1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*_* MINERAL MAKEUP -PART XIII- *_* Nơi Để Chị Em Review All Về Mineral

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nickynguyen, 30/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhuong_ok

    thuhuong_ok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dã man quá xin lỗi vì tớ không đọc được hết từ đầu tới cuối tới 77 trang :(
    Tớ muốn xin review so sánh về các loại Eye Shadow (Powder) của các dòng Mineral.
    Có loại mineral nào là dạng bột nén và kem nén nào không nhỉ các nàng....
    Thanks nhớ
  2. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    e/s nén có pur mineral đó bạn thu_huong.
  3. Panchi

    Panchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi hãng Fresh Mineral mới vào VN dùng có tốt ko ạ, em lên web của hãng thì blush với eye shadow chỉ toàn giới thiệu suông bằng lời, chẳng có hình minh họa j cả, còn review thì em tìm hoài cũng ít quá.
  4. vitba

    vitba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    1

    Theo em với những người ko có mụn thì ko sao, nhưng với những người da mặt có mụn ko nên dùng "whole milk" , thậm chí reduced fat milk cũng ko nên, vì có thể ******** trnạg mụn trầm trọng hơn.
    Ngoài ra banana ko nên dùng buổi sáng khi chưa ăn gì, với những người có bệnh loát dạ dày, ợ chua... vì lên men nhanh gây ợ chua và úpset dạ dày.
    Dạo này em chuyển nghề sang làm chef khách sạn, thấy ít khi người ta cho khách dùng lettuce lắm mọi người ạ. Bản thân em ko thích lettuce vì em rất sợ dính E. Coli với Salmonella. Tương tự, rau spinach em cũng ko dám đụng tới vì sợ các bệnh đường ruột. Cái gì cũng thế, ăn chín uống sôi em vẫn prefer hơn.
    Đối với hoa quả, mọi người kể cả sống ở Mỹ cũng ko nên coi thường, dù là hàng nhập nhưng khi bày bán ở siêu thị, người này sờ người kia bẹo, rồi vẫn chuyển, etc. thì vẫn bị bẩn như thường. Vì vậy các loại quả như cam, táo (táo ở Mỹ rất hay bị wax cho bóng đẹp nen em ghét quả nào bóng bóng lắm), melon, honeydew, ....mọi người nhớ rửa sạch trước khi bỏ tủ lạnh, tốt nhất là dùng cái bàn chải nhỏ nhỏ (người ta hay bán gọi là bàn chải cọ móng chân/ tay ấy). Khi gọt thì thay vì dùng tay xoay xoay mân mê, thì nên để cố định quả trên cutboard rồi lạng từng đường lả lướt
    Các loại nuts thì ở Mỹ dạo này nên hạn chế dùng vì Salmonella breakout, cách đây mấy tháng thì tìm thấy trên hạt đậu phộng, hiện chuyển sang hạt dẻ cười (pistachio).
    Quan trọng hơn cả là mọi người nên có thói quen dùng ít nhất 5 loại rau củ quả 1 ngày. Các loại nước ép, dù chứa chất bảo quản và ít hương vị hơn, nhưng méo mó có hơn ko.
    Về nấu ăn:
    -Rau: cái này thì ở VN là thiên đường rồi. Bẩn thì có bẩn, nhưng mọi người chịu khó rửa ít nhất 2 nước, nếu phải ăn sống thì nên ngâm thêm nước muối độ 20 phút. Ăn cái loại rau/ quả có màu xanh lá cây đậm/ đỏ cam đậm đều có nhiều vitamin.
    Nếu làm salad đơn giản thì mọi người làm như nộm ấy: nghĩa là thái dạng chỉ (julienne) ko quá mỏng, dạng cube, carrrot/ cucumber/ daikon (cú cải ngọt) lát tròn mỏng. Để hạn chế dùng đường, thì chỉ cần thay = mật ong cũng khá thơm ngon. Dấm nên dùng dấm gạo chứ ko dùng apple cider vinegar có thể gây dị ứng, lở mép (em bị dị ứng với dấm bỗng).
    --Củ: thực ra vịt chả khuyên chị em mình ăn nhiều củ vì có nhiều tinh bột gây béo béo. Nhưng nếu ăn, thì ăn luộc chín/ xào/ ướp oil và gia vị và herbs rồi bỏ lò là những cách ngon và dễ làm.
    (Riêng em thì đông về béo thoải mái chả ai nhìn, em với bố em cứ cách 1 tối là 1 bố con xì xoạp ăn khoai lang nướng :D)
    - Quả: như em vưa nghèo vừa lười thì em cứ orange, táo với quả dưa vàng mà tương. Em thấy quả gì cũng đáng ăn hết, nhưng thuộc loại "super fruit" thì có kiwi, quả lựu, dâu (blackberry, dâu, redberry, blueberry) thì các chị cứ tấn công thường xuyên nếu ví tiền cho phép. Hồi ở VN thì em rất nghiện ăn cam, nhất là nước cam với cam thái miếng chấm muối . Dạo qua thăm Ngố Đểu của em thì 2 đứa suốt ngày 2 đứa vắt nước bưởi uống.
    Có điều, ở VN do hay có chất bảo quản, nên mọi người nhớ để ý trên bề mặt quả có mùi lạ ko (mùi hắc, mùi cồn, etc). Trước khi cho tủ lạnh thì nhớ rửa rồi cho lạnh vào túi nilon cho khỏi héo. Trước khi ăn thì gọt vỏ (dù giữ vỏ ăn rất tốt, nhưng do chất bảo quản phun phiếc vào nên cứ gọt đi).
    Còn nếu ko sợ béo gì như em, thì cứ đầu tư ăn uống . Có mấy món em hay ăn dù sữa siếc béo, đấy là :
    - Salad kiểu Ba Lan: celery (cần tây dạng thân to), cà chua, hành tây thái thành 1/4 ring, (nếu ko cho hành tây - kiểu củ hành to to ấy ạ, thì thay = dưa chuột hoặc cà rốt), trộn với sour cream + muổi + tiêu. Ăn kèm với 1 món thịt và khoai tây nghiền.
    - Bailey shake: kem vani (hoặc socola) cho vào máy xay sinh tố với rượu Bailey (loại Bailey có vị caramel hoặc mint càng ngon) + thêm tí đá nữa nếu cần. Tha hồ vừa lạnh vừa nóng vừa béo ngậy, kekêke.
    - Sữa chua: + banana, granola, whipped cream + cherry filling + coconut flakes , trộn rồi măm, ối đứa thèm!
    Ôi hàng trăm món béo ngậy bơ sữa của em !
    Được vitba sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 04/04/2009
  5. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài vitba dài, đã ghê. htông tin hữu ích và hay. Thấy cái món Bailey ngon quá phải đem về thử mới được. Chị thường chỉ uống chay nó thôi.
    Hic tớ mê em máy rửa mặt Clarisonic quá nên đang chuẩn bị rinh về toothbrush Sonicare, cùng công ty, cùng technology hichic. Cái bàn chải đánh răng của nó cũng mắc kinh hoàng. Nhưng mà ông bà ta thường nói "Cái răng cái tóc là gốc con người" nên tớ phải bấm bụng đầu tư thôi.
    Em này rất hay ho nhá. Dùng Sonic patented technology nên chải răng sạch hơn, giảm hôi miệng, lấy chất dơ trong răng và review của nó là 5* full luôn nha. Người ta bảo dùng cái này cảm giác răng sạch như là đi làm sạch răng ở dentist vậy đó. Nó đồng thời có UV diệt khuẩn built in sẵn luôn. Làm sạch cái bàn chải hàng ngày. Tớ đọc thấy diệt khuẩn cho cái bàn chải là phải mua cho bằng được thôi. Cái bàn chải hàng ngày dùng mãi vi khuẩn nó từ miệng mình ra bàn chải lại chui ngược vào miệng mình. Có cái này an tâm. Nói chung cái này đầu tư ban đầu hơi cao, giá khoảng $140 nhưng mà có thể tiết kiệm tiền đi làm sạch răng.
    Hồi về Vn tớ đi làm sạch răng mà run quá xá. Thấy họ ko có vô trùng kỹ lưỡng, làm qua loa cho có. Tớ cứ sợ ai đó bị nhiễm HIV là tiêu đời tớ. Một lần duy nhất và ko bao giờ dám bước vào cái phòng nha khoa đó nữa.
    [​IMG]
    Muốn dùng mineral nén đúng như nangtien nói là có hãng purmineral.
    Bạn nào muốn mua EL thì mua trên Bloomingdales nha. Nó đang có cái bonus gift đã quá chừng mà tớ nhiều đồ rồi ko bon chen. Dạo này chỉ dùng reward của Cre*** card shopping mỹ phẩm thôi.
  6. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, 3 tuần nay tớ ko hề biết đến nấu cơm giặt giũ tắm rửa là gì cả. Toàn ăn cơm tiệm thôi, order restaurant ko hà, hichichic. Thế thì sao mà healthy với chả healthy cho nổi. Cuối semester mình bây h thân xác hoang tàn ko ai nhận ra nữa rồi. Chả có power mà vô tám với chị em nữa.
    Nhưng hôm nay tớ rất vui vì công trình tớ cày ngày cày đêm cũng đc đền đáp đôi phần. Mới nhận đc kết quả 2 cái project, 1 cái 90 còn 1 cái 95, hehehe sướng!!!! Còn tới 6 cái nữa mới xong, nhưng mà đc cái nào thì mừng cái nấy trước đi. Đã 2 tuần ko hề đụng đến cái Clarisonic luôn, mỗi ngày ngủ đc có 2-3 tiếng à, mà sao mình vẫn chưa có chết mới tài. Dai sức quá =)) =))
    Thế là hum nay thứ 7 tớ quuết định tẩm bổ cho mình. Đi chợ mua toàn món ngon và healthy. Nào là shrimp, scallop, asparagus, spinach, mushroom, mấy cái rau toàn dùng lạoi organic ko thôi còn mấy cái sea phút thì chơi toàn đồ fressh, ko chơi đông lạnh. Sang như ẤY chưa :D:D. Tớ hơi bị nghiện đồ organic, nó mềm hơn hẳn đồ thường nhưng cứ ngọt ngọt, ngon ngon thế nào ý. Kệ, mình ở có 1 mình thì chả sợ tốn kém vì có mua cho ai khác đâu ngoài mình :D:D. Công nhận là đồ organic thì nó tốn tiền thiệt nhưng mà kệ tía nó đi, tẩm bổ lại 1 chút rồi sang tuần lại đồ hộp với nhà hàng típ :"> Mà công nhận ăn đồ nhà hàng ngán thật, dầu mỡ ko hà, lại có nhiêu đó món cứ làm tới làm lui hoài. Vừa chán lại vừa mắc. Mình đang nợ ngập đầu như chúa chổm rồi. Cái nhà băng sắp sửa 0 đồng rồi, huhu. Phải gọi điện về nhà xin cứu trợ khẩn cấp thui.
    Thôi đi nấu cơm. Lâu lắm rồi mới lại nấu cơm, rùi lại hì hục cày đến sáng tiếp.
    À hôm nay tớ cũng mua đc 1 số món skincare organic rất hay. Để dùng thử rồi mới quảng cáo cho chị em mới đc. Ngon, bổ, rẻ :) :)
    Babi: you''ve got mail ;)
  7. babi_rosie

    babi_rosie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Feb giỏi nhỉ. Ngành khó như vậy mà được điểm như thế cực kỳ khó. Nhưng mà cả tuần ko tắm kinh quá . Hèn chi mua 1 đống body wash :P
    Tớ đã order được Sonicare. 1 hàm răng trắng khỏe đang chờ đợi :-D. Ăn chơi xả láng tháng cuối rồi sau đó è cổ trả nợ. Chắc tháng sau hết cơ hội shopping rồi hihic.
    Tớ cũng có chuyện vui. Cre*** score của tớ cao đến nỗi tớ ko tin luôn 770/800. Thằng banker còn ngạc nhiên bảo sao cao thế :-D. Thiệt là ko bỏ công xài đều đặn cre*** card và build cre*** một thời gian dài hehehe.
  8. Feb56

    Feb56 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Khoe mọi người bữa ăn hôm qua tớ nấu, heo thỳ lắm nhé :P
    Dish: olive oil + tí tỏi + mushroom + asparagus (măng tây) + snowbeen + scallop (sò điệp? ko bít :">) + tôm cho vô chảo chiên xù :D (xào lửa lớn, nhanh trong vòng 5-10'', tớ làm hơi quá tay nên nó hơi chín nhừ hichic).
    Còn chút thịt ba rọi tớ luộc luôn, lấy nước dùng hôm nay nấu canh cải bẹ xanh :P. Hên là có tí nước mắm chấm hôm kia order cái gì ở restaurant ấy, còn sót lại. Tớ làm nước mắm chấm dở nhất thế giới, thiên hạ vô địch dở luôn huhu, học làm hoài mà ko có đc.
    Tớ có cái tật no bụng đói con mắt, bới ra rõ nhiều nhưng ăn chỉ 1/2, xong 1/2 bỏ mứa. Trăm lần như 1 mà ko có chừa!
    [​IMG]
    Khoe cái lọ olive oil mà tớ yêu qúy, Cái này nó add thêm tinh chất dầu cam để nấu với sea food. Lúc mình nêm sea food thì cho cỡ 2-3 muỗng dầu này vô, lúc ăn ngon bá cháy bọ chét, cái tinh chất cam nó có vị hơi đắng, ăn lần đầu ko quen nhưng mấy lần sau là ghiền. Recommend cho bạn nào hay ăn sea food mà nấu với olive oil nhé (chắc là em WP rài :D)
    [​IMG]
    P.S: Tớ vô cùng yêu wí cái ly Starbucks này, đi đâu cũng vác nó theo hết á! Nó là quà kỷ niệm xã nhà tớ tặng Valentines năm kia, lúc 2 đứa đi uống cà phê ở 1 quán Starbucks bên Áo. Ôi Starbucks bên ý đẹp hơn bên mình nhiều, nhiều lắm!!!
  9. white_poplar

    white_poplar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Ôi em ko ngủ được híc híc. Bi h 6am rồi dậy đi làm luôn. Hôm nay chắc chít mất :(. Hi vọng ko cõ phi vụ gì cần xong gấp.
    @chị FEB: cái EVO vị cam hay quá. Bình thường em dùng pure EVO ko à. Sắp tới có dịp và $$ e sẽ thử mấy loại nữa. Em dạo này cũng lười nấu kinh dị, vì ko có bếp etc. Nhưng khi ngán đồ ăn ngoài e vẫn hay ăn bánh mỳ (sourdough) và salad là cà chua, rocket leaves và cái buffalo mozzarella ý. Drizzle tí EVO vào. Ngon lắm :D.
    Nhưng nói thật hnay e chỉ thèm cơm + rau muống luộc + đậu rán. Ko biết mí h được tha về. Lậy trời ko fải làm đến tối mịt như tuần trước/
    @babi: cái bàn chải đó mắc ko? Tớ cái rửa mặt ko thích chỉ thích cái bàn chải tốt :P
    Được white_poplar sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 06/04/2009
  10. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chị Feb chụp ảnh yêu dễ sợ ấy. Em thấy chị chụp cái gì nhìn cũng xinh hết à. Bữa ăn của chị nhìn chén dĩa đã thấy ngon. Cái ly Starbuck dễ thương ghê ha Nhìn cái ly đã thấy Star buck bên đó hơn hẳn bên này rồi.
    Mà chị dai sức thật. Em thì sống kiểu gì cũng không thể thiếu ngủ được. Thức trắng 1 đêm ngủ bù 2 ngày vẫn mệt nên em sợ nhất trên đời là thức đêm á. Giờ già yếu rồi hay sao ấy nên thức đêm thường xuyên không nổi nữa. Ủng hộ bà chị cứ seafood với organic nhiều vào.
    Cái bàn chải babi nói tớ cũng đang tăm tia. Tại bộ nhá của tớ giờ trông thảm hại quá Răng miệng quan trọng nên đầu tư cái này là đúng rồi babi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này