1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu quá cơ chị ah.. Mặc đồ điệu ghê..
    Chị ui.. em thấy mọi người bảo phải cắt tóc cho bé là đúng đó.. sau này tóc sẽ mọc đều dầy đẹp lắm.. như em gái em hồi bé mẹ em không chịu cắt nên tóc nó nhiều tóc con mà lơ thơ lắm..
    @T ui.. thế lúc nào chỉ cho PM đi.. Ngày trước chả bao giờ phải mặc push-up cả.. bg mà ko có tí độn thì chả có gì cả.. như kiểu bg teo còn AA ý
    @chị Choupat, girlie: trong mấy loại hình NT này thì em chỉ thích ballet thui.. vì vừa nghe vừa xem.. chứ nghe không chắc cũng ngủ gật.. Cái này là em đi xem vở Hồ thiên nga.. ngày xưa xem 1 lần rùi.. đợt này bạn nó lại rủ đi mà đi mua vé trước tận 3 tuần mới được.. đông người xem dã man
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhà mình buôn dã man,mà dạo này chị em nhà mình ai cũng hớn hở,em cũng thế mặc dù trước khi về vẫ còn ối chuyện để lo.
    Hic..xong màn giới thiệu,bây giờ em bắt đầu vào đề,e có chuyện rât bức xúc trong lòng,e định ko post lên than thở vì cũng lạc chủ đề mà lại đúng dịp chị em nhà mình đang vui vẻ nữa,nhưng tình hình em chẳng biết nói với ai cả....
    Chuyện là thế này,mẹ e làm bác sĩ nhưng vì bộ phận của mẹ e hơi khác so với các bộ phận khác nên ko bao giờ mẹ e fải đi trực cả.Tất cả những ai làm fòng mẹ e đều thế,từ hồi nước mình đc nghỉ làm thứ 7 thì fòng của mẹ e di làm như các cơ quan khác là ai cũng chỉ làm đến thứ 6 thôi...nhưng trừ mẹ em ra.Hồi xưa thì e cũng thông cảm vì lúc đó mỗi mẹ e là người nắm rõ nhất cách chuyên môn và mẹ em đi học ở nc ngoài về nữa nên kinh nghiệm cũng nhiều hơn.Đến bây giờ là 1 ythòi gian khá dài rồi,fòng mẹ e cũng nhiều bs chuyên môn vào làm và cũng có mấy ng trẻ tu nghiệp ở nc ngoài về.E tưởng như thế me ẹ sẽ đỡ vất vả hơn và ít fải đi làm T7 hơn,ai ngờ tình trạngko hề khá lên.Vấn đề e tức ko fải vì mẹ e fải đi làm thêmbuổi,mà vấn đế là mấy ng cùng fòng e thấy rất vô trách nhiệm.
    Thật ra T7 là lúc nào cũng fải có ít nhất 2-3 người làm cùng nhau nhưng năm nào em về,em thấy đa số t7 có mỗi mình mẹ e đén làm,mấy ng kia viện hết lí do này đến lí do kia.E hỏi mẹ thì mẹ bảo ng thì bảo fải đưa con fải đi học thêm cuối tuần,ng thi mới cưới nên vợ chồng fải dành thời gian, ng thì đau đầu ốm. blah..blha...Em biết mẹ em rất hiền nên nhiều khi hay bị ng ta lợi dụng,những lí do trên ko fải là ko thông cảm đc nhưng em thấy chỉ thi thoảng thôi chứ,đằng này em vè 3 tháng thì thấy mẹ em đi làm t7 hết cả 3 tháng,mầy ng kia thì thi thoảng mới fân công rồi chia nhau vào phụ
    Trong khi đấy, lắm hôm t7 nhà e cũng có việc,hoặc có giỗ thì mẹ em lại ngại nhờ nên vẫn lụi cụi đi làm,hoặc nhờ thì ai cũng kêu bận.Ng nào ma giúp đc thì bảo mẹ em là:" Lần này em hộ chị nhé,lần sau chẳngmay e fải đi thì chị nhớ làm hộ e đấy".thế sao ng ta ko nghĩ đến luc 1 mình mẹ em làm t7 ko ai giúp?Chưa kể có hôm chủ nhật mẹ e cũng đến làm hộ,thế mà mẹ em mới nhờ 1 buổi thôi đã tính toàn này nọ.
    Tuần sau e về đến Hn là thứ 7,mẹ bảo mẹ xin nghỉ đi đón con rồi.E biết ngay ko đơn giản thế mà,lúc sau mẹ bảo luôn là nhưng CN fải đi làm bù cho người ta.Nói chung là từ hồi được nghỉ t7 thì mẹ e vẫn di làm bt,và thỉnh thoảng đi làm Cn hộ ng ta nữa.
    E cang nghĩ cang ức chế,sao nhiều ng có thể vô trách nhiệm đến thế,sống chỉ biết bạn thân.Đến khi có kết quả tốt,được mọi ng khen thì đứng ra nhận mà đek biết ngượng,rồi miệng thì lúc nào cung bô bô ra là chúng tôi chuyên môn cao,ai cũng có bằng thạc sĩ này nọ.bằng cấp mà sống ko có trách nhiệm thì cái tờ bằng đấy cũng chẳng khác gì tờ giấy vụn.
    E biết trong công việc nào cũng có ng này ng kia nhưng ko hiểu sao em thấy làm ngành Y fải có cái Tâm,là cả sinh mạn,hi vọng của ng ta,làm bs mà ko có Tâm thì giỏi đến mấy cũng coi như vứt
    Hic..Em bức xúc quá cả nhà thông cảm nhé,tại ở đây nhà mình ai cũng hiểu nhau fần nào và nhiều ng đi làm hết rồi nên e thấy dễ chia sẻ hơn bạ bè của em.
  3. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ...tại hai chị mãi ko thấy đâu nên em quên mất tiêu luôn.Ơi,cái fá lấu ấy em kết lắm.Lần trước chị girlie ra sài gòn em cũng chở chị ý đi ăn luôn rồi hihihi...em thì cứ đều đặn 2 ngày túc trực ở đó 1 lần vì em tòan lên diamond chơi ko àh.Phá lấu thì em vẫn trong giai đọan tìm kiếm thêm vài chỗ mới mà đặc biệt lắm....mỗi chỗ có 1 mùi vị riêng,ko chỗ nào giống chỗ nào cả...hay thật
    Quán Ngon em thấy bình thường thôi chị ạ,được cái chờ mốc mỏ mới đến lượt mình.Nếu tính ra thì chỉ có 1 vài món đặc biệt thôi,chứ chỗ đó được cái có nhiều món ,ko phải cất công đi từng tiệm từng tiệm một. Em thì em thích đi lùng hơn,ăn vỉa hè ngon hơn trong nhà hàng
    @chị choupat: hihi....nói thế thôi chứ em ko phải mấy tay hay lạng lách ngòai đường đâu..bình thường thì đi tà tà hóng gió thôi,chứ buổi tối đi chơi về muộn cứ 50kmh mà phóng,hồi xưa chính vì đi chậm mà em bị giật hết 1cái vòng cổ và khuyên tai ấy chứ.May là bây giờ em có cốp xe đựng giỏ nên an tòan lắm.Bên đây xách giỏ quen rồi,về VN cứ bị mẹ dặn dò là chỉ nên đút tiền vào túi quần thôi,ko ví ko giỏ gì tất.Mà chị em mình ở bên này wen rồi,ko có giỏ ko chịu nổi nhỉ.
    @chị thanhscar:bây giờ mới thấy chị tái xuất giang hồ nhé.Sao thấy mấy chị post đồ mango đẹp thế mà lên search cái site online ở US thì chả thấy kiểu nào đẹp như thế nàychị Thanh dạo này nhìn dáng sporty quá nhé.Nhìn săn chắc lắm. Em để ý là người chị đầy đặn,mặc cái j lên cũng show 3V nhìn thích ơi là thích....
    @chị girlie:hôm nay chị thi àh?tốt ko chị?cố gắng lên nhé,tuần sau là được về ọp ẹp hòanh tráng rồi.Nhớ take pix chị nhé
  4. txt1711

    txt1711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    em tính đi ngủ rồi nhưng thấy bài post của chị girlie lại phải nán lại xem.Đọc xong càng thấy ức chế,lại càng thấy thương bác gái quá. Em cũng chẳng biết nói như thế nào.Lúc trước chỉ nói chuyện với bác gái mấy câu mà thấy bác vừa hiền vừa vui tính nữa.Nhưng mà phải làm chung với những thể lọai người như thế này thì thật là......
  5. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Hic.. đọc mà thấy ức chế thật nhỉ.. Hình như đây là 1 trong những đặc điểm khi đi làm ở Vn đấy.. mình càng hiền càng dễ bị lợi dụng.. vì những người kia người ta không có tự trọng.. chỉ biết nghĩ đến bản thân.. Mà kiểu như được 1lần, 2 lần rồi người ta ngồi lên đầu mình lúc nào chả hay.. Bg thành lệ rồi.. để mà thay đổi gì rất khó.. nhất là mẹ girlie lại hiền nên cũng không nặng lời được với người ta.. Chuyện này thành 1 thói quen của họ rồi.. hic..
    Đi làm với tây thì có 1 cái hay là chúng nó rất sòng phẳng.. mình làm giúp nó 1 hôm thì nhất định chúng nó phải giúp lại mình, ai làm việc người đó.. không có chuyện ỉ lại vào ai cả.. không phải vì cạnh tranh mà chỉ là chúng nó được giáo dục như vậy.. cái gì cũng phải tự bản thân làm hết..
    Nghĩ mà tức cho mẹ girlie quá.. đi đón con được thì hôm sau lại phải đi làm..
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    TXT:Em ơi,chỉ chị cách làm tôm kho rim cà chua nhé,chị thích ăn tôm lắm,nhất là ăn với cơm nóng ý.MỌi khi chị cũng hay làm tôm rang mặn ngọt nhưng an nhiều quá nên cũng muốn thay đổi.V béo nhìn pic món bacon egg tart của e kêu là thèm thế.
    Nhắc đến món fá lấu chị lại thèm rồi,thèm cả cái bánh mì ăn cùng fá lấu nữa.
    Hôm này chị thi ko tốt lắm nhưng hi vọng là học summer skul nên thầy chấm lỏng tay,mà em sắp mua oto chưa,chị học đc có 2 buổi là thấy đã ko có năng khiếu học lái xe rồi.
    Thanh:Hôm nay girlie vừa ra chỗ bán bendon và Elle,hoá ra bên này cũng sale T ạ,50% nhưng là limited style thôi,mà girlie cũng ko mua được vì còn toàn cup D à,undies thì toàn size 14.
    Vụ áo thì girlie cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả,hay T thử cách dùng cái cover mỗi niple xem sao,***y tí vậy.
    PM:Girlie cũng thấy đúng kiêu fong cách làm việc ở nhà đấy,nhất là cơ quan nhà nước nữa chứ.Nhiều lúc mẹ G cũng tức lắm nhưng nghĩ là cũng thương bệnh nhân nên thôi,nghĩ sau này về Vn làm việc chắc hay bị ức chế lắm đây
  7. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    oe giá okie mà áo lại đẹp quá, có size cực kỳ nhỏ k T ui
    khi trip sang chỉ trip cách chọn bra với hihih,trước giờ trip toàn mua theo cảm tính thấy đẹp và mặc thoải mái là lượm hà.
    txt: khen hoài nhưng vẫn fải khen tiếp, em khéo tay quá. thỉnh thoảng chị cũng làm món trứng hấp nhưng k dc vàng đều và đẹp như của em. cho chị recipe làm cái tart đi
    girlie: thi xong rồi chỉ còn chờ về thôi nhé, nôn lắm nhỉ
    đọc xong bài G viết bức xúc thật, những ng ở VN thì k nói gì, còn những ng đã đi tu nghiệp từ nước ngoài về sao fong cách làm việc vẫn k tiến bộ nhỉ, k biết tự giác gì cả. buồn cười thật. chắc fải có cách nào để mọi ng ai cũng fải trực chứ nhỉ, k lẽ để mẹ G làm hoài suốt năm sao. G thử nói bác bàn bạc với cấp trên xem sao.
    Được triplethursday sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 19/01/2007
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    @ Girlie : Mẹ G hiền thật đấy ! Bảo mẹ G xin thẳng cấp trên, cần gì phải cầu cạnh người ta. Mới nhờ 1 lần mà đã này nọ trong khi mẹ G làm tất cả các tuần. Cùng lắm là đưa lịch ra cho người ta biết mà hết ơn với chả huệ. Bực mấy người như thế thế !
    @ TXT : nhìn các món ăn của em bao giờ trông cũng hấp dẫn ! Chị thích ăn các thể loại cake mặn lắm, cake ngọt thì ko khoái lắm. Thèm quá thèm quá !
    @ chị Choupat : em cũng ko thèm củ từ bằng củ dong với sắn Sắn thì bên này còn mua đc ở hàng Châu Á chứ củ dong thì đố kiếm đc, ở HN còn hiếm
    Tháng 3 chị sang Paris à ? Em thì đến đầu tháng 4 (khoảng 9/4)mới lên có việc. Chắc em lên 1 week-end rồi về thôi vì còn đi làm xin nghỉ nhiều quá sợ ng ta kêu lắm
    @ chị amieee : Em bé dễ thương (Khen rồi khen lại Em cứ nhìn thấy trẻ con là thích )
    @ Anni : Chúc mừng A nhé ! Vậy là nhẹ người rồi !
    @ Cả nhà : Em thi xong rồi! Nhẹ nợ! Mặc dù đợt vừa rồi tâm trạng ko tốt nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến việc ôn thi, chắc cắp sách đi thi lại 1 (cơ) số môn nhưng mà mệt mỏi quá rồi nên em cũng mặc kệ ! Thi xong rồi và free rồi. Bức xúc 1 cái là trường em nó ko cho nghỉ giữa 2 kỳ, bắt đi học luôn kỳ 2, và thời khoá biểu thứ 2 của em rất chuối! Chuối cả nải ! 8h00-9h00 rồi môn tiếp theo 18h00-20h00 Kiểu này thứ 2 em ở nhà ngủ rồi
  9. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang vội quá nên chắc chỉ nhanh nhanh trả lời bạn Thanh rồi lát em vào buôn bán sau vậy.
    Thanh ơi, cái váy mỏng thế kia để hạn chế nhìn thấy underwear thì mình mặc đồ màu beige ( màu gần với da người ấy ). LG thấy mặc low rise boy short là thích hợp đấy. Muốn chơi trội tý tý thì mặc màu đen như trong pic của T á .
    Còn phần trên nếu không muốn dùng cái dán thôi thì T mua cái loại silicon bra ấy, nó dán ở 2 bên người chỗ nách ấy. Mặc cái đấy vừa tôn ngực mà cũng chắc chắn lắm. Nếu T cảm thấy mặc cái đấy hơi cộm quá thì mua loại miếng dán 1/3 bầu ngực dưới ấy, nó chỉ là 1 miếng như miếng giấy rồi mình dán vào người thôi, cover ngực đến qua nipple 1 chút. Loại này thì có nhiều miếng theo size cup, thường là màu da người.
    KHông biết LG nói vậy T có hình dung được ra loại đấy nữa không
  10. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bạn T ơi, bạn LG cũng thích cái váy này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này