1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^_^ Lúc này bạn đang nghĩ gì thế ??? Hãy nói cho mọi người biết đi nào ( Nhà 4 nhé) ^_^

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi w4iting, 20/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sadnick

    sadnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đời đã dở thì lại càng ngày càng dở
    Chẳng biết tương lai ra sao
  2. sadnick

    sadnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến bài viết thứ bảy
  3. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    rồi cái mẹt này sẽ đi về đâu
  4. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đi về nơi xa
    Nghĩ! Sắp hiện tai tồ chưa nhể
  5. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá...sút ngày bia với rượu
  6. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cực kỳ sung sướng vì được Pa pa iu dấu cho xiền ...hì hì lâu lắm rồi kể từ ngày đi làm , mình chỉ đưa cho pa pa xiền thôi
    Thế nào ngày hôm nay pa pa lại cho mình xiền mà cho nhiều ý chứ
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    mệt nhưng vẫn muốn đi chơi
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    cho hắn out thôi.
  9. ducphuong007

    ducphuong007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Nóng quá! *éo chụi được nữa rồi
  10. passionlady

    passionlady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy fải đi làm, mặc dù không có tí yếu tố nào có thể gọi là đang đi làm.
    Thắt ruột lo cho những ngày sắp tới, mặc dù vẫn có thể cười nheo cả mắt!
    Vẫn ép mình ngẩng cao đầu và bước dài, mặc dù mặc cảm và những nỗi lo hình như làm lưng mình còng đi một ít mất rồi.
    Cứ như bà già ý, mặc dù các em vẫn không chịu gọi là chị.
    Hic hic hic ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này