1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 3 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Meo_ngungoc, 08/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hok bít mình cần phải làm gì nữa
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nhớ một người....
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    đói
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 11/03/2008
  4. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Mong cho mọi chuyện chiều nay sẽ tốt đẹp.
  5. Vualaptop

    Vualaptop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ước j bán dc 1 cái laptop !
  6. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    sao đau đầu thế nhỉ.chịu hok nổi
  7. ducphuong006

    ducphuong006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thức cả đêm để làm gì nhỉ?
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    hok bít có nên cố gắng theo đuổi sự nghiệp APTECH hok nhỉ
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bực mình. Tự nhiên mất toi buổi sáng một cách vô nghĩa. Khách với chả khứa.
  10. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua vô tình nói chuyện với một người bạn, nó lại được gợi nhắc lại chuyện cũ trong quá khứ. Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã hai năm. Cũng là vào ngày 8.3, sau ngày nó nói lời chia tay với A, hai đứa vào một quán cafe gần nhà nó nói chuyện. A tặng hoa và lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho nó. Nó nhìn A lạ lùng và nói " Tại sao anh lại đưa nó cho em? Em không nhận đâu"
    A nói " Cho dù em có không lấy anh đi nữa thì em hãy nhận cho anh vui và coi như đó là món quà kỷ niệm của anh tặng em". Nó im lặng không nói gì và nói sang chuyện khác. Một lát sau nó bảo A đưa cho nó chìa khoá xe, rồi tự mình lẳng lặng đi xuống chỗ để xe, mở cốp và bỏ cái nhẫn vào trong.
    A là một người tốt, có đầu óc kinh doanh và khá thành đạt, cũng không rượu chè, thuốc lá, có lập trường quan điểm sống rõ ràng. A đã đưa nó đến nhà anh ăn cơm gặp bố mẹ, anh em và tất cả những bạn bè, người thân trong tất cả những dịp lễ tết, liên hoan, sinh nhật. Những lần đi chơi cùng nhau, nó cứ ngồi nghe A kể về những dự định cho công việc, về những kế hoạch cho tương lai của hai đứa. A bảo với nó sau này em không cần phải đi làm nữa, chỉ ở nhà trông nom cửa hàng cùng với mẹ thôi. Khi nghe A nói đến chuyện đó, tự dưng nó bỗng lờ mờ cảm thấy hình như có vấn đề gì đó, có lẽ nó đã đi sai đường chăng. Và rồi sau thêm rất nhiều sự việc khác xảy ra, nó đã hình dung ra cuộc sống sau này của mình, nếu với A sẽ rất khác, rất khác với những gì mà nó mong muốn. Đang đứng ở giữa con đường, nó bỗng không biết mình phải làm gì.
    Sau đó là cả một quãng thời gian rất dài và vô cùng khó khăn để nó có thể trì hoãn và dừng lại trước khi quá muộn, một cảm giác mệt mỏi đến tột độ. Đến cuối cùng mọi thứ đã được trở về đúng chỗ, nhưng còn lại ở trong nó chỉ là cái cảm giác mệt mỏi và chán ngán không biết khi nào mới có thể mất đi..
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 12/03/2008
    Được tinycat12 sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 12/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này