1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 4 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi w4iting, 20/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Đang nghĩ là không biết sau bao lâu thì ava mới dc cập nhật
    Hết!
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Bùn xế...
  3. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Buồn, uống 1 chút cho dễ ngủ
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    @ mg chỉ là linh tinh...thất vọg rì >:P yêu em này ;))
    @ ...2 tháng rồi :))
  6. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ước gì đang ở nhà để lăn ra ngủ....cho chết cái tội buôn chuyện đến 4h sáng để bây h thế này đây...
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ gì hỏi làm cái gì
  8. minhhuan01

    minhhuan01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đang nghĩ khi nào mình mới có nhiều bài như nick cũ , ghét nhất là đi viết đủ số bài để đủ tiêu chuẩn vào TL
  9. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    bao giờ trúng sổ xố, bao giờ giàu.
  10. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn "bạn"
    "tớ" đã thấy rất vui từ hôm qua tới giờ
    Không lẽ bạn biết biết được tớ giận thật sao
    thực lòng tớ đã lên kế họach ignore bạn
    dù trong lòng thực sự buồn vì quyết định đó,
    thực lòng tớ không hề muốn, không muốn một tẹo nào
    nhưng suy nghĩ cho kỹ thì tớ thấy mình nên làm vậy, ignore bạn, không nghe điện, không trả lời tin nhắn, vân vân và vân vân...
    Tớ làm mọi việc để không phải nghĩ đến tại sao mình lại phải làm như thế, để quên rằng mình đã xóa hết đống tin nhắn và định xóa luôn cả số điện thọai.
    Tớ đi chơi với bạn bè rất vui, một ngày rất vui
    Về nhà tớ lại đi mua quà 1/6 cho trẻ con, rồi tớ đi đến tặng quà cho lũ chúng nó, thấy vui vẻ lắm dù trong lòng cứ làm sao í, buồn buồn sao í nhưng mà thôi, tớ đã quyết định rồi thì tớ sẽ làm như thế, không buồn đâu...
    Xong một ngày
    tớ lê bước chân trở về nhà trong tâm trạng nửa mùa, thở dài nếu chót nghĩ đến bạn...
    Mở cửa nhà ra và lại đóng vào, rời rã...
    nhưng tiếng chuông điện thọai, ừ thì mở ra, ờ nhỉ, là bạn gọi à,
    thật là tệ, tớ không chần chờ nghe luôn và quên biến mất lời hứa với chính mình rằng sẽ không thèm nghe máy
    Ừh thì tớ vẫn nghe nhưng mà hờ hững lắm, tớ sẽ nói với giọng lạnh lùng
    Bạn bảo rằng giờ mới xong việc, 2 ngày thứ 7 cn bạn đều làm việc và lúc đó là gần 9h tối bạn mới kết thúc công việc, rồi hỏi tớ có ra ngòai chơi không.
    Tớ lạnh lùng rằng thôi bạn về nhà nghỉ đi cho khỏi mệt để mai lại đi làm.
    Bạn ngoan cố rằng bạn sẽ đến bây giờ
    tớ ngần ngừ một lát
    rồi chép miệng, mà chẳng nói chẳng rằng,
    kệ bạn
    đến thì đến.
    Dù thực trong lòng mình nỗi buồn cứ tan đi tận đâu đâu rồi, không còn buồn 1 chút nào, mà chỉ mong được gặp bạn, thấy lòng rộn ràng thế chứ, kỳ quái.
    Đi chơi về tớ có một con mèo kitty bằng quả bóng xinh cực
    Thấy mình biến thành trẻ con từ khi nào,
    uh thì với bạn tớ là một đứa trẻ con mà
    Mỗi tội trẻ con này hay cãi, không để bạn thắng nổi câu nào,
    trẻ con này hư nhỉ, tớ đã cố gắng ngoan hơn để không chặn họng bạn nhưng mà hơi khó sửa sozzy nhá
    Tớ biết bạn rất bận, và lên kế họach cho riêng mình rồi, kệ bạn, tốt hơn là hãy độc lập hơn, đừng mong chờ bạn, hãy để bạn cứ mãi chạy theo công việc của bạn, đừng chờ đợi, như thế là vui nhất.
    Thực ra thì vắng bạn cuộc sống của tớ vẫn đầy ắp, chẳng còn chỗ trống nào. Chỉ có đôi khi thôi, đôi khi chợt nhớ ra bạn
    Thực ra thì tớ chỉ thích được quan tâm, thì tớ mới cảm thấy qúy bạn, còn nếu bạn cứ quên tớ như thế thì tớ thấy ghét bạn kinh khủng
    Bạn là một người kỳ quái, lạ lùng
    Nhưng vẫn cảm ơn bạn vì hình như bạn đọc được suy nghĩ của tớ, đã đến kịp thời trước khi bị lãng quên
    Cảm ơn vì con mèo kitty thật xinh, tớ thích những thứ nhỏ bé như thế, không cần nhiều đâu, chỉ cần thế thôi mà nhỉ
    Hôm nay chắc là bạn bận lắm nên sẽ không đi học theo chỉ thị của tớ, kệ bạn, tớ sẽ không quan tâm tới bạn nữa đâu, như thế tốt hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này