1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chuyện ọp ẹp mà kéo ra hơn 2 trang....ôi...bắt đền nhá...có 1 người đang đập đầu vào....gối đây này đông vui thế mà chả có mình gì cả...buồn kinh khủng
    @chị Anni: thanks chị nha...nhiều người khen ngại ghê cơcuối cùng cũng có 1 người cùng chí hướng rồi.Cuối năm nay tháng 12 em về nhé em cũng ra HN nữaem là em thích tụ tập lắm ý.
    @chị LG chị ơi...áo len màu trắng đẹp thế.....lâu rồi em ko ra BEBE ko biết nó có mấy style dễ thương như thế nàymai em mới đi học lại thì cũng phải ra ngó nghiêng xem ntn. áo em là $84 chưa tax.. hình như để mái trước nhìn ai cũng trẻ ra nhỉ.hồi trước em để mái lệch nhìn già lắm.
    @chị Zim: mãi bây giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan của chị mặc áo cưới đen nhìn sang trọng đấy chứ....đâu có gì đâu mà.mẹ em tòan mặc thế,đã vậy còn đính hạt cườm nhóng nhánh,rồi hở trước hở sau nhìn xếch xì lắm
    @chị choupat,chị marylin: hii...cám ơn hai chị.từ lúc em xa bf em mới tập tành nấu nướng đấy chứ.hồi trước tụi em tòan ra hàng.Mà bây h nhìn bf em ốm tong ống teo trong khi em lại mập thù lù
    Được txt1711 sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 16/01/2007
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc chuyện bàn về VN của nhà mình mà em cảm giác như mai chị em mình gặp nhau luôn rồi ý.
    Chị choupat: Chị choupat cố gắng Tết lần tới về nhé,hè thì em ko chắc chứ Tết thì lúc nào em cũng có mặt ở HN hết[:I.
    PM:Ôi nàng ơi tớ chỉ orđere 2 cái của CC thôi,còn lại là order hộ 2 đứa bạn ở VN đấy.Mà girlie đi xe máy cũng kém lắm vì tuy năm nào cũng về nhưng toàn có ng đưa đón nên cũng ko đi nhiều.Nhưng đi trong mấy phố trung tâm thì thoải mái.Mà PM cố gắng về trước Tết 3-4 ngày được ko,nhưng về đc là tốt rồi,G lần này về cũng 4 tuần thôi à.PM cho girlie cai link Etam đấy nhé.
    Ah,còn vụ năm sinh G sinh năm 83 nhưng cuối năm cơ,mà hồi xưa bạn bè ở nhà toàn chơi với hội 84.Bây giờ qua đây thì toàn chơi với 86 thế nên nhiều lúc gặp 83 cứ toàn quen mồm gọi bằng chị.
    LG:Ôi LG được nghỉ nhiều thế cơ à,về tha hồ chơi bù nhé.Girlie mọi khi về lâu nhất cũng 3 tháng rưỡi thôi vì bên G bây giờ đang nghỉ hè cũng chỉ đc từng đấy thời gian.Mà LG năm ngoái ko về,năm nay về lâu thì cũng thích,chứ như girlie năm nào mà về 3 tháng thì năm sau chỉ muốn về hơn 1 tháng,nếu ko về lâu lại chẳng biết làm gì vì bạn bè ban ngày đi làm hết rồi.Mọi năm cuối tháng 2 girlie mới fải quay lại,ai ngờ năm nay trường vào học sớm,fải cố gắng đổi lại cuối tháng 2 mới đc.Ham chơi mà.hehe.Mà Girlie đi xe máy cũng kém lắm,nhưng nhiều khi máu đi chơi quá mà ko ai đưa đi,girlie toàn vác xe ra đi chậm chậm,đi lúc là quen à.
    CHị ZIm:Chị ơi,chuyện làm facial chị yên tâm,chị em mình sẽ đi Bellissima,làm mặt ở đây có chị POH kinh nghiệm lắm.
    TXT:CUối năm nay về 3 tháng rồi còn gì,quyết tâm ra HN chơi đấy nhé.Cuối năm nay chị và V beo chắc học hè 1 môn thôi nên sẽ về sớm đc.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đi ăn uống,cafe cà fiếc thì chị em đừng lo,đã có tớ...(ngại quá)...Gì chứ mấy chuyện đi ăn ở đâu,các hàng quán từ sáng đến tối là girlie biết rành lắm.Cafe thì mấy chỗ kiểu các anh zai hay ngồi đọc báo thì ko biết nhiều nhưng cafe các chị emg ái vào nghe nhạc thĩ cũng okie.Shopping nữa chứ nhưng girlie thấy mọi ng ở bên kia mua đc nhiều đồ đẹp,về VN chắc chẳng mua đc gì mấy đâu.Đi lấy không khí thôi.Mà VN bay giờ nhiều khi nó cứ tưởng mình ko biết gì,đi đâu cũng thấy giới thiệu D&G,Just cavalli này nọ xong hét cái giá trả ra đâu vào đâu,cứ 700-hơn 1triệu mà quần thì rõ là nhái.
    Tình hình thứ 6 này em thi rồi mà cứ suốt ngày nghĩ đến về Vn thôi,chẳng học hành tập trung gì cả
    Annie:Nói đến chuyện chủ nợ tiền thì đúng chuyện của girlie ở Job trước rồi,girlie làm ở đấy hơn nửa năm thì có đúng 2 lần trả đúng hẹn,còn đâu toàn lảng đi,để mình cuối tuần nào cũng tốn bao nhiêu tiền nhắn tin và gọi điện thì mới chịu trả.Nhiều lúc ức chế lắm ý,chỉ muốn nói thẳng vào mặt ông ý nhưng cứ nghĩ sau này xin job khác còn cần Reference nên lại nhịn.Mà G làm 1 tuần cũng ko nhiều,lương đã chẳng đc bao nhiêu thế mà có hôm trả $30-$40 trước rồi nợ tiếp đến tuần sau.G bây giờ nghỉ làm ở đấy rồi vì ko chịu nổi nữa,mà Sunday girlie làm 9 tiếng ko co lunch-time,dã man ko?Annie đừng hiền quá nhé,cũng chính vì G cứ nể ông ý nên ông ý mới có cái trò ỷ lại mà nợ mình đấy
    Được girlie sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 16/01/2007
  4. muctim

    muctim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, mọi người sắp được về VN ọp ẹp rồi, sướng thế. Mt cũng "suýt" về đợt này đó chứ, nhưng something else happened, thế là không về được. MT cũng 6 năm rồi không đi xe máy, giờ mà về chắc cũng phải mất một thời gian mới đi quen lại được. Quen xe thì chắc nhanh, quen cái traffic chắc mới lâu. Bên này lái xe cứ lane của mình mà đi. Buồn cười, ngày trước MT học lái xe ở VN, khi đi dã ngoại, thầy giáo nói cứ đi ở trên vạch phân cách 2 luồng xe, khi nào thấy xe đi ngược chiều thì mới tránh sang phải một chút cho họ đi. Nghe thấy phi lý không chịu được, nhưng mà thực tế VN thì phải thế nếu không muốn đụng vào xe đạp, xe máy vì mấy xái xe đó có bao giờ chịu tránh ô-tô đâu.
    Mọi người ọp ẹp thì nhớ dành thời gian tường thuật chi tiết cho chị em bên này.... thèm nhá. Đừng có mất hút cả lũ...
    Poket: cám ơn em cái công thức. Chị đã làm rồi, không thành công cái caramel (đợi mãi mà nó chẳng chuyển màu gì cả), nhưng không ảnh hưởng gì mấy vì anh xã có vẻ thích, và bây giờ thì chẳng còn miếng nào cả, thế là thành công rồi .
    LG: cái áo trắng yêu thế.
    Choupat: vậy để MT gửi lại nhé. MT định seek your advice ấy mà.
    Girlie người HN à? Vậy mà chị cứ đinh ninh là SG chứ. Nghe em kể về Mẹ thấy thích thật đấy, làm chị nhớ mẹ chị quá. Mẹ chị cũng thương chị như thế đấy, nhưng mà không phải cứ thương là thân được như bạn bè đâu. Mẹ chị lo cho con đủ thứ , nhưng lúc nào cũng muốn cứng rắn cho nên không thể hiện tình thương con ra ngoài đâu. Đúng là mỗi người mỗi khác.
    Xìta ơi, dễ sương thế mà cứ giấu mặt hoài, giờ mới xuất đầu lộ diện nhé!
    Thế là nhà mình còn LVLover trốn biền biệt nhỉ...
    Zim (hy vọng mình nhớ đúng tên): ở ngoài HN, tiệc cưới thường vào ban ngày, chứ không phải buổi tối như SG. Nói chung ban ngày mặc màu đen thường không hợp lắm. Tuy nhiên nếu váy đen của em điệu đà (nhún bèo, lace, gắn hạt v.v..) thì chị nghĩ cũng có thêmặc được. Đỗ của chị cũng toàn màu đen à..
    Không biết nhà mình có ai thích mặc áo da không, chứ dạo này thấy nhiều người ở bên này sục sôi đi mua áo da của Old Navy. Người ta gọi tăt là ON hoodie. Nghe nói nó là knock-off của một designer nào đó, mà giờ lại đang sale còn khoảng đâu như $50. MT thì không khoái lắm, với lại chẳng có thời gian đi shopping. Ai đang ở bên Mỹ hay Ca mà thích áo da, thử check it out.
  5. 1701

    1701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chắc cũng tùy quá, bữa rồi mình đi 2 cái đám cưới mặc áo đen hết mà còn được khen, có điều 2 cô dâu đều là dân du học nên chắc có thoải mái hơn. Hỏi mẹ thì mẹ chỉ nói còn nhỏ mặc áo đen trông già chứ hổng nói gì về kiêng kị.
  6. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hí hí.. PM cũng đang định xung phong zơ tay đưa mọi người đi ăn .. Gì chứ ăn thì PM không cũng biết 1 số nơi, 1 số món tủ.. còn cafe thì lâu rùi không về thấy HN bây giờ nhiều quán mới lắm, loạn xì ngầu ah.. bạn PM báo có quán nào ngồi bệt, có gối ghiếc tha hồ kềnh cang .. Cafe PM hay bám đít anh zai nữa nên cũng toàn ngồi 1 địa chỉ nhất định thui hà.. còn ăn uống thì
    @LG: nàng ui, make-up đẹp thế, nhìn nàng đánh blush đẹp quá.. tớ oánh trông nó cứ không tự nhiên thế nào ý.. Nàng cắt tóc có mái đúng là xinh hơn.. nhìn rất nai tơ nhá
    @girlie: lúc nãy chúc mừng girlie trong blog rùi, bg lại chúc mừng tiếp.. thế là bg chỉ còn ngồi chờ ngày về thôi.. sướng thế.. mà đấy là girlie mới về còn hồi hộp thế.. PM hơn 2 năm rồi, lại còn chưa bao giờ về Tết, lại còn bao nhiêu trắc trở.. bg vẫn còn như ngồi trên đống lửa vì không biết còn vụ gì bất ngờ nữa không..
    Girlie sn 83 ah.. tại PM cứ thấy gọi POH là chị nên .. PM sn 84.. mờ sinh tháng 1.. nên 83 gì cũng bạn hết hà.. Thế là girlie với CC sinh đúng 1 ngày 1 năm luôn.. hay quá..
    Ơ.. chị nào hỏi mặc váy đen đi đám cưới ý nhờ.. chị Marylin ạ.. Em thấy nhiều nhà ở Vn người ta vẫn kị màu đen lắm.. chả hiểu sao, em cũng thích màu đen cực, mà cũng hay mặc màu đen nữa.. có lần đi đám cưới cũng mặc nguyên 1 cây đen, mami thì không nói gì mà lúc đến có mấy người kéo ra kêu là sao mày mặc đồ đen vậy.. .. nên nếu mình không biết rõ cô dâu chú rể có thanh niên thoải mái không thì em nghĩ mình vẫn tránh thì tốt hơn.. dân Việt mình nhiều cái cũng mê tin bảo thủ lắm..
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Ôi.. PM đi từ bé thế mà máu lắm.. ngày xưa hồi bé về thì xách xe đạp đi.. Buôn với cả nhà chuyện này, chả hiểu buôn chưa nữa .. Năm kia em về hùng hổ học xe được 2 ngày đòi đèo bác đi.. hiên ngang lắm.. Hôm đấy trời nóng, mọi khi chả bao giờ đội mũ nón gì.. hôm đấy tự nhiên lôi mũ ra đội, đi từ nhà em ở Liễu GIai đến được Thái Hà thì cái mũ nó cứ bay vào mặt, lại như sắp bay, thế là nàng ta bỏ 1 tay ra lấy mũ để đưa cho bác.. thế là ôi thôi.. tay lái lẹo xẹo, móc ngay vào đít xe 1 bác đi trước.. thế là xe thì bị kéo xềnh xệch đi.. 2 bác con thì ngã lăn ra đất.. Hôm đấy tớ còn quần lụa áo lụa.. quần mài xuống đường thì thôi.. toạc .. thế mà vẫn toe toét.. đến chiều vẫn lái xe.. nhưng mà bác thì cho bà chị đèo..
    Nhưng mà PM có 1cái là lái xe được mà không dắt xe được .. ai đời.. lại đến đâu xong bác lại lăng xăng ra dắt xe hộ.. mà ngại thế... bác em thì bé tí.. có 1m50.. em thì to đùng.. lại còn béo nữa.. thiên hạ cứ gọi là trố mắt nhìn.. Nhưng tổng kết lại thì em tự đi xem chắc đếm chưa đầy 1 bàn tay.. Vì em thì không sợ.. mà cả nhà sợ lây cho em.. Chả hiểu sao lái xe máy thì em máu thế. mà ở bên này lái ô tô thì run lẩy bẩy... lấy bằng 2 năm rồi mà số lần lái xe chắc cũng chỉ đếm sang được bàn tay thứ 2 thui ..
  8. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế là em mua cái áo lúc nó chưa sale à ? thế thì thôi coi như chị chưa nói gì nhé
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    LG có được nghỉ đâu, đấy là cố nghỉ để về đấy chứ. LG thì 5 năm rồi chưa về VN nên chẳng biết bây giờ ở nhà thế nào. Bây giờ là gà mờ rồi.
    LG thì bị mọi người doạ kinh quá, nào là mới về an uống linh tinh thì bị đau bụng này, rồi vừa về ko hợp khí hậu dễ bị ốm này. Rồi là ra đường đi cẩn thận xe cộ này, rồi là người đông đúc này etc. Nhà LG mọi người có kinh nghiệm đau thương gì ở VN đều lôi ra kể hết. Tự nhiên nghe xong mình cũng đâm lo lo . Nhưng biết LG lo nhất cái gì không ? LG sợ nhất là về VN phải ngừi mùi thuốc lá với mùi khói xe. Thuốc lá thì bên này hầu như là nơi nào cũng cấm kể cả bar và club hút thuốc có phòng riêng. bây giờ ở Can chỉ còn được hút thuốc ngoài đường là chưa bị cấm thôi. Lâu rồi không phải ngửi mùi thuốc nên cứ hễ có người hút thuốc bên cạnh là LG khó chịu lắm lắm. HÌ o VN thì đâu có cấm thuốc lá phải không ?
    Zim em thấy ở VN đi ăn cưới mặc cực kỳ lung tung, quần bò váy bò có khi cũng diện đi ăn cưới, chứ không hẳn là ăn mặc formal như đám cưới ở nước ngoài đâu. Thế nhưng hình như cũng không thích người mặc đồ đen nguyên cây chị ạ, có khi cô dâu chú rể không nói gì đâu nhưng bố mẹ cô dâu chú rể hay ông bà già già có thể có ý kiến đấy. Nên mình cứ tránh là hơn.
    Nói thế chứ váy vóc của em cũng toàn là màu đen
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Hìhì nàng ạ, từ lúc tớ cắt tóc đến giờ toàn được đoán là 18 - 19 tuổi thôi. Rất sung sướng. Thỉnh thoảng ra đường còn có anh khen là tóc mày đẹp quá ( nhưng phải đính chính thêm là mấy anh khen tớ thì có khi anh ý còn điệu hơn cả con gái nên được khen cũng chẳng xi nhê gì ). Cái đấy tớ có đánh blush đâu, có mỗi mắt với môi thôi. Cái blush màu hồng nhạt của tớ hết, hôm qua mới ra MAC mua.
    Cho tớ khoe tý là sang cái mặt tớ hồng hào thế đấy. Rồi càng đến chiều nó càng đen xì lại. À nguyên lời giai nhà tớ bảo là mặt tớ lúc ngủ dậy thì đen xì tối om, rồi dần dần trắng ra, buổi sáng thì hồng hào, đến chiều thì lại trở về trạng thái cũ
    Chỗ đi ăn quà vặt ngày xưa tớ vẫn ăn thì hơi bị nhiều hàng, nhưng ko biết giờ những chỗ đó còn ngon nữa hay không thôi. Chứ tớ đã nhẩm bụng những món đầu tiên về phải đi ăn rồi. Này nhé tớ về đến VN là buổi sáng nên tớ sẽ đi ăn phở hay đi ăn miến lươn. Ăn nhẹ thôi để còn ăn cơm với cả nhà. Xong rồi đi ăn ốc iếc, hay là ăn cháo trai, rồi bún cá, bún riêu bún ốc, với bánh đúc quấy. À thêm cả miến lươn trộn nữa. Hì hì nếu mà mùa này còn nước mía thì tớ phải làm vài cốc . À còn bánh gối với bánh rán mặn nữa chứ . Bên này không được ăn bánh rối. Rồi bún mọc, bún bung, bánh cuốn, cháo sườn .
    Tớ thì chỉ thèm mấy món ăn vặt vớ vẩn thôi, chứ đồ ăn thì bên tớ hầu như cũng có hết, tớ thực lòng không thèm lắm
    Chẹp sáng sớm mới ngủ dậy đã hí hửng ăn uống
    À khoe nốt là hôm qua em lượn lờ đã mua được cái túi xinh xinh hehe, khá là vừa ý, chỉ giá mà cái cục sắt nó nhẹ đi 1 chút thì tốt
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này