1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tớ bg cũng như nàng.. đang không biết thời tiết kiểu gì để mang đồ về đây.. mang cả đồ hè cả đồ đông ah?
    Úi.. nhà mình ăn ốc thì tập trung ở nhà tớ.. ăn ốc Liễu Giai nhá .. Hàng đấy ốc to ngon cực.. 2 mẹ con tớ ăn từ hồi hàng bác ý còn bé tí chả ai biết.. bg nổi tiếng cả HN rùi.. Chứ hồi xuống dưới phố, ăn ốc ở Hàng Dầu hay gần gần đấy chả ngon gì cả.. Ôi, trời lạnh về có nhiều món tớ lâu lắm rồi không được ăn.. quẩy nóng này, bánh đúc này.. ực.. cuối ngày.. đang đói chứ.. Nhưng về mua đông không được ăn bún ốc nguội rùi.. Ôi.. sao cứ nhắc đến ăn là tớ cuống hết cả lên
  2. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đây, ảnh đây ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em lại chộp thêm đc cái này hôm nay nữa. Hết tiền rồi Hôm nay em ngắm cho bạn em đc 1 cái áo sơmi Kenzo, 30% off, đẹp ơi là đẹp, về hỏi thì bạn em bảo size đấy chưa chắc vừa Là quà tặng nên ko dám nông nổi để mua
    [​IMG]
    @ chị Muctim : bánh thành công hả chị ? Vậy thì ok rồi. Cũng là 1 cách đấy chị cứ thay đổi hoa quả cũng ra các vị khác. Còn Caramel thì nếu chị ngại làm thì cũng có thể mua lọ của Vanihé hay gì đấy ở supermarket về. Khi nào em lười đợi caramel trong lò nướng em toàn dùng cái này
    @ chị Choupat : Hãng Valmont đấy ở bên này cũng hiếm hàng có chị ạ. Em mới chỉ thấy ở Passion Beauté, còn các cửa hàng khác em chưa để ý lắm.
    @ LG : em cũng như chị, bắp chân to nên cái kiểu boots kéo khoá là khó đi lắm Em đang kiếm 1 đôi boots trệt và rộng ở phần bắp chân như chị nói ý nhưng hơi khó tính nên chưa chọn đc kiểu nào. Chị chụp ảnh boots của chị lên em xem với
    Chị trang điểm nhẹ nhìn đẹp thế Em ko biết trang điểm với cả cả ngày vật vờ ở trường mặt mũi phờ phạc có trang điểm thì cũng thế cả thôi nên ngại. Có khi bao giờ về VN cũng phải học 1 khoá make-up thôi.
    @ zim : Em thi từ thứ 2 tuần trc, mỗi ngày 1 môn. Hôm trước chán quá lúc đi thi về lượn qua centre commercial nhảy vào Zara vớt đc 2 cái áo len basic thôi. Hôm nay vác thêm đc cái áo kia về. Giờ thì ngồi ngắm thiên hạ túi to túi nhỏ. Hết tiền rồi . Tháng này lại còn phải đăng kí l''Auto-école nữa. 4 tháng tới mỗi tháng cứ 200, cất cánh ra đi.
    Chị học xong rồi à ? Thế là về VN hẳn, nhanh thế ?! Chị còn xuống đc Grenobe rồi, em đang bị Trang bee gọi loạn cả lên mà ko có time để xuống. Hè năm nay là 3 mùa hè rồi chưa đc về VN
    @ cả nhà : Em muốn thay đổi kiểu tóc mà mãi chả biết cắt cọt kiểu gì. Chỉ sợ hỏng Cả nhà tư vấn cho em với.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    LG:Đi 5 năm chưa về thì về lâu thế là đúng rồi LG ơi.NHưng mà cũng tuỳ lúc đấy,lần đầu tiên girlie về VN là sau khi học ở bên này 1 năm ruỡi.Lúc về nhà thì thích lắm vì đc gặp gia đình mà,lâu rồi ko về lại càng đc chiều nữa.Nhưng đến luc ra đương thì thôi rồi,khói xe bụi nữa khó chịu lắm,mà chỉ dám nói với mẹ và bà,chứ nói với bạn bè chúng nó lại bảo mình đi Tây về mất gốc.Mà thật ra mọi ng ở VN bây giờ buổi sáng ra đg hầu hết là khẩu trang vì bụi quá,thế nên có fải mỗi mình khó chịu đâu chứ.
    Chơi vài hôm vui qua thì cũng quên hết,thi thoảng mới ngại ra đuowng thôi với cả girlie về mùa đông nên cũng đỡ nhiều.G về đến tháng 2 quay lại,rồi 3 tháng sau quyết định về tiếp vì nhớ mùa hè ở nhà quá,hè về thì luôn trong tình trạng ban ngày xem film trong nhà,tối mới ra đường thôi,nhưng về hè thích là ăn mặc mát mẻ,đi biển cũng ssướng nữa.Tuy thế sau hè năm đấy đến h girlie chưa về lại hè bao giờ vì vẫn sợ
    Mà về nhà nhiều lúc chơi chán rồi nhớ bên này fết vì dù sao mình ở bên này nhiều,cũng coi lá home2 rồi còn gì.
    LG&PM:Về chuyện ăn uống thì đúng là chúng mình cũng fả cẩn thận,girlie cũng thèm hàng quán vỉa hè lắm nhưng cũng fải tuỳ hàng đấy,năm nào về ăn cũng bị đau bụng rồi ốm. Girlie thèm cả bún chả nữa,ko biết sao thich ăn bún chả thế.Mà 2 nàng ăn được bún ngan ko,bún ngan cũng ngon lắm.Bún ốc thì về girlie dẫn đi ăn bún ốc bò,nghe tên ghe nhỉ.Rồi chúng minh đi ăn lẩu nấm vì sự nghiệp đẹp da...Trưa chúng mình đi ăn quán "NGON" nhé,quán đấy là tụ tập các hàng bán món vỉa hè nổi tiếng, có từ bún ốc,bún riêu,đậu mắm tôm,bún thang...đủ thể loại..nhưng lúc vào đấy rồi thì ngồi ăn sạch sẽ hơn mà vẫn có không khí ăn đồ vỉa hè...Ôi girlie chẳng biết tả thế nào,ngu khoản diễn đạt quá
  4. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lâu lắm mới post bài mặc dù vẫn đọc ko sót bài nào. Nhìn đồ mọi người post thích thật đấy.
    Dạo này cin đang tăm tia để mua boots nên thấy đôi boots của pocket mê quá. Đúng kiểu tớ thích: ôm, màu đen, gót cao < 5cm, mũi ko nhọn quá.hichic, pocket mua của hãng nào thế?? Sao tớ chẳng bao giờ tìm đc đôi thế này nhỉ?
    Các bạn/chị/em cho cin hỏi blush dạng powder và cream loại nào dùng dễ và tự nhiên hơn? Cin đang hết blush định mua mà băn khoăn quá. Thấy MAC có nhiều màu để chọn nhưng ko biết màu nào hợp với mình.hic.
    Lúc nãy đọc thấy bạn LG bảo chuẩn bị mua MAC blush nên fải vội vàng chạy vào hỏi.
    LG ơi, blush của MAC dùng tốt ko? Da tớ trắng và hơi xanh, da lại mỏng nên nhìn thấy 1 số mạch máu dưới da nữa chứ (kiểu như da Girlie ý) thì dùng màu nào tự nhiên nhất? Tớ ko thích tông peachy mà prefer pinky hơn. Tớ có 1 hộp Meteo Pink fresh toàn dùng làm blush nhưng cái đấy hơi peachy với cả có nhũ lóng lánh nên nhìn fát biết ngay dùng blush.
    Các chị/bạn/em ở đây có ai biết dùng màu nào or loại nào để nhìn hồng hào tự nhiên như vừa tập thể dục xong ko ạ? Giống 2 em nhân vật chính trong film GOONG ý, nhìn má yêu ko tả nổi.
  5. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói đến film GOONG và thấy ở đây có 1 số người xem rồi thắc mắc luôn. Tại sao mấy em đóng film đây da trắng mịn 1 cách khủng khiếp thế nhỉ? Nhìn thèm thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nếu do trang điểm thì chắc trình quá cao rồi vì nhìn tự nhiên như da thật vậy. Phải nói là ko 1 tì vết nào trên da. Ước gì...
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này choupat tạm thời không về nhà mình nữa vì mọi người toàn nói chuyện ăn uống rồi chơi bời thòi , ghen tị lắm .
    Ăn quán ''Ngon'' đó được đấy girlie vì chị thấy nó sạch sẽ , nhiều đồ dễ chọn , mà mỗi thứ một ít nên dễ ăn còn đồ thật ngon thì chưa bằng mình đi từng hàng một. Nói chung chị rất thích quán Ngon đó vì ăn không tệ và tiện , thích ăn gì là có hết
    LG đi 5 năm mà chưa về sẽ thấy HN khác lắm, chị mỗi năm về mà còn thấy sự khác biệt nữa là em đi 5 năm chưa về mà đi 5 năm liền như vậy không nhớ gia đình ah?
    HN bây giờ chị cũng không thích bằng hồi xưa , nhớ hồi xưa chị cấp 3, đưuờng phố vắng vẻ, sạch sẽ, không nhiều xe cộ , bụi bặm và người đông như bây giờ , người ngoại tỉnh kéo về làm ăn rồi ở đông ơi là đông.
    Mọi người về nếu có đi xe máy thì nhớ đi cẩn thận nhé, chị thấy ở nhà bọn trẻ con đi xe ẩu và sợ lắm
  7. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em ơi màu be-bop của chanel . Em mà thử màu này xong đảm bảo sẽ mê vì nó đúng như yêu cầu của em . Màu rose đẹp cực mà đúng là pink không có peach gì cả. Cái này dùng cực kỳ tự nhiên và chỉ cho da cực trắng thôi.
    Ngoài ra có cái loose blush của YSL , số 1, cũng pink luôn , tự nhiện lắm. Chị cũng đang dùng cái này, dùng mãi nó chưa hết
    Tụi diễn viên Hàn da nó đẹp sẵn và đẹp cực kỳ rồi nên nó trang điểm lên bao giờ cũng đẹp mà. Châu á có tụi Nhật, Hàn và Trung Quốc da đẹp lắm, cả trai cả gái , nhìn da nó trắng bóc và hồng hào mà thèm, không những con gái mà cả con trai da cũng đẹp, chị biết một đứa thằng TQ, da nó như da baby , hic trắng căng, sáng và hồng , cứ mỗi lần nhìn nó chị lại ghen tị
  8. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến quán này phải vào buôn ngay.. bác của PM nghiện quán này, suốt ngày mail quảng cáo với PM làm thèm chết đi được, đợt xem TV họ quảng cáo cũng thích nữa, toàn món vỉa hè mà lại sạch sẽ.. mà thấy bảo cũng ngon lắm.. chứ không phải như Chợ quê ngày xưa đâu..
    Mà sao bụng PM tốt nhỉ.. về mùa hè.. toàn ăn lung tung.. thế mà chả bị làm sao (trộm vía)
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị choupat ăn quán Sen ở trên đoạn gần Công vien nước chưa ạ,nó là buffet,ăn buổi trưa thì bt nhưng ăn tối ngon lắm chị ơi.110VND/người nhưng em thấy chẳng đắt vì nhiều món.Cũng kiểu NGOn nhưng la buffet nên nhiều hơn,tối lại có nhạc nhẽo để nghe nữa.Ở đấy có những món dân dã của HN ngày xưa mà bây giờ ngoài đg còn khó tìm nhưng trên đấy lại có.Bình thương em thích ăn khoai lang nướng lắm nhưng mỗi lần ăn mua trên đường,nhiều khi nhìn thì thèm thật nhưng nhìn vào củ khoai lại sợ đau bụng.Lên Sen ăn thì làm sạch sẽ mà ngon cực
    Nói đế mầu má của Chanel, lần trước em cũng mua cho mẹ em mầu be-bop,mẹ em dùng say mê.Chị choupat dạo này dùng Phấn gì xế
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    về vụ off : đọc các món ăn mọi ng liệt kê mà thèm quá. ở bên này lúc nào cũng chỉ thèm mấy món ăn "vỉa hè" ở nhà mình thôi. đợt hè vừa rồi về nhưng nóng quá, lại toàn đi làm thế là chẳng lang thang được, đợt này quyết tâm cùng chị em ... tăng cân ...
    về vụ váy cưới : chắc là em tránh màu đen vậy. em định là về vn đi may một cái, kiểu màu nâu (cũng nghiện màu này luôn, sau màu đen thui) hoặc là kiếm dạng vải sẫm màu mỏng nhưng có hoa. lại phải nhờ mọi ng hướng dẫn xem có biết chỗ nào mua vải mỏng mà đẹp ko nhỉ, với cả chỗ may váy tử tế nữa. đúng là đến khổ vì mấy chuyện ăn mặc này. hôm qua ngồi tìm được vài cái mẫu váy, mọi ng thử xem mẫu nào duyệt được nhé
    Kiểu này chỉ lấy dáng thôi, chứ sau lưng thì kín, ko dám hở nhiều thế đâu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    @ txt : hâm mộ tài làm bánh của em lắm. vừa dễ thương vừa khéo tay thế này thì các anh cứ gọi là chạy theo dài dài khi nào sẽ phải nhờ em dạy cách làm mấy cái bánh. chị cũng thích làm (và ăn) bánh ngọt vô cùng
    @poket : đôi bottes đẹp thế. đi vào trông chân như ng mẫu. nghỉ đông lên chỗ Trang béo chơi đi. grenoble cũng chẳng có gì nhưng được cái đi trượt tuyết vui vật
    cả ngày em có chuyện buồn bực cả nhà ạ. chán ơi là chán. lại chuyện tình cảm vớ vỉn. muốn dứt ra mà ko dứt nổi, biết là ng ta chẳng ra gì với mình cả thế mà vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào. tự nhiên thấy thù ghét bản thân kinh dị, thấy mình sao mà ngu quá trời quá đất hic hic. cả ngày hôm nay nằm ngủ triền miên. bây giờ là 2h sáng thì lại tỉnh giấc, ko thể ngủ lại nổi, thế là mò vào đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này