1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Úi,lâu lắm rài hok sì pem í
  2. hoacat1841

    hoacat1841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    - Mình đang nghĩ tới A. đằng ấy xa nhớ của mình.
    - Mình đang muốn đi gội đầu nhưng thấy mệt nên cứ lần chần ....
    - Mình đã trải qua một ngày làm việc ...hơi căng thẳng nên thấy hơn đau đầu ... có lẽ mình sẽ đi nghẻo sớm thôi

  3. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    ngày kia đi HN biết mượn đt của ai để liên lạc bi h
  4. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn mong muốn mọi người thân và bạn bè mình hạnh phúc
  5. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Nhớ về em iêu!
  6. thuanginola2

    thuanginola2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thực sự rối bời lúc này !
    1 bộ fim đang xem dở
    1 tiểu thuyết đang đọc dở
    1 chuyện tình đang dang dở
    đang nghĩ về công việc !!!!!!
    đau đầu ....
  7. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn ngủ quá! Đi ngủ đây chào mọi người nhé!
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh lắm. Lâu lắm rồi em mới tìm lại được cảm giác đó. Thế mà anh nỡ làm vơi nó đi 1 cách không thương tiếc. Để bây giờ em lại mất công đi tìm lại. Em mệt mỏi rồi.
  9. NhoNheToTe

    NhoNheToTe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nhỉ ... Trong tôi đang có 1 cảm giác rất lạ ...mọi người giúp tôi với nhé ...
    Tôi có 1 người bạn trai(tôi là con gái) quen nhau từ rất lâu , 6, 7 năm rồi , nhưng ngày xưa chỉ làm bạn thông thường, gặp nhau là tếu táo , gặp nhau là đùa cợt rất vô tư ...
    Nhưng có 1 thời gian tôi đi du học , mỗi lần về chơi cũng chỉ gặp nhau được 1 2 lần...tình cảm cũng chỉ đến thế mà thôi
    Bỗng dưng Tết năm nay , 2 đứa gặp nhau, rồi qua vài lần nói chuyện ...vài lần đi chơi, tự nhiên anh ấy nói có tình cảm với tôi ...rồi anh quan tâm ...1 sự quan tâm khác hẳn trước đây, 1 tính cách đối với tôi khác hẳn ngày xưa khi 2 đứa còn chửi nhau chí choe ...rồi anh nói rằng anh bất ngờ với chính bản thân ...khi không hiểu tại sao lại có tình cảm với 1 người chẳng thể nghĩ đến là sẽ có ngày hôm nay ....
    Tôi choáng ngợp trước sự quan tâm ấy, sự dịu dàng ấy , 1 hình ảnh khác với người bạn mà trước đây mặc dù tôi cũng quí mến nhưng chưa bao giờ chen vào được 1 cảm giác như bây giờ,tôi thấy được phần còn lại của con người anh mà ngày xưa tôi chưa thấy...tôi thấy sự trìu mến ánh lên trong mắt anh khi anh nhìn tôi mà chưa bao giờ tôi gặp ...
    Mấy ngày nay, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau , dù chỉ là trong những buổi đi chơi đông người, hay chỉ là ngồi im lặng ăn uống bên nhau mà ko cần phải nói ....nhưng thấy nhớ nhau và muốn gặp để lại được bên nhau ....anh nói yêu ....
    ....
    Các bạn giúp tôi với , tôi chỉ muốn hỏi rằng, nếu tôi đón nhận tình cảm ấy, nếu tôi cũng nhen nhóm tình yêu với anh , thì liệu rằng tôi và anh sẽ đi đến đâu ....theo các bạn...bởi vì tôi cũng có chút e sợ rằng nếu như chúng tôi có yêu nhau rồi chia ly, liệu tình bạn kia có còn tồn tại được không, liệu mối quan hệ qua từng ấy năm có mãi mãi mất đi trong 2 đứa hay không ...rồi chúng tôi sẽ được gì và mất gì nhỉ ...
    Chỉ biết rằng anh ấy đang làm tôi vui ...và cảm thấy mình đang là mình ....
    Thanks all
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sao mưa to thế nhỉ .mệt ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này