1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* Lovely girls and their hobbies...*_* (part 6)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi choupat, 29/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ơ đồ bị trả lại hết hả, thảo nào chờ mãi không thấy, thôi biết vậy thì dỡ phải thấp thỏm chờ rồi ( jk ). Hì hì bọn bưu điện bên này hâm lắm ý, mấy đồ to to là chúng nó mang đến nhà mà toàn đến giờ oái ăm chẳng ai ở nhà bao giờ kiểu 11 h trua hay 2h chiều ấy. Đến mà ko có nhà là quẳng cho cái note mình phải tự đi pick up ở nơi rõ xa . Bao lần LG bị đồ mãi ko thấy chỉ vì bon bưu điện đấy.
    Bạn của T đi mua cái váy đó hả hehe ngại nhỉ chẳng lẽ mình lại từ chối nhưng mà T ơi, T mặc váy đó size gì thế. Dạo này LG béo lắm sợ ko ních vào cái váy đấy được
    À với cả bạn T ơi, tớ còn ham hố đồ underwear nữa. Hic hic bạn T lúc nào vào YM cho tớ nhắn nhủ nhé
    Chuyện kia thì quên đi T ạ, nghĩ làm gì cho mệt người, đằng nào cũng là chuyện đã rồi . Thôi thì cho là 1 lần 1 kinh nghiệm để lần sau nhận định người khác tốtt hơn, để tránh ko bị rơi vào tình trạng đó nữa. CÒn bản thân mình thì phải yêu nó hơn gấp đôi T nhé
  2. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi apply foundation bằng brush lâu hơn đấy chị ạ, nhưng bù lại là đẹp hơn mà.
    Chị nói foudation brush em tưởng chị nói cái brush đầu dẹt ý chứ không biết là chị nói cái này.
    Girlie không phải là da đẹp không cần dùng đâu, mà bây giờ là không dùng được rồi. LG bây giờ chỉ còn dùng được eye shadow với cả blush thôi, chứ foundation với powder đánh lên mặt là biết tay nhau ngay. Da LG kinh lắm. DÙng chỉ vài tiếng thôi là thấy ngứa rồi nó mẩn hết lên. Bây giờ mắt cũng thỉnh thoảng mới đánh, vì cứ remove đi là nó đỏ hết cả lên.
    Mẹ LG toàn bảo da LG là da cóc chứ không phải da người . Da LG là loại xấu nhất trong các loại xấu ý.
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hả cái le Nil sale hả, hôm nọ vừa tỉ tê với mẹ rồi, mẹ bảo uh rồi .
    Tăng cân thì rõ ràng là do Tigger rồi, từ ngày nàng sang đến giờ không ngừng. CÓ người cứ nhắc đến là kêu ầm lên.
    À mà phải nhờ TIgger xin lỗi "người kia "nhé, vì LG thấy người ta gọi LG trên YM nhiều lắm mà chẳng có lúc nào chat chit được cả. NÓi là cho 2 người nhà LG xin lỗi nha, khônng phải là lẩn tránh gì đâu mà tại do đợt này hầu như không ở nhà nhé. Không người ta lại tưởng nhà LG kiêu làm ngơ thì phiền. Đến lúc LG về VN có vào chơi lại ko cho gặp mặt. Nha Tigger nha.
    À mà nước hoa sale là ở cửa hàng nào thế, để LG bảo mẹ
    Buôn chuyện nước hoa với cả nhà chút chút. Cả nhà có ai dùng thử nước hoa của Juicy chưa ? hì hì em đang yêu em ý nhắm ý . Từ lúc bên này có đến giờ, xin sample về ngày nào cũng xịt. Mặc dù là mới ngửi nó hơi giống mùi marc jacob nhưng mà ngọt ngào hơn. HÌ hì tự nhiên em lại nổi cơn mới chết chứ. Mà khổ cái là nó giống mùi kia, người ta ngửi không thấy khác lạ gì, em lại có cái chai 100ml to uỵch, đâm ra ko xin xỏ được. Hơi buồn tý tý.
  4. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    LG:Da LG nhạy cảm thế cơ à,girlie hồi xưa da cũng nhạy cảm lắm,giờ thì đỡ hơn rồi nhưng mà da girlie lại bị mỏng quá nên nhiều lúc cứ 2 má nhìn cứ như bị mẩn ý.Girlie bây giờ cũng chỉ dùng base rồi bụp loose powder lên thôi.
    Về Vn LG nhớ đem kính về nhé,đi đường bụi lắm đó.Girlie hôm nào mà ko đeo kính thì y như rằng mắt đỏ kè.
    Chị choupat: Chị ui,huhuhu...Em vừa ở hàng MAC về đây.E đành fải hi vọng về Sing có cái brush đấy vậy,ở bên em bán còn dã man hơn bên chị,tính ra là $66USD đấy.Thế là đắt hơn bên chị $12 và đắt hơn trên nordstrom tận $24.
  5. muctim

    muctim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Phù mệt quá, không biết cái bài cuối cùng mình đọc khi trước ở trang nào nữa. .. I''m lost...
    Choupat nàng ơi, hôm trước MT cứ việc nọ việc kia, lúc ngồi được vào máy thì chắc Choupat đang yên giấc nồng rồi. MT nhận được tin nhắn của Choupat mà cứ tiếc hùi hụi.... không nói được gì nữa. Sorry đã để Choupat chờ... MT có nhắn lại là có khi MT email cho Choupat, không biết Choupat có nhận được không? Choupat có dùng email theo cái nick yahoo của Choupat không vậy ?
    PM: happy belated Bday nhé. SN ở xa your significant other thì cứ được quà mà mình thích là nhất rồi.
    Thanh ui, ai bảo "hot and ***y" lắm vào nên người khác cứ thích.... Đùa vậy thôi, Thanh phải thấy mình đã rất may mắn vì phát hiện ra kịp thời, chứ không như cái cô bé gì đó thì còn khổ hơn nhiều. Vì thế lẽ ra phải mừng, giống như mình thoát nạn vậy. Trong chuyện này Thanh đâu có lỗi nên việc gì phải dằn vặt. Còn tại sao lại là Thanh à, chắc tại trông Thanh "ngon wá" đó :-) . Nhiều người muốn được "ngon" như thế mà hổng được đó.... Anyway, đó cũng là một bài học về cách chọn người êu. Đàn ông cũng nhiều người tốt lắm đó, đừng chỉ vì một vài trường hợp mà cho rằng họ xấu hết. Việc gì mà phải thề rằng không thèm yêu họ nữa. Không yêu họ nữa thì mình .... chết mất... Chắc "người" của Thanh chưa xuất hiện thôi.... Cứ yêu đời và sống hết mình as you are. Còn chuyện đã qua thì cho nó qua đi.
    Cám ơn mọi người for your nice words about Cún con nhà MT nhé. Trẻ con yêu lắm cơ. MT cứ hôn Cún con chùn chụt, khéo xệ mất cả má nó xuống. Nói ra nghe ích kỷ, chứ MT cứ mong nó ở cái tuổi này mãi, yêu không chịu được. Lớn lên vài tuổi nữa là lại khác rồi, mặt mũi cũng khác, sở thích cũng khác, ba me lúc đó ra rìa...Giống như chị Miu miu này, bây giờ có chịu nghe lời đâu, toàn làm trái ý mình.
    Thôi , phải đi học bài đã...mà buồn ngủ quá..
  6. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    PM ơi,PM ăn ở quán Huế trên phố Lý Thường Kiệt chưa,quán đấy mở từ hồi girlie học cấp 1,quán đấy nổi tiếng lắm,mỗi tội nhìn thì ko đẹp thôi.Nhưng ăn ngon và rẻ lắm,nhà mình lại thêm quán Huế vào list cái nhỉ,chị sợ chẳng có thời gian thôi vì đứa nào cũng về sát Tết,giá mà girlie được ở lại đến cuối thang 2 như moị năm.Năm nay truờng girlie chập cheng bắt khai giảng từ hôm 19/2.Thế là mình muộn học 1 tuần
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Bác PM hay đặt đồ quán này nè.. Bà chủ quán này người Huế hình như có quen với bà nội PM nữa.. PM nhớ không nhầm chỉ ra đó ăn 1 lần, còn thì toàn đặt mang về nhà thôi..
    PM cũng đang hồi hộp nè.. chờ đến 10h30 gọi cho bả.. chứ gọi sớm người ta tưởng mình khùng .. Hic.. hi vong là đặt được vé..
    Girlie ui.. thấy đồ của girlie là PM lạnh hết cả người ..j/k.. đồ ***y đẹp thế.. cái nào cũng có lace.. PM thích nhất cái top đen thứ 2 ý.. Nó có màu khác không girlie ? Đợt này bên PM cũng có bán top = satin.. cũng yêu lắm.. nhưng mà trời lạnh nên lại không có hứng đồ hè lắm.. bg nghĩ thì lại tiếc tiếc.. mấy cái top kiểu đó mặc trong blazer cũng đẹp nữa..
    @chị Tigger: Hug chị gái 1 cái nào... em cũng đoán là chị gái không có net.. chứ không mà lại bỏ bê chị em thế này ah .. Vào blog chị gái thấy nói là đồ ăn ở chỗ làm ăn được.. vậy mà vẫn không béo lên được.. em ngờ là có người nhớ người nào đó không béo được ..
    @chị choupat: hí hí.. cái chổi chị thích là sướng rùi còn gì.. Eo ui.. nghe tả thèm nhờ.. nhưng mà nó có = giá ở Mỹ em cũng còn lăn tăn chán.. ..
    @chị LV: em thấy logo damier đâu có giừ đâu.. giừ hay không do dáng túi nữa mà.. Như là cái speedy damier em thấy đẹp lắm.. nhìn sang nữa.. mà match đồ cũng dễ... mà em thấy chị LV nói đúng.. cái tay cầm nó nâu đậm rùi không sợ bị đổi màu há (eo ui.. lại thèm bon chen thế có chết không chứ ).. Em đề nghị chị LV post cả collection LV của chị lên đi.. với lại cho cả nhà diện kiến nữa chứ .. Cái azzur mới ra thì chỉ nhìn vậy thui.. Cái pouch thì đúng là ai mờ hay đi clubbing thì hợp lắm.. nó bé xíu.. mà lại màu trắng nên rất nổi (girlie úi ùi )
    @Thanh: eo ui.. cái váy.. PM vừa thích màu.. vừa thích kiểu của nó nữa.. PM giống chị LV.. chả có cái dress nào cả.. hic.. nhìn thì thích.. mà chả bao giờ mặc.. chả hiểu sao.. lười mặc váy cực.. Bữa nào Thanh thử post hết cả collection váy lên đi nào.. nhớ là có cả người mẫu nhá
    @CC: nàng ui.. tớ thích mấy phát quần Zara của nàng post bên topic kia quá.. huhu.. Nhưng mà tớ mặc size 34 thôi... quần zara chỉ 34 thôi.. eo ôi.. chả lẽ bon chen.. Bên này đi tìm mãi.. Mango cũng có vài cái mà sao vẫn đắt màu lại không ưng lắm.. hic.. sao mình mê đồ zara thế cơ chứ..
  8. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    PM:UH đúng quán Huế đấy rồi,bà chủ cũng quen với bà ngoại girlie luôn,chắc tiệm lâu năm nên bà mình ai cung biết bà chủ quán đấy.Nhà girlie cũng toàn đặt người ta đem đến,đợt vừa rồi mới dẫn bạn bè ra đấy ăn,đứa nào cung khen vừa ngon vừa rẻ.
    Bên girlie mà mua top có lace dễ ẹt à,ra shop của tụi HK là có hết mà rẻ nữa,mỗi tội ko fải hàng hiệu nên ko mặc đc lâu thôi,nhưng con gái chúng mình thay dổi liên tục nên cũng chẳng ngại.Mấy top để mặc trong blazer của tụi HK nhiều kiểu cách điệu đẹp lắm,biết PM cũng thích kiểu đấy thì đợt rồi bên này sale girlie đi chụp ảnh rồi post lên cho PM chọn.
  9. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Girlie: bên em cái gì cũng đắt hơn nơi khác nhỉ , đắt một cách vô duyên và trắng trợn quá .
    Cái cọ đó mà tận $66 thì đúng là không nên mua bên em, đắt dã man luôn. May chị đắt hơn $12 nên nhắm mắt mua chứ đắt như bên em $24 hon vậy thì để dành mua chỗ nảo rẻ hơn.
    Ah mà em có nhiều thời gian lúc transit không? nếu trong sân bay kông có lấy cái subway chạy ra orchild mua, chị thấy ở đó một store MAC to dùng luôn, to lắm ý nên chị nghĩ sẽ có đầy đủ và giá chị nghĩ không đắt hơn bên mỹ đâu.
    Nếu không thì đợi em txt khi nào sang em chơi thì nhờ em ý mua hộ vậy , bỏ lợn đến lúc em txt sang mua luôn được mấy cây cọ liền .
    LVL: choupat đang mong cuối tuần để ngắm cọ của LVL đây , tuần sau rảnh choupat cũng đi nhòm mua thêm cây nữa , cố gắng mỗi lần đi shopping mua một cây cho đủ bộ .
    Trời ơi bận dữ quá, đi shop về mà không còn thèm mở ra coi với dùng nữa, chẳng bù cho choupat đi shop về việc đâu tiên là mở ra ngắm nghía một hồi rồi mới làm gì sau thì làm .
    Túi LV choupat cũng thích cái dòng damier hơn, nhìn sang hơn còn cái dòng monogr gì đó thì thấy lại bình thuờng. Nói chung choupat không rành về LV với cả không phải fan của em này nên no ideal .
    LInk blog của choupat đây, add vào nhé
    http://360.yahoo.com/profile-npmbbjgyc6lk02wf_s.smKtZmA8l
    Tigger: chị cũng đoán là sẽ thuê nhà khó nhất là ở những nới kiểu biên giới giữa bên chị và bên em như vậy, người ở đây thì sang bên em ở, còn người bên em thì sang bên này làm việc.
    Mà mạng bên em có tốt không? nếu không dùng voice chat ở yahoo cũng tốt , chứ phone như vậy thì không biết có để giành làm được việc lớn không .
    Muctim: choupat có nhận được msg của mt rồi, có gì mt cứ email vào đó cũng được. Giờ chênh nhau rất dở hơi nên khó gặp với cả muctim có bé nhỏ nữa nên choupat cũng đoán là mt có việc bận đột xuất.
    Choupat cũng thấy nhiều người bảo muốn con mình bé hoài như vậy vì lúc đó bé lúc nào cũng quấn với mẹ, lại dễ bảo và cả bé cũng rất yêu nữa. Lớn rồi là bạn bè, bạn trai, bạn gái quên hết ba mẹ luôn .
    Hôm trước xem ảnh bé của muctim,star với aimeee làm choupat tự nhiên nhớ tới mẹ , thế là cũng lôi ảnh hồi bé xíu chụp với mẹ, cái thì chỉ vài tháng ,c ái thì chỉ 1t sao đó với mẹ, nhìn bản thân mình hồi đó ngộ nghê còn mẹ thì nhìn quá trẻ luôn, bằng tuỏi choupat bây giờ , thế mà 2 còn rồi
    LG: chị chưa thử cái juicy đó mà bên chị cũng không có cớ nên khỏi xin sample luôn . Đọc ở LD có bạn review cái này rồi đó, thấy khen lắm, không biết em có đọc cái bài review đó không.
    Chị mới ngủi nước hoa của thierry murler đấy, thấy mùi thích lắm, nhưng khong phải loại hình ngôi sao, loại lâu lẩu rồi đâu, chị vội cũng chẳng để ý tên nữa. Nhưng nước hoa của tụi này đắt phết nhỉ, thấy còn đắt hơn cả nước hoa chanel , lọ bé tí 30ml mà giá cũng gần $120CAN rồi , đắt nhỉ
    PM,Girlie: vừa chuyển sang được chủ đề khác để buôn thì 2 cô nàng quay về đề tài ăn uống tiếp . Nhưng mà công nhận đồ ăn Huế nhiều món ngon nhỉ lại toàn món ăn vặt nữa chứ . Nói ra quê cục, chị chưa bao giờ ăn quán Huế đó đâu , bao nhiêu lần về vn rồi bảo đi ăn mà cứ toàn quên với di ăn mấy món khác , đến lúc ngồi ở sân bay thì mới toàn nhớ ra chưa đi ăn ở quán Huế đó .
    Mọi người sắp về mà chị hồi hộp ghê, cứ nghĩ đến cảnh nhà mình mọi người đi offline tíu tít, buôn chuyện trên tròi dưới biển , rồi ngắm ảnh mọi người nữa chứ .
    Mọi người nhớ chụp nhiều hình vào nha, đi đâu cũng cầm máy để c hụp ehhehhehheh, sao mà hóng thế không biết đưuợc
  10. chut_chit83

    chut_chit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    4.142
    Đã được thích:
    0
    công nhận tốc độ buôn của mọi người ác chiến thậtem ghét cái trường em quá đi mấtthứ 6 thi xong ,thứ 2 phải đi học luônnhưng hôm qua và hôm nay em đều nghỉ họckhông hiểu sao mà người cứ bị dị ứng hết cả lênngứa ngáy không chịu nổi
    @Thanh:những gì cần nói thì mọi người đã nói hết cả rồiCC mong là mọi chuyện sẽ qua đi nhanh!!Eo ôi nhìn Thanh mặc váy đẹp đếch chịu nổichả lẽ lại bắt chướccòn cái áo gilet thì CC định mặc áo sơ mi ở trong rồi mặc với quần replay mới mua ývà đôi giầy ZARAkiểu style quoằn quạiCC nghĩ thế thôi cũng chưa thử vì là chưa tìm được sơ mi nào ưng ý cả
    @girlie:nhìn mấy bộ mùa hè của G đẹp thếthích dã manstyle của G trẻ trung ,nhìn yêu yêubên CC chẳng thấy bán mấy đồ kiểu HQ như thếthấy G post đồ hè váy vóc nhìn thèm dã man vì CC chân to chỉ mặc được váy vào mùa đông thôi(đi tất đen ngòm nên đỡ hơn)chứ chưa bao giờ dám tung tăng váy ngắn mùa hè cả
    PM:ZARA size 34 chẳng còn cái nàobên nàng không có ZARA à?mà này cái quần với cái áo vest mà hồi nàng mặc tớ khen ýnàng mặc size gi?có em gái muốn mua đồ của tớ ,v3:87 mặc size 34 của MNG chật thì mặc size 36 nhỉkhịt,khách hàng cứ nói số đo 3 vòng rùi bảo chọn sizetớ chẳng biết đường nào mà lần
    chị choupat:Em định bon chen mấy lọ body lotion của nina thôi ý màmà nghe chị Choupat dụ dỗ cái gì là chết cái đấy nhénhư kiểu đang dụ dỗ cái chổi của MAC đây nàylàm em không quan tâm gì đến vụ chổi mà lòng cứ nóng như lửa đốt ý
    LVL:úi giời ơi lại mất ăn mất ngủ với em túi LV chị vừa post rùigiá của em ý thế nào hả chị
    @TXT;cái áo em thích ý,chất buồn cười cựcđầu tiên chị cũng chẳng thíchnhưng mặc cùng với quần replay thì đẹp hẳnđúng là cái quần làm tôn cái áomà cái đấy chị mua rẻ cực
    @LG:tớ vẫn mất ngủ với em áo bebemà giá chưa sale của nó thì không chịu nổi nhiệtthôi ngóng đến sale mùa hè vậyvì mua bi giờ vẫn chưa mặc được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này