1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hankachi

    hankachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ước gì con người không cần ăn cũng sống được!
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    chả bít là đang nghĩ gì! thấy mình vớ vẫn và lơ lững, muốn nói huỵch toẹt ra cho nó đỡ mất công nghi sũy, đáp án bít liền! nhưng chán! củng chả muốn nữa!
  3. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chán thế! Mọi người thì hết việc ngồi đánh bài. Xếp thì đi vắng cả ngày. Còn mình thì bù đầu vào công việc (vẫn tranh thủ lên ttvnol 1 tí). Bất công wá!
  4. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngủ một giấc thật dài, vứt quách cái chuyên đề đi
  5. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    ước mơ của mình là trở thành MD và có một gia đình nhỏ hạnh phúc. nhưng vẫn còn một nửa chưa thành hiện thực. mình thấy ghen tỵ với những tình yêu mà mình biết
    khi ty có nguy cơ tan vỡ, mình đã cố níu kéo hết sức, nhưng không nổi, vì cũng hiểu rõ cái không thuộc về mình sẽ không là của mình.
    có ty là có tất cả, không có ty là không có gì giữa hai người, không quan tâm sẻ chia..hôm nay tự hỏi làm sao mình có thể chịu đựng những lời nặng nề như thế, dường như mình không còn chút tự ái tự trọng
    mình mà lại như thế ư?
  6. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ làm thế nào để đỡ no bây giờ nhỉ....hic ăn no rồi giờ nằm ko ngủ được lại phải mò dậy onl hic hic
  7. xatoquoc

    xatoquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.211
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ jì nhỉ? sao 8-3 vẫn chưa có đối tượng để tặng quà,buồn quá( tất nhiên là ko tính mẹ rồi)
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Ơ....có em này....gì chứ nhận quà thì không khó mà....sao bác phải buồn
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chả biết chính xác đang nghĩ cái gì, suy nghĩ mông lung. Cả tháng nay loanh quanh mãi mà vẫn chưa thoát ra được cái vòng luẩn quẩn, ước sao may mắn sẽ sớm đến với mình, ko thì lại stress chết mất. Mà cái tội stress của mình là cứ lên cơn một cái thể nào cũng sẽ đổ vấy sang người khác, sẽ phải làm cho ai đấy phát điên lên mới thôi, cái tội xấu tính khó bỏ.
    Sáng sớm ra thì mẹ mệt, chạy vội ra ngoài mua đồ ăn, về đến nhà thì đau bụng, gọi điện cho lão thì lại cãi nhau rồi khóc um lên mất cả tiếng đồng hồ, rồi lỡ mất cả cuộc hẹn quan trọng. Đến chiều nguôi ngoai đi một chút gọi cho lão nhắc giờ như mọi khi, tối xong việc lão gọi lại báo cáo rồi ẫm ờ "I just call to say I love u, what''s ur reply?". Ghét thật, chẳng hiểu cứ cãi nhau như thù như hằn rồi xong đâu lại vào đấy, lại anh ơi em hỡi.
    Nghĩ lại xem nào, tâm trạng của mình bây giờ là gì? Mất phương hướng chăng?
  10. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    thật là khó xử làm sao đây nhỉ???
    Một bên là chị em thân thiết, một bên là công việc
    Một bên là công việc buồn tẻ, một bên là công việc hay ho
    Một bên là cơ hội thăng tiến, một bên là cơ hôi phát triển
    Một bên là đi học MBA, một bên là training ở nước ngoài
    Một bên là sếp support, một bên sếp mong đợi
    Một bên là làm việc đã quen , một bên là môi trường mới
    Một bên là lương, một bên là 2*lương
    Một bên là ở tại HN, một bên đi vào SG
    Khó xử, khó lựa chọn nhưng thôi hi vọng lựa chọn của mình chính xác. Khi lựa chọn thì đi thôi chần chừ làm gì nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này