1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ tìm việc làm sao khổ thế
  2. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đói...
  3. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    vừa đi ăn cưới vìa, hôm nay sao lắm đám cưới thế ko biết (chắc tốt ngày )
  4. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Có nên trả lời tin nhắn ko nhỉ
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mẹ chả về, rõ ràng hôm nay mẹ bảo mẹ về trưa mà, đói ơi là đói, từ sáng đến giờ chả ăn gì cả, thôi, dọn cơm ra hai bố con ăn trước, chắc bố cũng đói rồi. Cơm dọn ra nó gọi bố dậy ăn cơm, bố nó vừa lên giường nằm nghỉ, bố nó bảo ừ!, xới cơm xong nó gọi lần nữa, bố nó ko nói gì, ăn đc vài miếng nó lại gọi bố nó bảo: ?omày cứ ăn trước đi!?. Không chịu được nữa, nó đứng dậy, ko ăn nữa cất nồi cơm, rồi lên bê nốt mâm cất. Nó thiết nghĩ, nếu bố ko ăn thì bảo nó 1 câu, nó khỏi phải nấu, nấu xong rồi, mẹ chưa về, có mỗi hai bố con thì ăn cùng nhau, nhưng bố nó lại thích nằm hơn, có quan tâm nó nghĩ gì đâu, chả nhẽ cứ đc làm bố mẹ thì thích làm gì thì làm à? Đây đâu phải lần đầu bố nó như vậy, cứ thử cái cảm giác nấu cơm chờ mọi người về cùng nhau quây quần quanh bữa cơm mà xem, nó là thường ngày, ừ, đúng thế, nhưng nẫu xong có người ở nhà đấy, nhưng không ăn, kêu mình ăn một mình, trong khi bữa cơm đã dọn ra. Hôm nay, nó dường như muốn nổ tung, đập phá mọi thứ, nó nghĩ biết thế nó chả nấu làm gì vì có ai ăn cùng nó đâu, biết loà bi h bố đang lo việc lớn của nhà, nhưng chả le vì thế mà không cả ngồi ăn cơm cùng nó đc? Trong khi nhà chỉ có 3 ng, mẹ ko về thì bố cũng ko ăn? Nó cảm thấy bị bỏ rơi , cảm giác nhà mình như cái nhà trọ, cảm giác một mình???nó ko muốn nghĩ nữa????
  6. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được Thỏ nấu cơm cho mình ăn nhở
  7. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thỏ đừng buồn nhiều nữa nhé, hãy lựa một lúc nào đó tham gia góp ý kiến với Bố nhé. Chúc bạn Thỏ luôn vui!!!!
    P/s:Hôm qua đi qua chỗ Quốc Tử Giám thấy một chú Thỏ người ta mang ra đó bán, định bắt một chú về
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thỏ đang bùn, hem mún tán gẫu nữa òy
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi một lúc
  10. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá, Đp đã về
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này