1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    học ..lại phải đi học thôai tới lớp học thêm onl típ vậy,,,cơ mừ tới 9h tối thì giết người ta lun đi
  2. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Kể mà có đứa nào rủ mình đi ăn ốc bây giờ thì tốt
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sao mà lâu thế ko biết ,đói gần chết .dỗi
  4. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... buồn quá... rồi chuyện này sẽ đi đến đâu.... a có y e k?.... e chẳng biết a đang suy nghĩ gì nữa....
  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    này anh tớ iu ấy đới...hỏi thế mà cũng hỏi nhờ
  6. godfather02

    godfather02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ức chế.Cực ức chế.Ức chế không biết nói gì
    Ức chế nhưng không có một lý do gì cả,không có lý do thì không biết cách nào để làm biến mất sự ức chế này.
    Ức chế,bởi vì sao,vì thấy cái gì cũng bình thường,chả thấy cái gì hay ho và thú vị gì cả.Đời muốn trở thành một người hữu ích cho xã hội,đóng góp cho xã hội này một phát minh gì đó hoặc nữa cũng trở thành một nhà quân sự hay một ông độc tài lưu danh sử sách thế nhưng biết mình chẳng đủ tài để có thể làm được điều đó,vậy nên đành sống làm một người bình thường,nghĩa là chẳng làm hại ai,nghĩa là cũng chỉ lo mấy việc cơm ăn áo mặc gia đinh.Là một người bình thường cũng chẳng mong đến tiền tài địa vị chức tước bởi cũng biết rằng tiền nhiều cũng chẳng để làm gì,vừa đủ thôi là được,địa vị chức tước thì chẳng qua là cái hư danh ảo ảnh,mấy cái hình ảnh đứng trước hội nghị được mọi người hoan hô,đi đây đi đó thì có người lo người đón tất cả chỉ là sự lừa dối chính mình bởi đằng sau nó chỉ là màn kịch giữa đời.Lại nữa gái đẹp cũng không ham,bởi gái đẹp có rồi mới thấy đẹp cũng chẳng để làm gì,vui tí thế thôi.Tình yêu thì chưa một lần nếm trải 2 chiều cũng bởi đã ngẫm rằng tình yêu chỉ là trò lừa dối,là phút mơ mộng của 2 con người giữa đời thường,rồi tất cả vẫn phải quay trở lại với cuộc sống thực tại,chỉ còn là sự sẽ chia,là tình thương giữa 2 con người,là một bờ vai khi ta cần ngã đầu,thế nhưng đã quá quen một mình với mọi cảm xúc,quá quen với giải quyết mọi việc một mình,quá quen với việc thấy sự sẽ chia về lời nói là chẳng để làm gì.Chơi bời thì cũng chán rồi,tụ tập bạn bè xong rồi thì ta vẫn chỉ còn lại ta,vui là vui thế những có được gì đâu,có gì hay đâu.Ăn uống thì luôn là ăn cái gì cũng được.Mọi thứ thấy cái gì cũng bình thường,không chán ghét những cũng chẳng ham hố điều gì.
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    ko buồn ngủ...
  8. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    đi ăn bi h? chiều về....lạnh.....
  9. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    sao rét mướt thế này!!
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Ghét thật! Tay đeo găng mà vẫn ko ăn thua, đã thế thì kệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này