1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Em ơi thôi đừng buồn, nó sale nhưng mà chị cũng ko thấy có size mà, nên cũng có khác gì đâu. Cái S dài ơi là dài mà
  2. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em với chị choupat đi ẩn dật nhé.mấy đề tài ăn uống này bàn không biết bao giờ mới hết đây.Mà sao nhà mình ít ai Sài Gòn quá nhỉ(ngòai chị Tigger và Anni)để em còncó cơ hội tâm sự chuyện ăn uống nữa.
    cái phần highlight ấy,chị nói trúng tim em rồi.Tình hình là em đi hơi ẩu đấylạng lách cũng ko kém ai..hihihi...vì em về hay đi 1 mình,lại buổi tối nữa nên phải tập phóng xe cho mau.Mà nhà mình ít người biết đi xe nhỉ.Em về chỉ lạ tay lái 1,2 ngày thôi,chứ còn lại là vi vu như đúng rồi nhắc đến làm em nhớ xe em ở nhà quá
    trời ạ,chị LG 5 năm rồi àh?em cứ tưởng mỗi năm chị về chứ,Em thấy 2 năm ko được về là lâu lắm rồi mà chị như thế thì em cũng tự giác ko phàn nàn bản thân nữasao cuối năm nay chị ko về đợt tháng 12,ra Sài Gòn để em dẫn chị đi vòng vòng cho biết Sài gòn sau đợt Seagame cũng thay đổi nhiều lắm,đường xá rộng rãi hơn,nhiều chỗ ăn uống hơn(nhưng vẫn kẹt xe như thường)

  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình cho em hỏi da oily/combi thì dùng skin care của Chanel hay Lancôme thì tốt ạ
    Cảm ơn các chị em trước nhé
  4. hirondelle239

    hirondelle239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi hình như ở SG cũng có quán Ngon đúng ko chi? Em nhớ có lần bà chị em dẫn vào đấy ăn, hôm đấy em ăn món bún cuốn cá, cũng khá ngon. Còn ở HN em hay ăn quán Thuỷ Tạ bên bờ hồ, mà có mấy cô hát quan họ ấy, hoặc quán Cây Cau ở Trần Hưng Đạo. À, còn 1 quán gì mà cơm ở trong 1 cái ống tre, hic, em chẳng bg để ý đường cả.
    Nhắc đến thấy thèm quá cả nhà ơi. Hết năm nay em về rồi,hihi. Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà sắm solde vui ve.
  5. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    LG ở bên Can đầy đủ nên mặc dù lâu ko về cũng ko bị thèm như girlie nhỉ.Bún chả girlie nghiện lắm ý,lần nào về cũng ăn liên tục,tại bà ngoại girlie cũng thích ăn nữa nên trưa toàn mua về ăn cùng bà.Bún ốc hàng đấy girlie cũng ít ăn thêm thịt bò lắm nhưng fải công nhận hàng đấy ngon thật,còn bún ốc lạnh thì hàng gần chợ Hôm vẫn là nhất rồi.
    Thôi ko bàn chuyện ăn uống nữa,k lại làm cả nhà thèm.
    TXT: Mấy món này bên em có thiếu gì đâu,như chị ở đây mới thèm chứ
  6. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Girlie: Chị chưa vào quán đó bao giờ luôn, có nghe nói bác chị nói là có quán kiểu ngon ở gần công viên nước thôi nhưng mà bác chị cũng chẳng nói tên Sen nên khi em nói chị mới biết đấy .
    Chị cũng thích ăn đồ linh tinh như vậy , đúng là đồ ăn VN mấy đồ linh tính đó ăn mãi không chán, đi xa chỉ thèm mấy món này thôi .
    Em nói đến khoai lang nướng chị lại thèm, chị cũng mê mẩn lắm và về VN sao chị kông thấy nhỉ . Đi ngoài đưuờng hoặc thỉnh thoảng chị còn dặn mẹ chị thấy khoai lang nướng thì mua mà chẳng có thế là tự nhiên ( ở hiền gặp lành ) hồi đi TQ , ở bắc kinh khu phố cỏ có bán khoai lang nướng từ xa, chị đi mà gần như là chạy để gọi cái ông bán khoai , họ cũng bán dạo như VN mình ý , chẳng biết nói tiếng tàu mà ông kia cũng chỉ biết tiếng tàu thế là chẳng biết hỏi thế nào chị chỉ vào khoai lang nướng và lấy một tờ tiền đưa cho ông ý.
    Ai ngờ đưa tiền đó xong thì ông ý cân cho một đống nhìn sưóng cả mắt , vừa đi đường vừa cầm củ khoai ăn nhưng mà nhiều quá không biết làm sao ăn hết về khách sạn thì nó cũng thuộc lại hơi sang sang tẹo chẳng nhẽ cầm túi khoai nưuớng với than củi gì đó đen xì đi vào ah vì từ mở cửa đến nhân viên ai cũng mặc rất lịch sự thế là chị bắt chồng chị cho khoai lang vào áo khoác để buổi trưa ăn tiếp , chồng chị thì không chịu bảo không ăn hết thì thôi bỏ đi ai bỏ vào túi khoác vừa làm bẩn mà đút vào túi không vừa nhưng chị không chịu , nhất quyết chồng bỏ vào để về phòng ăn tiếp sau .
    Đúng là ham ăn nhỉ mà lâu không được ăn nên cơn thèm nó lên, lúc đó củ khoai hơn chồng . Mà khoai lang ở bắc kinh ngon lắm lắm, ui nhiều mật, khoai vàng au, mà mềm lắm lắm ý , nhắc đến thèm quá .
    KHông biết bao giờ chị mới có cơ hội được ăn nữa, chị em nhà minh ngày nào đó đi bắc kinh vào mùa đông thì nhớ tranh thủ ăn khoai lang nướng nhá , ngon lắm và không thể quyên được vị của nó đâu
    Quay lại tiếp , em girlie đi Sen lần này thì hỏi hộ chị địa chỉ hoặc dt nhé để chị về dịp tới đi tới đó ăn khoai lang nưuớng . Merci em nha .
    Bây giờ tán chanel nhé , mẹ em dùng be-bop hả? ui trẻ trung quá vậy , chị tưởng màu đó cho nguời trẻ thôi mà mẹ em cũng dùng nữa mà màu đó đẹp nhỉ, chị cũng thích nữa thế mà hồi về VN bị em họ lấy mất , thế là qua Singapore chị định mua lại thì lúc đó có màu glamour mới ra thấy cũng đẹp đẹp nen chị mua màu này, dùng mãi chưa hết nhưng blush chanel chị không thích cái chổi đi kèm lắm vì không đưuợc mềm mại còn đâu là độ bám, màu đều thích cả .
    Còn về powder chị vẫn dùng chanel thôi , chị hợp lắm và tìm đưuợc đúng màu hợp da rồi nên bây giờ không tò mò mất tiền cho các hãng khác nữa., trung thành với chanel thôi và biết số mình dùng rồi nên hết cứ thế chạy ra mua đúng cái đang dùng , nhanh và tiện chứ đứng mà sờ với thử hết cái kia là thể nào cũng mua thêm cái gì cho mà xem .
    Em đang dùng loại nào đấy? chị có reply cái bài bên LD mà nó lỗi nên kêu em ở đây luôn đỡ phải chạy qua sửa lại. Guerlain thì nhớ dùng skincare hoặc cái les meteorites là tốt và đẹp thôi nha, còn make up của nó đúng là mẫu mã đẹp và lung linh , bày cứ gọi là lác mắt nhưng lên mặt thì không đẹp bằng chanel đâu , nhièu cái thì đắt vô lý nữa và cái nữa là màu của nó cũng không dễ tìm đưuợc màu match với skin của mình.
    Nói vậy để em đỡ phải mất tiền thử vì cái bao bì của nó nhưng nếu vẫn thích thì em cứ thử cho biết
    Zim: chị cùng ý kiến với mọi người, váy xám đó đẹp, sang ah , như PM nói đó nhìn giống princess khi mặc lên .
    Nếu cảm thấy bf của không tốt thì cố gắng bỏ càng sớm càng tốt em ơi, không về sau khổ lắm.
    Người phụ nữ có hạnh phúc hay không phụ thuộc nhiều vào đàn ông lắm. Chị nói vậy vì phụ nữ sống bằng tình cảm, rất thích được yêu chiều và hay tủi thân nếu không được quan tâm nên nếu có một bf hay chồng tốt, quan tâm thì phụ nữ rất hạnh phúc đấy.
    Cố gắng lên em, anh chàng đó kông tốt nên từ bỏ để mình có một cơ hội gặp người khác và tốt hơn
    MT: choupat có để offline msg cho MT rồi, hẹn muctim cuối tuần được kông?
    Txt: ôi trời, nhìn em txt dễ thương, nhí nhảnh thế kia mà lạng lách á . Đang ngồi tưuởng tưởng em txt lái xe mày rồi lạng lách thì thế nào nhỉ .
    Bây giờ chị thấy ở Hn xe người đông như mắc cửu vậy mà chị vào sg thấy còn đông hơn nhưng sg chị thích nhất là đồ ăn, ôi trời sao mà nhiều đồ ăn ngon quá trừng, tập trung hết đồ ăn của VN, thích vào sg để ăn lắm lắm ý
    Mà bây giờ về VN đi xe máy toàn phẩi giấu túi thôi vì chị nghe nói phụ nữ toàn bị cướp túi trên đường . Chị mỗi lần về mẹ chi thấy đeo lủng lẳng túi là sợ hết hết hồn toàn bảo bỏ túi ở nhà đi con , mà con gái có cái túi để đồ linh tinh với làm điệu mà bỏ tủi ở nhà thì cứ thiếu thiếu cái gì ý, khổ thế
    Marylin; star có nói bộ chanel cho combi skin ở trang mấy rồi đó, em thử lật lại mấy trang trưuớc có bài star nói đó, chịu khó lật lại trang tí nhé
    Hin: đúng rồi đó hin trong sg có quán ''Ngon'' luôn, gần chỗ dinh độc lập , ngay cạnh quán ''Bún'' .
    Hồi vào sg, chị không biết gì, nghe nói có quán ngon chỉ nhăm nhe đi ăn, nhắn tin hỏi địa chỉ với cách đến để ăn cho biết .
    Mà quán ngon trong sg chị cảm giác to hơn thì phải mà mấy đồ ăn xuất sứ từ miền trung và nam bộ họ làm ngon hơn hẳn ngoài HN, ngược lại thì đồ ăn HN hay ngoài bắc thì không ngon bằng. Mà đò ăn linh tinh của miền trung và nam bộ sao mà nhiều món ăn lạ và ngon xế, chị vào cứ tít mắt với cái menu goi đồ ăn trong đó cho bõ
    Ah, mọi ngưòi đi offline thử ra Nguyễn Chí Thanh có quân của hàn quốc chị nghe nói ăn ngon và giá cả ok lắm, thử xem sao nhé nếu được
    Cin: như LG nói đó nếu tay nghề make up của em ok thì mua cái cream còn nếu không cứ powder mà dùng, dễ điều chỉnh nếu có bị đậm hoặc khi đánh bị lệch còn cream thì khó sửa sai lắm mà khi apply nên có cái brush thì sẽ đẹp hơn.
  7. cin_261

    cin_261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị choupat & LG.
    @ chị choupat: Tay nghề make up của em thuộc loại cùn ko thể cùn hơn nên nếu chị choupat nói vậy chắc em ko dám dùng loại cream đâu kẻo lại thành hề chèo thì khổ. Cái chanel be bop với cái loose blush của YSL sao em thấy (qua mạng) hồng đậm ơi là đậm. Hic, em thích màu hồng nhạt thôi để lúc đánh lên dễ chỉnh sửa mà nhìn tự nhiên. Khi nào em chạy qua counter của MAC xem sao vậy. Bên em MAC ít chỗ bán lắm, phải vào tận Harrods hoặc Harvey Nichols mới có. Ngại!
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, ở ngoài nó nhạt không ah. Nhất là cái loose powder blush của YSL ý, , nhạt và cực tự nhiên, chanel ở ngoài màu nhạt hơn trong hình trên web. Riêng mỹ phẩm không nên mua qua mạng vì màu qua web và ở ngoài khác nhau cực kỳ em ui .
    MAC thì nhièu lựa chọn hơn, tha hồ đủ tông màu nhưng hình như blush của MAC không có brush đi cùng đúng không nhỉ? và hộp nó không đẹp và không có gương để soi
  9. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi,mẹ em da cũng trắng nên hay dùng tông hồng,mà mẹ em phủ 1 lớp nhẹ lắm nên cũng chẳng rõ là dùng blush.Cái mầu glamour là gam gì ạ,em đang định mua blush đây,e cũng có cái loose powder blush của Dior,giống cái YSL của chị nhưng vẫn muốn có thêm 1 cái blush thường để thi thoảng ko make up thì dùng cho hồng hào.
    Vụ Guerlian may mà có chị ngăn cản,cái tính em nó tham thế đấy...Ngoài cái Meteo ra em cũng chưa dùng cái Guerlian bao giờ nên mới tò mò,thôi thì cứ chung tình với chanel chị nhỉ.
    Quán Sen đấy nhà em hay lên ăn lắm,đợt tết em về mà đi ăn tối thứ 7 hay fải đặt chỗ lắm.Nyhưng fục vụ được,ngối thoáng,sạch sẽ.Món dân dã cung có mà món Tây tàu cũng có hết.Buffet ở Hn dạo này nhiều lắm,nhưng đa số là đắt mà ăn ko thấy giá trị. Chị choupat mà về hè thí em khó gặp đc,nhưng chị mà về đông thì vô tư vì Tết năm nào e cũng về mà
  10. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Cin ơi,cái loose blush đấy nhìn trên mnạg thế thôi chứ ở ngoài tự nhiên lắm à.Girlie thấy cái loose powder blush có ưu điểm nữa là dễ đánh,hợp với những ai có trình độ đánh blush lùn như tớ.Cái cream blush mà biết đánh thì đẹp thật,girlie thử rồi,khó đánh lắm ý.Hay Cin chịu khó tập dần dần vậy.
    MAC nhiều mầu blush lắm nên tha hồ lựa chọn,mà tốt nhất ra hàng thử Cin ạ.Nhiều lúc girlie toàn ra shop thử rồi nếu thấy đắt quá thì lại về order.Mà nói thật là mua đồ cosmetic vẫn thích đi mua hơn,mỗi tội nhiều cái bên girlie chênh giá với mua online quá nên mua ol để tiết kiệm vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này