao T ? bên LG sò bán theo cả túi, phải nói thật là LG ko có tý kinh nghiệm chọn sò đâu, thấy mọi người bảo rằng hay gặp sò bị chết hay thối lắm . T chỉ LG luôn cách chọn sò nha,
    Ăn đông người nên là LG ko làm mấy món chính như bún hay bánh đâu T ơi, đến lúc ăn phải vào bếp, người này có người kia chưa có, phải chờ đợi nhau, ít người ( khoảng 5 - 6 người thì ăn gì cũng chiều
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    KHổ thân PM, cố lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi. ĐI du lịch không đi dịp này thì mình để dịp khác, cơ hội còn nhiều mà.
    Lẩu thì ăn nhiều quá rồi PM ạ, đủ các thể loại luôn ý, đi ăn bên ngoài cũng hot pot của bọn tàu. Mà rút kinh nghiệm từ những lần trước, khách đến nhà LG ăn phải ngồi đất hết đung kiểu ăn liên hoan ở VN ý nên là nấu lẩu ko tiện chút nào. Hơn nữa ăn lẩu xong đầu tóc quần áo ai cũng mùi đầy cả. mà nhà LG nhỏ quá. Với cả làm cơm mời khách có ăn lẩu LG cũng vẫn phải làm thêm mấy món linh tinh nữa, chứ có lẩu không thì thấy nó cứ sao sao ý ( hehe LG hợi bị rách việc nhỉ ) Dù sao cũng cám ơn PM nhé. Mà LG cũng thèm cá chép lắm mà chả biết nó tên là gì để đi mua
    Được lovely_girlta sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 17/10/2006
  4. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Làm sushi đơn giản thì dễ thôi, vì cuộn nó dễ hơn là cuốn gỏi cuốn với chả giò nhà mình ( LG thấy thế đấy ), nếu Xìta chưa bao giờ cuốn hay ăn sushi thì kiếm trên net mấy cái video người ta dạy cuộn chứ LG tả thì hơi khó hình dung. Mọi thứ bỏ vào sushi thì hầu như là sống hết cả, tôm đậy trên miếng cơm thì là tôm chín, tôm cuộn sushi có loại tôm chiên tempura. LG chưa nghe nói ăn tôm sống bao giờ đâu, ăn cá sống thì được, nhưng mà tôm thì phải chín.
    Cái bát của LG thì chụp hình lên nhìn cũng khó hình dung quá Xita ơi. LG bảo thế này dễ nhất, XÌta mua gạo Nhật thì trên đó cũng có chỉ cách nấu đấy. Gạo Nhật thì LG thỉnh thoảng cũng thấy trong mấy hàng Hàn Quốc nữa. Xita thử ngó nghiêng xem.
    Mà theo ý kiến của LG thì, mời cơm họ hàng gia đình thì chọn mấy món tủ dễ làm, chứ chưa ăn chưa làm bao giờ thì e hơi mạo hiểm quá không Xìta ơi
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi tưởng tượng xem top này mà chỉ mặc bra đen thôi thì ***y đến đâu nhỉ .
    À mà áo này cũng phải là hả chị ? từ ngày sang bên này công dụng duy nhất của cái bàn là nhà em là là quần áo chưa khô
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tigger ơi, nước sốt ấy là star ăn được ở nhà hàng seafood của Tàu. Họ làm ngon lắm, giờ nhắc đến còn thèm quá đi... Cái nước sốt ấy sền sệt, họ chế sẵn trên con tôm luôn. Xita cảm thấy nó giống như Italia sauce: sền sệt giống vậy, màu trắng không, nhưng ko có vị chua mà là hơi..mặn chút xíu thôi.Bữa đó, xita cầm con tôm quết miếng sốt đưa vào miệng...cắn 1 phát... uiiiiiiiiiiiiii yahhh....ngon muốn đứt lưỡi. Ko biết Tigger có biết loại sauce nào tương tự vậy ko? Hay mình tự làm có được ko? Tigger chỉ giúp star...nếu làm được, star sẽ take pic đem khoe cả nhà.
    À, star muốn làm ****tail đơn giản thôi, có alcohol chút xíu cũng được - ko có thì tốt vì có kids and teen nữa chứ ko phải chỉ adult ko? Với lại cũng còn lái xe về nữa...sợ uống nhiều alcohol lỡ gặp ...police thì.
    Mà nhắc đến B52 mới nhớ nhá.... kỉ niệm đau thương. Lần đó là lần đầu tiên xita uống loại nước có alcohol, nhỏ bạn quảng cáo B52 tuyệt đỉnh nhé, thế là bon chen... Về đến nhà, dị ứng nổi đầy người, mà hôm đó lại là tối mùng 2 Tết. huhuhu làm ở nhà chẳng dám đi đâu, mà bác sĩ cũng chẳng có mà đến khám..huhu... năm đó bị ức chế lắm chỉ quanh quẩn trong nhà. Mẹ bảo: năm nay thế lại hay con nhỉ, đầu năm có tiền vào (được ba mẹ lì xì) mà chẳng thấy tiền ra (vì có đi chơi được đâu đâu mà xài..)...huhuhuhu. Lần đó mới biết là mình bị dị ứng với các chất alcohol.
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Ôi áo này nhìn đơn giản mà mặc lên trông xinh nhỉ? Mùa hè mặc với váy thì cứ là ...xinh xinh. Mà xita nhìn mấy cái áo vải mong manh thế này nghĩ lại hồi còn ờ nhà với mẹ, chết cười. Star có mua cái áo vải cụng mong mỏng thế này, về nhà khoe với mom, lập tức liền bị phán cho 1 câu xanh rờn: xinh thì xinh đấy, nhưng mỏng. Ngày mai để mẹ đem ra tiệm, nhờ thợ may thêm miếng vải lót vào". Ôi nghe thế mà lùng bùng.....hehehh. Bây giờ qua đây, nhiều khi take pic gửi về cũng ko dám mặc áo nào sẹc xi quá, ko lại được giảng 1 bài mora. Ôi nhưng nói đến lại nhớ MOM & DAD quá đi thôi
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    , LG ơi, cho star hỏi chút nha, star muốn thử làm sushi vì có lần đi Costco được thử sample of food, ăn thấy ngonnnnn dzữ lắm. Star để ý thấy ở trong nhân có cái gì...chả biết nói sao, nó ngọt ngọt, béo béo cứ như là họ có cho nước sốt vào vậy đó. Còn có cả vừng/mè đen nữa.
    LG nói đúng nhưng tại tính star nó vậy. Bao phen giai nhà star cứ gọi là hốt hoảng vì mình. Nhưng kỳ này, chắc nên suy nghĩ lại, để ngâm cứu xem chị em nhà mình còn món nào ngon nữa ko? Star thích làm bánh lắm, nhưng khô nỗi nhà chỉ có mỗi star là thích bánh thôi. Ở nhà ai thấy ngọt cũng bỏ chạy, chỉ còn mỗi star là đứng lại thôi.. hich hic...
  9. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    áo này nhìn yêu quá chi uisao hồi em về VN cũng vào CARO nhưng chẳng tìm được cái nào cả
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat: Em mua cái toner oil control rồi chị ạ, em vùa dùng thử tối qua. Sáng ngủ dậy đúng là thấy T zone đỡ nhờn hẳn. 2 bên má của em là normal skin nên SA bảo ko cần apply 2 bên má, bôi đúng fâdn T zone thôi. Em kae up từ sáng đến bây giờ được hơn 4 tiếng rồi mà thấy ít dầu lắm. Thankss chị nhé
    PM: Bên girlie biển ở quanh thành phố nhưng mà mua đồ tươi khó lắm PM ạ, nó toàn đưa hết cho các nhà hàng rồi. Girlie ra seafood market cũng vẫn chỉ mua được đônh lạnh thôi à.

    Thanhscar: Girlie thích món gỏi rau muống lắm, bên girlie mới vào mùa rau muốn nữa nên chắc mọi ng sẽ thích mon này. Girlie chậm hiểu mấy vụ nấu ăn lắm, T hướng dẫn girlie cụ thể hơn được ko

Chia sẻ trang này