1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    nếu 110k mà ăn buổi tối lại nhiều món thì cũng ko phải là đắt lắm thật. chị cũng thấy mọi ng khen quán sen nhiều lắm nhưng chưa biết mặt mũi đó thế nào.
    nói mấy món ăn vặt, tối qua xem phim thấy trong phim người ta ăn mía lại thấy thèm ơi là thèm. lâu lắm lắm rồi ko được ăn mía
  2. muctim

    muctim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chị vote kiểu thứ 2 này, trông tôn dáng và sang trọng hơn 2 kiểu kia. Màu đen kiểu này chị nghĩ đi đám cưới cũng được đấy, vì lớp lót của nó màu trắng, lại hở nhiều nên trông tổng thể không bị đen quá đâu. Như chị chắc chị sẽ thêm một ít phụ trang nữa như vòng, bông tai, và kiếm đôi giày cao gót nào điệu điệu hơn.
    Nhìn váy áo hở lưng mà cứ xót xa... không biết bao giờ mình mới mặc được. Đợt holiday vừa rôi MT được tặng cái áo cũng dễ thương lắm, mà hở lưng (không bao giờ đủ chăm chỉ để chụp ảnh khoe mọi người cái gì cả).. ...... mà cái lưng của mình ngày càng tồi tệ . À ngày trước mọi người nói về cái kem trị vết thâm đó, nó có hiệu quả không vậy ? Ai có cách nào trị back acne và vết thâm do nó để lại không, bày cho MT với.
    PM : PM post lại cái hình em đi đôi boot đẹp đẹp lần truowcs đi, cái chụp với CC ấy. Chi đang cần inspiration.
  3. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vote cho kiểu này chị Zim ạ,mầu này vừa sang mà ko sợ kiêng vì nó vẫn sáng,vải mỏng mà lại có hoạ tiết mầu vàng ở eo nữa.Em thì ko có kinh nghiệm may đồ ở Vn nhưng em thấy ở nhà bây giờ hay may trên mấy cửa hàng của Desginer vì người ta có vải xịn nên may lên nhìn cũng giống với mẫu hơn.
    Chuyện tình cảm thì fức tạp thật.Giống hồi chưa sang đây, em và ex của em quen nhau được hơn 1 năm thì gần 1 năm là em chán lắm rồi vì nhiều cái bất đồng về từ quan điểm đến cách sống.Nhưng vì ở cạnh nhau nên ko dứt ra được, gặp nhau thì khó chịu nhưng bảo bỏ thì lại chẳng dám.Đến lúc em đi du học,qua đây được 1 năm,ít liên lac dần dần nên quyết tâm hơn,rồi lúc đo em mới dứt khoát được.bây giờ nghilãi thấy mình may mắn vì đã đưa ra quyết định đứng đắn.
    Em ko biết chị Zim có trong trường hợp của em ko,nhưng nếu ng ta đúng là ko ra gì như chị nhận thấy và chị cảm thấy ko còn tc nữa thì ko nên kéo dài chị ạ,kéo dài chị thiệt bản thân mình thôi.
    Nếu chị vẫn còn tc thì thử cho thêm ng ta cơ hội thay đổi,nếu chị cảm thấy ng ta ko thay đổi theo chiều hướng tốt lên thì lúc đo mình cũng fải suy nghĩ lại.Em biết nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, nên chỉ biết động viên chị vây
  4. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    EM cũng thích kiểu này.. Mấy năm nay mốt váy kiểu hy lạp, rủ rủ bằng vải voan.. đẹp dã man.. em thấy mấy kiểu váy này mặc màu xám xám hoặc beige gì đó cũng rất đẹp, nhìn mặc vào thánh thiện như công chúa ý ..
    Hic.. đúng là em thấy ở gần nhau khó chia tay lắm, mặc dù nhiều lúc thấy chả còn gì hợp nhau cả vậy mà cũng không bỏ được.. bạn em nhiều người như vậy lắm.. Chả biết khuyên chị thế nào, nhưng mà cố gắng thư giãn để cho bản thân ít nhất cảm thấy thoải mái.. Thui sắp được về Vn rùi chị ui.. đi spa với ăn uống là khoẻ lên ngay
    @girlie: ui, PM cũng thích ăn buffet lắm, ăn được nhiều món mà.. 110K thì so với VN có vẻ cao thui, nhưng mà được nhiều món mà lại ăn xả láng nữa.. Để giới thiệu rủ bác PM đi mới được.. bác của PM ham hố ăn uống lắm, mà cũng sợ ăn vỉa hè bẩn nên mấy quán kiểu này chắc khoái lắm.. Mà ở HN PM không biết chỗ nào cho ăn buffet đâu nhé, toàn vào SG đi ăn thui.. Nhắc lại nhớ nàng CC quá.. 2 đứa bên đấy rủ nhau đi ăn buffet đồ tàu 2 lần, mà lần nào cũng kêu phải nhịn đói cả ngày để vào ăn cho nhiều
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, em ở trên cty nên không có ở đây.. tối em về em post lại cho chị há.. Khoe ảnh mới chụp hôm qua luôn
  6. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chị đừng nói là cái áo đấy sale 50-60% nhé''....ko thì em lại xót lắm đấy
  7. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chị ơi,mấy người nổi tiếng ấy cũng phải bỏ cả đống tiền ra cho mấy vụ massage rồi chăm sóc da mặt nữa ý.rồi có makeup specialist nữa,cứ gọi là.....
  8. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    chết chết,mách anh giai nhà chị nhémà nghe nói cuối năm nay chứ vẫn còn 11 tháng to go đấy chị ạ,tha hồ mà ngồi bóc lịchmấy chị sắp về mà làm em cũng náo nức theo đây này,nào là đủ thứ lọai bún rồi đồ ăn vỉa hè ,spa biếc làm em thèm chết mấthôm qua buồn vì nhớ nhà lại vác về thêm được đống áo len đang salebuồn kiểu này thì hơi bị tốn tiền quá
    đời thật trái ngược nhỉ.những người muốn ở gần nhau thì lại ko có cơ hội
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    POket nhìn đôi boots với chân mà thèm quá, chân thế kia còn kêu gì nữa.
    Boots của chị ý hả ? cái đôi rộng rộng bùng bùng thì giống như đôi mọi người hay đi không có gì đặc sắc cả , đôi như của chị bên này nhiều người đi lấm. Với cả nó cũng không mới lắm, nên có hứng thú thì lúc nào chị lôi ra chụp
    Girlie bún chả đương nhiên là thèm ăn rồi. Chắc chắn là LG phải ăn. Bún ngan thì có gì đâu mà ko ăn được. Gần nhà LG có hàng bún ngan ngon lắm, giờ chả biết có còn không. Bún thang thì LG ko ăn hàng chỉ ăn bún bà nội làm thôi. Với cả LG vẫn làm ăn thường xuyên nên không thèm lắm .
    Bún ốc thì LG thích ăn ôc thôi, ko thích cho thêm thịt bò đâu. Cái kiểu bún ốc thịt bò đấy bắt đầu từ chợ hoè nhai mà, ngay gần nhà LG. Hehe chuyệ cái hàng đấy thì buồn cười lắm. LG ăn ở đấy từ hồi cấp 2 rồi. Ở đấy còn có hàng bún cả bán buổi chiều 1 loáng là hết nữa chứ. ôi quanh nhà LG nhiều hàng ăn ngon lắm , chẳng biết bây giờ thế nào chứ ngày xưa buổi sáng buổi chiều là phải đấu tranh tư tưởng mãi xem hôm nay ăn gì đấy.
    Cin màu be bop của chanel như chị choupat bảo ý, ngày xưa LG cũng dùng thử rồi, dùng cũng được nhưng có lẽ tại da LG hơi sẫm màu nên dùng vẫn thấy hơi đậm.
    Màu của MAC thì nhiều, mình tự chọn khó lắm. Như hôm LG đi mua thì LG nhờ SA giúp. Họ hỏi mình thích tông màu nào, rồi chọn cho mình 2 -3 màu mà họ cho là đẹp. Rồi thử từng màu lên mặt. Màu nào mình ưng thì mình lấy. Mà ở MAC store, hầu hết là họ cho mình tự đánh đấm,nên ko có chuyện mua về mà ko ưng màu đâu.
    Cái powder blush thì đánh lên phơn phớt, còn cái cream blush nếu mà ko đánh foundation thì người ta khuyên dùng loại này. Để cho tự nhiên kiểu má trái đào thì chỉ chấm 3 điểm trên gò má rồi xoa đều . DÙng cream blush thì phải dùng vài lần cho quen tay, vì dễ bị đánh quá tay lắm. Đương nhiên là dùng cream blush thì màu giữ lâu hơn cái powder rồi ( nếu như ko dùng foundation ).
    Kinh nghiệm bản thân của LG thế này, thường là LG ko có đánh base ( không phấn phiếc gì cả ), nên là sắc tố mặt thay đổi theo hoạt động của mình ( thân nhiệt thay đổi mà ). Nên sáng sớm mà ra khỏi nhà thì chỉ đánh blush thật nhẹ thôi, hàu như không nhìn thấy gì ý, kiểu gì đến trưa trông cũng hồng hào lắm. Buổi tối thì hôm nào lạnh quá mặt tái xám thì đánh thêm tý tý cho nó đặm lên. Hôm nào buổi tối mà ăn mặc ấm áp má hồng rồi thì khỏi đánh
    Lúc nào lỡ quên không có blush thì lấy tay bẹo má mà bẹo nhẹ thôi nhé, kích thích mặt, kiểu gì cũng hồng hào tự nhiên lắm
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    em đi 5 năm thì chỉ không gặp ông bà và họ hàng thôi, còn bố mẹ thì vẫn gặp, lại nói phone thường xuyên nên cũng không có cảm giác xa cách lắm. Hơn nữa ngày xưa em ở nhà, cũng hầu như là ở nhà 1 mình. Bố mẹ em đi suốt, nhiều khi là em đi ngủ bố mẹ chưa về, em ngủ dậy thì bố mẹ đi rồi hay là em dậy sớm đi học thì bố mẹ còn ngủ. NGày nào được nghỉ mẹ em cũng ít khi ở nhà lắm. Thê nên em quen rồi
    Nhiều khi thấy mình cũng tệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này