1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, bạn T oi, bạn T định giết tớ đúng không ???
    Chỉ còn 2 tuần nữa là tớ về VN rồi, mà giờ bạn mới thông báo thế này thì giết tớ chứ còn gì Tớ cũng ham hố bon chen lắm, mà giờ mua thì ko biết gửi bao giờ mới tới nơi
    À mà bạn T chỉ cho tớ cách chọn bra nữa đi
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    Nhìn 2 má của bé kìa ....., thích ứ chịu được .Mà con gái điệu dà quá, mặc đồ chuẩn bị đi tiệc nöel hả mẹ aimeee?, bé xíu đã đưuợc mẹ diện cho thế này chắc lớn lên còn điệu nữa .
    choupat nhìn thấy bé có vẻ giống papa hơn là mẹ aimeee, không biết có đứng không nữa
    Txt: mẹ chị cũng giống mẹ em, cứ về là dặn dò cất túi ở nhà còn tiền nhét túi quần hoặc đưa chồng cầm cho , mà mặc váy thì làm gì có túi cơ chứ , đưa tiền cho chồng cầm mỗi lần cần gì lại đưa tay bảo chồng đưa thì chị không quen . Mà mỗi lần trả cái gì cứ lôi đống tiền trong túi ra ghét lắm, nên quen túi ví rồi về VN không bỏ được.
    Em txt ơi, nấu ăn sao mà giỏi thế , làm cái nào cũng đẹp cả, mà món chả trứng ý ngon đẹp thế , em làm thế nào thế cho chị học với , ở ngoài HN không có món này em ơi .
    Thanhscar: buồn cả hôm này vì msg của em , chị thích váy đó của em quá , chẳng nhẽ lại hỏi em địa chỉ rồi bắt đứa bạn đang mang thai 8 tháng đi xem rồi mua hộ .
    Đồ bras đó có một web chị không mở được nó đòi pass với username , còn một cái thì ít quá có vài kiểu ah.
    Khó chọn quá em ơi
    Anni , Poket: ui chị cũng không biết có chắc chắn sang tháng 2 hoặc 3 không mà vì sang còn phụ thuộc em PM nữa , sang offline với em PM và chutchit chứ em PM không sang thì cũng không sang paris đâu mà . Còn tầm đó dặn em PM là có sang thì nhắn để chuẩn bị thui .
    Anni cố gắng gia hạn passport luôn từ bây giờ đi, không cần đợi còn 6 tháng đâu , gia hạn xong rồi xin visa để có em PM mà kêu offline chị em ta đi chơi .
    Năm nay chị nghĩ có khi không lạnh đâu, gì mà tháng 1 ở ngoài còn 12 độ nhưng đúng là đi mùa đông thì chụp ảnh không đẹp . Kể ra mà đi tháng 5,6 là thích nhất vì không nóng quá, chụp ảnh cũng đẹp, nhưng đi paris tháng 7 thì tha hồ shop vì lúc đó nó bắt đầu sale .
    Girlie: YSL foundation tên nó là teint mat pureté đó, lên tự nhiên, nhẹ và mịn lắm nhưng hơi khó chọn màu để match với da, chị chọn màu số 4 là sáng lắm rồi vậy mà lúc thử khi mua thì thấy ok , không biết vè nhà thử lên toàn bộ mặt thì nó hơi bị sậm so với màu da chị, chán quá bây giờ chẳng biết làm gì với nó
    Cái chanel đó nếu em thấy bị cakey thì dùng brush để apply, đẹp và tự nhiên cực , chị thử với brush đẹp hơn dùng cái sponge đi cùng rất nhiều đấy. Nếu còn hứn thú với cái compact đó thì lần sau em make up với brush xem sao
    Ui em girlie ơi, kẻ mắt trình chị không có cao đâu, chị kẻ không đều lúc đẹp lúc không mà nhất là dùng mấy loại eyeliner mà có brush sẵn kiểu vậy chị kẻ chưa đẹp . Nhà mình có LG kẻ mặt chị thấy trình cao nhất, nét và đẹp đều nữa chứ , ngoài ra thy và cutie thì không tính, chuyên nghiệp rồi .
    Đọc chuyện mẹ em tức quá . Đúng là bị lợi dùng vì hiền quá. Không biết ai là boss ở chỗ đó, em thử nói chuyện với mẹ em là nói chuyện với boss để xếp lịch đàng hoàng để mọi người thay phiên nhau làm , vừa rõ ràng vừa không ai làm gì đuợc cả, kế hoạch mà làm. Còn khi nào người ta nhờ mẹ em thì ai thân cảm thấy người ta tốt một tẹo thì giúp còn những người như em kể thì đừng bao giờ giúp vì mình giúp lúc này thì lúc mình cần người ta cũng không làm .
    Làm ở VN chị sợ khoản kiểu này đấy nhất là làm cho nhà nước là vậy, làm thì ít, lười mà thích bon chen với nói xấu nhau thì giỏi với cả tham nhũng nịnh bợ nữa . Ở VN đi làm thấy toàn nhún nhường, nịnh bợ đẻ có cái relationship để thăng tiến chức vụ, tiền bạc. Còn đúng như em PM nói đó, làm bên đây cứ kế hoạch , công việc của ai người đó làm, cực hiếm nhờ vả đồng nghiệp làm hộ lắm mà có khi nhờ vả họ từ chối thẳng luôn vì ai cũng có việc riêng hết thế nên đi làm hay lúc phỏng vấn nhận việc ở đâu cũng đòi hỏi mình là người có responsibility mà.
    Thôi con gái 1 tuần nữa về rồi ở cạnh mẹ chắc mẹ sẽ vui, có gì em thử góp ý với mẹ để mẹ nói chuyện với boss ở đó xem sao chứ tình hình như vậy thì ghét quá, toàn người ích kỷ chỉ biết tới lợi ích của bản thân
  3. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    HIhi.. coi bộ em được ưu đãi quá.. Tuần sau cái th` lần trước sang Paris cùng em lại đi Paris tiếp... đúng ra thì chỗ đó là em đi nhưng mà em không có giấy tờ ..
    Chị ui.. ko biết làm gì thì thanh lý thui .. da em sậm hơn da chị nè.. Mờ em tưởng đợt rùi nhận được Nina Ricci bg không biết nó lưu lạc tận đâu.. nên chắc dùng khoảng 2-3 tháng nữa thì cũng phải đi mua found mới rùi.. hic.. nói đến Ricci là lại đau lòng quá.. suốt ngày lôi ảnh chị Anni chụp cho ngắm.. biết vậy ship qua Pháp rùi nhờ người cầm về cho..
  4. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
  5. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là chào cả nhà mình nhé. cái tội lấy lớp winter session nên bây giờ chỉ rảnh mỗi cuối tuần. Thế nên, bơi theo ca nhà...với tốc độ chóng mặt
    Thanks cả nhà vì đã góp ý cách mang boot và fashion cho star nhé. Thanks mọi người vì khen star "hiền"....heheheh...có người nghe được chắc la oai oái...hahahah. Mà star chụp hình giả dạng thôi, chứ có người bảo :"Em hiền chít liền" lol
    Chị Choupat ơi, em có msg cho chị ở yahoo về cái màu blush và compact ấy. Nhưng em ko bi61t chị có nhận được ko nữa. Thanks chị gái a, cái compact oánh lên nhìn natural lắm. em trình cùn nên chỉ dám mua cái nào nhìn tự nhiên thôi. Ko biết có phải đang đông ko, chứ em đánh lên cả ngày vẫn ko thấy bị oil chị ơi..Thích thích
    PM: em ơi, cái bodyflex đó, chị search rồi... hình như nó chỉ bán online thôi em nhỉ? Mà star cũng giống nàng á, hùng hồn mua 2 quả tạ , nhưng nó vẫn còn nằm đống kia kìa...nói r mắc cỡ cho cái tính lười cua mình. Mà đọc bài của mọi người..nên cố quyết tâm SẼ tập...hehehe
    Anni and Poket: ui 2 nàng ơi...nghe 2 nàg bảo thì star lại mới biết là cái có cái boot ko có dây kéo ấy. Nói thiệt tình luôn đó, đừg cười nha. Vì nào giờ ko để ý lắm, với lại có thấy thì cũng nghĩ chắc là ai có chân thon thì xỏ vô mới vừa....huhuhu ...lúa thế ko biết. Đúng là boot có cái dây kéo mang bị vướng ở mắt cá chân thật. Nhờ vậy mà mới biết ....Star thấy có nhiều đôi màu nâu, nhưng ko biết boot nâu mình mang vào chẳng biết có dễ mặc đồ ko nhỉ?
    Txt: em ơi, em giỏi quá vậy. Biết là nói thừa mà vẫn phải nói: làm bánh, nấu ăn, giỏi giang...huhuh.. Giỏi quá. Chị thèm thuồng cái bánh mặn và chả trứng của em quá đi mất. Nếu mà giai nhà chị ko ngăn cản chị thì ..thôi rồi luôn...tốc độ ăn bánh của chị thuộc hàng đinh hỏi đỉnh á.....À, em ơi có ra bộ Goong 2007 rồi đó em, nhưng chỉ mới mấy tập thôi.
  6. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thanh ơi, star thích mấy cái áo kiểu này lắm... star chết ngất ngư luôn đó. Nhìn lúc nào cũng nữ tính nhẹ nhàng ghê. Phải tội, muốn mặc được thì V1 mình cũng phải "xinh" chút. Nhưng mà star thì... nên ko thể mặc được. Cái gì càng ko thể càng khao khát nhỉ?
    Dáng Thanh sếch xì quá. Nhìn giông giống mất cô đánh quần vợt Nga ấy. có 2 cô mà star ko biết đánh tên làm sao cho đúng. Dáng cao, săn gọn mà lại r61t nữ tính. Vòng nào ra vòng đó
    Ghen tỵ....ghen tỵ
  7. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì bàn tán về VN. Nghe mọi người nói về VN, ăn uống mà ....thèm. Chuyện gì chứ...được đi ăn uống là cứ. Mê ăn ko bỏ được
    Bạn LG, Pm và Girlie, chuyến này về VN off với bạn POH cho hoành tráng nhé.....Ui, chỉ tưởng tượng thôi các nàng đi ăn, đi spa thôi mà...đã thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao" rồi. Mong về Vn quá đi mất. Nhớ ba mẹ, nhớ đồ ăn, nhớ trái cây VN....huhuh.
    Vừa rồi, tính là về dịp Tết, ai dè.... vậy là 2 năm rồi...hic hic...
    Các nàng ui, về nhớ ăn tất cả các loại bún á. Chẳng biết các nàng thế nào chứ star thích ăn bún cực kỳ. Mà Vn thì nhất bún luôn nào là bún riêu, bún ốc, bún chả cá, bún bò, bún thịt, bún bung...rồi còn ốc các loại nữa chứ. Về ngay dịp Tết, trời se se lạnh đi ăn ốc nóng nhỉ...rồi hột vịt lộn nữa...Ôiiiii tuyệt vời.
    Trái cây thì thôi rồi, ăn trừ cơm luôn ấy chứ. Chị MT và Choupat, em thích ăn măng cục lắm luôn. Ôi..mấy ký cũng ăn được hết (chết thèm), em còn thích vn ở chỗ mấy trái cây chua chua chấm muối ớt hay là ngâm đường chấm mắm....trời uiiii, sao mà nó dai, nó chu, nó ngon cực...(thậm chí cái nước ngâm cũng ngon luôn huhuhu. ) Em nuốt nước miếng ực ực đây. Mọi người có thích cóc chín ko vậy...sao hổng nghe ai nói tới...Nhớ hồi ở Vn đến mùa cóc chín (nếu ko lầm là độ tháng 7,8,9) là ngày nào star cũng ăn. Ăn mỗi ngày mấy trái luôn..cứ chấm muối ớt mà ăn thôi. Star thích trái đừng chín quá...hơi vàng..còn cứng chứ đừng mềm... gọt vỏ, chấm chút muối đưa lên miệng cắnnnnnn....ui trùiiiii. Nó ngon ko thể tả...Bên đây biết đến chừng nào mới được ăn một trái cóc chín như vậy
    Txt: em ơi, chị cũng xì gòn nè em. Em cũng thích ăn ở mấy quán vỉa hè và trong ngõ ngách nhỉ. Ui, hồi đó chị chuyên trị cái vụ này đó em à. Em có biết cái xe trái cây nhỏ thôi nhưng h62u như trái cây chua chua nào nó cũng có bán nằm trên con đường nhỏ nhỏ (tên gì í nhỉ.... bộ nhớ chị nó ko được tốt hihi) có cái cao đẳng văn hoá gì đấy. Gần trường Bùi Thị xuan áy. Nhớ cứ mỗi lần tan học là nguyên group chị kéo nhau dến đó ăn, ko đủ ghế, có khi ngồi cả trên xe hay đứng mà ăn ....Mà lạ là chỗ đó trai cây nó ngon thiệt.
  8. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Uiii...bé cún...lâu lắm rồi mới xem được hình của bé cún đấy nhé mẹ Aimeee. cứ gọi là ...."sương sương"....cưng cưng nha....Cô nàng mới 2 tháng rưỡi mà ...cute quá đi mất. Cún la to lắm huh mẹ Aimee? Chắc là hóng chuyện lắm...Con gái thường chậm lật hơn bé trai đó aimeee à. Bé nhà mình cũng đến tháng thứ 4 kia. Đi bác sĩ hỏi sao cháu nó lâu biết lật thế. Ông ấy phá cho 1 câu: " Đùa to thế làm sao lật qua nổi"
    Bé nhà Aimee đu75c mẹ diện cho mặc đồ thích quá nhỉ. Mà bây giờ có con rồi lại cứ đi mua đồ cho con thôi Aimeee nhỉ?
    bé nhà star thì bây giờ bị dị ứng da, tội lắm. chẳng biết làm sao. đi bác sĩ thì họ bảo cái này ko trị hết được đâu. Phải để ý xem dị ứng với cái gì mà tránh. Nhưng khi test máu tthì ko phát hiện ra gì cả. bác sĩ bảo cóo những bé rất là nhạy cảm....tắm lạnh hay nóng hay ra gió là bị liền...Hai vợ chồng star cũng rầu lắm nè....
    Nhìn cô nàng của aimeee thương quá. star thich con nít lắm. có con rồi mà gặp baby là vẫn thich nựng thôi...bé nhà Aimeee da đẹp quá, 2 bên gò má kìa....ở gần star là bị nựng suốt cho coi.
    Star cũng nghe nhiều người bảo là nên đi cắt tóc cho baby thì lớn lên tóc mới đẹp. Nhưng star thấy sợ quá, chẳng lẽ ẵm ra ngoài tiệm cho người ta cạo tóc ah?... Star cứ sợ... nhỡ họ...lỡ tay....mà tự làm thì 2 vợ chồng star chẳng ai dám, nên đến giờ vẫn cứ để vậy.
  9. muctim

    muctim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn PM nha..... Nói ngắm boots mà cuối cùng toàn ngồi ngắm người thôi. Làm sao mà mình kéo được cái chân mình ra cho dài như thế nhỉ....Ghen tị qua đi mất..
    Tạ của chị cũng đang nằm hứng bụi. Ngày trước chị cũng vác về để tập theo cái băng của Cindy, nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì nên chán, vứt xó. Mọi người có bài tập nào hay nữa không?
    Choupat ui, có nhận được msg của MT không? Hẹn mai nhé.
    Txt khéo thế, hôm qua chị cũng làm chả trứng, nhưng chị hấp. Em nướng à ?
    À cả nhà có ai biết làm món gì với bì đã thái chỉ không? MT đang có bì nhưng lại không có thính, chẳng biết có thể làm gì được với nó. Không làm ngay nó hỏng mất.
    Aimee, bé yêu quá, được me diện cho đẹp ghê. Ngày trước mình cứ ước có con gái để sau này diện cho nó. Nay có con gái rồi nhưng đâu có diện được cho nó. Bé con nhà mình bướng bỉnh kinh khủng, lại không thích điệu đà gì cả.
    Girlie: đọc chuyện của em cũng bực mình thật. Nhưng ở VN là thế mà. Em cứ bình tình xem cách giải quyết thôi. Em maf dễ ức chế thế khéo về sau chỉ làm được ở nước ngoài thôi, không làm ở VN được.
  10. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Star nghĩ giống như PM vậy, riết rồi mấy người đó thành lệ, thoi quen á. Mấy người mà du học về thì thấy vậy nhẹ được mình nên cũng adua theo á. STar rất ghét như vậy. Thà cái gì cũng phải rõ ràng trắng đen....chứ cứ như vậy người hiền nhất lại là người thiệt thòi nhất. Bác gái chắc cũng chẳng vui gì nhưng cũng có cái khó cho bác là làm ở nhà nước mà nào giờ như vậy rồi nên mẹ girlie cũng ngại đó. Nhưng Girlie cứ nói với mẹ là hãy nghĩ cho mình nhiều hơn. Một ngày một tháng còn chịu được chứ thế này thì....mình phải "tức nước thì vỡ bờ" thôi. Ghét cái kiểu công ty nhà nước lắm. Chỉ ai giỏi nịnh, dựa thế mạnh thì kết bè này nọ th6oi. Mẹ của star nè, vì tin người lại hiền nên bị ''chiến sĩ đâm sau lưng" bây giờ bị cho về hưu non ko được hưởng bảo hiểm phải ngồi đợi 10 năm mới tới tuổi nè. Cũng vì hiền và ko theo bè phái. Mẹ bảo chỉ muốn yên phận đi làm nuôi con mà cũng ko được.N ói đến là tức tức
    Chuyện của mẹ girlie thì bực thiệt.. gì mà đón con thì phải làm bù. Cái giọng giống như là đi mang nợ người ta vậy.. Mấy người đó, nói mà ko biêt ngượng. Ở đời theo lẽ thấy người tôt với mình quá thì mình cũng phải tìm cách mà trả lễ lại chứ... ai đời lại như vậy. Con người ta lâu mới về nhà, đang lý cả phòng phải họp nhau lại để chia ra rồi cho mẹ girlie rảnh rỗi ngày thứ 7, CH để hai mẹ con ở nhà với nhau..Ai đời lại có cái chuyện ...làm như cái phòng chỉ có mỗi 2 người phải thay phiên nhau vậy. Thiệt tình.
    Mà star cũng chẳng hiểu ra làm sao mấy công ty chẳng thể tiến nỗi. Mới hôm qua gọi điện về chúc mừng sn con bạn thân. Nó bảo ko kiếm được việc vì chỗ nào cũng cần phải quen biết mới được. Nó bảo vừa đi phỏng vấn chỗ kia đòi tuyển kỹ sư sinh hóa. Ai dè nó kêu vô rồi ko phỏng vấn vì bảo con ban star là tốt nghiệp tự nhiên, no ko nhận...Nó chỉ tuyển bách khoa. Nghe xong mà nực cười... bằng cấp thì ngang nhau thế muh cứ câu nệ hình thức. Nói thật chưa chắc dân bách khoa mà làm được việc như bạn star.Ko phải star nói cho bạn nhưng con ấy được đi làm từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là đã có người tuyển. Phải tội bây giờ ko muốn làm chỗ cũ nên mới phải vác đơn thế này...mà gặp toàn....chuốii vơi khoai thôi.. Ức chế ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này