1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có gì bắt đền PM tội lôi kéo nhỉ
    Chị chưa mua đồ trên Ebay bao h nên ko biết nó có lằng nhằng hay ko nữa. Nhưng nếu em có ý định bid/buy đồ trên đó thì nên lập 1 a/c Paypal vì chị thấy đa fần sellers đều prefer trả bằng Paypal. Công nhận cái Glittering Pearls đẹp thật nhưng mờ chị đang thèm cái Winter radiance quá ,thấy có 1 tên đang bán nhưng quát giá trên giời, chị chả dại
    Được LVLover sửa chữa / chuyển vào 04:09 ngày 12/11/2006
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Xì ta không có gì đâu em. Em cố lên là sẽ làm được mà mà cũng chỉ cần vài năm vất vả thôi và nghĩ về một cái gì đó để làm động lực thúc đẩy cho mình. Chị mỗi lần khó khăn gì toàn nghĩ về cái gì và tự nói với bản thân để cố gắng mặc dù biết không phải cái gì nó cũng thành công tốt đẹp cả nhưng ít nhất nó cũng mang lại một kết quả tuy không như mình mong đợi nhưng có một ít thành công hơn là mình không có gì.
    Aimeee: mẹ aimeee bận với con quá nên ít vào, nhưng cứ chúc bé con của aimeee tròn tháng mạnh khoẻ nhé. Ở VN , bé tròn tháng đầu quan trọng lắm. Mà thấy nhiều ông bố mà mẹ năm đầu tiên của con cũng quan trọng nữa vì cái gì cũng là lần đầu tiên mà
    Chị Mai:: khi nào chị sinh bé xong em sẽ nói chị Mai ''''''''cai'''''''' shop đi để tiền mua bỉm sữa cho bé rồi chị nhớ để hộp sữa với vỏ hộp bỉm lại để về sau con trai trả bằng túi LV . Thấy chị không online nữa không biết đã sinh chưa nhỉ .
    Thanhscar: không phải em post đồ nhiều lên rồi người khác ở ngoài post theo đâu , em cứ yên tâm post tiếp đồ . Đi chơi vui vẻ và chụp hình bà con coi với nhé
    Tigger: Mọi thứ đến đâu rồi em? Chị hy vọng mọi đều thứ tốt đẹp
    hirondelle239 mọi người khuyên em hết rồi và chị cũng nghĩ như mọi người thôi. Nói một cách đơn giản là ''''''''bỏ vô thùng rác'''''''' hết tất cả quá khứ của anh xã vì quá khứ của anh xã đâu có làm khổ mình mà mình lại tự làm khổ. Đàn ông nhiều khi người ta không muốn lôi quá khứ nhất là chuyện tình cảm ra để nhớ nhung hay kể lể còn đàn bà thì lại hay soi mói và tò mò quá khứ của đàn ông rồi khi thuyết phục được người đàn ông nói ra thì lại tự mình dằn vặt, làm đau khỏ bản thân và người đàn ông của mình nên em bỏ vô quá khứ của anh xã đi , vui vẻ lên em nhé
    moonlymoonly mọi người trong này friendly và thoải mái lắm em ui. Còn cái pics em không sửa được cũng nên nói một câu là em chưa biết sửa thì mọi thứ dễ dàng mà, chứ để yên lặng mọi người không lại tưởng ai vào đó post uỵh đồ lên vậy. Em vào cứ buôn chuyện thoải mái thôi nhưng vào lúc mới đầu thì ''''''''gõ cửa'''''''' hoặc ''''''''phone'''''''' cho bọn chị để chuẩn bị và đón chào khách chứ vô mà không thông báo và lên tiếng gì cả mà chỉ thấy đồ post lên nên mọi người mới ''''''''shock'''''''' một chút thôi. Vào buôn chuyện buôn bán thoải mái em nhé. Feel free as your home
    Girlie: chúc mừng em nhé, thi xong rồi chắc nhẹ người lắm nhỉ. On holiday hẳn 1 tháng sướng quá . Cuối tuần này em chắc mới tổ chức sinh nhật ah? chắc sẽ thoải mái và vui lắm vì thi xong lại bắt đầu holiday nữa .
    Anni: chị em ta làm quả buôn bán đi , chị thấy nhiều ngưòi đặt hàng với hỏi số phone rồi
    Chutchit: đồ ăn thích nhỉ, khen rồi bây giờ khen tiếp đò ăn ngon, áo đẹp . Chị thích màu trắng hơn cái hồng nhưng mà nghĩ lại thấy nó hợp với em nhí nhảnh dễ thương chứ chị mặc chắc không đẹp bằng em. Thôi ngắm em mặc là thích rồi .
    Đi chơi về lâu thế, vẫn đang ngồi đợi tình hình cái MAC đây, càng ngắm càng đẹp em ah , đẹp quá cơ
    PM: có định mua 2 màu của MAC không , đã bị chị dụ chưa hay vẫn quyết tâm ''''''''cai'''''''' mỹ phẩm rồi
    Triple: chị thích mấy cái áo của em quá, nhất là 3 cái áo cuối ý, mặc lên điệu đà nữ tính lắm đúng không, nhìn mà thèm ghê
    LVL tưởng LVL không bị dụ vào con đường này mà cuối cùng cũng bị . Cái pearly touch đó dùng đẹp nhỉ, thấy nó nhiều nhũ nhất trong các thể loại meteorites và tiện mang vác hơn mấy hộp kia.
    TXT: chị để ý em có rất nhiều vòng tay, hoa tai lủng lẳng nhí nhảnh dễ thương lắm nhé mà lại cực hợp với em nữa. Nhìn em đeo mấy đồ này yêu yêu lắm ý
    LG em dùng cái gì mà miễn dịch đưuợc thế, cho chị biết với . Nhưng mà chị cũng giống em LG hồi xưa mua mấy hộp meteorites bộ 3 hộp chính xong là thôi hết nghiện bây giờ đi qua thờ ơ, may thế . Em PM là cần được miễn dịch lắm nhé, nghiện les meteorites đến level cực điểm rồi (j/k)
    MM: mấy ảnh em chụp đẹp ghê, cái mắt đánh lên ấn tượng quá , nhìn không khác gì mấy cố người mẫu chụp quảng cáo mỹ phẩm trong tạp chí vậy
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 12/11/2006
  3. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    @chị choupat,chị LG,chị littlestart: thanks mấy chị nhé...em cũng kết vòng đấy lắm ý...ra từ cuối năm ngoái mà đến tận giữa năm nay mới rinh về được. Chị LG nhá, tiffany& Co. silver em đã thấy đắt lè lưỡi rồi,toàn 3 số 0 huống chi....
    @chị CBS: tại em cứ nghe loáng thoáng nói chị người HN,mà em nhìn đi nhìn lại thấy chị ko có nét mấy...đâm ra nghi ngờ ý mà
    @chị thanhmai: em bây giờ phải bắt đầu lại từ đầu,hồi xưa theo bạn theo bè học business,bây giờ lại chuyển sang dược.....nhìn thấy con đường học sao mà mù mịt thế
    @chị choupat: em xin lỗi chị nhé,hứa là post lên công thức cho chị mà cứ quên mất."Cream cheese pan" đây chị ơi...
    Ingredient:
    THE COVER:
    - 184g bread flour
    - 46g cake flour
    -3g yeast
    -12g castor sugar
    -4g salt
    -23g clear maltose syrup (optional)
    -18g egg yolk
    -35g butter
    -138ml milk
    Steps:
    -Mix all ingredients to form an eleastic dough and prove in a greased mixing bowl for 60mins
    - Knead the dough to release the air in it and prove for 30 mins
    - divide dough into 8 equal pieces of 50g each and one piece of 60g. Rest the dough for 15 mons.
    -The 60g dough piece is used to make the plait that encircle the cheese pan
    -shape dough and weap in the filling
    -Dust top of bread with some bread flour.Prove for 45 mins
    - bake at 210C for 10mins and then 190C till golden brown
    CREAM CHEESE FILLING:
    -30 castor sugar
    -100g cream cheese
    -1 egg lightly beaten
    -18g cake flour
    -100ml warm milk
    1-2 tsp leamon juice
    -10g butter
    STEPS:
    -cream cheese and sugar till a smooth paste is formed
    -Add in lightly beaten egg 1/3 at a time and mix well before adding the next protion
    -stir in sieved flour
    -add in the warm milk and mix well
    -Melt the creamcheese till it gets a smooth paste
  4. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em là seller ở ebay đây..,..hơi bị uy tín đấy(khoe tí)nói chung thì ko có gì lằng nhằng đâu,nhưng nên có cái account paypal thì tiện hơn,vì khi mua đồ nếu mình ko nhận được đồ thì mình có thể claim đòi tiền lại được,mà transaction lại rõ ràng,đâu ra đấy.Chứ hồi xưa em ko dùng paypal,lần đầu tiên em mua em trả bằng transfer bank account ý. Mua ở cái thằng Chinese hết $300 cái phone(hic hic...ham rẻ mà thích dùng hàng tốt),bị nó lừa mà ko biết kiện ở đâu.
  5. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em cũng mua cái nì nì...bị dụ dỗ như thế cũng tốt chị ạ.vừa rẻ vừa đáng đồng tiền bát gạo...dùng xong da căng mịn..thích lắm ý.....nhưng mà mask mủng hay skincare em lười bôi wá...nên dạo này da dẻ sần hết cả lên.
  6. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    @chị girlie: ơi...mẹ chị về rồi àh?nhanh quá vậy?!?!?!tiếc cho mẹ chị quá.mấy ngày nay bên đây đang sale rầm rộ.Em ngày nào cũng đi mà vẫn chưa mua được gì...vì em đã lỡ ôm vài em jacket về rồi.Khổ nỗi nhà tụt hậu,chả có cái camera nào cả(cái của em thì em em mang về VN mất rồi)đợi chừng nào có em up lên cho nhé.Em cũng ko bon chen mỹ phẩm nữa.Chỉ quần áo và dép guốc thôichắc chị đang nôn lắm nhỉ...mẹ mua nhiều đồ thế cơ mà
  7. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em suy nghĩ lại rồi...cứ để tóc xoăn đi chị ạ...nhìn cá tính hơn nhiều so với tóc duỗi ý...tấm chụp 1 mình nhìn dễ thuơng quá,em nhìn còn thấy yêu nói j đến giai nhà chị hai người tình củ quá nhé....ghen tị ghen tị...nhìn mà tự nhiên trong lòng buồn thiu
  8. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    thanks chị choupat khen áo em , đúng là mặc vào trông hơi bị dư nữ tính ạ
    PM: vì nó mỏng với mát quá nên k thể post cái hình có ng mặc trong đó dc trip mặc ra đường còn fải thêm 1 lớp áo mỏng nữa cơ mà
    txt: vòng tay của em đẹp thật đấy, chị thích mấy loại chiếu chiếu thế lắm, mà đồ của swarovski cái nào trông cũng thích
    hirondell : trip k bít đầu đuôi chuyện của H thế nào nhưng mà cái gì qua rồi thì cố gắng để lắng đi ha, quan trọng là hiện tại. chúc H mau vui vẻ lại nhé.
  9. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    mặc cái này rồi chụp lên xem sao chị....em chưa bao h thấy chị mặc mấy style xếch xì này đâu nhé...đồ principles em ít khi nào thấy đồ đẹp lắm...nhưng cái áo này style hay hay
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em buôn bán gì ở ebay thế hả TXT ơi ? xem chị có sơ múi được cái gì không , chị cũng hay ngó nghiêng ebay lắm, thấy cái gì vừa mắt hợp lý là múc.
    Đồ tiffany của chị toàn đồ bạc thôi em ạ, chả có đồ gì khác đâu, mà đấy là năm ngoái trở về trước rồi, chứ cả năm nay chị không sờ đến cái gì của chúng nó hết, mặc dù là nhìn nhiều khi cũng ngứa tay lắm. Gì thì gì có 1 nhúm bạc mà nó móc của mình bao nhiêu tiền . Mà đồ của chị là anh giai tặng, theo chỉ tiêu mỗi năm 1 thứ. Hiện giờ chị cũng chỉ có 5 cái tất cả, 2 cái vòng tay và 3 cái vòng cổ. Bên chị mua đồ nhiều khi tức ói máu, vì giá cả lên xuống theo tỉ giá tiền Can và tiền mỹ. Năm nay giá tiền xuống quá nên cái gì cũng xuống giá hết so với hồi chị mua lúc trước. Nhục thì thôi rồi. Tiền chênh lệch cũng mua được thêm 1 cái dây đeo cổ nữa .
    Nhiều khi nghĩ mình cũng ham vui đú đởn, toàn tốn tiền vào những thứ ở đâu đâu .
    Quên mất cả nhà mình có ai thích giày Ugg không ạ 2 năm trước em nhìn nó dửng dưng lắm, mà tự nhiên mùa đông năm ngoái lại thích, năm nay thì chân tay ngứa ngáy thôi rồi. Khổ quá cơ . Mà cái nước Can chết tiệt này cái quái gì cũng đắt kinh lên được, giày Ugg kiểu classic bên em bán toàn từ 225 trở lên thôi.
    Chị Choupat em cũng chả biết vì sao , nhưng mà em nhìn mấy em ý lại không có hứng thú chị ạ , mặc dù là cũng thử thiếc tùm lum. Có lẽ tại đánh lên mặt em nhìn chả thấy có gì khác cả chỉ thấy nhũ thôi, đâm ra em cũng không hứng thú. May ơi là may . Ai cho thì em lấy chứ chắc em chả mua đâu
    PM hôm bọn mình chat ý, buổi tối bạn đi gom về được 1 ít nữa, xong rồi hôm sau nữa cũng vác thêm 1 ít về Mà buồn cười lắm nhé, ở đây có mỗi 2 cửa hàng của hollister mà chỉ có mỗi cái trên downtown là có đồ sale.
    Hôm qua bạn lượn qua thì thấy đông nghẹt người không có chỗ chen chân, mà bao nhiêu đồ bạn mua đã hết sạch rồi. Bà con trèo lên nhau để xem đồ.
    Bọn này cũng quái lắm, đồ on sale chúng nó chỉ bỏ ra 1 ít, bán vài hôm là sale thôi, xong rồi lại bán giá gốc.
    Chị LVL cá clay mask đấy là cho da gì hả chị ? hôm trước em cũng định mua mà sợ ko dùng được cho da khô nên không dám mua về.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này