1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Bạn có ở HN hay SG ko thì đến test trực tiếp cái LaurEss xem có thích ko nhá. Nếu quan tâm tới LaurEss thì PM cho tớ nhé. :)
  2. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @BGBC: sory bạn, mình ko bít PM như nào cả nên đành cứ nhắn đây vậy, mình ở HN bạn ạ, mà bạn ở trong Nhà từ thiện đúng ko? mình cũng đang muốn qua nhà bạn Bee để xem Lauress mà chưa có time nào cả
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Nói về sách là trúng tủ của mình rồi đây.
    Mình có sở thích giống em WP, chỉ thích đọc fiction/literature chứ ko thích đọc kiểu textbook hay self-help. Mình thấy trong fiction/literature có chứa rất nhiều điều hay, sâu xa và bí ẩn. Nó ngấm từ từ vào con người của mình và khi đọc những cuốn này, mình cảm thấy thấm thía hơn rất nhiều.
    Theo chị thì Babi đừng đọc self-help nữa, mà thử chuyển qua đọc literature xem sao. Đọc cái này mềm mại hơn, tự nhiên hơn mà cũng relaxed hơn nữa.
    Chị đọc cũng tương đối sách truyện, classic là chủ yếu nhưng temporary cũng có một số quyển hay.
    Có 3 cuốn này chị thấy cực hay thuộc dạng must read và ko quá khó đọc với những người mới quyết định chuyển sang đọc văn học.
    - The Little Prince: Đây là cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi. Càng đọc càng thấm thía. Càng già càng thấm thía. Nhưng cách viết theo kiểu trẻ con, rất dễ thương. :)
    - My Daghestan (Chị đọc bản tiếng Việt: Đaghextan của tôi) của Gamzatov. Cuốn nay hay kinh điển luôn. Sách gối đầu giường của chị trong vài năm liền đó. Cuốn này là lý do chị muốn đi du lịch ở vùng Trung Á.. Đến với thế giới bình nguyên, đầy núi non và những trái tim đại bàng..
    - The Kite Runner: NY Times Best Seller năm 1998 thì phải. Ko nhớ chính xác. Chị đọc cuốn này mất 2-3 ngày (đọc lại nữa), khóc sưng vù mắt. :D Nhưng đây là cuốn sách rất hay, rất cảm động về tình bạn, tình yêu, sự hèn nhát, sự quả cảm, niềm tin và sự phản bội ... và về 2 nhánh Hồi Giáo Sunny và Shiya (viết thế nào nhỉ?). Rất nhân văn. Hồi chị đọc cuốn này là nguyên bản = Tiếng Anh do mấy người bạn Mỹ cho mượn. Nghe nói mới có bản dịch tiếng Việt tên là Người Đua Diều.
    Ngoài ra có một cuốn sách rất hay mà ko nhớ nổi tên, về 2 chị em sinh đôi người Ấn Độ sau chuyển qua Mỹ sinh sống, nguyên bản cũng bằng tiếng Anh. Cuốn này còn hay hơn cuốn trên, nhưng cũng thuộc dạng khó đọc. Ko thể nhớ nổi tên là gì nữa.
    Ở đây có ai thích Murakami như mình ko nhỉ?
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 24/03/2009
  4. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào topic này nè để mua Lauress nhé hoặc liên lạc với chị BG ở trên.
    http://muare.vn/forum/ThoiTrang/2124670.ttvn?SearchTerms=Lauress
    Lauress xài rất tốt đấy. Bạn thử qua nhà Bee ở HN hay chị H20 trong SG để test miễn phí xem có thích không. Nhung tớ bảo đảm sẽ thích vì tớ dùng qua nhiều hãng lắm rồi. Nói hoàn toàn trung thực :)
    Lam dep là forum phi lợi nhuận. Nhưng topic nhà từ thiện làm cũng phi lợi nhuận cho nên nói trên đây đúng tinh thần :D
    Tớ là tớ khâm phục em Bee, chị BG, hoamuahe, phuonglien, nangtien, chị XX và nhiều chị em khác nữa đã dành thời gian quý báu của mình cho hoạt động này, hết lòng vì nó và hoàn toàn làm không công cả. Nhất là trong thời buổi cái tôi quá lớn như bây giờ nữa. Mà ai theo dõi topic bán hàng đó cũng biết là rất cực và mệt. Thật là ko dễ có mấy người làm được việc đó.
    Tớ hy vọng chị em - những người thường xuyên theo dõi topic mineral makeup này cùng nhau xây dựng, góp ý, ủng hộ topic để hội từ thiện ngày càng phát triển, có thể giúp đỡ nhiều trường hợp hơn. Có nhiều cách để ủng hộ lắm. Chẳng hạn nếu bạn muốn mua gì đó mà nhà từ thiện có thì thay vì... mua chỗ khác thì mua ở đây vừa có thứ mình thích vừa làm được việc tốt. 1 công đôi việc :P
    Sau đây là vài ví dụ :D
    1. Up topic dùm
    2. Mua hàng và giới thiệu bạn bè mua hàng
    3. Góp ý, đóng góp để topic ngày càng hiệu quả hơn. Cả những negative lẫn positive.
  5. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    @chị bà già: oài sao chuyện chị đọc giống em thía =)). Em yêu quyên Đaghextan của tôi lắm lắm ý. Còn em cũng đang đọc the kite runners nữa. Mới được 1/4 quyển thôi mà cảm động quá trời. Hay!!! Tác phẩm đầu tay nữa chứ mà rất hứa hẹn.
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, mà nếu ko thì Babi có thể bắt đầu bằng truyện chưởng. Đọc hay phết, nhất là đọc truyện Kim Dung. Toàn các nhân vật ko tưởng nhưng mà thú vị, mỗi người một tính cách, một đặc trưng. Đọc sướng vì cảm thấy trí tưởng tượng của con người thật quá phong phú, mà sách ông này lại có lượng tri thức tương đối lớn.
    Nói đến truyện chưởng hồi cấp 2, mình ngồi cạnh 1 thằng bạn bị đúp. Nó chả bao h học hành gì cả. Gậy và ngỗng là bạn đồng hành quen thuộc của nó. Suốt ngay cu cậu chỉ đọc truyện chưởng thôi, mình cũng lân la đọc trộm cùng sau rồi nghiện 1 thời gian. Suốt ngày thuê về đọc lén lút (sợ bố mẹ biết), chết cười.
    Sau này lớn lên thì chỉ đọc Kim Dung thui chứ hồi đó thì truyện gì cũng đọc, căn bản nó thuê truyện gì thì mình đọc truyện đó mà. Giờ cũng chỉ nhớ được mấy cuốn kinh điển của Kim Dung, chứ mấy cuốn nhăng nhít kia thì chả nhớ được nhân vật nào. :D
  7. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị BG ::)), em cũng đọc truyện kim dung. cả xem phim nữa (truyện hay hơn). Em thích đọc Tiếu ngạo giang hồ nhất, ko hiểu sao, :P
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Công nhận em WP nhiều cái giống mình ghê cơ . Mỗi tội mình ko có art talent như em í. :D
    Kim Dung chị thích nhất bộ Thiên Long Bát Bộ, sau mới đến Tiếu Ngạo Giang Hồ. Hí hí..
    @Babi: Cảm ơn em Babi lăng xê các chị em nhá. Thực sự có rất nhiều người trợ giúp nhà mình rất nhiệt tình nhưng ko ra mặt đó thôi. Nếu ko có mọi người hỗ trợ động viên thì chị cũng bỏ lâu rùi ý. :D
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 24/03/2009
  9. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Èo, vậy sách BG +WP đọc ko phải style của Babi rồi :D. Em radar quyển Family gì đó hấp dẫn quá. Coi bộ style em giống style chị. Để kiếm quyển này đọc :)
    Mà nói chung mình rất cực kỳ lười đọc sách, đọc được vài trang đã... lăn ra ngủ mất tiêu rồi. Hồi xưa thì cũng mê phim kiếm hiệp nhưng mà truyện thì thua, đọc ko nổi ko nổi. Thêm những chuyện literature nào mà triết lý nhức đầu nữa thì chạy :D
    thôi đi ngủ, mai đi làm hichichic.
  10. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, em Babi nhầm rùi. Đọc ko thấy tý triết lý nào mới hay chứ? Mà đọc xong thì cảm nhận được rất nhiều thứ. Mấy cuốn triết lý đâu dám list ra đây, chị em đọc xong chán thì kêu zời mất. :P
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này