1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hị hị tớ thích học đội tuyển lắm vì học đội tuyển được bùng học chính, Cứ giả vờ cô ơi con đang thi đội tuyển là được tha. Có lần tớ bị gọi lên bảng môn kĩ thuật công nghiệp (dĩ nhiên là tớ chả bao h học roài. Toàn kĩ năngng photo à, hèn chi bi h cứ trồng gì thì chít cái ý). Anyway, lên bàng chỉ cần dở mác "ĐỘI TUYỂN" (kiểu như "cảnh sát đây") là được tha đủng đỉnh về chỗ. Hay nhất là có lần tớ với đứa bạn thân mạo danh đội tuyển chốn học đi ăn... tiết canh vịt. Ai cũng nhìn theo (con gái đi ăn tiết vịt + vẫn mặc đồng phục :D)
    Nhưng lên cấp 3 thì trường tớ rộ lên fong trào ko thi HS giỏi. haha, hay lắm ý. Cứ thi là cố thi trượt :))
  2. hoamuahe2110

    hoamuahe2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
    Đọc mấy trang cuối nhà MMU tám cười rung bàn rung ghế. Cười tí nữa té gẫy cổ
    =))
    Nào là Hịch tướng sĩ của chị BG. Chị Babi ví von hơi bị hay đấy :))
    Rồi lại đến vụ tự nhiên được cô giáo kưng của chị Babi
    Rồi lại là vụ của chị Feb học lớp A4
    Cuối cùng thì k thể đỡ được với vụ phi máy bay trong lớp của chị Thaiha
    =))=))=))
    công nhận vào đây xả stresssssssssss hữu hiệu ghê á... :x
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ Feb: Đúng rồi đó. Cô Mậu cao cao, mập mập người Bắc, chồng cô là Viện trưởng Viện hạt nhân DL đó. Cô tính tình rất thoải mái, dễ chịu, chắc vì vậy mà thích Babi hehehe. Chứ mấy cô khó chịu, khó tính thì ghét Babi lắm :P. Tớ biết cô Chiếu Trinh luôn. Đeo mắt kiếng. Cô này thì Bôn Sô Vích lắm ko có cho copy gì hết ráo. Thế cho bạn copy bị bắt à :P
    Tớ cũng ghét lớp chuyên lắm. Lại giống Feb chỗ này rồi. Hồi xưa mẹ bắt Babi thi lớp chuyên đâu có chịu thi. Sau khi biết được sự thật đau lòng kia tớ đòi chuyển qua lớp thường mà mẹ tớ ko cho huhuhu. Tớ ko có hợp mấy đứa lớp chuyên, cho nên toàn chơi mấy đứa lớp thường là chính. Cứ tối ngày học học, rồi phải điểm cao nhất, ghanh đua này nọ là ko hợp :->>
    lúc đó quan điểm học hành của tớ là học sao vừa đủ thứ mình cần :D. Đủ để thi DH ngành tớ thích, đủ để được 8 phẩy để thi tốt nghiệp được cộng 2 điểm, còn lại tớ chả quan tâm là tớ thua ai hay hơn ai. Thực dụng lắm. Mấy môn phụ như Sinh , Sử, Địa chẳng bao giờ thèm học, thế là tụi nó bảo tớ ko phải là con ngoan trò giỏi, là phần tử xấu trong lớp :D. Bởi vậy lớp Babi chán lắm, toàn là con ngoan trò giỏi kiểu như thế thôi. Ko biết đùa giỡn gì hết. Nhìn mấy lớp khác mà thèm!
    Feb biết cô Ánh không? Cô là chủ nhiệm lớp 10 của tớ. Cô ko ưa gì tớ hết. Năm lớp 10 tớ mới vào mắc cười, tính hay quên của tớ làm quên mua sách cô dặn. Có mỗi tớ trong lớp thôi. Thế là cô giảng tớ một bài, tớ im. Thế là cô nói qua mẹ tớ sao đó tớ chẳng nhớ rõ. Đụng tới mẹ tớ, tớ tức quá, đứng dậy nói thẳng luôn là " Cô nói gì em cũng được, nhưng đừng đem mẹ em vào đây. Vì đó là lỗi của em thôi". Cô tức quá mời phụ huynh luôn vì lần đầu tiên có đứa dám cãi cô, cô cho rằng tớ còn nhỏ đã trả treo, nhất là học sinh "lớp chuyên". Sau lần đấy cô ko thèm nhìn tớ luôn. Đì thẳng cẳng ko còn chỗ chạy.
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    @ WP: Tớ vào đội tuyển học gì nổi. Văn dở ẹt à và là môn ghét nhất của tớ. Đi học ngày bắt làm 3, 4 bài văn giết tớ còn hơn. Đời sao trớ trêu, đứa dở văn mà được gọi vào đội tuyển chuyên văn . Lúc đó cười ko thể tả. Mỗi lần kiểm tra làm văn trong lớp, bài tớ lúc nào cũng được cô đọc trước lớp. Tớ xấu hổ chỉ muốn chui vào gầm bàn vì...dở quá. Mỗi lần cô đọc đúng nghĩa ko dám ngẩng mặt lên lol. Tụi trong lớp xì xầm suốt bài dở ẹt mà sao điểm cao nhất lớp, lại được đọc trước lớp. Thiệt ko biết chui vào đâu. Cô này hình như chỉ cần thấy tên tớ là thấy bài hay, bất chấp nội dung :D
  5. daoan203

    daoan203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cái Clarisonic có nhất thiết phải sử dụng mỹ phẩm đính kèm ko?? Sử dụng sữa rửa mặt của mình có được ko???

    Với lại mọi người chỉ giúp mình những chỗ bán trực tiếp cái cọ này, mình đang tính nhờ người mang hộ về, mà người này ko rành shop nên phải chỉ cho cặn kẽ
    Được daoan203 sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/03/2009
  6. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ôi con nhỏ flatmate của e cãi nhau với chồng khóc chạy đi đâu rồi. ko theo kịpl. bi h e và nhỏ flatmate nữa đang ngồi chờ. ko ngủ được luôn. Gọi mãi mà ko ai nghe máy. :(
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn dao...: Vào SEPHORA mua là dễ nhất. Cái này xài SRM nào cũng được, đừng cọ loại bọt quá là được. Recommend dùng dạng gel hoặc cream
  8. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị FEB vào topic, ko biết có viết bài nào dài dài ko đọc cho sướng :).
    Sáng nay lọc cọc dậy xem Manchester Utd. yeah!! We won! Thấy ngày tháng rạng rỡ hẳn lên... Bây giờ thì lại cong mông đến uni cả ngày. Ko biết ai như tớ ko chứ tớ ngán mấy cái seminar quá (dài + bùn ngủ). Híc/
  9. daoan203

    daoan203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks babi nhiều nhé
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, tớ đang tìm mua handbag. Cái nào kiểu dáng đơn giản, classic mà vẫn trẻ trung. Và quan trọng là ko quá đắt, vì bt tớ ko chịu chi tiền cho em này, mà hàng chợ nó cứ rách cái lót dùng ghét lắm..
    Tớ dùng hay phá của lắm, nên chọn em nào càng rẻ càng tốt. Sale siếc càng tốt í..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này