1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Cầu chúc mình hết lo buồn
  2. ng2mat

    ng2mat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    noel năm nay như mọi năm. Mình lại ngồi nhà ôm máy tính
  3. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về sớm quá, thấy thiên hạ vui như vậy mới biết mình thiệt sự buồn
  4. thunguyen0705

    thunguyen0705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Noel o nhà. BIết thế này lượn cùng hội bạn có ph sướng ko
  5. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Sao Noel năm nay đã ít lạnh mưa lại còn to. Hạt mưa lớn, nặng, tát vào mặt cùng với gió làm đau rát.
    Tỉnh ngủ, lười dậy nhưng cũng đã vào mạng vì...thương nhớ ai?
  6. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ nào, muộn rồi
  7. Nh0cNg0c

    Nh0cNg0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Cái mầm non nhỏ nhoi ấy đã chết thật rồi. Nó đã bị ko ai khác ngoài mình làm chết đi một cách lặng lẽ như vậy. Có lẽ nó đã chết từ lâu rồi nhưng mai tới hôm nay mình mới chực dự nhận ra điều đó. Một cái cây, từ khi nó còn là một mầm non nhỏ nhoi yêu ớt, muốn nó lớn lên thành một cái cây xanh tốt thì phải chăm bón, nuôi dưỡng cái mầm non ấy. Nhưng mình thì đã làm gì? Mình đã để mặc cho nó phát triển, để mặc nó mà gần như ko quan tâm gì đến nó. Giờ đây mình đã phải nhận lấy hậu quả của những gì mình đã làm, mình đã nghĩ. Mình nghĩ mình làm thế là tốt nhưng ... Có một người đã nói với mình : Đừng bao giờ nghĩ việc mình làm là tốt cho người khác. Và bây giờ mình mới thấy rằng đúng là như vậy. Một việc theo mình là tốt cho người khác nhưng biết đâu việc đó thực sự ko tốt cho họ mà chỉ là tốt trong suy nghĩ của mình mà thôi. Giờ đây khi cái mầm non mà mình đã gần như bỏ rơi ấy đã chết, mình mới hiểu ra thì đã quá muộn mất rồi. Nó ko thể sống lại đc nữa. Nó ko thể trở nên xanh tốt đc nữa. Mình ước gì cho thời gian có thể quay lại để mình có thể làm khác đi, mình sẽ dũng cảm hơn, mình sẽ quan tâm hơn, mình sẽ ko còn e dè bởi những suy nghĩ ko đâu ấy nữa, mình sẽ yêu theo đúng con người mình mà ko cố tạo ra một con người hoan hảo như mình đã làm, mình sẽ sống vì mình hơn trước kia, mình sẽ ko còn nghĩ rằng mình làm việc gì cũng vì người khác. Thật sự mình muốn thế. Nhưng giờ đây thì sao? Thời gian ko thể quay lại đc, cái mầm cây ấy ko thể sống lại đc, trái tim mình ko thẻ lành lại đc. Mình đã dành quá nhiều phần của trái tim mình cho người ấy để rồi giờ đây nó mang một vết thương quá lớn, vết thương mà sẽ chẳng bao giờ khỏi đc cả. Mình vẫn tự hỏi: Tại sao mình lại ko có đc tình cảm của người ấy? Mình ko phải là người kém cỏi, cũng ko phải là người xấu tính...........Nhưng tình cảm là thế. Nó ko thể dùng bề ngoài để hiểu đc. Và bầy giờ mình cũng mới hiểu điều đó. Bây giờ mình mới thực sự hiểu ra nhiều điều mà trước đây mình nghĩ là mình đã quá hiểu. Hiểu đc những điều ấy bầy giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu? Đã muộn rồi.......
  8. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Mạnh ơi! Em muốn ôm anh lắm.
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    cứ cháy hết mình đi ...
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ chĂy hỏt chặa anh, 'ỏằf em rỏc xuỏằ'ng biỏằfn nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này