1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác: iem mới ngủ dậy. Làm 1 mạch từ 12rưỡi sáng qua tới 2 rưỡi chiều nay, phê như con tê tê, ko biết trời trăng gì luôn. Bây h phải chạy lên lầu nấu ăn 1 cái, đói quá. Huhu thật khổ thân, chẳng ai nấu cho mình ăn cả, tủi quá :((
    Babi: thế thì phải thanh kìu tớ đi, thank kìu nhiều nhiều vào, nếu ko có tớ thì Babi đã ko thể thuwỏng thức được cái xự xung xướng mà Clarisonic đem lại nhé :D:D. Mà mấy hôm nay tớ cũng chả đụng đến nó nữa, tối mắt tối mũi đến nỗi xong việc là nằm lăn quay chết giấc luôn, mệt thế đấy, huhu.
    Topic bài dài ghê nên chưa đọc đc, chỉ mới loáng thoáng. Nhưng công nhận 1 điều là đã ko nói thì thôi, mỗi lần mình nói là chỉ toàn đúng trở lên thôi, vấn đề là người ta có hiểu ý mình muốn nói và có tiếp thu hay ko :D> Thôi đi nấu ăn cái đã, tí tám sau.
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, chị Feb lại khơi mào một chủ đề hot nữa rồi , làm em đang thời kì thợ lặn cũng phải trồi lên một phát. Mà chị thức giỏi nhỉ. Cả đời em chỉ thức trắng 2 đêm liên tục đúng 1 lần lúc đi lấy dữ liệu. Buổi chiều vẫn phải làm nữa chứ. Thế mà đã mệt đứ đừ, đầu căng lên ko thể ngủ ngay và ngủ sâu được rồi. Đến đêm thứ 2 là chập mạch, bắt đầu nhầm và đờ đẫn toàn phần
    Back to hot topic: em lương thấp, tương lai chưa biết thế nào nên thường tiết kiệm mà vẫn have fun bằng cách dung hoà 2 thứ chị YenKhe nói ấy Limit chỉ mua cái mình cần, và giữa những thứ chủng loại thương hiệu về mặt hàng mình cần thì chọn mua cái mình thích nhất. Em khoái trò này lắm. Kiểu như em cần mua 1 hộp pressed powder để touch up, thế là em lượn một vòng makeupalley đọc qua qua review xem cái nào hợp với tiêu chuẩn của mình nhất - khoản này em cũng khoái phết nhé. Cuối cùng chọn ra cái mình thích nhất (EL airomatte gì đó, hehe). Đồ mua về cũng ưng ý, không bị bỏ phí. Chứ em ngại mua phải thứ không dùng được lắm. Thích mininize đồ đạc để nhà cửa thông thoáng và đỡ phải dọn mà
  3. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Em thấy giá chị đưa ra đã 70, 80 USD rồi, thêm vài chục nữa, nhịn mua 2 năm mua hẳn túi Dooney & Burke chị à. Em từng kinh qua ko biết bao nhiêu túi từ trung bình tới trung cao cấp, cầm túi đủ hiệu lên sờ ngắm và sở hữu từ Guess, Nine west, BCBG, Banana Republic etc, trước khi tìm ra chân lý em Dooney :D.Mấy cái cao cấp như LV này nọ em ko so sánh vì ko dùng, nhưng mà em thấy dùng Dooney này rất trẻ trung, chất liệu rất tốt, xài bền, kiểu dáng đa dạng, đáng tiền. Từ ngày dùng Dooney em ko còn thèm nhìn ngó các hãng ko nữa, chỉ trung thành nó với Coach thôi :D.
    Ôi đụng tới tình yêu này của tớ tớ nói 3 ngày 3 đêm cũng ko hết mọi người :P. Cái hãng này nó có warranty như Coach vậy. Cùng range với Coach luôn. Tớ so sánh với Guess cho dễ vì Vn mình khoái Guess ( Tội nghiệp Guess ). Tớ lúc trước có 2,3 cái Guess gì đấy, cho về vườn hết rồi. Mang chưa đầy 2 năm mà quai sứt, nút rớt tùm lum. Còn Dooney never nhá. Ko bị hư bao giờ, chỉ có cũ và chán vất đi thôi. Mua nó cho mình tờ Warranty bảo hành hẳn hoi. Nó với Coach là thuộc range giống nhau, trung cao cấp nhưng giá rẻ hơn Coach 1 chút.
    Có một điều rất hay ho là Dooney bán ở department store như Macys rất xấu. Chỉ có store của nó hay website mới đẹp. Lúc trước chỗ tớ ở ko có store của nó, vào macys thấy có bán, bảo túi xấu hoắc mà sao mắc dữ vậy :D. Vì trong Macys nó nhập toàn mấy cái màu già già cho ko bị lỗi mốt, lại ko theo kịp collection vì hãng này ra collection mới liên tục. Cho nên đồ xấu ko thể tưởng.
    Từ khi chuyển chỗ ở, được ở gần cái store outlet D &B của nó thật sự là tớ ngất ngây.Và từ đấy mình mới biết tình yêu với túi là như thế nào. Chứ trước tớ ko hề thích túi. Vào lần nào vào cũng chết lên chết xuống vì cháy túi :D. Thật bạn nào vào store của nó hẳn 1 lần bảo đảm ko thích ko được :D. Khu East coast này mọi người rất chuộng nó. ví dụ là tiểu bang tớ. Ai cũng mang nó cả. Một người sở hữu vài cái là bình thường ở huyện luôn á.
    Sướng quá. Nói được tình yêu của mình :D. Vẫn chưa diễn tả hết niềm đam mê của tớ :D :D
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chị BG: Đi làm em nghĩ nên mua Coach này. Em nói thật chị mua cái giỏ này xong xài ít nhất 5 năm vì rất bền. Giá $295 tuy có cao thật nhưng mà long term thì tính ra lại cost effective. Đây là wish list của em. Sắp mua vì thích quá rồi :D. Kiểu này cũng ko bị lỗi mốt nữa. Đang định mua thêm em Coach này để đi làm đây. Giỏ này vừa đi làm, vừa đi chơi, vừa đi shopping đều hợp. Nói chung là multi- tasking và casual. enough nhưng cũng rất lịch sự. Nói chung mua cái này tiết kiệm được giỏ đi chơi + đi shopping :P. Đấy là em nghĩ trên quan điểm của chị đấy. Chứ em thì nhiều giỏ quá rồi.
    Kiểu này có nhiều màu lắm. Nhưng màu này là đẹp nhất. Trẻ trung mà sang nhất hehehe. Nhưng mà khuyến cáo là phải mua gấp vì mấy cái Coach em thích hay bị out of stock lắm.
    [​IMG]
    @ Feb: Cảm ơn nhiều lắm hehehehe.
    Được babi_rosie sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 13/03/2009
  5. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ehe, hay ghê. Vừa mở máy ra vừa vào topic, bản nhạc "Honesty" của Billy Joel vang lên bên tai. Mình rất thích bài này, mấy hôm nay nghe suốt. "Honesty is such a lonely word, every one is so untrue. Honesty is hardly ever heard... I don''t want some pretty face to tell me pretty lies. I just want is someone to believe".. Nó làm mình nhớ lại cách đây độ 1 tuần, trong lớp học tự nhiên bà bạn bả hỏi mình 1 câu: "Why are you so honest". Mình chưng hửng 1 hồi, tại vì đi học hay trong cuộc sống thì cũng xảy ra nhiều chuyện và cũng hay tâm sự với bả, nên bả hỏi thế. Nhưng mình trả lời lại bả luôn, "why we have to be untrue?". Bả im re.
    Mình nêu lên câu chuyện này ko phải để đánh bóng bản thân, mà để mọi ng thấy thật sự bây h sự chân thật và thẳng thắn giữa con người với nhau nó càng ngày càng hiếm quá đi. Sự giả tạo dường như lên ngôi, và nó lan rộng quá. Ko nói chi đâu xa, trong cái 4rum này, mọi chuyện diễn ra cứ như 1 xã hội thu nhỏ. Đi vòng vòng quanh nó, đọc bài, suy nghĩ, chợt thấy nhiều sự giả dối quá. Người ta khen nhau, tâng bốc nhau quá nhiều, mà hiếm khi thấy ng ta chân thật với nhau. Người ta sợ nói ra sự thật thì người khác ko ưa mình, sợ làm mất hình tượng của mình, sợ bị lên án... Và người ta thể hiện sự ignorance quá nhiều, nghĩa là ko phải chuyện của mình thì ko cần thiết phải "ra tay". Hiếm thấy 1 lời comment chân thành. Con người sống trong vỏ bọc nhiều quá, ai cũng tỏ ra hiền lành, cao thượng hết trơn.
    Mình ko làm đc như thế. Dẫu biết chỉ là 1 cái diễn đàn trên mạng, mọi ng chủ yếu vào thư giãn, xả stress, nhưng cũng ko có nghĩa là mình cần phải sống trong 1 bộ mặt khác. Đôi khi bày tỏ sự thẳng thắn, chân thật nó tốt hơn rất nhiều so với lúc nào cũng be nice nhưng ở ngoài lại hoàn toàn ko phải như vậy.
    Nói như thế để mọi người hiểu lý do tại sao hôm quá tớ dù đang mệt muốn chết, mà vẫn cố ráng viết 1 bài dài thoong` loong` như vậy cho BGBC, bởi tớ quan tâm. Nhưng chỉ 1 bài đó thôi, tuyệt đối về sau sẽ ko có bài nào khác cũng như sự quan tâm nào khác, vì xét cho cùng tớ và bà ấy ko liên quan gì đến nhau, và bà ấy cũng ko cần. Bởi vì tớ nói lên sự thật nhưng sự thật thì ko phải ai cũng thích nghe. Tớ viết bởi tớ thấy bà ấy than thở cũng nhiều, mà cũng vì bà ấy làm tớ nhớ lại con nhỏ bạn của tớ. Tất nhiên tớ ko bảo bà ý giống bạn tớ uy chang, nhưng thực ra qua những gì BCBG thể hiện trong này thì tớ thấy giống cũng kha khá nhiều. Tớ "kể" 1 chút về bạn tớ nhé! Con bé này bây h tớ nghỉ chơi rồi, vì ko hợp nữa, và bởi vì nó lì lợm quá, ko ai chịu nổi. (Nói thật là những người ốm nhom ốm nhách họ thường rất lì và bướng, ko nghe ai cả, ai nói gì cũng thế, ko can đc. Đây là facts nhé, tớ ko dựng nên, cho nên ai có gầy tong teo và rất lì thì cũng đừng ghét tớ :D. Tiêu biểu là con nhỏ bạn tớ, trời ơi trên đời này nó mà lì thứ nhì thì ko ai dám lì thứ nhất, lì vô địch thiên hạ, và rất hay than thở. Lúc nào cũng than "sao tôi ốm quá, sao tôi khô khan,ko có quyến rũ, ko có cá tính, ko có cái gì đặc biệt ko hấp dẫn, sao con trai ko ai thích tôi... Sao tôi cừ cà tàng, ko biết tôi muốn gì", etc.... Nó thì thôi, cái gì cũng phải rẻ bèo, trôi dạt thì nó mới mua mặc dù nó nhiều tiền lắm, nhà khá giả, đi nước ngoài gần hết còn mỗi 2 chị em nó ở nhà. Nó thích đi mượn đồ của ng khác xài hơn là thích mua, và thích cái gì xài free lắm. Tớ thường nói với nó, bản chất như vậy ko khá nổi đâu, nhất là nó làm con người mình nhỏ nhen đi nữa. Mà ai khuyên gì nó cũng bỏ ngoài tai, trong đám bạn tớ 10 đứa hết 11 đứa chửi nó như tắt bếp mà nó cứ trơ trơ... Riết rồi chán. Chưa kể nó crazy về con trai thế nào, nó mà mê anh nào thì thôi, tội anh đó lắm. Nó tra tấn ng ta bằng sự quan tâm thái quá, nghẹt thở... Nói chung là bây h ko 1 đứa bạn nào thèm dòm hay nghe nó tâm sự thở than nữa. Bọn tớ nhất trí với nhau, nó ko đáng để bọn tớ quan tâm và thương hại. Nó đáng bị như thế. Nó đáng bị gầy nhom khắc khổ già nua. Nó đáng bị như thế, vì nó tính toán quá nhiều và vì nó bạc đãi bản thân nó quá nhiều. Tào Tháo có nói, "người ko vì mình trời tru đất diệt". Bây h còn trẻ ko ko tút up bản thân, để mai này ôm đống tiền mà than thở, lúc đó có trát vàng lên người thì cũng muộn. Nói đến con nhỏ đó mà cục tức nó cứ nghẹn ở cổ. Tức và ghét ko chịu được.
    Xadibu nói là ko biết về hoàn cảnh của ng ta thì ko thể nói ng ta keo kiệt. Ở đây tớ ko bàn về hoàn cảnh, chỉ nói đến bản chất thôi. Như tớ, BCBG bà ý cũng nói là tớ xài hoang, là giàu, trong khi bà ý có biết gì về hoàn cảnh tớ đâu. Mà tớ thì ko phải tự hào gì, nhưng thực sự là tớ có cái biệt tài nghe văn đoán người. Vào ra cái topic này cũng ko phải là ít nên những người nào ở trong đây ít nhiều tớ cũng đoán đc cá tính của họ. Nhưng thôi, tớ type cũng quá dài và tớ sẽ ko bao h mention về vấn đề BCBG bả hay than thở ra sao, bà "cool" thế nào nữa. Đó là chuyện của bà ý, tớ ko lanh chanh tà lẹt nữa. Nói 1 lần thôi. Tớ cũng sorry nếu sự lanh chanh của tớ làm BCBG khó chịu. Tớ thì nói xong là thôi, ko có để bụng gì hết, mệt lắm, nên đừng có mà hiểu lầm tớ ghét bỏ gì...
  6. yenkhe1974

    yenkhe1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Babi: Hey, với 1 cái túi có nhiều phẩm chất tốt vậy thì thêm $ cũng đáng.Thật sự K cũng không tin tưởng khi chỉ xem hình trên web.Muốn mua thì phải so tan tay chứ nhỉ.
    K có 1 cái túi được cưng nhất, hiệu Romeo.Brand này không nổi tiếng lắm.Hay ở chỗ là túi này K được tặng,mà mới đầu chả thích tẹo nào.Sau này càng ngày càng yêu em ý,lạ thế.Design em ý đơn giản lắm,hầu như không có chi tiết trang trí,đẹp ở tỷ lệ và chất liệu da thôi.K xài ẻm 10 năm nay rồi mà em vẫn mịn màng đẹp đẽ. Em này ma xem qua web thì loại ngay qua vòng gửi xe.
    K cũng ham khi tìm hiểu(tìm hiểu thôi nhé) về mấy cái luxury như LV,Chanel...Chỉ không thích 1 điểm là dùng mà cứ phải nâng niu kỹ wá. Nói cho cùng thì các ẻm cũng chỉ là phục vụ mình thôi mà.K vote cho túi không có show logo.Wan trọng là đẹp,tiện nghi cho mình thoai.
  7. la_pluie_de_mars

    la_pluie_de_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    0
    @ chị Babi: Chị cho em hỏi với cái D&B này ở ngoài có đẹp không, em nhìn thích quá.

    hay có cái nào vừa hợp shopping vừa hợp đi làm như cái Coach không chị. Cho em "rì viu" cái.
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 13/03/2009 [​IMG]
    Được la_pluie_de_mars sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 13/03/2009
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thôi bây h qua nói chuyện túi đi cho nó đỡ serious. Đừng nói về vụ kia nữa, đủ rồi :P. Tớ là ng khai mào, cũng tớ là ng bế mạc nhé.
    Babi: Cỡ chừng gần chục năm về trước thì tớ thích D&B lắm, thích ơi là thích ấy, lúc đó hình như nó mới ra hay sao ấy nên chú trọng đến phần pattern lắm. Kiểu dáng và màu sắc dễ thương vô cùng. Tớ nhớ có cái ad do em Mischa Barton gì gì đó làm ng mẫu, xinh ơi là xinh. Nhưng lúc đó ko biết mua ở đâu vì mình ko có cre*** card, mà lúc đó cũng ko biết gì về shopping cả, 1 tí xíu cũng ko. Giá mà lúc đó quen với Babi thì đỡ quá, có ng mua hộ rồi :P> Nhưng bây h tớ thấy D&B xuống rồi, ko còn xinh như xưa, ko bắt mắt tớ như xưa. Có lẽ bây h thấy nhiều cái đẹp hơn chăng? Cũng như MAC ấy, nhiều ng họ nói MAC trước khi bán lại cho Estee Lauder thì dùng tốt, chất lượng hơn bây h nhiều, bây h MAC chán lắm (đọc báo Can thì thấy nhiều phê bình MAC bây h lắm). Tớ vẫn nhớ ngày xưa mê mấn mấy em D&B đến nỗi do ko biết chỗ mua nên cắt hình trong báo ra làm poster treo đầy phòng luôn. Thích cái zipper của nó, nhiều màu, rất xinh.
    Tớ ko into thời trang túi tắm gì nên ko có mua túi nhiều. Ngày xưa ngố tàu cũng chỉ biết đến Guess, tại cái storre nó gần nhà, chạy qua chạy lại mua lấy mua để, hết túi đến quần áo Guess. Bây h già rồi nên chán, thấy nó ko hợp với mình nữa. Bây h cũng già rồi nên nâng cấp lên hơn 1 tí, cảm thấy túi xách ko cần mua nhiều nhưng đã mua là phải đáng, mua loại classic để xài dc lâu, và mua loại đắt tiền cho nó chất lượng. Ngày xưa tớ chả hiểu tại sao ng ta đổ xô đi mua LV, ớ thấy cái túi đó xấu mù :D. Bây h lớn rồi thì khác, thấy dằng sau mỗi cái túi đó là 1 kỳ công, 1 nghệ thuật, nên mới mua đó chứ. Nói chung LV với Chanel thì ai ở đây đi làm đều có thể aíford đc hết, cho nên ai sở hữu 1 cái ko có nghĩa là họ giàu. Nhưng tớ ko thích LV lắm, bây h cũng vậy. Thích nhất Bottega Veneta cơ mà em nó đắt lòi ra, huhu. Nhưng nhất định từ đây đến cuối đời phải có đc ít nhất 1 em cho thỏa lòng mong ước :D. Mình đi làm cực khổ thế thì mình đáng đc hưởng, ko lăn tăn gì hết., miễn sao đó là đồng tiền chính đáng do mình làm nên là OK rồi.
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ ko có mạng do ở KS mạng chùa nên chán lắm. Giờ mới post được.
    Ui, mình đang quảng cáo không công cho D&B đấy á huhuhuh. Phải xin hoa hồng mới được :P. Tớ là cái gì tớ thích tớ nói hăng lắm. Thành bản chất khó sửa. Nhớ hồi xưa học DH, tớ kể vụ đi ăn Beefsteak ở nhà hàng XYZ ngon như thế nào đến nỗi gần 10 người nghe tớ kể đòi đi ăn ngay cho bằng được, và phải đúng tiệm tớ kể mới chịu :D . Mọi người bảo nghe kể xong chịu ko nổi, chỉ muốn đi ngay để kiểm chứng :D
    @Yenkhe: Chắc chị quá vì thấy nick sinh năm 75 . Nói chung được sờ tận tay là thích nhất vì có cái nhìn qua web đẹp nhưng ở ngoài ko đẹp, có cái nhìn ở ngoài đẹp nhưng lên hình xấu. D & B có rất nhiều giỏ, kiểu dáng khác nhau. Có nhiều cái rất đẹp nhưng cũng ko phải là ko có cái xấu. Hãng nào cũng thế hết đó chị.
    @ Mars: CHẳng thấy hình em ơi. nhưng mà túi Coach chị post là chuẩn. Thấy ở ngoài rồi. Xinh lắm
    @ Feb: Style Babi thích đồ trẻ trung, đơn giản và fresh cho nên thích D & B. Babi lúc đi học đâu biết shopping là gì, cho nên ko hề biết đến sự tồn tại của D & B . Sau khi đi làm thì mới bắt đầu chịu khó ngó nghiêng này nọ, phát hiện em này mê luôn. Babi thích vì nó đơn giản, trẻ trung và cute. Nếu lúc trước nó còn cute hơn thì càng chết bạo. Mặc dù mình ko còn trẻ trung nhưng cách lựa đồ cứ thích giỏ hồng, xanh tím vàng thế đấy :D. Mặc đồ cũng thế. Cứ Express, A & E, Ambercrombie & Fitch mà tới chứ chẳng hề thích Banana Republic hay J-Crew tí nào. Mặc kệ. Tuổi tác ko quan trọng, miễn sao thấy mình vẫn trẻ trung là được. Babi chắc chưa tới tuổi thích LV vì thấy già quá ko hợp với mình. Babi mà xách nó với đồ Express hay A& F thấy kỳ cục lắm đó. Thích mỗi Speedy 25 và 30 của LV thôi vì hợp style nhưng chưa mua vì thấy chưa cần thiết. Hiện tại vẫn còn đang mê mẩn Coach với D & B . Ui tớ hả, mặc áo xanh mang D &B xanh, mặc áo hồng mang D & B hồng. Matching lắm á. . Còn Coach cũng thế. Mặc gì mang cũng được. Mà cute nữa á.
    Nói tới handbag tới sáng cũng ko hết.
  10. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Chị Feb đáp ứng nhu cầu đọc bài dài của WP mà ko cần nhuận bút hả? j/k... :D
    Em thì em sitting on the fence về vụ tiêu tiền. Bản thân e ko bao h biết tiết kiệm, nhưng mà bây h phải cố tí (để save $$ mua nhà + trang tri''). Nhưng mà $ mình làm ra, thích làm gì thì tuỳ mình mà, right? Đôi khi save, đôi khi mua đủ thứ (dù là j` đi nữa, như em thì nghiện kitchen ware và ingredients etc.). Nói chung là tuỳ lifestyle và nhu cầu bản thân. Hì, mỗi người một tính cách, 1 lifestyle mà. Như em thấy chị BGBC cũng chả phải tiết kiệm quá mức đâu :P. Chị e nhà mình mỗi người một tính cách + 1 style, thía mới hay chứ!
    Em vừa đi present một cái idea của em về. Có thằng cha Ấn Độ làm cho UBS (so what?), mặt nó cứ câng câng lên, ghét thế . Anyway, mấy ông còn lại thì rất helpful. :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này