1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngốc ... ngộ nhận... sai lầm ...đa cảm là những gì đang diễn ra trong mình Đã wa 01 năm mới phải làm lại từ đầu , quên hết những gì đã xảy ra với mình thời gian qua thôi.... cố quên !cố quên! cố quên!!!!!!
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm 1 người mà cứ tưởng người ta cũng như thế với mình.....nhưng mà người ta ko thế
    Chẳng là cái gì cả.
  3. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Em đang bối rối lắm. Em phải làm gì bây giờ? Hả anh?
    Trước đây em nghĩ rằng ôm hôn một người là phải cảm thấy một cái gì đó khác lạ.
    Trước đây em nghĩ rằng ai đó động chạm là mình phải cảm thấy run lên.
    Trước đây em nghĩ rằng mình sẽ quan hệ với ai đó khi mà mình thực sự cảm thấy yêu người đó sâu sắc.
    ...
    Còn bây giờ...
    Thậm chí em không chắc rằng mình có thích anh hay không, em không biết tình cảm em dành cho anh như thế nào.
    Em cưa đổ anh, còn khi anh thích em, em lại không cảm thấy vui gì cả. Không hề có cái cảm giác hạnh phúc sung sướng khi có được tình cảm của một người mà mình hằng mong đợi.
    Chấp nhận đến với anh.
    Để rồi bây giờ không hiểu nổi mình nghĩ gì.
    Có khi em rất nhớ, có khi em rất thích anh, rất muốn nhìn thấy anh.
    Có khi em lại không muốn anh tồn tại trên đời nữa.
    Và quan trọng nhất là em đã thay đổi quá nhiều.
    Em có dễ dãi quá không? Thậm chí em cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ sai. Có lẽ quan hệ cũng chỉ như những cái ôm hôn động chạm.
    Mọi thứ đều không quan trọng nữa.
    Bây giờ thì em đã biết, người ta vẫn có thể hugging, kissing, touching và hơn nữa với cả người mà họ không thực sự cảm thấy yêu...
    Anh là một người bạn tuyệt vời. Em biết điều đó ngay từ khi chúng ta còn là bạn.
    Nhưng có lẽ em và anh đã sai lầm khi chuyển tình bạn thành tình yêu... có lẽ em đến với anh chỉ là để chạy trốn quá khứ kinh khủng của em??? Hay là vậy nhỉ? Những sức ép trong cuộc sống đã khiến em không còn tỉnh táo chăng khi thích một ai đó?
    4 tháng quen biết và 1 tháng yêu...
    Em không ngờ rằng mình lại đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đến thế...
    18 tuổi, bước ngoặt lớn nhất từ trước đến nay...
  4. linh_hon_phieu_duxxxx

    linh_hon_phieu_duxxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    may ngay nua la tron nua nam break-up. khong the ngo la minh van con co the dem duoc ngay co day.ngta gio nay co khi dang ben nguoi khac roi.nghi cung ham that.hom nay troi ko lanh lam.noi that long minh nao...em van yeu anh!
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho 1 người: thôi đừng giận dỗi nữa, ko giận nữa nhé Chừa rồi, sợ lắm rồi Lần sau sẽ... chuyên nghiệp hơn
  6. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    nghĩ xem làm người lớn sẽ ntn....chán...ghét làm người nhớn
  7. minhsonneu

    minhsonneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    đói!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Đói quá!!!!! Mãi chưa được ăn!!!
  9. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi ko về. Về rồi thì lại ngủ
  10. Devil186

    Devil186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này